1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia sẻ giữ lửa cho 1 tình yêu dài lâu!Mời các quân sư...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi pecon_online86, 30/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pecon_online86

    pecon_online86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Chia sẻ giữ lửa cho 1 tình yêu dài lâu!Mời các quân sư...

    Phải chăng tình yêu càng kéo dài thì theo nó càng mang nhiều vết rạn.Với mình:3 năm,ko phải là dài nhưng cũng có quá nhiều chuyện xảy ra..Sau mỗi lần cãi nhau,chia tay lại để lại trong nhau nhiều tổn thương và có những điều dường như ko thể hàn gắn lại...Chắc những ai yêu lâu đều có những tâm trạng giống mình,chia tay thì thật khó khăn vì kéo theo nó còn bạn bè,gia đình,kỉ niệm(!!)...Nhưng yêu nhau lâu dường như ko còn những tình cảm nhẹ nhàng,ngọt ngào,ko còn đỏ mặt ,xúc động với những cái nắm tay...Yêu nhau,hiểu nhau,ko còn bất ngờ,ko còn cảm giác ngóng đợi thường trực thay vào đó là cuốn theo công việc,kiếm tiền,cuốn theo học hành,thi cử và dường như tình yêu như 1 thói quen,trách nhiệm(?)Cãi nhau giờ ko còn là giận dỗi,dỗ dành mà nó làm cho niềm tin vào tình yêu ko còn trọn vẹn..Nhiều lúc thấy tình yêu nhạt dần mà chẳng biết phải làm thế nào...Mọi người có kinh nghiệm truyền đạt để giữ lửa cho tình yêu cho những đôi yêu lâu lâu rồi với..
  2. giotmautuoi

    giotmautuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Cuới mẹ nó đi cho nó lành
  3. pecon_online86

    pecon_online86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    hic,thế thì còn cần gì phải làm sao để giữ tình yêu nữa,yêu cái cưới là xong...Em còn đang đi học mà.
  4. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Ai bảo cô cứ mún sướng sớm - yêu sớm cơ? Bít yêu là khổ nhưng mà lúc sướng thì cũng có ai sướng hộ đâu nhỉ?
    Nói thật nhá! Anh thấy làm gái nếu chưa mót cưới thì tốt nhất éo nên yêu thằng nào hết! Cứ lượn lờ cá cảnh cho cả lũ zai nó phải thèm khát + cung phụng ===> như thế vừa khai thác được nhiều thằng cùng lúc vừa giữ được đồng xu và quan trọng nhất là giữ được cái "tuổi thần tiên" chỉ có 1 lần.
    Đề bài thiếu 1 dữ kiện quan trọng nhất! Cô chú đã "có gì" chưa?
    1 - Nếu có rồi:
    Zai thằng nào cũng thế thôi - trừ 1 số ít sống biết điều + có lương tâm (như anh chẳng hạn )- đa số lúc chưa có gì vào mồm thì đúng là người tình tuyệt vời còn lúc no xôi chán chè rồi thì... . Giải pháp:
    - Đừng để vì yêu mà bỏ bê học hành + công việc + người thân + bạn bè + các thú vui cá nhân + nhan sắc bản thân (quan trọng nhất)
    - Đừng để zai nó sai khiến + quyết định cuộc sống của mình. "Kẻ nào không lập kế hoạch cho đời mình thì sẽ trở thành 1 phần trong kế hoạch của cuộc đời người khác"
    - Vứt mịa mấy cái lời khuyên kiểu như: hy sinh hết mình cho người yêu, cho hết mà không đòi hỏi gì, đặt người yêu lên bàn thờ v.v..
    2 - Nếu chưa "có gì":
    a - Bỏ khẩn cấp (recommend ) hoặc:
    b - "Làm tới" rồi đọc lại giả thiết 1
    Túm lại đấy là 1 bài toán khó với con gái: yêu thì phải có abc nó mới máu lửa được lâu nhưng mà đã abc thì phải cưới mới đúng thuần phong mỹ tục + gái không bị thiệt ===> Kết luận: khi nào gặp 1 chú zai mà mình có thể làm vợ trong lương lai gần thì hẵng yêu nó!
    Ai có lòng cho xin 1 * ^_^
    Được dragonboy1080 sửa chữa / chuyển vào 12:23 ngày 30/11/2007
  5. annie_tm

    annie_tm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2006
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    hie hie...yêu nhau lâu thì cũng nhạt rùi...bỏ đi là vừa rùi đấy
  6. littlegirls

    littlegirls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
  7. Hienscarlet

    Hienscarlet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    chuẩn
  8. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Cậu trên nói đúng đấy.
    Còn đang đi học, chưa gì đã lo nghĩ chuyện cơm áo gạo tiền ảnh hưởng đến chuyện tình cảm, làm chai sạn cảm xúc. Nghe có vẻ cụ non quá hà. Nguời biết giữ lửa là người rõ ràng trong tình cảm, công việc là công việc, kiếm tiền là kiếm tiền, yêu là yêu, cãi nhau là cãi nhau... Cái kiểu tình yêu CON BỌ XÍT hờn dỗi vớ vỉn, lo sợ linh tinh thì cưới đi , ràng buộc rồi đỡ lo chuyện chia tay, lại giữ nguyên được cả kỉ niệm nhá.
    Cuộc sống ai chả mệt mỏi, phải biết thông cảm thương yêu nhau đẻ mà đi lên duyên giường chiếu. Cứ vịn cớ này nọ để kêu tình cảm nhạt, thế có khác gì mấy người bất tài nhưng hay đổ tại số phận không.
  9. NQHN81

    NQHN81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Đổi tư thế...
  10. pecon_online86

    pecon_online86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Đúng là đọc bài của bác thì hay thật đấy nhưng chỉ với những người như bác thôi..
    Thứ 1 la nếu so với tuổi em thì đâu phải em yêu sớm,cũng bt chứ ạ.
    Thứ 2 là chẳng lẽ với con trai các bác cứ yêu la phải có chuyện abc gì đấy thì mới được chắc cái gì rùi chung quy của các bác lại là nọ kia hả???
    Thứ 3:Đúng là lạ thật,chứ chẳng lẽ học là ko được yêu chắc,mà em thấy yêu cũng đâu có nghĩa là bỏ bê học hành nhỉ???
    Thứ 4:ai yêu mà chẳng mong muốn có thể lấy được nhau,chỉ trừ nhưũng người ko nghiêm túc thôi(như bác ý ạ),khuyên em cứ "lượn lờ con cá cảnh cho zai nó thèm" xong rồi lại có những người vào đây mở topic chửi em "lờ đờ nước hến" chắc..hic...Em chỉ mong muốn tích cực để có ending happy mà mọi người lại phê phán em..huhuhu

Chia sẻ trang này