1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia sẻ cảm xúc & tâm sự với mọi người nào

Chủ đề trong 'Điện Biên' bởi tamhoncuada_spt, 01/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Chia sẻ cảm xúc & tâm sự với mọi người nào

    Box Điện Biên cho xin một góc nhỏ nha, chả là để thành viên cùng chia sẻ những cảm xúc, suy nghĩ khi online, cảm xúc ở ngoài đời..............kô biết dồn vào đâu.........thui thì......trút vào đây nha

    Chà, mai là 2/9 rùi, ho``` ho``, hoàn thành nốt mai đi tĩ tã luôn khà khà, old- new lẫn lộn cả, lại chồng chéo đây Hổng biết mai trời có mưa không nhỉ . Hôm qua mưa, hôm nay lại thêm một nga?y mưa. Gió đập va?o ô cư?a sô? tư?ng tiếng nghe khô khốc. Mặc kệ. Nghịch ngợm Computer một chút. Tự dưng xài lại được Internet Explorer ----------->Vui quá là vui

    Đang nắng đung đùng vậy mà mưa ! hò hò````Cả thành phố sũng nước vì mưa. Lạnh lẽo và ướt át.Một hạt mưa lạc rơi trên mắt, rồi chảy dài xuống má. Mình chợt hiểu nguồn sinh lực vô hình mà mưa đã ban tặng ................Khi làn da mình cảm nhận một giọt nước mắt không phải của mình, nhưng lại khóc cho mình, nó dường như không chỉ ấm, mà bỏng rát.


    Thôi, Đá tạm viết vậy , ho```````, đi ngủ dưỡng sức đây, tuy mới có 8 giờ nhưng cũng ngủ , hix hix hix, hĩ hĩ hĩ , hị hị hị, dạo nì mấy đứa lớp tớ bảo tớ " phờ phạc , trông kinh wé" . bye bye mọi người nha, chúc mọi người ngủ ngon thật ngon ( hình như là quá sớm )
  2. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Chắc người ấy yêu anh nhiều lắm, không như em, chỉ bối rối nhìn anh
    Chắc người ấy yêu anh nhiều lắm, không như em , chỉ làm anh thêm nặng lòng
  3. Virtual_Server

    Virtual_Server Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Giật cả mình khi thấy cái này
  4. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    hì, anh ơi, xem pic kia mà anh đã giật mình rùi sao, hì , nói thật em thấy cái đó cực kỳ bình thường
    có lẽ là do mình xem suốt nên không còn cảm giác mấy
  5. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Có những điều ta giấu quá kỹ trong lòng, có những điều ta tưởng như mình đang làm đúng ...... vậy mà đến một lúc nào đó mới thấy ngốc nghếch vô cùng...
    Đã bao lần rồi mình mất nhau cũng vì che dấu những bí mật quá nhiều, vì lòng tự ái quá cao, vì không chịu mở lòng ra hiểu lẫn nhau... Tại sao? Tại sao lại thế ?
    Mình đã ngu ngốc quá, ngờ nghệch quá mà không nhận ra tấm lòng của người ta rộng lớn và mênh mông như vậy... đâu ngờ đâu tình cảm người ta dành cho lại nhiều đến như vậy người ta ơi... sao lại làm những việc nguy hiểm đến như vậy chứ... sao lại liều mạng đến vậy...
    Đừng dọa nạt trái tim nhau thêm một lần nữa nhé, đừng làm nó đã tổn thương lại thêm đớn đau... Thấy mình tội lỗi, thấy mình xấu xa vô cùng, thấy mình không xứng đáng với người ta... người ấy ạ...
    Thương lắm, xót xa lắm, bàng hoàng và dằn vặt lắm khi thấy vì một người như mình mà người ta phải đánh đổi quá nhiều... biết làm sao bây giờ, biết làm gì bây giờ khi không biết mình đang sống ở đâu... đang sống như thế nào...
    Người ta ơi, đừng trách trái tim nhỏ bé dại dột này... tha thứ cho vì đã làm nhau đau nhé... tha thứ cho nhau đi....
  6. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Chỉ cần một câu nói thôi mà thấy lòng mình nhẹ nhàng biết bao nhiêu... mừng lắm biết không U... tự dưng thấy nước mắt trào ra như bao nỗi lo lắng, sợ hãi được trút bỏ vậy... Mình ngốc ghê vậy đó... chịu hiểu ra sớm hơn có phải đã không làm nhau buồn như vậy không... Từ giờ sẽ không ngốc nghếch như vậy nữa nha...
  7. Virtual_Server

    Virtual_Server Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Híc, khô? cái anh yếu tim lắm, tha?nh ra giật mi?n. Kha? kha?, hôm trước thấy ơ? box na?o có chú qua?ng cáo cái a?nh gif có ba?n tay ma? ma? hôm nay ti?m lại cha? thấy đâu nưfa, chán
  8. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    cảm xúc? mệt mỏi, và bực tức vì cái điện thoại của me chả hiểu bị sao, xạc mãi mà chẳng được tẹo pin nào? đã hai ngày nay mất liên lạc, híc, chắc nó muốn ăn cái búa roài đây, mọi người "lệ quyên" cho mình cái điện thaọi mới đi nhỉ? thanks
  9. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Hãy kiên trì sạc lại thêm một ngày nữa. Nếu vẫn không được, cần làm việc đầu tiên tiếp theo là xem ổ cắm điện có hỏng không, thử cắm ở ổ cắm khác.
    Nếu vẫn không được, mua một cái sạc khác, hoặc mượn sạc khác xem có được không. Nếu không, hãy nghĩ là tại cái máy điện thoại củ chuối của cậu. Hãy ném nó vào sọt rác một cách nhanh nhất, cơn giận dữ sẽ qua mau.
    Hãy xoay tiền mua cái mới.
    Nhớ mua hàng chính hãng, có bảo hành, hiệu Sony E thì tốt, không đủ tiền bạn có thể nghĩ đến No - kia. Ít tiền hơn, sự lựa chọn sẽ là Sam "xung" hoặc Si mân. Nếu muốn bạn dùng Mô tô cũng được. Tuy nhiên, tuyệt vời nhất, hãy chọn một cái ra di ô cát set Sony, một cái máy ảnh ca non, một cái điện thoại cố định, bạn đã có ba trong một mà không cảm thấy chán...
    Anh phải đi ấy cái đã...
  10. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Năm nay con không kịp đọc thơ cho cô nghe, con không kịp kể cho cô nghe con đã quên những bài văn ấy mất rồi, con đã quên những dòng cảm xúc khi ngồi trầm ngâm nhớ về những người con gái bất hạnh ngày xưa con từng ngơ ngẩn mà xót xa, tiếc thương... Con đã quên mất người phụ nữ con thần tượng nhất trong thơ văn.... Con thật hư quá cô nhỉ...Con giờ chỉ ngẩn ngơ với những dòng chữ của một thứ tiếng nước ngoài... ngẩn ngơ với nỗi nhớ nhà liên miên... ngẩn ngơ với những câu chuyện tình yêu không đâu...ngẩn ngơ với một con đường khác hẳn những tháng năm học trò con đã từng đi bên cô... con hư quá cô ơi...
    Nhưng con hứa con sẽ sớm về bên cô, con sẽ lại đọc thơ cho cô nghe như ngày nào... con sẽ lại vòi vĩnh cô hát cho con nghe... con sẽ lại kể cho cô những ngày con sống bên nước người mà tâm hồn thì chưa tìm thấy bến đậu... cô nhé...
    " Để dành tình thương cho con trong mỗi lời thơ
    Dành cho con màu hoa trong ngày hội lễ
    Dành tình yêu lại cho con cô nhé
    Để mai mốt về còn được thấy mình nhõng nhẽo bên cô. ..."

Chia sẻ trang này