1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia sẻ giọt nước mắt những năm cấp 3 phần 1.

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi bongdaword, 11/06/2014.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bongdaword

    bongdaword Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2013
    Bài viết:
    3.323
    Đã được thích:
    6
    rv đầu năm lớp 10:................
    số em sống chẳng phải làm gì từ bé các thím ạ nên cơ bắp ko phát triển như mấy thằng ra đồng làm nhiều cùng trang lứa.nhưng đc cái học hành với cái chơi game em hơn chúng nó nhiều[​IMG] em thi cấp 3 vất vả lắm mới đỗ đc cái trường THPT chương mỹ a năm đấy,vào lớp thì chưa đc 3 hôm quen sạch.đc cái lớp em cũng cơi mở bắt chuyện dễ lắm nên bọn con gái thân với em.vào lớp mấy hôm mấy thằng bạn lại rủ game game,em lúc đáy chẳng biết chơi game gì ngoài cái game cf.nói thật chứ cái trò này em luyện từ năm lớp 6,đâm ra bây giờ thành thánh cmnr
    chơi mấy hôm ham quá nghỉ học triền miên.học đc 2 tuần nghỉ mẹ nó mất 1 tuần [​IMG]nghĩ lại hối hận ghê.em để ý có 1 đứa trong lớp xinh *** các thím ạ,học lại giỏi nữa,en nhờ nó viết giấy phép cho ngay.được mấy lần tiếp xúc đâm ra kết luôn.
    thấy nó học giỏi,em sợ mất kiến thức với ý muốn tán nó nên em quyết định bỏ game đi tu để thành chính quả,bye bye cái nick cf 18 báu vật của em[​IMG].nhà em xa trường nên ở lại buổi trưa các thím ạ.nó cũng vậy cùng với mấy đứa ở lớp nữa là đc 8 đứa ở trưa trong trường.vài hôm đầu em ra cổng trường mua cơm nhưng sau đó ko nuốt nổi mấy đồ ăn bôi bác kinh tởm này nên em nấu cơm ở nhà mang đi.hôm đó em luyện món thịt kho china mang đến lớp .em cố tình mang nhiều để chia cho nó với 1 con bé cùng bàn nó nữa,em nói thật với các thím là em nấu ăn ngon hết chỗ chê,mà em cũng phải công nhận con trai nấu ăn ngon hơn con gái nhiều.các thím thử để ý mà xem các đầu bếp nổi tiếng toàn con trai [​IMG]em ý khen nà :
    -tr sau này có khi đi làm đầu bếp đi là đc đấy
    -em bảo nà đừng khen đểu t chứ nhưng mà thực ra em sướng lắm.mặt em như này
    -ngon thật mà tr lần sau cứ mang nhiều nhiều đi nhá
    mà em công nhận dại gái vê lù ra mấy hôm sau mang cho mấy con bạn cùng lớp nữa chứ,nó cứ kêu ăn hoài ko chán,em đếu hiểu làm sao
    em nảy sinh luôn ý định tỏ tình các thím ạ.cơ bản chưa thích 1 con bé nào nên em gái gú gà mờ lắm nhìn thấy nó run cầm cập,chạy mất dép
    em nt thế này các thím có thấy em ngu dại ko chứ lị :
    -v.a ơi tao thích mày!
    -tao rất cảm ơn mày đã quan tâm đến tao nhưng mà tao còn phải học hành,mày đừng làm phiền tao nữa,mà bh tao ghét mày lắm ý đừng thích tao nữa!
    -mày đừng nói với đứa nào ở lớp nhé ko tao ko còn mặt mũi nào đến lớp đâu.huhu
    -đã thế tao nói cho m chừa cái tội thích tao
    hôm sau em đến lớp ko giám nhìn vào mặt nó.hic
    NHAN DINH BONG DA CHINH XAC NHAT

Chia sẻ trang này