1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[CHIA SẺ] Du lịch Trung Quốc - Nơi tham khảo chia sẽ kinh nghiệm những chuyến đi

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi RGau, 27/02/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. favourite

    favourite Administrator - Một người gắn bó TTVNOL Staff Member

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    99.678
    Đã được thích:
    9.967
    Bạn đi Quảng Châu được mấy lần rồi? Mình đọc bài của bạn thì thấy bạn ko hề rành về Quảng Châu cho lắm :P Hiện tại ở Quảng Châu có gần 10 tuyến tàu điện ngầm, tuyến nào cũng lèn chật ních người @-) Ví dụ bạn đi 1 vòng 3-4 chợ trong 1 ngày, tiền Taxi mất phải đến ~80 tệ, nếu bạn đi tàu điện ngầm thì chỉ mất có ~30 tệ mà thôi (5 tệ/chặng) - Bạn chọn cái nào?


    Giá khách sạn ở Dashadao chỉ 138 tệ mà thôi, phòng ốc cực sạch sẽ, đầy đủ tiện nghi, khách sạn có giá đặc biệt cho khách VN - Cách bến xe Việt Tú Nam 10 phút đi bộ. Dân Việt sang ở khách sạn này rất đông. Mình đang viết dở cái hướng dẫn, mấy hôm nữa sẽ có cả ảnh và địa chỉ của khách sạn này cho các bạn tham khảo :-bd

    Lần đầu tiên thấy có người bảo đi đường HN-LS bị nhồi nhét, phải đi nhiều chặng và nhiều thủ tục @-) Ko rõ bạn hay đi đường nào? Hà Khẩu hay Móng Cái. Đường Lạng Sơn đi là dễ nhất rồi, xe đón tận nhà, đưa thẳng lên cửa khẩu, làm thủ tục 10' rồi sang thẳng TQ luôn.

    Điều mình ghét nhất ở cửa khẩu Lạng Sơn là làm thủ tục loạn tùng bậy cả lên, chen lấn nhau để đóng dấu hộ chiếu, mạnh ai nấy chen, cứ như cái chợ... ^:)^ bao năm rồi mà vẫn thế, chẳng thay đổi gì, pó tay mấy ông hải quan.
  2. feideshou

    feideshou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2011
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Okay, tớ ghi lại rồi. Cảm ơn bạn Chip nhiều nhé :D have a nice day!
  3. chipchina

    chipchina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2007
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} [FONT=&quot]020.3830096[/FONT]
    Đây là số Điện thoại nhà Minh Hà nè, có gì bạn cứ gọi. Và nếu có khó khăn gì trong việc đi lại Trung Quốc và thu đổi ngoại tệ thì alo tớ 0916199559 nhá
  4. RGau

    RGau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2011
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    mình đi được có 3 lần thôi.Quả thật khu chỗ mình tới ở hầu như mình ko thấy ai đi cái đó.Thậm chí mình vẫn chưa đi mà.(cho nên mình mới ghi rõ về tàu điện ngầm thì mình cũng bó tay).Còn bt taxi mình di chỉ có 11 tệ. đi về là 22 tệ.Một ngày đi nhìu lắm chỉ 2 chợ và tối ở đuờng bắc kinh nửa là 20 tệ

    -Lúc mình di chẳng HN-LS ko hề đi dc loại rước tận nhà gì cả.Leo lên 1 cái xe du lịch dạng nhỏ.nhét khoảng 10 ng`+ hàng hóa đầy.( thế có gọi là nhồi nhét ko?). Rồi lên cửa khẩu
    -Lúc mình tới nơi là trời chập chờn tối.lúc đó ko có thời gian coi đồng hồ.nói chung ng`ta làm thủ tục xong hết chỉ thấy xung quanh chẳng có ai .lon ton làm thủ tục rồi wa nhanh kịp chuyến xe giuong nằm thôi (tới bằng tường là hết vé phải ngủ 1 đêm lại)

    Còn về khách sạn.Thì mình hoàn toàn ko bít tieng trung.khi wa lần đầu ở đâu thì cũng chỉ ở chỗ đó những lần sau.mình thấy giá ở đó rẻ hơn chỗ bạn mình ở hay giá đức chính bây giờ. (bạn mình về nói giá duc chinh h là 280 tệ rồi ko còn giá cũ).Thì mình cập nhật tin vậy cho các bạn thôi -Cũng chờ cái bài khách sạn của bạn để thu thập thêm ks rẻ nếu ko tìm dc phòng:)>-

    Mình mở topic này chủ yếu có ghi rõ là những cái mình bít và ghi nhận những cái mọi người bít. Bạn ko cần xét từng kinh nghiệm của mình như vậy..Mỗi người đều có chuyến đi riêng.ng` đi dễ dàng ng lúc đi khó khăn ng` lúc đi gặp cái này,người kia gặp cái khác.
    Chứ chẳng lẽ bạn đi như vậy ng` khác khi đi cũng phải như vậy hả bạn???

    -Hi vọng topic này chia sẽ những thông tin cần cho các bạn khác.:-bd
    P/s: hok bít hôm nay giá tệ ngoài đấy bao nhiu nhỉ?? liệu có nên nhờ ai đổi hộ coi rẻ hơn dc trong này ko ta:-"

  5. feideshou

    feideshou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2011
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    :D bạn Chip chu đáo quá, cảm ơn Chip rất rất nhiều ạ :D
  6. vosotim08

    vosotim08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2010
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Bạn GRau đi Thẩm Quyến về share cho tớ tí kinh nghiệm nhé.
    Bản thân tớ cũng 3 lần đi QC rùi nên cũng có tí vốn liếng góp vui cùng cả nhà như sau:
    1. Đi oto từ HN sang QC bằng xe Sơn Đức (Honggai tuorist) bán vé trực tiếp trên xe tại bến xe đường Trần Quang Khải, giá vé 750k vnd, xuất phát 9hsáng hàng ngày. Xe đến cửa khẩu LS, làm thủ tục xuất & nhập cảnh chừng 30', sau đó lên xe của TQ đến bến xe Namninh, HDẫn sẽ đưa bạn đi ăn cơm xuất 10tệ duới tầng trệt sau đó khoảng 1h sẽ có xe oto giường nằm đưa khách đến thẳng QC vào 6h sáng hôm sau. Theo cá nhân tớ thấy đi xe này tương đối an toàn, thậm chí không cần biết tiếng cũng đi đến nơi ngon lành.:D tuyệt đối không có cảnh nhồi nhét hay chuyển xe lung tung
    2. Hai lần sau đến QC tớ toàn ở KS Đức Chính vì giá cả phải chăng và toàn dân mình ở, nhưng nói thật là KS này ko sạch sẽ lắm, các thiết bị vệ sinh cũ và nước nóng thì lúc có lúc không. Chán! được cái năm nay mới mở một ga tàu điện ngầm ngay bến xe Việt Tu' nên cũng tạm.
    3. Tớ đã đi tàu điện ngầm rất nhiều lần và thấy đặc biệt đông vào tháng 4, 5, 6,9,10 vì có hội chợ, còn lại thì bình thường. Rất văn minh, sạch sẽ , nhanh và rẻ (từ 2 đến 5 tệ), kể cả có đông đúc thì cũng chỉ đứng chặng dài nhất chỉ tối đa 15' là đến nơi nhưng bù lại là điều hoà mát lạnh và ngắm thiên hạ thả phanh hehe mà tốc độ thì nhanh đến chóng mẹt. Còn đi bus QC cũng thik lắm, nhiều nhất là 2 tệ, còn không thi cứ 1 đồng là ok, đi thoải mái. Đặc biệt cảm tình với lái xe bus TQ vì dù bạn có lâu la hay chạy chậm như cụ rùa thì người ta vẫn tươi cười zòm bạn qua gương và chờ đợi.
    Nếu bạn đi Taxi thì chọn loại xe WW(wonwagen) màu xanh lá ý, đừng chọn màu xanh ngọc vì tớ đi lần nào cũng thấy đắt hơn màu xanh lá:D chẳng hiểu tại sao!
    4. Tớ thấy cứ đổi tiền ở Anh Quang - Hà Trung là yên tâm nhất, cũng có thể đắt hơn tí tí nhưng yên tâm ko bị tiển giả. mà cách nhận biết tiền thật là sờ tay vào vùng vai trái và cổ áo Bác Mao, nếu thấy sần ráp thì là tiền thật. Tiền thật in cũng sắc nét và mỏng hơn tiền giả. Tớ kinh nghiệm xương máu hai lần sang QC đó là khi bạn cần phải trả tờ 100 tệ cho ai đó, nhất thiết phải nói rõ hoặc chỉ trỏ cho đối phương hiểu là bạn đưa ra là tiền thật, nếu không bạn rất dễ bị họ đánh tráo tiền và bị trả lại. Chú ý nhất là khi trả tiền taxi.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Tỷ giá 10h sáng ngày 02 tháng 3 năm 2011 tại Hà Nội nhé: 3320vnd/tệ. huhu hai tuần trước tớ bị đội giá lên đến 3400 đấy, nhục thế chứ.
    Cơ mà giá phòng Đức Chính lên 280tệ rồi hả bạn??? hủng hiếp wá!!! chắc tại hội chợ sắp tới nên nó tăng giá đấy. Phải tìm địa chỉ khác thôi.
  7. favourite

    favourite Administrator - Một người gắn bó TTVNOL Staff Member

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    99.678
    Đã được thích:
    9.967
    Mình bận quá, chưa hoàn thành bài viết về QC, tạm post cái ảnh khách sạn mà dân Việt hay ở nhé

    Chỗ này nếu người TQ vào thì giá là 180 tệ / đêm

    Còn nếu là dân Việt, chìa hộ chiếu VN ra thì giá là 138 tệ thôi :D (Giá này giữ nguyên ko đổi > 2 năm nay)

    (12h trưa checkout, nếu ở thêm đến 9h tối để đợi giờ ra bến xe thì trả thêm 50 tệ) :-bd

    Khách sạn Dashadao này nằm bên cạnh HighSun Plaza, cách bến xe Việt Tú Nam khoảng 10' đi bộ - Cách Dashatou Bus Terminal 5' đi bộ. Từ khách sạn này đi ăn Mc Donald, ăn sáng, ăn trưa, ăn tối đều rất tiện lợi, chỉ 5' là đến - Các cửa hàng ăn này mình cũng có chụp ảnh lại, và sẽ hướng dẫn cách đi ở trong topic đang viết dở.

    Phòng ốc cực sạch sẽ, Nóng lạnh tiện nghi đầy đủ, có Line Internet :-bd mỗi tầng đều có nhân viên trực 24/24 :-bd

    Website của nó đây: http://www.guangzhoureserve.com/enghotels/2038.htm

    [​IMG]

    Phòng

    [​IMG]

    [​IMG]
  8. vosotim08

    vosotim08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2010
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    uh, tớ cũng lên mạng xem qua rồi, ks này có vẻ ổn đấy, nó nằm trên đường Dashatou số 22 (大沙头路22号), dt:+86.400 6281999. Cảm ơn bạn favourite nhé, lần sau đến QC nhất định ở đây.
  9. RGau

    RGau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2011
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    ok bạn.
    Đức Chính lúc mình đến đang sửa hok bít có sữa chữa gì nửa ko mà lúc thang máy lên mình khớp ngay.sàn nhà thì bông cái nền thảm ra.sơn tùm lum..Giống như dạng nhà hay coi trong phim bộ.^^ mà cũng may là hết phòng,^^ lúc bạn mình wa ở là 280$ .lúc đó có hội chợ quốc tế gì đó thì phải

    Nếu ở QC mún đi tàu điện ngầm thì sao bạn??
    mình thấy xe bus zòi mà ko bít đi^^ sợ sai tuyến nó đưa đi đâu là khổ nửa.
    Có lần lạc đường ở QC mún khóc...cầm cái card hỏi mà ai cũng chỉ tùm lum rồi đi tùm la...1 vòng to..Trong khi quẹo đường kia là về mà đi mất 1 tiếng mới về dc hxihix

    -Tớ ở SG hay đổi khúc gần chợ bến thành.Nhưng giá cũng chênh cao lắm~_~...WA QC hay đổi ngviet o đó.mà họ lấy còn cao ác.Ngày trc đổi tệ 28.9 mấy.Wa đó họ đòi 31~_~ lúc đó đã thấy cao.cách day 1 nam.Còn h tệ 34 sợ wa'...............SAo cái gì cũng lên

    -Để đợt này tớ chụp KS chỗ tớ ở.Tớ thấy đi tuong đối gần mấy chỗ chơi ...Với gần cái chợ tóc túi và khăn^^ nói chung chợ phụ kiện thì phải..bạn tớ gọi thế:)>- [P/s: Khách sạn này tớ tương đối thoáng.phòng ok.ko bị ngộp]
  10. vosotim08

    vosotim08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2010
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn muốn đi tàu điện ngầm thì trước tiên nên chọn ksạn nào gần ga tàu điện ngầm để tránh phải đi bộ nhiều, để dành sức đi bộ mua sắm và đỡ ngại lúc quay về. Để đi đến nơi về đúng chốn bằng tàu điện ngầm thì cách tốt nhất là học chữ Tàu hehe :D , cách thứ hai theo kế của tớ (nếu ko muốn học nhiều thì cũng phải học chút ít) đó là: in bản đồ tàu điện ngầm ra, đánh dấu cung đường của mình từ các chợ về ks và cứ mua vé tàu theo lộ trình đã có là ok. (xem chữ biển hướng dẫn đúng với bản đồ rồi đưa cho nv bán vé chắc là ổn - hix, chưa thực hành cách này bao giờ nhưng tin là có hiệu quả :D) đương nhiên nếu làm theo cách này thì trước khi đi bạn phải nhờ người biết chút ít tiếng Trung trợ giúp, nhưng đi một vài lần sẽ quen ngay.:-bd

    Kinh nghiệm nữa khi đặt chân đến ks thì việc đầu tiên là xin card và bản đồ địa phương, nếu trong trường hợp bị lạc đường lại ko thạo tiếng thì tốt hơn hết hãy bắt taxi, đưa cho nó xem card ks, bảo đám về an toàn.

Chia sẻ trang này