1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[Chia sẻ] Dạo qua Lùng Tám, tìm vào Đường Thượng; từ Sơn Vĩ, nhọc nhằn vượt Nho Quế tìm đến Khâu Vai

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi quoctuankid, 06/04/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quoctuankid

    quoctuankid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    2.696
    Đã được thích:
    11
    Những đoạn đường to đẹp, cứ thẳng tiến thôi


    Khoảng 1 vài năm nữa, chắc sẽ thành Đại lộ Mèo Vạc - Sơn Vĩ


    [​IMG]

    [​IMG]
  2. hoannguyen84

    hoannguyen84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2010
    Bài viết:
    3.235
    Đã được thích:
    5
    Xa xa là những cây hoa trẩu (1 loại trẩu đặc trưng của Hà Giang, khác với trẩu ở Lai Châu và Yên Bái)

    Ở Hà Giang khá nhiều loại trẩu này

    [​IMG]

    [​IMG]
  3. quoctuankid

    quoctuankid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    2.696
    Đã được thích:
    11
  4. hoannguyen84

    hoannguyen84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2010
    Bài viết:
    3.235
    Đã được thích:
    5
    Ngã 3 này là ngã 3 thứ 2 đáng để lạc nhất (sau ngã 3 đi Săm Pun), gặp ngã 3 này thì rẽ phải là đến Sơn Vĩ

    Có thể thấy rõ các chú công nhân làm đường, điều đó đồng nghĩa với việc gì chắc ai cũng đoán được, vậy là sắp có đường đẹp lên Sơn Vĩ rồi ;))


    [​IMG]
  5. quoctuankid

    quoctuankid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    2.696
    Đã được thích:
    11
    Cận cảnh 1 cây trẩu gần Sơn Vĩ

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]


    Sẽ tiếp tục bàn về giống cây này khi tìm đường xuống Nho Quế trong các post sau
  6. hoannguyen84

    hoannguyen84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2010
    Bài viết:
    3.235
    Đã được thích:
    5
    Không mất quá nhiều time để lên tới Sơn Vĩ

    Sơn Vĩ đã, đang và sẽ được nhựa hóa hoàn toàn trong time không xa

    kèm theo đó là sự hiu hắt và vắng vẻ 1 cách đáng sợ của Sơn Vĩ :-"

    [​IMG]

    [​IMG]
  7. quoctuankid

    quoctuankid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    2.696
    Đã được thích:
    11
  8. hoannguyen84

    hoannguyen84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2010
    Bài viết:
    3.235
    Đã được thích:
    5
    Và cùng với sự vắng vẻ đó, thằng bé nhẹ nhàng dừng xe trước ĐBP Lũng Làn

    [​IMG]


    Dựng chân chống xe và từ từ tiến đến


    [​IMG]
  9. quoctuankid

    quoctuankid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    2.696
    Đã được thích:
    11
    Tất cả các cửa đều đóng, không có trạm gác như các ĐBP khác, ĐBP Sơn Vĩ bí hiểm 1 cách đáng sợ

    Tiến đến cánh cửa duy nhất đang mở hé, định bụng sẽ vào trình báo

    nhưng đằng sau cánh cửa gỗ màu xanh kia, cánh cửa nhôm kính lại cài im ỉm

    Sơn Vĩ vắng vẻ, ĐBP cũng im ắng

    nghĩ rằng mọi người đang ngủ, không muốn làm phiền, thằng bé định gõ cửa, trong 1 thoáng phân vân đã rụt tay lại, quay trở ra xe, cắm chìa khóa

    và nổ máy...
  10. hoannguyen84

    hoannguyen84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2010
    Bài viết:
    3.235
    Đã được thích:
    5
    Tạm dừng câu chuyện ở ĐBP Lũng Làn, ta bàn 1 chút ngoài lề về Sơn Vĩ, xã được coi là khó khăn nhất của huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang...

    Không bàn về vấn đề gì cao xa, chỉ là 1 chút về địa lý

Chia sẻ trang này