1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia sẻ chút cảm nhận ( gởi Greenlily )

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi NhatViet, 17/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NhatViet

    NhatViet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    Trước khi thread này bị ngưng , NhatViet xin được post tặng Green bức hình chụp ghi lại thủ bút của nhiều người đương thời ghi tại Quán Cati - 54 Đồng Khởi , quán của anh Phú Quang , có người ghi tên trên phiến gạch đã qua đời và bức tường không còn ở nơi cũ nữa .
    Thời gian qua nhanh quá , mới ngày nào mình vẫn hay đi học muộn buổi sáng trên đường Phạm Ngọc Thạch , có khi thấy anh TCS đi từ ngõ 47 PNT vế hướng Hội Nhạc Sỹ 81 Trần Quốc Thảo , anh cười hiền chào lại nhiều người qua phố . Tưởng chửng như mới chiều cuối tuần qua anh và Hồng Nhung, Thanh Tùng , Y?T Jak đi hát từ một buổi tổ chức gây quỹ từ thiện ở Nhà Hát Hòa Bình về lại quán Tib ?" 187 Hai Bà Trưng , được nghe anh hát bài hát mới ?o Một cõi đi về ?o. Và anh đã đi về cõi riêng ấy ,
    [​IMG]
    người về soi bóng mình
    giữa tường trắng lặng câm.

    1/2
  2. NhatViet

    NhatViet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    NHƯ MỘT LỜI CHIA TAY
    Một hôm buồn ra ngắm dòng sông
    Cám ơn Green và các bạn ở box TCS , cám ơn những tản mạn ngày qua khiến lòng mình bớt trống vắng hơn . Nhiều khi muốn níu thời gian lại để sống chậm đi giữa bộn bề bon chen như nhánh lục bình cô đơn đang gắng níu dòng chảy khi trôi qua một chân cầu nhưng vô vọng . Tôi ơi ! Phải tập sống lạc quan hơn , như cánh hoa lục bình màu tím mong manh nở vội làm nét cười chờ bi kịch là nước triều dâng .
    Từ trăng thôi là nguyệt một hôm bỗng nghe ra
    Buồn vui kia là một như quên trong nỗi nhớ

    Nghe gió đem tin giao mùa , chắc là trời Hà Nội đẹp lắm
    ? Nơi tôi đã yêu thương từ thửơ nhỏ
    Trong dòng máu tôi , có máu cha ông
    Như trái Sầu Riêng bên bờ sông Nam Bộ
    Có hương phù sa của nước sông Hồng .
    (Gởi miền Bắc ?" Giang Nam )

    Tạm biệt Greenlily , chúc vui.
    Tạm biệt Tigerlily, Aphro***e , Psychocolate , Loving , Loi_cu_ta_ve , Bunvailua , Maudosanchua ,...
    Các bạn có tâm hồn đẹp quá;
    ?bàn tay làm nên những mùa vui ,
    từ trên đất này
    những con người mới
    mọc lên tựa tia nắng giữa chân trời .

    2/2
  3. greenlily2505

    greenlily2505 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Sao lại là chia tay? tạm biệt?
    khó hiểu thật! hẹ hẹ( kiểu cười mới )
    Hôm nay trời đẹp ghê, đúng là nắng vàng của Miền Nam gửi ra hay sao á, nóng ghê gớm, trời xanh biếc, mây nhởn nhơ, gió ***g lộng. Tóm lại Một nửa mùa đông là mùa hè
  4. NhatViet

    NhatViet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    Thời tiết ở Hà Nội đang vào mùa đẹp nhất trong năm
    ( trích Báo Thanh Niên 11.11.2005 )
    Mong sẽ là mùa đông cô đơn cuối cùng cho những tình đầu mới chớm
    Và chúc mùa đông đầu tiên vui trở lại của nhiều tình cuối.
    rồi tình vui trong mắt,
    rồi tình mềm trong tay.
    tình cho nhau môi ấm
    một lần là trăm năm .

  5. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Gió mang tin một mùa sẽ tới
    Sẽ mưa lâu
    hoặc cơn nắng dài...
    Greenlily sẽ giữ bạn lại đấy, NhatViet à.
  6. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Lần nào nghe Như một lời chia tay cũng thấy mắt ươn uớt.
    Nhưng cũng chỉ là Như thôi mà .
  7. LonelySun

    LonelySun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    3
    Cái avatar của aphro***e trông đẹp và buồn quá.
    Tớ cũng thích bài Như một lời chia tay.
  8. hoanghoatientuu

    hoanghoatientuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Nói chung chẳng làm quái jì cả .
  9. lilacwine

    lilacwine Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    bỏ hình anh Sơn lên trên hay xuống dưới hoặc bên cạnh thì có lẽ ổn hơn
  10. greenlily2505

    greenlily2505 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay trời đẹp quá
    Buổi sáng mùa xuân
    Buổi trưa mùa hạ
    Buổi tối mùa thu
    Và đêm nay, gió mùa đông bắc sẽ về.
    Ai đó ơi, những người buồn vì vô vàn lý do, gia đình, bạn bè, công việc, bạn có thấy cảnh vật trôi qua trước mắt chúng ta như những phù du hay không?
    Và trong vòng xoáy không gian thời gian, chúng ta chỉ là kiếp phù sinh nhỏ bé, mà mang biết bao hệ luỵ, nặng trĩu tâm hồn vì những ưu tư
    Trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt
    Rọi suốt trăm năm một cõi đi về

    Gánh nặng mà ta mang theo, một mai cũng tan thành hư ảo...

Chia sẻ trang này