1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia sẻ giọt nước mắt những năm cấp 3 phần 2.

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi bongdaword, 11/06/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bongdaword

    bongdaword Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2013
    Bài viết:
    3.323
    Đã được thích:
    6
    sau vài hôm chằn chọc suy nghĩ em cảm thấy mình trẻ con quá.nghĩ thì như vậy mà đến lớp chỉ cần nhìn thấy nó thôi em đã chạy mất người
    em chẳng có đẹp trai gì đâu nhưng mà cũng ko xấu các thím ạ,tính tình cũng chẳng có hay chửi hay là chơi đểu gì đâu nhưng mà có tội là từ lúc yêu nó em ngu nhiều lắm ý
    lớp em lúc đấy ko phải lớp chọn.em dò hỏi thì biết sang năm con bé ý chuyển sang lớp chọn 1 của khối a.em thì về nhà cố gắng học mấy bài toán khó rồi bla bla các kiểu chỉ để đến lớp...........cô gọi lên bảng bài nào khó ra oai với em ý.
    đợt đấy có mất bài hệ phương trình cả lớp ko ai làm đc kể cả nó-1 thiên tài ngồi nhầm lớp.em xem qua bài này rồi và biết cách giải chứ ko phải thông minh mà nghĩ ra[​IMG].em đứng lên :
    - Cô để em!
    cả lớp xì xào:
    - Ái dà chị tr hôm nay ghê đấy!nói xong mặt em dư này
    em lên bảng người run lập cập ko biết nghĩ cái gì nữa.đáng ra em làm bài này hết 5p nhưng hôm đấy trình bày cẩn thận linh tinh nên hết tận 6p các thím ạ
    về chỗ cô khen em nà học cái kiểu "tài tử" mà làm đc bài này thì cô nể.em khoái toàn tập http://vozforums.com/images/smilies/Off/***y_girl.gif con bé kia thì từ hôm ý ko thèm nhìn em 1 phát.em đang khoái thì uất lên tận cổ.
    công nhận lúc ý trẻ con thật các thím ạ.về nhà nt cho nó thế này chứ lị :
    - Tao thấy dạo này mày xinh phết đấy !
    nó ko thèm nt lại cho em 1 mess nào luôn.
    rồi vài hôm,vài hôm sau,em nt thế này mới thấy là em quá ngu.em lên fb rồi ghi stt vào nhóm của lớp em thất tình này nọ các kiểu,bla bla.... rồi lớp em đồn ầm lên xem em thích ai.1 hôm v.a-tên con bé này nó noischo mấy đứa con gái trong lớp hay chuyện.tiếng lành đồn xa em và nó trở thành tâm điểm của cả lớp 4-5 thánh học trời,em càng ngại nó hơn.ko giám nhìn nó nữa[​IMG]em lại ngu thêm part 2 nt cho nó thế này này:
    - V.a ơi tao thấy mày dạo này son môi các kiểu đua đòi
    - Tao nói mày nghe,mày ko đủ tư cách xen vào chuyện của tao đâu,đừng làm tao ghét mày thêm,đừng để tao ko còn coi mày là bạn nữa.
    xong thế là đời em xong,hôm sau mấy con bạn em lên chửi e ngu[​IMG]mà e cũng công nhận là quá khôn[​IMG]em lại tiếp tục nhũng tháng ngày như vậy đến hết năm lớp 10 mà chưa giám nói chuyện 1 câu nào với nó nữa.hic
    TIP BONG DA UY TINTIP BONG DA CHINH XAC NHATTIP BONG DA CHAT LUONG VIET NAMTIP BONG DA HANG DAU VIET NAM

Chia sẻ trang này