1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia sẻ chút cảm nhận ( gởi Greenlily )

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi NhatViet, 17/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NhatViet

    NhatViet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    Chia sẻ chút cảm nhận ( gởi Greenlily )

    quoted from http://www3.ttvnol.com/f_301/584991/trang-2.ttvn
    posted by Greenlily dd.13/10/05

    Trích từ:
    Ai trong 'ời chẳng u'ng rượu, mà u'ng rượu thì phải say, he he
    Thế t> hỏi bạn mTt câu nhé bạn hiền . Bạn hifu câu
    " Ru mãi ngàn nfm, từng ngón xuân n"ng
    Bàn tay em nfm ngón ru trên ngàn nfm..." như thế nào ?
    nếu giải thích khác ý t>, t> sẽ lập hẳn 1 topic Y box này, hi vọng có thf chia sẻ chút cảm nhận của mình chfng?
    Hôm qua ng"i 'ọc topic " Tr thì càng trưYng thành, nhất là càng trải qua nhiều thất bại, khó khfn, nghe nhạc Tr<nh càng thấm hơn.
    Đừng tuy?t vọng, tôi ơi từng tuy?t vọng,...


    Đây là cách gợi tình giàu ý tứ trong ca từ của nhạc sỹ TCS , ta lắng nghe các từ ngữ bàn tay , bờ môi 'ược lặp lại ;

    Ngoài ph' mùa Đông
    'ôi môi em là ''m lửa h"ng.
    Ru 'ời 'i nhé
    ôi môi ngon này giữa trần gian (Ru 'ời 'i nhé)

    Ru mãi ngàn nfm từng phiến môi mềm ( Ru mãi ngàn nfm)

    Tôi xin em nfm ngón tay thiên thần
    Trong vùng fn nfn, qua cơn hờn d-i (Lời bu"n thánh)

    . . .

    Không phải vì lời của ca khúc bi anh : Lê Uyên & Phương (= Lê Vfn LTc : 1941 ?" 1999 ) , ngôn từ mang tính dục không cần ẩn ý ;

    Hãy ng"i xu'ng 'ây
    như trong lần 'ầu b'i r'i bên nhau
    vai rung thẹn lời mắt sáng môi trinh da thơm tình ngời

    Hãy ng"i xu'ng 'ây
    như loài thú hoang yêu nhau ngoài '"ng
    du>i nắng ban mai
    phô thân trần tru"ng kiếp s'ng hoa sơ

    Hãy ng"i xu'ng 'ây hôn nhau lần này
    Hãy ng"i xu'ng 'ây cho nhau lần này

    Hãy ng"i xu'ng 'ây ?" Lê Uyên & Phương ?" tập ca khúc Khi Loài Thú Xa Nhau .


    Cũng vậy , bên trời ,u lúc 'ó , cũng là nhạc sỹ & ca sỹ : John Lennon ( 1940 - 1980 ) của nhóm The Beatles . mTt trong các thủ lĩnh của thf loại political pop music , 'ã biên tập mTt s' ca khúc chính tri nhn của lời ru , vừa qua sắc màu Dáng em trôi dài 'f chiêm ngưỡng , và xxx ? nếu không thì bạn sẽ là người thừa 'ôi tay , dư làn môi . Nhưng xin người hãy nh> hand with care v>i mTt chút pro. , nếu không thì chính bạn sẽ lại là người thY than trong box này là : từng người tình bỏ ta 'i như những dòng sông nhỏ ?. r"i thì Mùa xuân vừa 'ến xin mãi fn nfn mà thôi...
  2. greenlily2505

    greenlily2505 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Cảm nhận của bạn thật lạ
    Thường thì khi cảm nhận Trịnh, người ta ít khi nghĩ đến xxx, có lẽ vì tính Phật trong ca từ của ông khá lớn, người ta khi nghe lời ca, sẽ cảm thấy lòng bình thản, tâm thanh tịnh, bao nhiêu tục luỵ dường như ở phía sau...
    Lại nhớ 1 câu chuyện cũ, khi Huệ Tử và Trang tử đứng trên cầu, nhìn cá bơi lội, Huệ Tử nói :
    - Cá bơi lội tung tăng, cá vui đó!
    - ông không phải là cá, sao biết cái vui của cá!
    - vậy ông cũng không phải là cá, sao biết cá không vui?
    Vậy đấy, đối với mỗi 1 sự vật, một hiện tượng, một lời ca, mỗi người sẽ có cảm nhận khác nhau, không ai có thể giống ai hoàn toàn được, thậm chí là rất khác nhau.
    Trịnh đã từng viết :
    Khi bạn hát một bản tình ca, là bạn đang hát về cuộc tình của mình.Hãy hát đi đừng e ngại, vì cho dù hạnh phúc hay đau khổ thì cuộc tình ấy cũng là máu thịt của bạn rồi.
    ( có thể không đúng nguyên văn từng chữ, vì tôi chỉ viết theo trí nhớ )
    Trước đây, vào cái tuổi còn đi học phổ thông, cái thời thần tiên và hoa mộng ấy, tôi cũng biết " thích " một ai đó, nhưng đó là những tình cảm rất rất nhẹ nhàng, gặp người ta thì vui, thích trò chuyện với người ta, thích người ta quan tâm mình, thấy người ta vui vẻ với người khác thì buồn, và chỉ thế, chỉ thế thôi, khi về nhà, gặp 1 bộ phim hay, một bài toán khó, là quên béng mất những cảm xúc của mình. Khi ấy, tôi không thích nhạc Trịnh, vì giai điệu buồn quá, tôi không đủ kiên nhẫn để hiểu từng lời ca ấy.
    Lên đại học, khi tôi biết nhớ nhung quay quắt là thế nào, biết yêu đơn phương là thế nào, biết cái cảm giác khi người mình yêu đã có bạn gái rồi và người ta chỉ coi mình như em gái, mình cũng không thể làm người thứ 3 để phá hoại hạnh phúc của người ta, tôi nghe nhạc Trịnh thấm hơn, yêu hơn, và hiểu hơn.
    Tôi nghe những ngón tay, những phiến môi mềm của Trịnh nhưng không liên tưởng được đến như bạn , chỉ thấy trong đó hình ảnh người đang ru tôi, tôi thích được 1 ai đó ru dín, ôm ấp, nâng niu tôi như một đứa trẻ,
    Thôi ngủ đi em, mưa ru em ngủ,
    Tay em kết nụ, ru trọn một đời, ru một đời người...
    Xin cho tay em còn muốt dài, xin cho mây bay màu áo lụa...
    ước mơ giản dị vậy thôi, nghĩ đến hành động nhiều quá thì không tiện
    Còn bây giờ, khi tôi đang buồn vì một sự chia tay, tôi thấm thía nỗi cô đơn mà không ai có thể chia sẻ, kể cả bạn bè và những người khác, đường về ôi quá dài, những đêm xa người. Chén rượu cay, một đời tôi uống hoài...
  3. psychocolate

    psychocolate Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Em mang cho ta một chút tình
    Miệng cười khúc khích trên lưng

    Thích chữ ký bạn Green quá
  4. NhatViet

    NhatViet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    Greenlily ! bạn là người mẫn cảm và có khối tình quá lớn : ?o tình yêu như cơn bão đi qua địa cầu " , dẫu sao thời gian cũng sẽ xoá nhoà những tổn thương từ cơn bão ấy và biển lúa nương dâu sẽ dần xanh lại đế lấp đi di chứng .
    Giống như cơn đau xác thân là phản ứng phòng vệ trước một tác nhân gây hại , nỗi buồn là dấu hiệu đau của tâm hồn đôi khi có ích cho chúng ta dừng lại trước khi mở tấm lòng ra với ai .
    Tình yêu nhiều khi được chiêm ngưỡng ở một nơi xa xôi đẹp hơn rất gần , bạn ơi ! đến gần bức tranh đẹp đó chỉ thấy vẻ thô nháp của vải toan va` vỡ nứt của chất liệu màu .
    Tiếc là nhạc tình của anh TCS rất giàu ca từ nhưng thếu lời dìu dắt con người ra khỏi nỗi buồn , anh còn khuyên họ đi đến tuyệt vọng : ? Hãy đi đến tận cùng của tuyệt vọng để thấy tuyệt vọng cũng đẹp như môt bông hoa ?o
    Còn tôi ư ! tôi sẽ khuyên bạn quên nỗi sầu đi :
    Tưởng rằng đã quên, cuộc tình sẽ yên
    Tưởng rằng đã quên, tay em vẫn còn
    Dựng đời bão lên làm từng vết thương hồn nhiên

    và xin được góp thêm một lời ru :
    Hương trầm có còn đây, ta thắp nốt chiều nay
    Xin ngủ trong vòng nôi, ta ru ta ngậm ngùi,

    Được NhatViet sửa chữa / chuyển vào 11:22 ngày 19/10/2005
  5. greenlily2505

    greenlily2505 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    NhatViet mến, cảm ơn lời ru của bạn,
    Trong tình yêu, những vết thương bao giờ cũng liền lại, nhưng có điều nó sẽ hằn lên những vết sẹo xấu xí mà ta phải mang theo suốt đời.
    Trong một đám đông, có 1 chàng trai đang tự hào khoe trái tim hồng tươi, không ti` vết của mình, " Trái tim của tôi là trái tim đẹp nhất. Lúc đó, có 1 ông già đi qua, ghé lại, ông mở phanh ngực, và mọi người đều thấy, đó là một trái tim với hàng ngàn mảnh vá, chằng chịt sẹo, thậm chí không còn giữ được hình dạng nữa " Đây là trái tim của tôi, mỗi khi gặp 1 người tôi thương yêu, tôi rứt một mảnh trái tim của tôi cho họ, và họ cũng tặng lại tôi một mảnh, tôi gắn lại vào trái tim mình, cho dù nó không vừa, tạo nên những mảng lồi lõm, những vết sẹo chằng chịt, nhưng tôi tự hào vì trái tim này, trái tim của sự chia sẻ và tình yêu thương...
    Tôi cũng tưởng tượng Trịnh là một ông già như thế, mặc dù chưa bao giờ được gặp ông.
    Tôi cũng hi vọng mình có một trái tim như thế, có thể nhiều khi, người ta nhận 1 mảnh trái tim của tôi nhưng không gửi lại, tôi cũng không vì thế mà thất vọng, bởi tôi nghĩ sẽ nhận được từ những người khác, những mảnh trái tim khác.
    Cho dù rứt ra, hay vá lại đều rất đau đớn, nhưng đau đớn vì được yêu thương ai đó, và được ai đó yêu thương mình còn hạnh phúc gấp trăm lần nếu sống mà không thể yêu thương một ai, không cảm xúc với bất kỳ cái gì
    Bạn ạ, bạn chưa nghe Tôi ơi đừng tuyệt vọng của Trịnh Công Sơn ư, để hiểu được cái lạc quan trong tâm hồn của người.
    Đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng, Lá mùa thu, rơi rụng giữa mùa đông
    ...
    Con diều bay mà linh hồn lạnh lẽo, con diều rơi cho vực thẳm buồn theo...
    Tôi là ai, mà còn khi giấu lệ,
    Tôi là ai, mà còn trần gian thế,
    Tôi là ai, là ai, là ai?
    Mà yêu quá đời này
  6. NhatViet

    NhatViet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    Là vì trong trái tim ấy có bao nhiêu điều muốn nói ;
    Trong trái tim con chim đau nằm yên
    Ngủ dài lâu mang theo vết thương sâu
    Một sớm mai chim bay đi triền miên
    Và tiếng hót vang trong trời gió lên

    Nhẩm đốt ngón tay để cộng trừ sắc sắc không không , chở nhau qua chuyến đò phủ định của phủ định thì bên kia bờ tuyệt vọng là thảm xanh hạnh phúc .
    Giả dụ tình yêu thời @ được digital hóa , bạn sẽ không ngủ vùi đâu , bạn sẽ view chân dung mối tình đã được analog ấy , dù đã modified hoành tráng hội hè hi-colo hay đơn điệu nỉ non 16 bit , xin đừng do dự ấn phím Ctr + Z để Undo yêu lại từ đầu , hoặc là + chút xót xa đế Delete nó đi ?. có khi ta đã thảnh thơi về Home .
    Lòng ta có khi tựa như vắng ai
    Nhiều khi đã vui cười nhiều khi đứng riêng ngoài
    Nhiều đêm muốn đi về con phố xa
    Nhiều đêm muốn quay về ngồi yên dưới mái nhà

    Đau thương đã đong đầy cache memory , tôi muốn có một giấc mơ , mơ những nỗi muộn phiền được hóa giải bằng một lập trình định sẵn dù nghiệt ngã , tôi tin là mười ngón tay Greenlily thôi chấp nụ để Open một tình yêu mới , những bối rối bồi hồi của thửơ ban đầu yêu sẽ theo nhau về trong vòng lặp ?o if & endLESS_if ?o .

  7. greenlily2505

    greenlily2505 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    NhatViet à, nếu mình đoán không lầm thì bạn ở trong Nam phải không?
    Tiếc nhỉ, nếu ở ngoài Bắc mình sẽ rủ bạn đi dạo trên những con đường dưới hai hàng cây đầy lá rụng
    Hôm nay Hà Nội gió trở mùa.
    Tớ đang trên đường đi làm, và có 1 cái lá xà cừ rụng, gió may làm nó bay vèo vào người tớ, tớ chộp vội lấy, cất vào túi, để dành khi nào có vụ cá cược gì thì mang nó ra cược đỡ vậy, giống bạn Dom bên VH , hì.
    Ngoài này trời đang đẹp lắm bạn ạ, đất trời nổi gió khiến con người cảm thấy mình rạo rực. Nhưng khác với mùa xuân, cái gió đổi mùa cuối thu khiến lòng người tràn đầy dự cảm về một mùa đông lạnh lẽo, giống như con sếu bay về phương nam tránh rét, người ta lo chuẩn bị 1 cái tổ ấm áp, và đôi khi, là cả một người bạn gối chăn để ấp ủ những ngày đông tháng giá.
    Và tớ lại mong có 1 vòng tay để chắp nụ rồi
  8. NhatViet

    NhatViet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    Wow ! Vậy là bạn gặp gỡ dáng hình của anh TCS qua người thanh niên có trái tim tinh khôi với tình mới chớm
    Thương nụ cười
    Và mái tóc buông lơi . . .
    Lặng nghe gió đêm nay
    Ngại ai vuốt đôi vai
    Bờ vai như giấy mới
    Sợ nghiêng hết tình tôi . . .
    Thương ai cười trong nắng
    Ngại ngùng áng mây bay ...

    và vừa là ông già đã miệt mài yêu với trái tim rách nát
    Tình khâu môi cười,
    hình hài xưa đã thay,
    mặn nồng xưa cũng phai, . . .
    Tình yêu như đốt sáng
    con tim tật nguyền, . . .

    Xâu chuỗi nhân vật & sự kiện : ông già ?" thành phố vào thu - chiếc lá rơi - niềm vui trở lại của Greenlily làm mình liên tưởng câu chuyện chiếc lá cuối cùng của O?T Henrry ở khu phố cổ Greenwich phía đông Washington ( Green là màu của mầm xanh mới phải không ? ) , tôi xin làm nhân vật dẫn chuyện Sudie kể cho bạn Johnsy qua cơn bạo bệnh nghe tin ông già Behrman đã vẽ chiếc lá vĩnh cửu bằng trái tim nhàu nát của mình , ai hạnh phúc hơn ? chắc hẳn là người họa sỹ già vì ông đã hoàn thiện tuyệt tác là sự sống mới của cô bạn cùng trọ , hơn thế nữa ông đã đạt ý nguyện ba điều :
    có một người để yêu thương
    có một công việc để thực hiện
    có một hoài bão để ấp ủ
    Xin Greenlily giữ gìn chiếc lá thu phai ấy , là phần khô héo của trái tim người nghệ sỹ , để nghìn thu ở lại .
    Tôi xin là hôm nay
    Cho đời Em trẻ mãi,
    Tôi xin làm nụ cười,
    Chờ Em giữa đôi môi.
    Vì tôi cần thấy Em yêu đời
    Vì tôi cần thấy Em yêu hoài

  9. Loving

    Loving Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Trịnh hay, nhưng tâm trạng của tôi hôm nay phải mượn Lê Uyên Phương để diễn tả:
    Theo em xuống phố trưa nay
    Đang còn ngất ngất cơn say
    Theo em bước xuống cơn đau
    Bên ngoài nắng đã lên mau...
    Chỉ khác là tôi không có em nào để theo, đành phải theo cái xe ra Tonkin ngồi uống cafe 1 mình, đầu nhức như búa bổ. Đúng là ngất ngất cơn say... Còn Trịnh ư? Tôi thích nhất Chờ nhìn quê hương sáng chói...
  10. greenlily2505

    greenlily2505 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Gửi NhatViet va Loving
    Em chỉ là 1 nàng con gái mơ mộng và lãng đãng, thả mình theo những cơn gió nhẹ của mùa thu sắp tàn.
    Nghe nhạc Trịnh chỉ mỗi khi thấy hồn mình đang nhè nhẹ sầu lên
    Ghé vào Box cũng như người khách lãng du tìm quán trọ nghỉ chân, không gắn bó keo sơn nhưng trên mỗi bước đi vẫn lưu giữ hình bóng những người ở lại.
    Tự thấy mình không đủ kiến thức để bàn luận sâu thêm về Nhạc Trịnh, chỉ lúc nào cảm thấy tâm trạng tựa như một lời hát vọng thì trải lòng ra để chia sẻ với người mà thôi.
    Nếu khi nào người thấy lòng như thế, thì hãy vào đây chia sẻ chút cảm nhận của mình. Green cũng thế, chứ không mong cầu những điều sâu sa như những lời ca của Trịnh.
    Chỉ là một chiếc lá rơi trong buổi hoàng hôn xám trắng loang trên vỉa hè...

Chia sẻ trang này