1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia sẻ câu lạc bộ tiếng anh tốt nhất ở Quận 9

Chủ đề trong 'Anh (English Club)' bởi nguyenphuongthuy55, 05/05/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenphuongthuy55

    nguyenphuongthuy55 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2017
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    -- Học giỏi tiếng Anh để có thu nhập cao --
    Sinh ra và lớn lên tại tỉnh nghèo miền Trung. Ngay từ nhỏ tôi đã ý thức được rằng mình phải đậu đại học và rồi kiếm một công việc tốt, có thu nhập cao, cưới một cô vợ đẹp và mua 1 căn nhà ở Sài Gòn.
    Tất nhiên, với mấy đứa nhà nghèo như tôi thì lấy gì mà sa đọa, mà ăn chơi để rớt đại học được ?. Tôi đậu Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật với số điểm không cao, mà cũng cẳng thấp: 23 điểm.
    Đậu đại học rồi, tôi vẫn giữ thói quen học tập chăm chỉ như năm 12. Vậy nên, tôi đậu tất cả các môn ở trường, đủ tín chỉ và cầm trong tay tấm bằng cử nhân loại Giỏi.
    Nhục nhã thay, với cái tấm bằng đó, tôi lại chẳng thể nào tìm được cho mình một công việc ra hồn. Lý do chính dẫn đến thất bại ê chề của tôi đó là thiếu kinh nghiệm làm việc, vốn ngoại ngữ còn nhiều hạn chế, đặc biệt là khả năng nghe và nói Tiếng Anh.
    Tự nhận thấy mình chưa đủ khả năng để đảm nhiệm những vị trí quan trọng trong các công ty lớn, các công ty liên doanh với nước ngoài, tôi đành xin vào làm việc cho một công ty tư nhân với mức lương thê thảm: 4.5 triệu /tháng, và thầm lập kế hoạch tự học tiếng Anh. Để sau khoảng 1-2 năm khi đã có kinh nghiệm lẫn Tiếng Anh, tôi sẽ làm cho một công ty quốc tế. Vì với cái mức lương 3 triệu, thêm phụ cấp là 5 triệu thì sao mà sống được ở đất Sài Gòn hoa lệ này.
    Kế hoạch bắt đầu là like các Fanpage và tham gia vào Group học tiếng anh.
    Ngữ pháp với tôi không là vấn đề lớn, đa số tôi đã được học hồi cấp 2-cấp 3.
    Mỗi ngày tôi phải học thuộc 5 từ mới, học lại 10 từ cũ trong 2 ngày trước. Với tôi, chậm mà chắc, học ít mà áp dụng, mà đặt được câu còn tốt hơn là học Vẹt để quên. Bên cạnh đó ngoài thời gian đi làm về tôi còn thức khuya để học kỹ năng nghe qua các video trên mạng. Tôi chăm chú nghe và đọc theo, cố gắng phát âm chuẩn theo họ.Tất nhiên, nhấn nhá, cố gắng bắt chước ngữ âm và cảm xúc của họ trong câu nói.
    Công ty tôi được nghỉ 1 tiếng rưỡi buổi trưa. Tất nhiên, tôi không thể bỏ qua cơ hội ôn từ vựng vào khoảng thời gian này.
    Cứ thế buổi tối thì tôi viết 5 từ mới ra một tờ giấy nhớ nhỏ và bỏ vào túi. Sau 30 phút ăn trưa, tôi còn 10 phút để ôn từ vựng, và 20 phút để ngủ trưa.
    Tối đến về nhà tôi lại tìm nghe các video, nghe và đọc theo, hôm nào cũng vậy, đến 12 giờ là đi ngủ. Mỗi buổi sáng, tôi tung mền, pha cho mình 1 ly cà phê đen đậm và đi làm. Chủ Nhật, tôi tự cho mình nghỉ ngơi và đi nhậu với anh em trong phòng trọ. Thực sự nhậu xả stress rất tốt ( tôi chỉ uống 2-3 lon bia để hôm sau còn đi làm, không phải là nhậu bí tỉ).
    Có những ngày làm việc mệt mỏi, Deadline dồn dập, Project bị Client thay đổi ở phút chót,…Tôi lại thấy nản lòng. Tuy nhiên, nghĩ đến mức lương hiện tại và bao thứ còn phải trả như tiền nhà, tiền ăn,…tôi lại lao vào học.
    Nhiều lúc, tôi tự bảo bản thân” học đi thằng đần độn ạ, mày đ*o học thì đ*o có chuyện đổi được cuộc đời đâu”.
    Sau đó, tôi đi rửa mặt mũi, chân tay, hít đất 10 cái cho hết buồn ngủ, rồi mình lại ngồi vào bàn học tiếp, tiếp tục kế hoạch chinh phục vị trí trong công ty nước ngoài.
    Hết làm lại về học, sáng dậy lại đi làm. Thời gian trôi vèo vèo hết hẳn 6 tháng. Thấy học mà chẳng được thực hành với người nước ngoài thì trình độ chỉ có vậy mãi mà thôi. Nhưng tôi không thể bắt chước mấy đứa sinh viên, đi ra công viên để bắt chuyện với người nước ngoài được. Tôi chỉ có 1 ngày Chủ Nhật để nghỉ ngơi mà thôi. Vậy là tôi tìm đến câu lạc bộ tiếng anh. May mắn thay, tôi tìm được 1 chỗ, mà theo tôi, câu lạc bộ này thực sự “hoàn hảo”. cuối bài viết tôi sẽ giới thiệu cho các bạn.
    Sau 1 năm.
    Tôi được nhận vào làm cho một công ty nước ngoài trên Quận 2 với mức lương khởi điểm cho hai tháng thử việc là 600 USD.
    Tôi biết tin đậu, về đến nhà, hét vào mặt mình trong gương ” 600 USD đấy, thế đ*o nào mày không học tiếng anh từ sớm đầu đất ạ”.
    Đồng nghiệp mới của tôi đủ quốc tịch:
    Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Philippine, Singapore, Đức.Dù đã nghe nói khá tốt, tuy nhiên, mấy ngày đầu do nghe phát âm chưa quen lắm.


    Sau hai tháng thử việc chẳng dễ dàng gì . Tôi được ký hợp đồng mới với mức lương mới: 800 USD, đầy đủ bảo hiểm cho tôi và gia đình.
    Giờ đây mặc dù mới làm việc hơn năm tháng nhưng những khó khăn về tiền bạc đối với tôi đã vơi đi nhiều. Cũng tự tin đi Vincom để mua cho mình 1 cái đồng hồ 5 triệu. Cũng dám mua vài bộ đồ An Phước để đi làm. Mặc dù như vậy nhưng tôi vẫn chưa thấy thoả mãn, vẫn luôn tự nhủ với chính lòng mình rằng không được ngủ quên trên chiến thắng.
    Tôi vẫn giữ thói quen học tiếng Anh và đi câu lạc bộ đều đặn. Tôi chia sẻ và giúp cho những người mới học Tiếng Anh, như người khác đã từng giúp tôi vậy.
    Cho dù thành công của tôi có được ngày hôm nay là chưa lớn nhưng tôi vẫn còn có tuổi trẻ, có được sự quyết tâm, chịu khó, có niềm tin vào tương lai. Vậy nên cuộc sống phía trước còn nhiều chông gai nhưng tôi tin với sự cố gắng không ngừng của mình, rồi thành công sẽ đến với tôi nhiều hơn nữa.
    .Bathman.
    Câu lạc bộ mà mình chia sẻ với các bạn là:
    Câu lạc bộ Tiếng Anh ở Thủ Đức và Quận 9 với giáo viên nước ngoài:
    https://www.facebook.com/fanclubdistrict9/
    (Thầy Jesse ở Quận 9)--- Trích chia sẻ từ một bạn Nam thành đạt <3
    [​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 05/05/2017
  2. TranVanHung90

    TranVanHung90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2017
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    quận 9 còn trung tâm nào nữa không bạn, mình muốn tìm hiểu thêm 1 số trung tâm nữa rồi chọn ra trung tâm tốt nhất
  3. danghoangmai13

    danghoangmai13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2017
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    3
    Hầu như khu vực quận 9 ít trung tâm nào có tổ chức clb lắm, tớ học ở Cđ Công thương mà nghe mỗi trung tâm này thường xuyên tổ chức clb hôy, mà thấy có vẻ hiệu quả :D
  4. yenha88

    yenha88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2016
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Mình có tham gia câu lạc bộ tiếng anh tại quận 9- Thủ Đức của Triangle English. Có cả giáo viên nước ngoài , tổ chức đều đặn hằng tuần, miễn phí cho tất cả mọi người. Trình tiếng anh mình lên khá nhanh chỉ sau 2 tháng tham dự ở đây :)
  5. phanthienlam12

    phanthienlam12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2017
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    4
    Tham gia clb để ns tiếng anh nhanh lên trình lắm mn ạ <3
  6. tranthanhtung13

    tranthanhtung13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Chỉ biết nhìn lại thời đi học, tự hỏi ngần ấy năm mày đã học được những gì??? :confused::confused::confused:
  7. huynhnhuphuong

    huynhnhuphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2017
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    3
    Clb vừa chơi vừa học , v ms thu hút học viên tha gia học chứ !

Chia sẻ trang này