1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia sẻ đi!

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi Chi116, 03/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. girl_bk_genetic

    girl_bk_genetic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Ngày trước mỗi lần tức hay buồn chuyện gì mình thường rủ bạn bè đi ăn , có xèng thì đi mua quân ao'' , tâm trạng có đồ mới vui nên se quên được chuyện buồn.Còn bây giờ ,mỗi lần tức giận thì mình cũng có phần nào giống Đat. đó là thường im lặng, măc dù biết la kìm nén như vậy không tốt nhưng chăng biết làm thế nào hơn, mà Chi thấy mọi chuyện dù có thế nào thì thời gian cũng sẽ xoa dịu thôi.
  2. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    Hì, tớ cũng zậy, khi bùn thì đi mua cái gì đó: quần áo giầy dép những thứ lặt vặt linh tinh! Mua xong hết bùn! :D
    Còn khi bực thì ... nếu có thể ngồi xả một lúc là hết hoặc đi măm măm cái gì đó! :D
  3. dieulinh85

    dieulinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    việc j fải thế nhỉ.nếu bực thì cứ giải toả nó ra đê cho đỡ khó chịu chứ cứ giữ lại thì càng thêm mệt người. còn như Bống thì đúng là chả bít làm thế nào nữa chắc kiếm 1 chỗ chui vào khóc một lúc cho đỡ ức thui
  4. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    Bống thì siêu khóc rùi! Mừ hum trước thấy đứng ở góc //// khóc đấy bà con ạ!
  5. dieulinh85

    dieulinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    ui trời thiệt zậy sao? tội nghiệp cho ku bống nhà ta ghê cơ, đã gầy gò ốm yếu nhứ con cá mắm rồi vậy mà......
  6. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    Bít vì sao khóc ko?
    Hix, tớ hỏi sao khóc thì bống bảo bống mún vào nồi lẩu hôm đó mà mọi người không cho!
  7. dieulinh85

    dieulinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc, đọc xong suýt chết ngất, rơi tưdtrên ghế xuống sàn
  8. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    He he, ^_^ thế có phải mọi người đến thăm ko?
  9. beast_love_beauty

    beast_love_beauty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Đến thăm nhớ mang theo nối lẩu đến cho bạn Linh tâm bổ do bị mệt
  10. girl_bk_genetic

    girl_bk_genetic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này