1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[Chia sẻ] Dạo qua Lùng Tám, tìm vào Đường Thượng; từ Sơn Vĩ, nhọc nhằn vượt Nho Quế tìm đến Khâu Vai

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi quoctuankid, 06/04/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoannguyen84

    hoannguyen84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2010
    Bài viết:
    3.235
    Đã được thích:
    5
    Mốc 476 là 1 chấm trắng, hiện khá rõ trên vệ tinh, và cũng trùng với đường biên giới màu vàng hiển thị trên bản đồ

    (và nếu cái đường biên giới màu vàng này chính xác, thì có 1 sự thật là xã Sơn Vĩ của chúng ta nằm hoàn toàn trên đất Trung Quốc:-bdcó lẽ đó là vì sao các chú BP ở đây lại củ chuối đến vậy)

    [​IMG]
  2. quoctuankid

    quoctuankid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    2.696
    Đã được thích:
    11
    Tiếp tục đường vào Sơn Vĩ

    Nhìn lại ngã 3 đi Mèo Vạc và Săm Pun (rẽ trái về Mèo Vạc, rẽ fải lên Săm Pun)



    [​IMG]
  3. hoannguyen84

    hoannguyen84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2010
    Bài viết:
    3.235
    Đã được thích:
    5
    Nhìn từ vệ tinh

    [​IMG]
  4. quoctuankid

    quoctuankid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    2.696
    Đã được thích:
    11
    Đường đi Sơn Vĩ chả có gì, chỉ toàn cột mốc

    [​IMG]


  5. hoannguyen84

    hoannguyen84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2010
    Bài viết:
    3.235
    Đã được thích:
    5
  6. quoctuankid

    quoctuankid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    2.696
    Đã được thích:
    11
    Những người và những đoàn đi trước đều nói là đường đi Sơn Vĩ rất dễ lạc, nhưng sự thực thì tính từ Xín Cái, may ra chỉ có khoảng 2 cái ngã 3 được gọi là to, nhưng không thể đến nỗi rẽ nhầm, vì đường đi Sơn Vĩ vẫn là đường chính, còn lối rẽ sang đất Trung Quốc thì là 1 lối rẽ ngoặt, chẳng ai mạo hiểm rẽ vào đó nếu ko có người chỉ đường, cứ thẳng đường chính mà tiến, hoặc cũng có thể nhìn cột mốc để đoán đâu là đất mình đâu là đất Khựa

    Tựu chung lại, nếu có ai muốn đi Sơn Vĩ, đến các ngã 3 (không tính lối rẽ nhỏ xuống bản nhé) thì các bạn cứ men theo tay phải các bạn mà đi, 100% các bạn không thể nào lạc sang đất Trung Quốc được, Trung Quốc nằm hoàn toàn bên trái đường đi Sơn Vĩ, nếu men theo tay phải mà các bạn vẫn bị lạc, thì có khi các bạn lại may mắn tìm được 1 con đường xuống dòng Nho Quế, để từ đó về Mèo Vạc theo 1 đường khác đấy [:D]

    Và 1 lưu ý nữa là dân ở đây, ý mình nói là những người dân đi xe máy trên đường vào Sơn Vĩ, họ đều rất cảnh giác với người lạ nên mọi người phải cẩn thận lưu ý hành vi của mình, điển hình là mình có hỏi 3 người: 1 ng phụ nữ đi xe máy, 1 người đàn ông đi xe máy và 1 người dân bản dọc đường; thì trong số đó, người phụ nữ vừa thấy mình dừng xe lại, ra giữa đường vẫy lại để định hỏi đường thì ko hiểu sao họ tăng ga lách qua người mình rồi vít ga fóng thẳng, tình huống này làm mình vừa ngạc nhiên vừa buồn cười [:D] còn người đàn ông đi xe máy thì nhìn ngắm mình từ đầu đến chân, dò xét, hỏi đi đâu, làm gì, rồi thì đi theo mình 1 đoạn dài, mình dừng xe, họ cũng dừng xe, mình đi, họ cũng đi theo, tình huống này cũng lạ như tình huống trên [:D] chỉ có duy nhất người dân bản ở ven đường, họ chỉ đường rất tận tình, tuy nhiên họ nói tiếng Kinh lại không giỏi [:D]
  7. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    [​IMG]
    Đây là một ví dụ đường đi nằm vắt qua các đỉnh cao.
    Đường núi phổ biến nhất là lối đi qua đường trung bình ở sườn núi.
    Thứ hai là các lối đi qua đường thấp nhất của lũng núi, 2 bên suối.
    Đường nằm vắt qua các đỉnh cao thì ít nhất. Đó là các sống núi.
    *
    Chuyện dân bản đối xử với người lạ cũng dễ hiểu.
    Ngày xưa ở nông thôn quanh Hà Nội cũng vậy.
    Họ sống như bao bọc trong làng, cảnh giác với người lạ.
    Nếu mình giới thiệu có bà con trong làng thì họ thân thiện ngay.
    Lên miền núi, nếu bạn đi bộ, và nói tiếng dân tộc thì họ có thái độ rất giúp đỡ.
    *
    Bộ đội biên phòng và công an thì khác.
    Họ mắc bệnh nghề nghiệp, chỉ thấy tội phạm thôi.
    Ở Mỹ, nếu bạn không mặc quần bò, áo thun, giày chạy, mà mặc kaki, sơ mi, giày đen thì thái độ cảnh sát cũng khác.
    Nếu bạn đóng bộ, có đủ giày đen, cà vạt, với nụ cười trên môi, thì thái độ càng khác nữa.
    Đã 2 lần tôi chạy quá nhanh, bị cảnh sát bắt, rồi lại tha phạt.
    Những lần bị bắt phạt, họ cũng rất nhã nhặn, mềm mỏng
    *
  8. quoctuankid

    quoctuankid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    2.696
    Đã được thích:
    11
    Bác @Codep cho em hỏi ngoài lề 1 chút, cây Violon của bác, bác thường xuyên mang theo khi đi phượt ạ [:D]
  9. Cheetah.0n.Chase

    Cheetah.0n.Chase Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    985
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  10. quoctuankid

    quoctuankid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    2.696
    Đã được thích:
    11
    Đội ơn đại ka đã Pi-a cho cửa hàng nhà em :)>-

Chia sẻ trang này