1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia sẻ chút cảm nhận ( gởi Greenlily )

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi NhatViet, 17/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Này ! Có người nói : Đừng nghe Trịnh nhiều rồi tự dưng thấy vận vào người đấy.
    Ta đã nói với bạn rồi mà . Dạo này ở nhà ta không dám nghe Trịnh ,ổ đĩa nhà ta có mấy trăm bài Trịnh cơ đấy .Đủ cả nhé ,từ Guitar, Sacxo , hoà tấu ...nhiều người hát nữa :Tuấn Ngọc ,Hà Trần ,và tất nhiên là Khánh Ly ,có cả ca sĩ vô danh nữa.
    Nhưng ta không nghe, lúc buồn mà nghe "Tôi ơi đừng tuyệt vọng" cũng chẳng khác gì nghe Bjock hát "Gloomy Sunday", ta đứng trên tầng thượng và gieo mình xuống nhẹ như thinh không, để trở về với hư vô.
    Chữ Vô gắn với Đạo,sau đó thêm chữ Thường là Vô Thường: Vĩnh cửu ,bất biến .
    Cảm nhận thế thôi. Ta chưa bao giờ ngừng yêu : "Bay đi thầm lặng" ,nhiều lúc bần thần hát : Có những bạn bè xanh như người bệnh ...sao mà nhạt nhoà thế .
    Được aphro***e sửa chữa / chuyển vào 10:20 ngày 26/10/2005
  2. NhatViet

    NhatViet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    Ừ thôi Green ơi ! vội buồn làm chi cho lòng ai xao động , chiếc lá ấy còn may mắn ở trên cao được rơi vào tay Green , còn những lá mọc dươí hồ kia héo tàn rồi cũng sẽ chìm trôi , những chiếc lá vươn lên từ mặt nước ấy khắc vội đường chỉ tay muộn phiền lên gân lá như muốn khoe lòng bàn tay thời con gái , Green mãi nhìn trên cao có nghe lá dươi hồ thầm thì : ngỡ-lòng-mình-là-hương-cốm , chẳng-biết-tay-ai-làm-lá-sen .
    Đôi khi thấy trên lá khô một dòng suối
    Đôi khi nhớ trong mắt em một bóng tối nhỏ nhoi
    Từng ngày tình đến thiết tha ân cần
    Từng ngày tình đi một vùng vắng yên

    Biết là sắp hết tiết thu rồi , để hôm nào mình sẽ viết vội từ trí tưởng tượng cuả một gã trai khờ ở phương Nam , rồi nhờ Green e*** hộ , về mùa thu đang quyến luyến buổi chiều vàng trên 36 phố , mai này muà thu cũng sẽ buồn trôi nhường nơi cho trời đất lập đông .
  3. Loi_cu_ta_ve

    Loi_cu_ta_ve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    8.845
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi,,,em và tôi không nghe nhạc Trịnh...Bởi vì mỗi lần nghe lại thấy một cảm nhận mới...
    Nhạc trịnh là thế đấy, không bao giờ cũ trên những ca từ bình dị.
    Nhưng nghe Trịnh, buồn và nghĩ về cuộc đời mình...Những ngày vui không em......
    Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi...Mình cũng mệt mỏi rồi..Mệt mỏi vì phải theo đuổi một điều gì đấy vu vơ quá...Nhiều khi thức dậy, chả biết sáng mai còn tiếp tục nữa không...
    Người ta nói" Cuộc đời có 3 điều hạnh phúc: Có việc gì đó để làm, có ai đó để yêu, và có điều gì đó để mà hy vọng"
    Xa em rồi, mình mất đi 2 điều cuối...Cắm đầu vào công việc, cho thời gian quên đi, xoá đi những kỷ niệm về em: Để rồi sáng ra thức dậy tôi lại thấy trong lòng mỏi mệt...
    "Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai vươn hình hài lớndậy"
    Thứ 7, khi nhìn những cặp tình nhân, lòng lại thấy vấn vương một điều gì đấy. Chợt nhận ra, lâu quá rồi không có em bên cạnh...Lâu quá rồi, tôi lại một mình qua phố, âm thầm nhớ nhớ tên em,,,".......
  4. greenlily2505

    greenlily2505 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    NhatViet à, bạn làm mình nhớ đến câu nói của một người :
    Hồng liên trì đã tịn mùi hương ...
    Tên tôi có nghĩa là hoa sen, và tôi cũng yêu loài hoa ấy hơn bất kỳ loài hoa nào khác.
    Tôi nhớ một ngày chủ nhật mưa, sáng sớm đi chợ hoa Quảng Bá. Tôi cùng với người đi song song, khuôn mặt đẫm nước mưa, những hạt mưa run run đậu trên tóc, trên vai, hai tay tôi ôm 1 bó sen trắng, thứ sen Hồ Tây thơm ngát, hương sen lẫn vào nước mưa, ngọt ngào...
    Trời còn làm mưa.
    Mưa rơi mênh mang.
    Từng ngón tay buồn.
    Em mang em mang
    Đi về giáo đường.
    Ngày chủ nhật buồn
    Còn ai còn ai.
    Đóa hoa hồng
    Cài lên tóc mây.
    Ôi đường phố dài
    Lời ru miệt mài.
    Ngàn năm, ngàn năm.
    Ru em nồng nàn,
    Ru em nồng nàn

    Sen vừa mới tàn, lời ru của người đã không còn nồng nàn, nồng nàn... cái ngàn năm chắc chỉ là trong cổ tích.
    sương thu nhạt nhoà làm úa lá xanh, và sen rũ trong hồ, hoang tàn, mục nát,
    dưới bùn đen ...
    Duy chỉ còn ngày chủ nhật vẫn cứ gõ cửa, và đôi khi mưa lại rơi...
    Trời còn làm mưa, mưa rơi mưa rơi
    Từng phiến băng dài trên hai tay xuôi
    Tuổi buồn em mang đi trong hư vô ngày qua hững hờ
    Trời còn làm mưa, mưa rơi mưa rơi
    Từng phiến mây hồng em mang trên vai
    Tuổi buồn như lá gió mãi cuốn đi quay tận cuối trời

    sang xuân hoa lại nở, và mầm xanh lại nhú lên
    sang hè lá sen lại rợp rợp trên hồ...
    Và ...
    Trời sẽ còn làm mưa để mưa rơi thênh thang.
    Từng gót chân trần,
    Em quên em quên...

    Quên hay nhớ, còn hay mất, tàn hay nở, không quan trọng.
    Mà quan trọng là nhớ rồi có thể quên hay không?
    Mất rồi có thể có nữa không?
    Tàn rồi có thể nở nữa không?
    Hoa vẫn tàn rồi nở,
    Em vẫn nhớ rồi quên,
    vẫn có rồi lại mất,
    Em quá vụng về chăng, nên không thể nâng niu gìn giữ những mảnh tình trong vắt pha lê?
  5. Darklights

    Darklights Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Âm của Trịnh Công Sơn phần lớn tạo ra những linh hồn yếu đuối bệnh tật và què quặt, ấy là bởi vì rất ít người có thể nhìn thấy được ánh sáng mặt trời ở phía bên kia dãy núi.
  6. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2


    Gửi tặng lily-green của box Trịnh.
  7. NhatViet

    NhatViet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Vote và tăng cho Greenlily , dẫu biết rằng Green không ưng bài Đóa hoa Vô thường
    Sen hồng một nụ, em ngồi một thưở
    Một thưở yêu nhau có vui cùng sầu
    Từ rậng đông nao đến đêm ngọt ngào
    Sen hồng một độ, em hồng một thưở xuân xanh
    Tôi mời em về đêm gội mưa trong
    Em ngồi bốn bề thơm ngát hương trầm

  8. greenlily2505

    greenlily2505 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua tớ có2 lời mời đi nghe nhạc Trịnh, một vào buổi chiêù, một vào buổi tối
    Rút cục phần thiên thần cũng chíên thắng phần ác quỷ---------> không trốn việc đi chơi nên không đi vào buổi chiều nữa
    Buổi tối tớ mặc váy , cái áo choàng dài ơi là dài che được cả biển số xe, tớ và một nàng mặc váy nữa lên Vô thường quán, uống 1 ấm trà cúc, một cốc sữa chua đánh đá, một cốc cà phê.
    Nghe nhạc Trịnh văng vẳng, mà chả hiểu sao 1 lúc sau nó lại chuyển sang Lệ Quyên, hoặc giả, là nhạc Lệ Quyên to hơn át mất cả Khánh Ly.
    Quá tiêu chuẩn spam, nhưng không thể gọi nó là viết, lằng nhằng nhức đầu quá đi thôi
  9. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Thế xem chân có bị muỗi đốt không?
    Chiều nghe Trịnh ở nhà đến bài "Này em có nhớ "
    Chúa đã bỏ loài người ,phật đã bỏ loài người này em có nhớ cuộc đời .
    Mình ngồi cười mỉa mai ,hay nhất ở Trịnh đấy. Giác ngộ được cái đấy thì mình còn phải tu dài dài. Nhớ chao ôi cái truyện Ruồi Trâu . Chúa ,Phật .....ta đâu có cần nhiều đến thế với người thực sự có ý nghĩa thì còn cứu rỗi được ta hơn cả 2 người ấy . Đọc Quy Luật muôn đời của cuộc sống ,ta lại càng thấm thía hơn.
    Hồi nghe Jimmy Nguyễn hát: Một nghìn ngọn nến thắp lên Chúa cũng lặng thinh...Phật cũng cúi đầu...phê, phê ta yêu cả Jimmy Nguyễn .
  10. NhatViet

    NhatViet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    Sau các trào lưu về chủ nghĩa hoài nghi về việc có hay không sự hiện hữu của Thượng Đế (Can we be God , without God ? ); học trò học triết Tây (trước 1975) có phần khảo luận về Friedrich Wilhelm Nietzche (triết gia Đức, 1844-1900) , trong tác phẩm ?oZarathustra đã nói như thế ?o khẳng định ?o Thượng Đế đã chết ?o , đại ý đời sống tâm linh không tuân phục các giáo điều khổ hạnh mà là sự cần thiết xác định phần Thiện và Ác bên trong mỗi con người ?" là hai mặt đối lập nội tại , tự mâu thuẫn nhau ; dựa vào lý trí thực tiễn ( raison pratique ) và là một tiến trình biện chứng , luận thuyết này ảnh hưởng bởi Arthur Schopenhauer (triết gia Đức, 1788-1860) và Immanuel Kant (triết gia Đức , 1724-1804) . Đây là luận thuyết Tây phương đầu tiên rất gần với triết phương Đông theo định hướng mặt trời mọc từ phương Đông. Theo nguyên lý Phật giáo , xác định Thiện ?" Ác đề hành thiện , trước hết là ý thưc và sống một cách tỉnh thức phút giây hiện tại , tức là sự thực duy nhất tự thân mỗi người có thể chứng thực được , tóm lại thiện-ác là ở cái tâm của mình. ( Phật tức tâm)
    Ví dụ : trong cuộc chiến tranh , đứng bên này chiến tuyến là anh em - thiện hữu , bên kia chiến tuyến là kẻ địch : ác đảng ; chỉ cần thay đổi chiến tuyến , là thiện-ác đổi bên , và làm quay mũi súng ! (Nguyên Phước - Luận về Thiện Ác )
    1/2

Chia sẻ trang này