1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia sẻ giữ lửa cho 1 tình yêu dài lâu!Mời các quân sư...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi pecon_online86, 30/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    ơ hay nhỉ???// Các bác ở đây hình như chưa bao giờ yêu lâu thế thì pải. con số 3 năm có phải là đơn giản đâu, thế mà các bác cứ khuyên bỏ là sao nhỉ?????/ Hay thật đấy. CHo các cao kiến cái. ở đây toàn HẠ kiến thui
  2. pecon_online86

    pecon_online86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    hic hic,em có làm gì sai đâu ạ,bác hiểu nhầm ý em rồi,em có "đang đi học đã lo cơm áo gạo tiền" đâu ạ,ý em la ny em đi làm thì lo công việc,kiếm tiền ,em học thì thi cử bài vở,ko còn lãng mạn và được như trước...
    còn em cũng ko phải yêu vớ vẩn con BỌ XÍT như bác nói,nếu thế thì em cũng ko lập cái topic này,vì em muốn giữ tinh yêu cho em và cả những đôi yêu nhau lâu khac nói chung ý chứ,còn ai yêu thì chẳng có chuyện nọ chuyện kia làm sao tránh được,thế mới hỏi mọi người xem có cách gì để hâm nóng TY...
  3. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    cho TY lên bếp ga mà đun em ơi. sôi thì để 5---> 6 phút nhé
  4. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    đùa chứ 2 em nên lập kế hoạch yêu nếu cả 2 đều có thiện chí đi đến hôn nhân, ví dụ như cùng chia sẻ một thú vui, sở thích nào đó ( bóng đá, sưu tập tranh, âm nhạc, điện ảnh, ...) là con gái em nên là người tinh tế, diu d để chàng luôn nhận thấy từ em những tình cảm nồng nàn nhất, ấm áp nhất nhưng cũng là điều chàng luôn thấy mới lạ bất ngờ và chưa bao giờ thực sự có được em.... Một người con gái dịu dàng yeu duoi nhưng luôn độc lập chính là target của mọi chàng trai, người yêu em sẽ phải lưu tâm đến điều đó.... Hai người cũng nên chơi cùng nhau một môn thể thao nào đó hàng tuần (ví dụ: bóng bàn, cầu lông, bia, bơi lội... ) ngôn ngữ tình yêu của các môn thể thao cũng tuyệt lắm ....
    Ngoài ra em cũng nên có những khoảng thời gian cho bạn bè, cho các thú vui của mình (làm đẹp, mua sắm, tụ tập...) hình ảnh bạn bè, hcác cuộc trò chuyện sẽ giúp em có thêm ý tưởng sáng tạo cho tình yêu của mình....
    Hãy làm những điều thật đặc biệt như nấu cho anh nấu một bừa cơm thật ngon, hôn anh ấy một cái thật say đắm... nhưng những điều đó chỉ đặc biệt khi thỉnh thoảng lắm hãy làm thôi nhé...
    Khuyên dài quá, tóm lại hãy là một cô gái lãng mạn nồng nàn và sáng tạo, có lòng tự trọng hé.
    Chúc em HP, nhớ vote sao hén
  5. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Cám ơn đã có lời khen! Anh xin trả lời lần lượt:
    1 - Đúng, hôm nay mới nhìn nick, 86 đúng là không sớm, người iu anh cũng 86 - sung tuổi !
    2 - Sai! Với cả boy lẫn girl, TY và TD không nhất thiết phải tách rời hay song hành với nhau! Tuỳ quan điểm sống của cả 2 + tuỳ... dòng đời xô đẩy!
    Nói thế chắc cô chưa abc? Tốt! Anh thành thật khuyên cô tiếp tục "nhịn" nếu còn có thể! Anh chỉ mún nói là tình iu khi có TD thì nó là 1 thứ tình iu khác hẳn, kém trong sáng hồn nhiên hơn nhưng gắn bó, thân mật, gần gũi, hoàn mỹ, thiên đường hơn nhiều... đại để rất khó tả cho 1 người mù bẩm sinh bít cảm giác của một người sáng mắt!
    3 - Cô bắt đầu nóng mẹt và quay sang đả kích cá nhân, anh bỏ qua!
    Ai yêu mà chả mún cưới, nhưng anh nhấn mạnh chữ "một thằng zai mà cô có thể làm vợ nó trong tương lai gần" cơ mà? <=== thế có nghĩa là lao vào yêu khi đang học cấp 3 hay năm nhất năm hai rất dại!
    Happy ending chả bao giờ đến với 1 mối tình nhạt như nước ốc! Làm sao để thêm muối vào nó? Chả có cách nào ngoài phá tan được cái vỏ nhạt nhẽo hời hợt sĩ diện hão của chính mình!
    Ai cũng có 1 quả tim yêu đương máu lửa nhưng ít người dám (hoặc muốn hoặc biết cách) thể hiện hết ra ngoài! <=== đến tận lúc ra trường anh mới làm được như thế - nhờ gặp và bị cộng hưởng từ 1 người con gái tuyệt vời!
    Ai có lòng cho xin 1 * ^_^
    Được dragonboy1080 sửa chữa / chuyển vào 17:36 ngày 01/12/2007
  6. lehieuthuong

    lehieuthuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Pravo... Em khoai ong anh nay wa! Noi cau nao thuyet phuc cau ay. Rat dung y em. hehe. Tiec la ong anh co co ban gai tuyet voi rui...
  7. Nhoc_NK

    Nhoc_NK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    ở bài post đầu tiên, ko đồng tình lắm nhưng bài này thì anh nói chuẩn thật
    @ bạn pecon_online86 : bạn bằng tuổi tớ đây bạn hơi nóng nhưng chính tớ thấy bạn đang đong đếm tình cảm của bạn ấy chứ. Nào là nhạt, nào là bỏ thì còn gia đình, bạn bè kỷ niệm... Thấy nhạt thì thêm muối đi. Còn thêm thế nào, mỗi ng một bí quyết riêng chứ, còn bạn cứ thích ăn 1 món nhạt mãi thì chịu. Bạn yêu 3 năm rồi, cũng bảo là hiểu nhau thì biết thừa cách nào để nêm gia vị cho món canh TY của mình mà, mọi lời chỉ dẫn chỉ ở mức độ tham khảo thôi bạn ạ.
  8. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi, em muốn đi chơi?
    Đi đâu?
    Em không biết nhưng em muốn đi chơi, hôm nay chủ nhật mà.
    Mới đi hôm qua xong, đi đâu bây giờ?
    Nếu một ngày chúng ta "chán" nhau, khi ấy đàn ông sẽ làm gì?
    Đàn ông sẽ gọi cho bạn bè rằng: "Ê, đang làm gì đấy? Uống café không? Tối nay có gì vui không?".
    Hay đàn ông sẽ gọi cho một cô em gái nào đấy? Dạo này em khỏe không? Có gì vui không? Đang làm gì đó?
    Tự nhiên gọi điện và huyên thuyên với ai đó mặc cho phụ nữ ngồi đó mà khó chịu. "Mình rủ đi chơi không thèm đi, thế mà gọi điện tứ tung kìa...".
    Còn phụ nữ? Có khi nào phụ nữ "chán" đàn ông?
    Không biết. Nhưng phụ nữ mà, suốt ngày ở cạnh người yêu, chẳng biết làm gì, chơi gì nhưng vẫn thấy vui.
    Đàn ông cần lắm:
    Những lúc bù khú với bạn bè, tha hồ nói chuyện về mấy cái máy móc gì đấy mà phụ nữ chẳng biết quái gì cả, hay bàn chuyện về một Miss Earth xa xăm đâu đó có cái chân dài thật xinh...
    Cần lắm những buổi gặp để gìn giữ hay phát triển mối quan hệ xã hội.
    Có khi đàn ông cần khoảng riêng cho những suy nghĩ trăn trở về sự nghiệp. Nhưng cũng có khi chỉ muốn gặp gỡ một vài cô bạn thân lâu rùi không có dịp.
    Phụ nữ biết chia sẻ lắm chứ nhưng đàn ông đâu dám ngang nhiên khen một Miss nào đó xinh trước mặt người phụ nữ của mình, phải không?Phụ nữ biết lo cho sự nghiệp lắm đấy nhưng đàn ông muốn mình phải giỏi hơn cơ!
    Phụ nữ rộng lượng lắm chứ nhưng đàn ông sợ nàng sẽ giơ móng vuốt với các cô bạn của chàng nếu nàng nổi cơn ghen.
    Còn phụ nữ thích lắm:
    Đi nhà sách: Dù chỉ vào đó tô tượng hay xem có sách gì mới không.
    Đi xem phim: Phim gì cũng thích miễn có đàn ông đi cùng.
    Đi uống café: Uống café và chơi cờ tướng với đàn ông; ngồi nói đủ chuyện, kể cả chuyện cô bạn đi nhổ răng.
    Đi lang thang ở ngoài đường hay ngồi đâu đó yên tĩnh.
    Đi chơi cùng bạn bè nhưng muốn có cả đàn ông đi nữa cơ!
    Đàn ông cũng thích đi nhà sách lắm nhưng vào là phải có kế họach mua sách.
    Phim thì đàn ông thích lắm luôn đấy.
    Uống café cũng thích luôn. Sáng đi làm cùng phụ nữ, tối đi về cùng phụ nữ, thứ 7 và chủ nhật thì ở bên nhà phụ nữ, uống café vẫn đi với phụ nữ thường xuyên, vậy thì lâu lâu cho anh đi café với bạn nhé.
    Đàn ông cũng thích lang thang lắm nhưng chạy xe ngoài đường bụi quá phụ nữ ơi! Mà đàn ông và phụ nữ cũng lang thang ngoài đường suốt rồi còn gì.
    Đàn ông rất quý bạn của phụ nữ nhưng đâu phải đi đâu đàn ông cũng tham gia được, đúng không.
    Phụ nữ và đàn ông tuy hai mà một và tuy một mà hai. Có lúc cần những khoảng riêng cho mình.
    Khoảng riêng ấy vừa đủ để mình thấy cần nhau.
    Khoảng riêng ấy vừa đủ cho mình níu lại gần và yêu nhau hơn.
    Khoảng riêng ấy cũng là những khoảng chung.
    Vậy nếu bỗng ta "chán" nhau thì mình sẽ yêu nhiều hơn thế nữa cho đỡ "chán" nhé!
    ++++++++++++++++++
    bài này hay. Thích nhất là câu : "nếu bỗng ta chán nhau thì mình sẽ yêu nhiều hơn cho đỡ chán nhé". Thực hiện đi bạn ạ
  9. littlecake

    littlecake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Hay quá.
    Được littlecake sửa chữa / chuyển vào 18:53 ngày 25/12/2007
  10. loud84

    loud84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    942
    Đã được thích:
    0
    công nhận là hay thật!

Chia sẻ trang này