1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia sẻ chút cảm nhận ( gởi Greenlily )

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi NhatViet, 17/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NhatViet

    NhatViet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông làm người ta nhớ nhà , thèm một hơi ấm bếp ban chiều có khói rơm cay sè mắt . Nhớ những ngã năm , ngã bảy nơi những nhánh sông hợp lưu , khu chợ nổi treo mẫu hàng bán trên đầu ngọn tre trên xuồng , như cây nêu càng làm nhớ hương vị tết sắp đến . Nhìn từ ô cửa kính về phía chân trời xa, nhớ khúc vọng cổ lúc bước chân xuống cầu phà , nuớc sông rộng dạt hai bên thành đò mừng tủi đón đứa con đi xa mới về .
    Mùa đông chiều đến sớm , một ngày làm việc cũng chậm qua đợi tiếng chord shutdown của PC Windows vang lên khô lạnh , theo dòng người đi ra khỏi ***g thang tù túng , thoảng nghe gót giày khua và tiếng ai đó có với nhau một tối hẹn hò mà riêng mình vẫn lặng lẽ đi về xóm nhỏ . Phố đêm lên đèn sớm, vẫn có tiếng rao buồn của người phụ nữ bên gánh chè đậu giữa còi xe và khói xả , như tiếng gọi đò lạc lõng giữa điệu nhảy breakdance . Vẫn thấy hai ông cháu ngồi co ro dưới một mái hiên nhà , nhẩm đếm một ngày đông qua bằng những tờ vé số ế ẩm còn trên tay . Lũ trẻ không nhà chắc đêm nay lạnh lẽo ngủ gần kề nhau hơn .
    Mùa đông mà tôi nhìn qua khung cửa nhà cao tầng như vậy đó , còn ngọn gió đông từ nơi cao hơn ngần ngại nhìn tôi trống trải . Mùa ơi ! Ở lại có bao lâu ? Ừ , có khi Đông buồn kéo dài một kiếp người lẻ loi , có khi vui Đông chỉ là một phần tư cuối trong một ngày có đủ bốn mùa.
    2/2
    Được NhatViet sửa chữa / chuyển vào 07:00 ngày 25/11/2005
  2. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Mùa đông cho em nỗi buồn
    Chiều em ra đứng hát Kinh đầu sông
    Tàn đông con nước kéo lên
    Chút tình mới chớm đã viên thành.
    @ Nhất Việt: cho mình xin lỗi vì hôm nọ phê bình Nhất Việt bậy bạ quá . Mấy bữa sau mình còn nghĩ mãi về cái Logic tự nhiên khi nói đến một cuộc chia tay mà NhatViet phát triển . Rất hay và ý nghĩ . Mình bó hẹp quan niệm trong một cuộc chia tay đi đến cõi chết và một mối tình tan vỡ .
    Cám ơn NhatViet đã không trách mình . Cám ơn một cái nhìn mới .
  3. greenlily2505

    greenlily2505 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Nhật Việt mến!
    Hôm nay tớ ngồi chat với một người trai đang ở Sài Gòn, và biết trong đó đang trở lạnh.
    Có phải trong Nam khi trở lạnh trời sẽ xám bàng bạc 1 màu chì lỏng, tưởng như có 1 cái lưới buồn rũ từ trên trời buông xuống, và gió buồn đến nao lòng, phải không ?
    Đấy là tớ đọc Thương nhớ mười hai của Vũ Bằng và tưởng tượng ra thế, chứ chưa thấy mùa đông miền Nam bao giờ
    Ở ngoài này, mùa đông đang trong những ngày rực rỡ và huy hoàng nhất. Nắng rất vàng , trời rất xanh, y như mùa hè vậy bạn ạ, chỉ có cái lạnh tê buốt là bắt mọi người phải mặc ấm, quàng khăn và đeo găng thôi.
    Tớ vẫn thường ra bancông của phòng photo ở công ty để sưởi nắng. Từ ban công tầng 4, nhìn thấy hai hàng cây hoa sữa chạy dài trên đường Nguyễn Chí Thanh, tớ lại nhớ, năm nay hoa sữa Hà Nội mất mùa, tớ được ngửi hương của nó rất ít, mặc dù ngày nào cũng đi làm về trên con đường này.
    Tớ vẫn yêu mùa hè, với cái gió hầm hập bỏng rát, cái nắng thiêu đốt và những trận mưa rào,
    Tớ vẫn yêu mùa xuân với mưa bụi lây phây, ươn ướt nhưng thơm một mùi hương tràn đầy nhựa sống
    Tớ vẫn yêu mùa thu với những buổi ngày không có nắng và gió heo may đẹp đến nao lòng
    Và mặc dù mùa đông làm tớ yếu ớt đi, hay ốm hơn, nhưng tớ vẫn yêu mùa đông bởi tiếng gió reo trên mái nhà hun hút và
    cái rét tê cóng đến ngọt ngào...
  4. NhatViet

    NhatViet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    Aphro***e from NhatViet
    [​IMG]
    õ?Ư Giỏưn hỏằn sỏẵ quênõ?Ư
  5. NhatViet

    NhatViet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    Truyện Cổ tích mới cập nhật kể rằng nước Việt xưa có hai anh em , Mẹ ruột là mặt Đất bao la sinh con , nuôi sữa ngọt và cho hoa trái rồi đón con khi trở về cát bụi , bà Mẹ nuôi là biển Đông cho thêm muối vôi và tôm cá , Thiên nhiên là người cha cần kiệm bao dung để lại cho đời sau nhiều di sản nên người anh ở lại Đông đô để giữ Gươm thiêng và Trống đồng , và giữ rất nhiều bộ Tứ bảo của Cha , trong đó có bộ bốn mùa Xuân-Hạ-Thu-Đông . Còn người em về hướng Nam đi tìm một nửa của mình , đến cùng trời cuối đất dựng nhà Năm căn ở mũi Cà Mau , ngoảnh lại mới biết đã đánh rơi hai muà Thu và Đông trên dọc đường Đất nước ; người Vú nuôi miệt U Minh cho bù lại bằng mùa Gió chướng.
    Nghe Greenlily kể truyện Thương Nhớ Mười Hai của Vũ Bằng để đoán về mùa Đông phương Nam , còn NhatViet được thầy Văn dạy cảm nhận cái lạnh về mùa Đông phương Bắc từ truyện hai chị em nhặt lá bàng của Thạch Lam ; thời tiết rét cóng nhưng hai chị em vẫn cầu Trời cho gió nổi lên để có lá bàng rơi , trong cái giá buốt năm ấy ; người chị giục đứa em chạy nhanh quanh các cây bàng cho người ấm lại.
    ?bởi vì cần có mùa đông để vạn vật co lại, tích luỹ, nghỉ ngơi. để dành dụm và chắt chiu nhựa sống, để mùa xuân và mùa hè tràn đầy sức lực, yêu thương . ( Greenlily ) . Và như thế , phía Nam cũng có chút Đông về , đủ lạnh để cho hai người đi bên nhau phải đan tay để chuyền hơi ấm , nơi có những con đường lứa đôi , những góc hè phố vui.
    Chúc Greenlily và các bạn ở Box TCS một đêm Giáng Sinh an lành và hạnh phúc.
    ?Đêm yên lành trong mắt trong tim , khóc bên nhau bằng đêm vui mừng.
    [​IMG]
    Được NhatViet sửa chữa / chuyển vào 05:03 ngày 25/12/2005
  6. greenlily2505

    greenlily2505 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Nhật Việt, chúc bạn một năm mới luôn vui vẻ và may mắn
    Green sẽ tạm biệt bạn trong một thời gian. Hi vọng khi nào có cảm xúc, bạn vẫn duy trì topic này như một lời tâm sự.
  7. NhatViet

    NhatViet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    Đừng đi Green ơi
    Bên kia núi đâu có trời xanh hơn
    Bên kia sóng đâu vỗ về miên man
    Bên kia đời đâu có gì hân hoan
    Đừng đi Green ơi
    Bên kia gió đâu có gì xôn xao
    Bên kia nắng đâu có còn lung linh
    Bên kia trời đâu có nhiều trăng sao ?
    ... hạt sương cũ chan chứa tình đơn sơ
    ? những kỷ niệm đâu dễ gì phôi pha . (*)

    Mùa Đông đã qua cho Xuân về hẹn những xum vầy ,
    Chưa đến Xuân Phân đã nghe lời tạm biệt ? Buồn ơi !
    Dù mùa xuân đã đến đây Sao lòng vẫn ơ hờ .
    Nhìn ngoài sân thay lá cây Biết rằng đã sang mùa .
    Một bàn chân bước thêm ?
    Dù mùa xuân đã đến đây Hy vọng vẫn muôn trùng .
    Lời cầu kinh trong gió bay Bay từ xác xuân hồng .
    Rừng mùa xuân sẽ xanh ?

    [​IMG]
    (*) Anh Xin Làm (Mai Anh Việt)
  8. greenlily

    greenlily Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Sau những ngày mưa lâm thâm, nắng chợt bừng sáng, tươi như môi hồng của người con gái. Nắng mới, tiễn mùa đông lên chuyến tàu cuối cùng của sân ga, trong không khí đã có gì đó bắt đầu ngây ngất nóng. Ấm áp đã bao trùm khắp vạn vật, và len vào tận lòng người.
    Ấy mà mới chỉ qua Rằm tháng Giêng thôi đấy.
    Tháng Giêng ngon như một cặp môi gần
    Tôi sung sướng nhưng vội vàng một nửa
    Tôi không chờ nắng hạ mới hoài xuân...
    Gửi tới Nhật Việt vài lời khi trở lại chốn này.
  9. NhatViet

    NhatViet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    Rất vui khi được đón Greenlily trở lại Topic này
    Sau những ngày mưa lâm thâm, nắng chợt bừng sáng, tươi như môi hồng của người con gái. Nắng mới, tiễn mùa đông lên chuyến tàu cuối cùng của sân ga, trong không khí đã có gì đó bắt đầu ngây ngất nóng. Ấm áp đã bao trùm khắp vạn vật, và len vào tận lòng người.
    Ấy mà mới chỉ qua Rằm tháng Giêng thôi đấy.
    Tháng Giêng ngon như một cặp môi gần
    Tôi sung sướng nhưng vội vàng một nửa
    Tôi không chờ nắng hạ mới hoài xuân...
    (Greenlily)

    Người đi từ độ cuối đông
    để cho Sen nụ chờ mong nhiều chiều
    đợi về sau buổi Nguyên tiêu
    Sen hồng mừng nở gót Kiều đón đưa
    Ngày Xuân nhẹ bước chân qua (*)
    Đào, Mai cuối vụ ươm hoa đón người
    Sân ga Mùa thoảng Gió trời
    Mưa chào hội ngộ , Nắng mời Tâm Xuân
    Trong các ca khúc của anh TCS , nói đến rất nhiều lần ra đi và ít có lượt về. Ví dụ như bài Biển Nhớ : có tất cả 8 (tám) lần dùng từ đi và 4 (bốn) lần dùng từ về , ngày mai mới bước chân đi nhưng hôm nay đã gọi về. Trong bài hát này duy nhất có một lần người trở về nhưng dùng ở thể nghi vấn / hoặc là một tương lai giả định , nhưng có thể vì là điệp khúc , nên luôn được lập lại để nhắc hoài người ra đi nhớ đến khi trở về .
    Hôm nào em về
    bàn tay buông lối ngỏ
    đàn lên cung phím chờ
    sầu lên đây hoang vu
    NhatViet nghe nói , nếu lăn đời mình theo vòng khổ đế, cất bước ra đi cũng là khởi đầu của trở về , là nơi không gian đụng thời gian , là cõi lục đạo xoay vần không mối hở , là khi vô thường xô đến vạn duyên buông .
    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    (*) Mùa Xuân bước chân người rất nhẹ_TCS

Chia sẻ trang này