1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia sẻ đi!

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi Chi116, 03/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thaianh6585

    thaianh6585 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Khi bùn , tớ chỉ thích ngủ . Ngủ xong là đi chén ... Chén xong lại ngủ . ...
    Ngủ xong lại chén ...
    >>>>>> Hết bùn ngay . Các bạn thử xem sao , Chukỳ ngủ với ăn càng tuần hoàn thì càng hữu hiệu .

    May mà hôm ăn lẩu , mình ngồi cạnh Bống , cản ko cho Bống ko nhẩy vào nồi lẩu , chứ mấy bạn gái nhà mình chắc ko giũ dc đâu .
  2. kinh_can_de_thuong

    kinh_can_de_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    1.978
    Đã được thích:
    0
    Khi buồn tớ thường ăn thật nhiều kem hoăc đồ ngọt.Ăn xong nghĩ đến vấn đề giăm cân cũng đủ không thấy buồn rồi.Hoặc bắt mấy đứa bạn thân đi hát hò,chơi điện tử.Hix,nếu mọi người đều bận (mình bị bỏ rơi) thi đi ngủ như bạn thaianh cho đỡ phải buồn.
    Hix,hôm đấy bên đấy ăn tham thế.Định ép cả Bống nhảy vào nồi lẩu cơ a?
  3. dieulinh85

    dieulinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    ui sao Đạt hiểu tớ thế . trông thế mà iu ra fết đấy, để chị thưởng cho ku Đạt cái kẹo mút nha.
  4. Chi116

    Chi116 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    4.043
    Đã được thích:
    0
    Bống à,tiết tần cô Hằng có phải hàng tiết ở 37hay38 Chả cá ko?
  5. Chi116

    Chi116 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    4.043
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tớ vừa ra khỏi nhà đc khoảng 1km thì gặp 1 cái đèn xanh,thế là tớ tiêp tục đi,vậy mà 1 anh CSGT ra chặn xe tớ lại.Tớ ngoan ngoãn dắt xe theo anh ý,anh ý hỏi tớ: Đi ko nhìn đèn hả em.Tớ bảo: em ko vượt đèn đỏ.Anh ý hỏi: Có thật ko?.Tớ bảo: Cá tiền là em ko vượt(nói xong câu đấy tớ mới nhớ ra là ko phải tớ đang nói chuyện với bạn).Anh ý hỏi: Cá tiền cơ à?.Tớ im.Anh y bảo: thôi đc rồi,thế cho tôi xem giấy tờ.Tớ thì toàn để giấy tờ trong cặp,mà hôm nay ko đi học nên ko mang cặp,thế là phải gọi 1 cú dt về nhà nhờ mang giay tờ ra.Sau khi xem giấy tờ của tớ anh ý bảo: Xe nhờ đăng ký ở ngoại thành à?Tớ thái độ luôn: ko phải xe của em,em đi mượn đấy,từng này tuổi thì tiền làm gì đã có tiền mà mua xe.Anh ý lại hỏi tớ: Xe ko có gương à.tớko trả lời đc.thế nhưng sau đó vẫn đc đi mà ko mất đồng nào.HEHEE
  6. doiemduoimua

    doiemduoimua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Đúng rùi đấy ! Chi hay thật đấy, nhưng mà ... tên cô ý hình như tớ nhớ nhầm thì phải, tự nhiên quên mất chẳng nhớ là gì nữa! Biết chỗ này mà ko biết Nhà Thờ Lớn ở đâu ??? ---> giả nai hả
  7. kinh_can_de_thuong

    kinh_can_de_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    1.978
    Đã được thích:
    0
    Cô tiết tần đấy tên là cô Bích.Tớ thích ăn khoai ở đấy.
  8. doiemduoimua

    doiemduoimua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    uh đúng rồi, bây giờ nhớ rồi. Sao dạo này toàn gặp "chiến hữu" thế nhỉ ????
    to kinh_can_de_thuong: cài được cái cổng đt chưa thế bà??? post ảnh lên tui coi cái
  9. Chi116

    Chi116 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    4.043
    Đã được thích:
    0
    Nhân nói về hàng tiết tần,h cô ý ko bán nữa mà cho thg Mít bán,tớ thấy thằng này có kiểu cà khịa khách hàng rất khó chịu(sao tinh nó jống tính mình thế.hehe).Nếu ko phải là vì ở HN ko có hàng nào có khoai&tiết ngon như nhà nó thì chắc khách đi hết.
  10. mor

    mor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2004
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    khi tớ buồn hay giận chuyện gì tớ hay thể hiện ra mặt nên ai cũng biết
    cũng giống Hằng tớ thích đi mua bán cái gì mình thích nhưng bi giờ tớ chỉ thích đc đi lang thang khắp phố phường ,tự nghĩ về mình về mọi chuyện và thả cho nỗi buồn cho gió thổi bay đi
    giống như cái tàu hoả nhả khói vậy , hehe

Chia sẻ trang này