1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[Chia sẻ] Dạo qua Lùng Tám, tìm vào Đường Thượng; từ Sơn Vĩ, nhọc nhằn vượt Nho Quế tìm đến Khâu Vai

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi quoctuankid, 06/04/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quoctuankid

    quoctuankid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    2.696
    Đã được thích:
    11
    Dòng Nho Quế trên thực tế

    [​IMG]


    Và dòng Nho Quế trên bản đồ

    [​IMG]
  2. hoannguyen84

    hoannguyen84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2010
    Bài viết:
    3.235
    Đã được thích:
    5
    Chào Lũng Cú, em té về Đồng Văn đây

    [​IMG]

    [​IMG]





  3. DjepKoj

    DjepKoj Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2011
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    hic, đường như thế này đi bộ em còn thấy ghê, sẩy chân 1 cái thì....
    bác thật là to gan ^:)^
  4. quoctuankid

    quoctuankid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    2.696
    Đã được thích:
    11
    Bác nhìn thế nào ý chứ, đi xe máy thì không thể nhưng đi bộ thì thoải mái mà, dân bản đi cho mòn đường đấy thôi :)>-

    P.S: Nhìn cái đường mòn cũng đủ biết dân ta sang Khựa hoặc dân Khựa sang ta để giao lưu phối hợp với nhau nhiều đến mức nào ;))
  5. DjepKoj

    DjepKoj Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2011
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    thì ra là bác đi bộ ra đấy à, em tưởng bác đi xe ra :D
    nhưng mà đi bộ cũng sợ, đang đi mà có cơn gió to thổi qua khéo lăn đùng xuống vực. :(
  6. quoctuankid

    quoctuankid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    2.696
    Đã được thích:
    11
    Em nặng 80kg, chắc chỉ có gió thần mới thổi được em xuống dòng Nho Quế kia [:D] Con đường trông vậy thôi chứ kào kào thần chưởng 6000 mã lực chắc cũng bị đập cho nát gầm, nhất lại là những con kào kào chuyên bay trong thành phố với cả hay chạy Sóc Sơn với Tam Đảo thì đi đường này phi xuống Nho Quế nhanh fải biết [​IMG]
  7. quoctuankid

    quoctuankid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    2.696
    Đã được thích:
    11
    Hôm qua mất điện ko để ý, sáng nay đi làm tự nhiên thấy 3 cái ảnh bị rơi dưới gầm bàn, nhặt lên pót nốt [​IMG]


    Nhìn lại nơi con sông Nho Quế lạc vào đất Việt, nếu đứng từ cột mốc 426 này và nhảy dù thì khoảng 5 phút sau sẽ chạm được chân vào mặt nước sông Nho Quế, nếu không có dù mà chẳng may trượt chân xuống thì chắc cũng khoảng nửa ngày sau sẽ có mặt dưới sông Nho Quế





    [​IMG]


    [​IMG]
  8. hoannguyen84

    hoannguyen84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2010
    Bài viết:
    3.235
    Đã được thích:
    5
    Gút xờ bai Lũng Cú, hẹn lần sau quay lại sẽ chinh fục điểm tận cùng nơi cực Bắc Tổ Quốc và cột mốc 422 -> 425

    [​IMG]
  9. quoctuankid

    quoctuankid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    2.696
    Đã được thích:
    11
  10. hoannguyen84

    hoannguyen84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2010
    Bài viết:
    3.235
    Đã được thích:
    5

Chia sẻ trang này