1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[Chia sẻ] Dạo qua Lùng Tám, tìm vào Đường Thượng; từ Sơn Vĩ, nhọc nhằn vượt Nho Quế tìm đến Khâu Vai

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi quoctuankid, 06/04/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quoctuankid

    quoctuankid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    2.696
    Đã được thích:
    11
  2. hoannguyen84

    hoannguyen84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2010
    Bài viết:
    3.235
    Đã được thích:
    5
    Nhìn lại con đường đã qua

    [​IMG]

    [​IMG]
  3. quoctuankid

    quoctuankid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    2.696
    Đã được thích:
    11
  4. hoannguyen84

    hoannguyen84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2010
    Bài viết:
    3.235
    Đã được thích:
    5
  5. quoctuankid

    quoctuankid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    2.696
    Đã được thích:
    11
    Trời nắng đẹp, không 1 gợn mây, view rộng, nhưng đáng tiếc 1 chiếc máy ảnh du lịch bình thường không thể làm toát lên được vẻ đẹp đó

    [​IMG]
  6. hoannguyen84

    hoannguyen84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2010
    Bài viết:
    3.235
    Đã được thích:
    5
    Những khúc cua quen thuộc

    [​IMG]

    [​IMG]
  7. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Mấy tấm ảnh chụp quãng đường đèo này, khi tôi còn trẻ,
    tôi dám chạy thi với xe ô tô.
    *
    Nhờ có mấy tấm ảnh chụp của Tuấn Kid, tôi mới rõ giòng
    Nho Quế gần cột mốc 422 mới hiểm trở hơn nơi Mã Pí Lèng.
    Trên Google Maps, đường Terrain không đủ để tưởng tượng
    ra cảnh thật. Muốn nhìn rõ bản đồ thì Terrain chỉ có 2O mét thôi.
    *
    Xin nhắc lại, ở mốc 422, thi giòng Nho Quế chảy từ ViệtNam
    sang Trung Quốc. Không có chuyện nó chảy vào Việt Nam đâu.
    *
  8. quoctuankid

    quoctuankid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    2.696
    Đã được thích:
    11
    Năm sau em sẽ kiểm chứng điều này ạ [:D]
  9. hoannguyen84

    hoannguyen84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2010
    Bài viết:
    3.235
    Đã được thích:
    5
    Mạng Internet của cty bị đứt đường truyền quốc tế, nối đi nối lại vẫn chưa được, bực quá...[​IMG]

  10. quoctuankid

    quoctuankid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    2.696
    Đã được thích:
    11
    Trở lại với đường đi Sơn Vĩ

    Qua Xín Cái, đường vẫn đẹp và thẳng tắp, có nhắm mắt cũng không lạc được, nhưng nghe nói đoạn đường dễ lạc nhất vẫn còn đang ở phía trước

    Ngã 3 đầu tiên, 1 hướng đi Săm Pun, 1 hướng đi Sơn Vĩ

    [​IMG]

    Theo bản đồ thì rẽ trái là đi Thượng Phùng, cửa khẩu Săm Pun, rẽ phải là hướng đi về Sơn Vĩ, biết là thế nhưng cũng không dám liều, cứ fải hỏi đường cho chắc ăn, hỏi 2 đứa bé trong ảnh, chúng nó chỉ biết nói mỗi Xin chào, cảm ơn khi mình cho kẹo, bó tay. Vào 1 tup lều tranh bên trái ngay ngã 3, gặp 1 em cỡ 16, đôi mươi, hỏi:

    - Rẽ trái là đi Săm Pun hả em?

    Em bẽn lẽn:

    - Săm Pun là cái chi rứa, kèm theo 1 tràng tiếng dân tộc ^:)^

    Thôi té, đợi khoảng 10 fút ở ngã 3 ko thấy 1 bóng cái xe máy nào đi qua, em đành đi theo tiếng gọi của niềm tin

    Rẽ trái nhé

Chia sẻ trang này