1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia sẻ của một sinh viên đi làm thêm

Chủ đề trong 'Hoạt động xã hội.' bởi provipzero, 17/11/2016.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. provipzero

    provipzero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/09/2016
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Khi là sinh viên thường thì bạn không phải học thêm học bớt nhiều nên quỹ thời gian có thể nói là rộng rãi hơn thời phổ thông rất nhiều. Quỹ thời gian đó được sử dụng vào nhiều mục đích tùy vào điều kiện cũng như ý thức của mỗi người. Bạn thì dành toàn thời gian cho việc học, bạn thì dành để đi du lịch, hoạt động… chơi.

    Đến với việc làm thêm cũng tùy mỗi hoàn cảnh. Một số bạn có kinh tế gia đình khó khăn nên làm thêm là việc phải làm để có tiền trang trải việc ăn học, một số bạn thì làm thêm để trải nghiệm cuộc sống lấy kinh nghiệm hoặc tìm kiếm một khoản tiền nhỏ cho chi phí linh tinh. Với những bạn đã biết làm thêm để kiếm tiền thì dù vì hoàn cảnh hay vì một lý do nào đó mình đều rất tốt và đáng ngưỡng mộ. Tuy nhiên mình thấy có nhiều bạn quá đà vào đó nên mình xin chia sẻ câu chuyện của bản thân.

    Mình thuộc dạng làm thêm để trải nghiệm nên việc làm gì cũng thử: Phục vụ tiệc cưới, làm web thuê,… Lúc sinh viên vừa có tiền gia đình lại vừa có tiền làm nên rủng rỉnh lắm. Và khi đã kiếm được tiền sẽ mang đến suy nghĩ như:

    " Ta đây tài giỏi, chăm chỉ vì bản thân đã tự kiếm được tiền không phải như bọn kia chỉ biết ngửa tay xin gia đình ".

    Mình từng có suy nghĩ đó. Thật sự đúng là như vậy. Mình bắt đâm ra lơ là tất cả. Thay vì chú tâm vào học hành thì mình lại chăm chú hơn vào các công việc riêng kiếm ra tiền.

    Ngành học không thích + không chú tâm vào học nên ra trường trong khi mấy thằng “ngửa tay xin gia đình” kia đã bắt đầu có công việc ổn định rồi có thu nhập cũng ổn luôn thì mình thì lại bắt đầu nhận thấy sai lầm lớn bản thân. Số tiền trước kia làm thêm kiếm được 1 tháng có thể được: 2-3 triệu. Đúng là ở cái thời sinh viên con số đó không nhỏ. Kiến thức thì không đủ vững để tìm kiếm một công việc đúng như ngành đã học. Bơ vơ, hụt hẫng và cảm thấy bế tắc…đó là cảm giác của mình.

    Vậy đó bạn đừng vì những khoản lợi nhỏ mà ham mê để rồi bỏ quên đi cái lợi cho tương lai sau này. Đi làm thêm là tốt nhưng bạn chỉ nên xem nó là những trải nghiệm trong cuộc sống. Nói vậy chứ cũng có ngoại lệ đó chính là nếu việc làm thêm của bạn gắn liền với ngành mình học hoặc đúng cái đam mê + có tương lai thì bạn có thể quyết định theo hay cân nhắc. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa thì một kiến thức nền tảng vững ở giảng đường mới chính là mục đích cần bạn hoàn thành tốt ở quãng đời sinh viên.

Chia sẻ trang này