1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia sẻ đi!

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi Chi116, 03/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Chi116

    Chi116 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    4.043
    Đã được thích:
    0
    Chia sẻ đi!

    Khi mọi người có chuyện cực kỳ bực mình,hay là chuyện vô cùng khó chịu,...........nói chung là những chuyện làm chúng ta ko thể ko nhăn mặt,nhíu mày,thậm chí là thốt ra những câu nói ko lấy gì làm hay ho thì mọi người thường làm gì để giải toả?
  2. beast_love_beauty

    beast_love_beauty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Im lặng(Beast luôn cố làm điều này nhưng xem chừng hơi khó)
    Im lặng,chuyện qua đc 5'' tức là qua luôn
  3. Chi116

    Chi116 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    4.043
    Đã được thích:
    0
    Nếu chỉ tức có 5phút thì ăn thua gì.Như thế ai gọi là tức,mà có lẽ phải nói là như thế ko đáng để tức.
  4. beast_love_beauty

    beast_love_beauty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    KO hiểu ý tôi àh
    Tức là nếu tôi kiềm chế sự bực tức của tôi qua đc 5'' nghĩa là với tôi,chuyện đó ko quan trọng,ko đáng phải nghĩ nữa
    Hiểu ko :)
  5. Chi116

    Chi116 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    4.043
    Đã được thích:
    0
    Nhưng chuyện đó nó to đến mức cả ngày hôm sau tôi cũng vẫn ức.
  6. beast_love_beauty

    beast_love_beauty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Vậy thì bạn Chi để lại cho tớ cái nick YM,tớ chat tý.chứ cứ Xì Pam thế này các bạn ấy kêu chết
    nick của tớ là beast_love_beauty có j thì add vào chat đi bạn
    Được beast_love_beauty sửa chữa / chuyển vào 20:55 ngày 03/01/2007
  7. ChuotYeuMeo

    ChuotYeuMeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    Hai bạn đang cãi nhau àh.Đấu khẩu kinh quá.Ke ke
    Mà bạn có chuyện gì mà tức hơn 1 ngày liền thế.Tâm sự đi
    Lang thang 1 mình anh bước tìm em
  8. Chi116

    Chi116 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    4.043
    Đã được thích:
    0
    chuyện này mà viết ra chắc phải 1năm mới xong,mà càng viết càng tức,rồi ko khéo lại đập hỏng cái bàn phím ý chứ.nên để khi khác nhé.
  9. doiemduoimua

    doiemduoimua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Tớ ở trong tình trạng này thường xuyên ---> tinh thần rất ức chế <---- nhưng biết làm sao khi họ lại là bố mẹ mình ??? ---> gọi mấy thằng bạn chí cốt ---> tiết tần cô Hằng + chai votca = đêm về ngủ <--- hết chuyện !
  10. beast_love_beauty

    beast_love_beauty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Cái cách này quen quen.
    Mà tiết tần cô Hằng đâu đó,bon tớ thì hay ra lẩu Hàng Luợc........

Chia sẻ trang này