1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia sẻ đôi dòng nhật ký

Chủ đề trong 'Anh (English Club)' bởi tioz, 08/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Your_lady

    Your_lady Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Another boring day. Neither so many things to do nor much to tell. Went to classes even on a day like today - Sunday. No phone call from the expected one. So upset. Gotta do something to cheer me up. But had no idea. Geez. Gonna go crazy. What the hell to live for? Since not knowing what to do, better get some sleep.
    Giá được một chén say mà ngủ suốt triệu năm
    Khi tỉnh dậy anh đã chia tay với người con gái ấy
    Giá được anh hẹn hò dù phải chờ lâu đến mấy
    Em sẽ chờ như thể một tình yêu...
  2. Your_lady

    Your_lady Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    deleted
  3. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    Dạo gần đây tự nhiên hiểu ra rằng, trước giờ hình như mình dùng lí trí nhiều quá, và tự ái nhiều quá. Khi mình dùng lí trí, hình như mình muốn tìm người perfect hơn là listen to my heart. Mình cũng chẳng hiểu tình cảm của mình đối với a. Châu ra sao, mình làm những gì mình đang làm là vì tự ái, hay vì yêu. Nhưng mình muốn tiếp tục nói chuyện với anh. Coz I want to understand how I really feel.
    Dạo này trời lạnh, và thiệt khó chịu. Mà mình thì ghét mặc đồ kín. Chắc tại quen chờ xe bus ngoài trời lạnh rồi, nóng một chút là thấy như phát sốt. Mà giờ đang bị cảm chưa hết nữa. Không mặc kín thì mắc công lại bệnh lại. Giờ không biết tối nay đi nhà thờ mặc gì đây.
    Hôm qua tự nhiên nghĩ đến năm sau tốt nghiệp rồi, tự nhiên thấy thật vui. Hy vọng mình có thể tìm được việc làm. Để cho bố mẹ lo đến giờ này, bây giờ mình chỉ mong sao có thể tự lập được. Để tự lo cho mình, và có tiền làm những gì mình thích.
    Ừ tóc mình lâu dài quá. Chắc phải một năm nữa mới dài lại như xưa. Thiệt là ngốc. Cắt một lần mà mất cả 2 năm mới dài lại.
    Chẳng hiểu sao dạo gần đây thấy mình chín chắn hơn so với lúc trước. Và cũng hiểu ra một vài chuyện...
  4. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    Dạo gần đây tự nhiên hiểu ra rằng, trước giờ hình như mình dùng lí trí nhiều quá, và tự ái nhiều quá. Khi mình dùng lí trí, hình như mình muốn tìm người perfect hơn là listen to my heart. Mình cũng chẳng hiểu tình cảm của mình đối với a. Châu ra sao, mình làm những gì mình đang làm là vì tự ái, hay vì yêu. Nhưng mình muốn tiếp tục nói chuyện với anh. Coz I want to understand how I really feel.
    Dạo này trời lạnh, và thiệt khó chịu. Mà mình thì ghét mặc đồ kín. Chắc tại quen chờ xe bus ngoài trời lạnh rồi, nóng một chút là thấy như phát sốt. Mà giờ đang bị cảm chưa hết nữa. Không mặc kín thì mắc công lại bệnh lại. Giờ không biết tối nay đi nhà thờ mặc gì đây.
    Hôm qua tự nhiên nghĩ đến năm sau tốt nghiệp rồi, tự nhiên thấy thật vui. Hy vọng mình có thể tìm được việc làm. Để cho bố mẹ lo đến giờ này, bây giờ mình chỉ mong sao có thể tự lập được. Để tự lo cho mình, và có tiền làm những gì mình thích.
    Ừ tóc mình lâu dài quá. Chắc phải một năm nữa mới dài lại như xưa. Thiệt là ngốc. Cắt một lần mà mất cả 2 năm mới dài lại.
    Chẳng hiểu sao dạo gần đây thấy mình chín chắn hơn so với lúc trước. Và cũng hiểu ra một vài chuyện...
  5. amateur_in_rock

    amateur_in_rock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    4.007
    Đã được thích:
    0
    đi giao lưu với Hội Thanh Niên Thái Lan đây
    mệt mà vui, kết được bao nhiêu là bạn mới
    đúng là mở mang thêm được bao nhiêu thứ
    I'd like to see the real me. But I'm afraid to look inside
    You're all dying to liveYou're all dying to live but I'm living to dieI'm hollow on the inside, nothing left but a shellBut I carry on, I carry on until the end...
  6. amateur_in_rock

    amateur_in_rock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    4.007
    Đã được thích:
    0
    đi giao lưu với Hội Thanh Niên Thái Lan đây
    mệt mà vui, kết được bao nhiêu là bạn mới
    đúng là mở mang thêm được bao nhiêu thứ
    I'd like to see the real me. But I'm afraid to look inside
    You're all dying to liveYou're all dying to live but I'm living to dieI'm hollow on the inside, nothing left but a shellBut I carry on, I carry on until the end...
  7. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    Sorry mọi người vì không viết bằng tiếng Anh
    Tự nhiên hôm nay trong nhà thờ, sau lễ có sơ từ VN sang đứng lên kể chuyện về VN. Mình thấy trong lòng chùng xuống. Thật sự bây giờ mình làm điều gì, mình chỉ muốn cố gắng hết sức, còn lại để cuộc sống đưa đẩy.
    Trước đây, luôn nghĩ học xong sẽ về VN, nhưng khi quen anh Châu, không hiểu sao mình lại muốn cố gắng làm hết sức ở đây, ráng xin việc, rồi coi sao. Giờ mình cũng chẳng biết chắc được rồi mình sẽ ở đâu, nhưng mình chỉ muốn cố gắng. Mình nghĩ những điều mình làm là vì tự ái nhiều, vì mình cứ nghĩ đến vẻ mặt nghi ngờ của anh, khi anh nghe mình nói.
    Nhưng thật sự bây giờ những điều mình làm cũng không phải là để prove với anh, mà vì mình. Nhưng đôi khi mình thấy buồn, vì những điều mình đang làm. Mình nghĩ đến cuộc sống trước mắt, mình nghĩ đến mai mốt anh chị move sang tiểu bang khác rồi, còn một mình ở lại đây. Mình thật sự không hiểu mình đang làm gì. Mình không biết cuộc sống sắp tới sẽ ra sao. Bây giờ đã thấy lonely quá rồi, sắp tới sẽ ra sao đây. Trong khi mình là người cần tình cảm đến chừng nào. Ở đây mình chẳng có đủ. Chẳng có bố, có mẹ, chẳng có ai hết. Rồi mình cũng phải tiếp tục đi, nhưng sao mà thấy khó quá.
    Cũng may là mình có nhiều bạn bè ở đây, hy vọng lúc đó có việc, mà Tú cũng còn dư chỗ, mình có thể move đến ở với chị. Mình biết dù gì thì cũng phải happy để tiếp tục sống thôi, nhưng mà sometimes thấy buồn, muốn than thở.
    Ừ mà hôm nay mình nghĩ thấy anh Châu như là anh lớn vậy. Mà anh cũng lớn thật, anh hơn mình cả 9 tuổi. Nhớ thật tức cười, có lần mình nói anh Châu em có limit age là em chỉ quen 10t trở xuống thôi, anh Châu nói vậy nếu hồi đầu tiên nói chuyện em biết anh hơn em 11t em sẽ không nói chuyện hả. Mình nói không. Mà vì ảnh lớn vậy, mình cảm thấy so con nít đối với ảnh. Không biết nữa, nhưng mình thích cái cảm giác đó.
    Cũng chả biết nữa, quen đàn ông nhỏ tuổi thì cũng được cưng chiều, nhưng mà thấy khập khiễng sao đó.
    Thôi mà mình cứ nói lăng nhăng, cái gì đến nó đến thôi..
    Tomorrow is a new week. Chúc mọi người ở đây một tuần mới vui vẻ....
  8. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    Sorry mọi người vì không viết bằng tiếng Anh
    Tự nhiên hôm nay trong nhà thờ, sau lễ có sơ từ VN sang đứng lên kể chuyện về VN. Mình thấy trong lòng chùng xuống. Thật sự bây giờ mình làm điều gì, mình chỉ muốn cố gắng hết sức, còn lại để cuộc sống đưa đẩy.
    Trước đây, luôn nghĩ học xong sẽ về VN, nhưng khi quen anh Châu, không hiểu sao mình lại muốn cố gắng làm hết sức ở đây, ráng xin việc, rồi coi sao. Giờ mình cũng chẳng biết chắc được rồi mình sẽ ở đâu, nhưng mình chỉ muốn cố gắng. Mình nghĩ những điều mình làm là vì tự ái nhiều, vì mình cứ nghĩ đến vẻ mặt nghi ngờ của anh, khi anh nghe mình nói.
    Nhưng thật sự bây giờ những điều mình làm cũng không phải là để prove với anh, mà vì mình. Nhưng đôi khi mình thấy buồn, vì những điều mình đang làm. Mình nghĩ đến cuộc sống trước mắt, mình nghĩ đến mai mốt anh chị move sang tiểu bang khác rồi, còn một mình ở lại đây. Mình thật sự không hiểu mình đang làm gì. Mình không biết cuộc sống sắp tới sẽ ra sao. Bây giờ đã thấy lonely quá rồi, sắp tới sẽ ra sao đây. Trong khi mình là người cần tình cảm đến chừng nào. Ở đây mình chẳng có đủ. Chẳng có bố, có mẹ, chẳng có ai hết. Rồi mình cũng phải tiếp tục đi, nhưng sao mà thấy khó quá.
    Cũng may là mình có nhiều bạn bè ở đây, hy vọng lúc đó có việc, mà Tú cũng còn dư chỗ, mình có thể move đến ở với chị. Mình biết dù gì thì cũng phải happy để tiếp tục sống thôi, nhưng mà sometimes thấy buồn, muốn than thở.
    Ừ mà hôm nay mình nghĩ thấy anh Châu như là anh lớn vậy. Mà anh cũng lớn thật, anh hơn mình cả 9 tuổi. Nhớ thật tức cười, có lần mình nói anh Châu em có limit age là em chỉ quen 10t trở xuống thôi, anh Châu nói vậy nếu hồi đầu tiên nói chuyện em biết anh hơn em 11t em sẽ không nói chuyện hả. Mình nói không. Mà vì ảnh lớn vậy, mình cảm thấy so con nít đối với ảnh. Không biết nữa, nhưng mình thích cái cảm giác đó.
    Cũng chả biết nữa, quen đàn ông nhỏ tuổi thì cũng được cưng chiều, nhưng mà thấy khập khiễng sao đó.
    Thôi mà mình cứ nói lăng nhăng, cái gì đến nó đến thôi..
    Tomorrow is a new week. Chúc mọi người ở đây một tuần mới vui vẻ....
  9. Oceania

    Oceania Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Hi everybody,
    I felt so sad that I have not written diary recently. Why feeling matter always make us tired like this,even there is not happy end. May be I''m not a lucky person in this field. Today I came to see VNOL again and found that I was voted by somebody. It makes me feel little joyful. Thanks.
    Good luck for all.
  10. Oceania

    Oceania Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Hi everybody,
    I felt so sad that I have not written diary recently. Why feeling matter always make us tired like this,even there is not happy end. May be I''m not a lucky person in this field. Today I came to see VNOL again and found that I was voted by somebody. It makes me feel little joyful. Thanks.
    Good luck for all.

Chia sẻ trang này