1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia sẻ & Giúp đỡ (đơn giản thôi nếu bạn biết mở lòng)

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi Gily, 26/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Gily

    Gily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Chia sẻ & Giúp đỡ (đơn giản thôi nếu bạn biết mở lòng)

    Thật đơn giản nhé, đây sẽ là nơi chúng ta ngồi và nói tất cả với nhau, tất cả nhé chứ không phải là chỉ nói bâng quơ, đôi khi lại cố tình không muốn cho người đọc hiểu cái gì, như vậy thà không nói còn hơn. Cái mà chúng ta đang làm bây giờ hình như là thế đấy.

    .....Hãy cứ nghĩ rằng chúng ta chỉ là bạn trên mạng, chẳng ai biết nhau, có biết chăng nữa thì chúng ta cũng là bạn những người có thể luôn sát cánh và chia sẻ...

    ....Ở đây là sự tin tưởng lẫn nhau thôi mà ....

    ...Đừng viện lý do cuộc sống của bạn có nhiều rắc rối, mọi việc của bạn khó gỡ hay những điều tương tự như thế đang quay quanh cuộc sống của bạn....đơn giản là bạn hãy viết, hãy tự hỏi mình và hỏi bạn của bạn (là bọn tớ)....

    ...Cái mà bạn nhận được chắc chắn là chia sẻ, sẽ làm bạn thoả mãn, có thể chưa thoả mãn nhưng cũng phần nào chứ, phải không?
    Hồi trước 84 gần nhau là thế vì chúng ta biết quan tâm đến nhau, tại sao bây giờ những người bạn lại không thể nói với nhau nữa thế? Những hitori vẫn ngày ngày lên mạng nhưng lại không còn vào nữa, WC đâu rồi? hay một puppltt sâu lắng luôn biết an ủi và chia sẻ mọi người?Một bạn choc ít được đi cùng hội, một bạn gái ít nói và hiền lành, tại sao thế? Một Bách năng nổ trong mọi thứ....Bây giờ cuộc sống bận rộn, điều đó đúng nhưng mọi người dù ở trên mạng hay những bạn học cùng mọi người cũng là bạn chứ. Chỉ trừ một điều, mọi người cho rằng bạn trên mạng k đáng quý bằng những....

    (tí viết tiếp, về đã...)
  2. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Mọi người vẫn còn ở xung quanh đây mà thôi , cứ để ý một chút sẽ thấy mỗi khi có chuyện rì đó thì mọi người vẫn biết, vẫn theo dõi đấy thôi :). Vấn đề không hẳn là do bận rộn với công việc, với cuộc sống mà quên đi bạn bè đâu :). Mọi người vẫn quan tâm đến nhau nhưng mỗi người có một cách thể hiện khác nhau. Thú thật là dạo này tớ cũng chẳng còn hứng lên mạng nữa, đặc biệt là vào post bài, vì chẳng muốn post cái rì, mấy lần cứ định đi xem đá bóng với hội mình thì lại dính vào việc này, việc kia , nói ra thì mọi người lại bảo là cứ viện lý do bận rộn này lắm . Thành ra cũng thấy ngại ngại. Nhưng tớ có thể đảm bảo một điều, những người trước đây đã chơi với nhau rất thân thiết cho đến tận bây h, tình cảm cũng vẫn như vậy chẳng có rì thay đổi đâu. Không có cái chuyện " những người bạn trên mạng không bắng những..." . Mọi người ít nói chuyện với nhau theo tớ thấy chỉ vì ít gặp nhau nên chẳng có chuyện rì để nói cả , chả bit nói cái rì, đơn giản ví dụ tớ lên mạng gặp CBHN mún nói chuyện nhưng mà chả bit nói cái rì, chả lẽ lại vào nói chuyện kiểu " dạo này thế nào, khoẻ không..." nghe có vẻ giả tạo lắm . Thế nhưng chỉ cần mọi người gặp nhau, đi chơi hay " đú " đởn vài lần là mọi thứ lại xôm ngay . Thành thật mà nói hội mình ngày xưa thân thiết với nhau, lắm chuyện để nói với nhau cũng nhờ " đi chơi nhiều " .
    Cũng chẳng biết phải nói cái rì, nhưng tớ nghĩ bạn nào cũng là bạn và đặc biệt là những người bạn trong 84 còn hơn cả bạn nữa là khác . Tớ thấy thế bởi đơn giản Nơi mà tớ thấy gắn bó và có nhiều kỉ niệm là hội 84 :). Người bạn thân thiết nhất mà tớ có được là một người bạn trên mạng và ngay cả người mà tớ yêu cũng là một người bạn trên mạng . Trước tớ cũng có cảm giác như CBHN nhưng sau rồi thỉnh thoảng gặp lại mọi người thấy mọi người vẫn vậy, vẫn vui vẻ như xưa chẳng có rì thay đổi cả . Những ai đã tham gia 84 thì khó có thể quên được box mình lắm và lại càng không thể nào quên được những người bạn 84
  3. Gily

    Gily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Không muốn bàn luận gì nhiều với cái vấn đề này nữa, nếu như cảm thấy rằng mọi người vẫn ở quanh đây đã chẳng phải nói thế, có thể là tớ vô cảm hay dạng thế cũng được. Nhưng cái mà để tớ cảm thấy mọi người ở cạnh chính là sự xuất hiện của mọi người. Có ai bắt mỗi người chứng minh sự tồn tại của mình bằng những lần off đâu, có thể thời gian của mỗi người là không đủ để đi, thỉnh thoảng đi cũng được, đó chính là điều mà tớ cần thấy thì đúng hơn, đừng kiểu cứ lên mạng cũng không, off cũng không, rồi mỗi khi box có chuyện gì đó, vụ gần nhất là lên mod rồi đụng chạm rì đó rồi lại xuất hiện và nói đi nói lại, cái đó tốt nhất không có còn hơn đấy. Thật sự lúc đó mọi việc chỉ khiến tớ cảm thấy rằng ấy đang tưởng rằng ấy là quan trọng lắm. Mọi người chơi với nhau chẳng ai là quan trọng với ai cả, chỉ là tình cảm và họ biết rằng họ quen nhau, chơi với nhau là như thế nào, trước sau thì như một (nói Bách đấy!). Xin lỗi là chuyện riêng nhé, nhưng thật tình cái mà tớ đang cảm nhận về Bách đó chính là một người bạn có mới nới cũ, có trước quên sau (có nặng lời lắm không?), nếu có hơi quá thì cũng đừng có tự ái vì đó là ý kiến riêng của tớ. Chẳng thà ấy ngày nào cũng như ngày nào, trước ấy cũng chơi với mọi người như thế còn hơn, nhìn lại mà xem trước ấy có khi còn chẳng làm mod của cái box này, ấy vẫn là người nhiệt tình và rất được mọi người quý mến, ngay bản thân tớ cũng thế thôi, mặc dù nhiều lúc bức xúc có nói này nọ,gây cãi nhưng không phủ nhận cái nhìn của tớ về ấy lúc trước khác hoàn toàn bây giờ.
    Đến bây giờ thì mỗi lần Bách gọi tớ trên mạng thì cái ý nghĩ trong đầu của tớ đầu tiên là: lại nhờ vả rồi? Tại sao thế? cứ nhờ cái gì, cứ có chuyện gì thì ấy mới gọi à? trước đó không hề đúng không? đã từ lâu lắm rồi tớ chẳng còn được gọi chỉ đơn giản chỉ là đi chơi không? đi uống cà phê đi, những lần như thế lại ngồi xuống và nói chuyện với nhau, cái đó có phải là đi chơi nhiều không thế? chỉ khác cái địa điểm thôi mà chuyển thành buổi nói chuyện (chuyện phiếm) để hiểu nhau hơn thành đi chơi vô nghĩa à?
    Chẳng phải mỗi lần Bách nhờ là tớ không muốn giúp, điều đó ấy hiểu hơn cả đấy, tớ chẳng ngại gì cả, nhưng tớ thật sự không muốn nữa, tớ cảm thấy như tình bạn là một cái máy rồi, cứ nhờ mới gọi, không thì thôi. Đó là lý do cho cái mà ấy gọi là:chẳng nhẽ gọi chỉ để hỏi khoẻ không thôi đấy à? Tớ thì chẳng nghĩ thế đâu.
    Cái tớ muốn nói với ấy bây giờ là nghĩ lại và xem lại đi đừng có cứ nói lại vào nói lại, giống kiểu thanh minh quá. Mà tớ chẳng phải cầu xin tình bạn nào cả, chỉ là nói rõ cho ấy hiểu cái nhìn của tớ bây giờ là thế, là một Bách hoàn toàn khác. Đó cũng chính là lý do tại sao tớ không gọi ấy bằng cái danh từ thân mật của ngày trước nữa, trong suy nghĩ của tớ ấy cũng không còn như thế. Đừng tiếp tục viết những bài những kiểu nói như trên này với tớ, hành động thì hơn nhiều đấy. Mong rằng có lúc tớ lại thấy Bách là Nguyenvietbach
    Và topic này tớ lập ra không phải là chỉ nói rằng mọi người đang xa nhau, mục đích của nó là mọi người vào chia sẻ cảm nghĩ, vào nói lên cái mà họ không giải quyết hoặc cần một ý kiến của mọi người nữa. Đó mới là mục đích thật của topic.
    Bài viết về Bach ngày hôm nay là chia sẻ của tớ, và sự giúp đỡ mà tớ cần chính là từ phía người nghe cái topic. Không phải chỉ riêng nói về Bach mà cả những người mà tớ cho rằng đó là những người bạn của tớ nữa(xin lỗi nếu bài viết có hơi nặng lời nhá!!!)
    Lời nhắn: nếu bubu và Rce có đọc được bài này, mong rằng 2 người cũng nghĩ cùng nhé(phù, bao giờ cho lại những ngày xưa nhỉ Thời gian này thật sự là mệt mỏi quá!!!)
  4. lecobusier

    lecobusier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Thời gian cứ trôi qua,rồi mọi cái cũng thay đổi thôi,cai gì cũng thế...đừng mong nó mãi như ngày xưa,nhớ đến nhau là được rồi,ví dụ như tao,hàng ngày được gặp mày,ciao.......nói chung như thế là đủ vui.....à quên lại còn được đi oánh bi_a với Sul,Rut,Tomato nữa chứ...hihi.....
  5. tomatovn2

    tomatovn2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2003
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    có mình không nhể
  6. Gily

    Gily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Mày thì cái gì cũng đơn giản, cái gì cũng thế là được rồi trong khi ngay chính bản thân mày thực chất có là như thế đâu, tại sao mày cũng không thích, mày cũng khó chịu với bạn bè của mày thì mày không nói ra, chính vì cái tính cả nể của mày, hay mày sợ làm sao? để rồi có khi bạn của mày quay ngoắt đi rồi đến lúc cần mày thì lại tìm thì mày vẫn cứ nhăn nhở, như thế mày nghĩ là tốt lắm à? chẳng tốt đâu mày ạ. mày nên sống thực chất với bản thân mày mới đúng chứ, mày có tức hay sao đó thì cũng phải nói chứ, mày cứ im thế bố chúng nó cũng chẳng biết.
    Đúng, mọi chuyện cái gì rồi cũng sẽ qua nhưng nó qua trong khi như thế nào chứ không phải cứ qua là qua. Có thể tao nóng tính và không được như mày, nhưng mọi thứ hình như đúng là phải thế.
    Tao chẳng muốn áp đặt cái gì vào cái con người của mày, vì chính tao cũng thấy tao chẳng tốt đẹp cho lắm để dạy khôn cái đứa nào, hehe....nhất là đứa như mày, hehe ....
    Mày vẫn cứ làm theo mày nghĩ.
    Tao cũng thía, hehe...
    Dù sao mày cũng là bạn tốt của tao, thỉnh thoảng mày vẫn bị tao chửi đằng sau lưng cơ mà vẫn vui, hehe...
  7. lecobusier

    lecobusier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Có cái đứa như mày thì cũng phải có cái đứa như tao chứ ko thì chửi nhau suốt ngày chứ chơi thế léo nào được!!
    Thực ra thì tao cũng ít khi biết giận dỗi lắm,cái gì thì cái chứ,chẳng phải là tao phải cố đè nén mình để ko nói ra đâu,nhưng mà thật tình thì tao chẳng nghĩ gì hết,cứ đứa nào nghĩ đến tao,cần đến tao là tao nghĩ lại,cần lại...Thế nên cứ thế,việc gì phải nghĩ,mày nhỉ???
    À đấy,mai có đi chơi zới tao hông
  8. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Chẹp ! Đú đởn tí
    Tình bạn hay là chia xẻ như thế nào nhỉ ? Bố tớ có mấy ông bạn chả bao giờ gặp nhau nhưng mỗi lần gặp khó khăn lại gọi điện nhờ vả ! Xét cho cùng đó cũng là tình bạn đấy thôi ! Nhưng cái khác là do họ đã lớn ngoài trách nhiệm kiếm tiền còn phải lo cho gia đình người thân nữa chứ cho nên cũng chả trách gì được
    -Còn mình bây giờ thực sự đa số vẫn chỉ là ăn chơi sống và tồn tại khác chăng là đã biết nghĩ them cho bố mẹ và cho gia đình vì thế cho nên đối với bạn bè cũng nên...quan tâm 1 chút
    -Ngồi ngẫm lại lời CBHN nói về Bách công nhận thấy ...hơi đúng ! Chú này đúng là khi nào có việc mới cần nhờ mới gọi cho tôi ! hi hi nhưng cũng chẳng thể nói được có khi chú có nhiều việc thật
    -Còn Bu bu với Rce thì chẳng qua cũng là " chuyện bình thường " của cái box này thôi mà ! Hôm qua đi uống cafe với đứa bạn nó cũng nói : Nếu mà 2 đứa yêu nhau thì nó cũng ko lên net nưã ! Chẹp !
    -To Săp chết : Bây giờ láo lắm ! Nhơ ngày xưa 1 câu anh 2 câu anh bây giờ toàn thằng ! Ôi thời oanh liệt nay còn đâu !!??
  9. lecobusier

    lecobusier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Léo đâu,với em Rut lúc nào chẳng là tình yêu muôn đời....có yêu em mói gọi là thằng chứ đếch yêu em gọi bằng cái khác cơ...
  10. Raxun

    Raxun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Hờ, tất cả thữ ngẫm lại xem, từ hồi bắt đầu quen người này người kia đến giờ, có bao nhiêu đứa bạn cũ rồi chẳng gặp mặt bao giờ? Cứ mỗi người là một đường đi, sẽ có lúc các con đường gặp nhau, nếu thích thì sẽ là một ngã ba, không thì cắt nhau và chẳng bao giờ gặp lại. Đơn giản thế thôi. Bạn bè không gặp nữa, vĩnh biệt và chúc đồng chí may mắn.

Chia sẻ trang này