1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia sẻ giọt nước mắt những năm cấp 3 phần 5.

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi bongdaword, 12/06/2014.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bongdaword

    bongdaword Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2013
    Bài viết:
    3.323
    Đã được thích:
    6
    em về nhà bị cả nhà nói,nhất là ông già em nói thâm lắm thím ạ.đại loại là như thế này:"tr ơi mày lớn rồi mà mày thế tao ko hiểu m là con người như thế nào.bố mẹ m đầu tư cho m ăn học mà m trả ơn cho bố mẹ m thế à,m có biết mẹ m cả ngày vất vả chăn mấy con lợp lấy tiền cho m ăn học ko,tao đêm hôm lọ mọ chỉ mong kiếm đc đồng tiền nuôi m ăn học nên người là tao sướng lắm,mày thấy xem mấy đứa cùng trang lứa mày kém mày cái gì ko?bố ****** có thể kém hơn bố mẹ người ta nhưng mày có thiếu thốn hơn chúng nó ko,bây giờ con đường duy nhất chỉ có học để ấm vào thân mày,tao vất vả tao cũng vui lòng.mày xem ông T -bạn bố em chưa,nhà có mỗi đứa con lo *** xong,học hành thì đc cái trung cấp công an mà khoe ầm làng lên,bao giờ m cho bố ****** nở mày nở mặt.mày làm thế này thì mày đâm ****** 1 nhát đi cho xong.tao tưởng mày thế nào,........................." đại loại là như thế,em nghĩ nhiều lắm.em còn nt cho v.a thế này:"thật sự là tớ muốn nói chuyện với cậu vài câu thôi mà sao khó quá vậy???gọi điện nhắn tin cậu đều ko trả lời................................tớ đã xin lỗi với cậu bao nhiêu lần về chuyện đợt trước gọi là quá khứ rồi.mà nhắn tin ko nhận đc 1 tin nhắn từ cậu...........................tớ biết cậu né tránh tớ vì chuyện tớ nói là tớ thích cậu.chẳng nhẽ tớ nói lên tình cảm thật của mình là sai?.............................nói thật tớ chẳng thể hiểu được con người mình từ bao giờ thay đổi nhiều đến thế.tớ thích cậu!tớ suy nghĩ nhiều lắm,tớ nghĩ lại thấy mình trẻ con lắm chưa là gì của cậu mà đã áp đặt rồi nói những thứ ko đâu vào đâu,rồi cả những lúc thể hiện mình thái quá để cậu nhận ra.tất cả chỉ vì cái cảm nắng trẻ con đấy...............................tớ đã nghĩ rồi.dù cậu có như thế nào thì tớ vẫn sẽ mãi chờ đợi cậu.năm nay tớ chơi điện tử nhiều lắm.học hành sa sút.nhưng mà cậu à.tớ hứa sang năm học hành cẩn thận.cậu hãy trả lời cho tớ nhé...................................cậu im lặng như vậy có được gì ko.t buồn lắm.bản tính cậu là như vậy sao?t làm ảnh hưởng đến cậu sao?chẳng nhẽ nói chuyện với tư cách của một người bạn là ko đc sao" em nhắn như vậy.vài hôm sau thấy v.a trả lời ntn:"thấy cậu như vậy tớ buồn lắm,tớ ko nghĩ cậu trở thành con người như vậy đâu,đừng vì những trò vô bổ mà cậu sa ngã như vậy,ko đáng đâu.cậu còn tương lai phía trước.cậu cố gắng lên tớ sẽ tha thứ cho cậu.đừng như vậy nữa..........."
    sau khi nghe v.a nói vậy em lấy động lực lv max các thím ạ,em chuyên tâm học hành hết kỳ 1 em đc học sinh giỏi.cô giáo nhìn em bằng 1 ánh mắt khác,bạn bè cũng vậy,em chứng minh cho chúng nó thấy em đánh mất cái gì là em có thể lấy lại đc.mà thôi dài dòng quá em rv cho các thím chính sự nhá [​IMG][​IMG]
    TIP BONG DA UY TINTIP BONG DA CHINH XAC NHATTIP BONG DA CHAT LUONG VIET NAMTIP BONG DA HANG DAU VIET NAM

Chia sẻ trang này