1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia sẻ & Giúp đỡ (đơn giản thôi nếu bạn biết mở lòng)

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi Gily, 26/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    1 năm trước....mình chẳng là ai ....chập chững và chẳng biết đi đâu, lần đầu tiên kiếm được những đồng tiền ít ỏi, tiêu vèo một cái...thấy đứa đằng trước sao nó kiếm được nhiều tiền thế? fải dùng cả máy đếm mới trả hết được tiền cho nó...có đứa bằng tuổi mình, có đứa chỉ hơn mình 1 vài tuổi....đã tự hứa với mình mai sau cũng phải dùng cái máy đó để đếm mới trả được tiền cho mình...
    ...rồi cũng chẳng biết làm sao để thực hiện cái ước mơ của mình cả. nghĩ cũng chỉ là nghĩ....giống như mình từ trước tới nay...bao chuyện xảy ra, mình vẫn có gắng, bố mẹ nói chẳng ra làm sao đâu...nhưng mình thích...trong khi hàng tá người khác thì cho rằng đó là trò nhảm nhí và chẳng ra làm sao...một tá người khác nữa thì cho rằng đó là vô công rỗi nghề...nhưng đó là công việc mà mình yêu thích...mình vẫn làm nó...phải chăng chỉ là ý thích thôi à? Lúc đó mình chẳng nghĩ gì tới chuyện được gì và mất gì...chỉ nghĩ rằng đó là việc mình thích, mình làm...giống bao nhiêu thứ mà từ trước tới nay mình vẫn thế....
    ...đến bây giờ...
    ...khi mà mọi thứ hình như có được rồi, mình lại có cảm giác mệt mỏi, thế mới lạ...mộy ngày lao đầu vào làm, rồi tối về nằm rũ ra cho đến tận giờ này mới dậy được. sáng sớm mà mắt mũi chẳng nhìn thấy gì, chạy một lúc lại chẳng biết ai với ai cả,chẹp...nhưng rồi mọi thứ vẫn là như thế....
    ...đã dùng được cái máy kia như ước mơ của mình...giấc mơ đã là thật rồi...vậy phải vui mới đúng chứ...nhưng mình mệt quá...nhưng dường như mình cứ chơ chọi đứng và chẳng biết làm sao cả... dù sao cũng phải cám ơn...không giờ chẳng biết giờ này mình chẳng biết làm sao cả, hehe....mệt mỏi nhưng thôi đành. Sẽ cố gắng tiếp vậy. Định viết một cái gì đó khác hơn thì phải nhưng mà quên khuấy nó đi mất rồi,hé hé ....
  2. Em_noi_that_ma

    Em_noi_that_ma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Hi` hi`,chúc mừng mày phải nộp thuế thu nhập nhá!!!Nói ra cái con số mà mày phải nộp,ối người lại muốn được nộp như mày ấy chứ!!!!Hì hì,cố gắng duy trì...cố gắng được nộp nhiều hơn thế nhá!!!!
  3. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    hi`, đọc cái này thì thấy khá khâm phục CBHN đó.. con người sống thì phải làm được cái mà mình muốn.. hi sinh một chút ở hiện tại để có một cái tương lai đỡ củ chuối và mờ mịt.. sống có nghị lực và làm điều mình cần làm............
  4. Em_noi_that_ma

    Em_noi_that_ma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    ặ nhỏ**!Mod nào xoĂ hỏằT tỏằ> bài này vỏằ>iPost 1 bài roài!
    Được Em_noi_that_ma sửa chữa / chuyển vào 08:33 ngày 13/11/2004
  5. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    Cái gì cơ? Lương h lên đến bao nhiêu mà fải dùng đến máy đếm tiền đại tư sản hết rồi à phục quá
  6. rinoavn

    rinoavn Guest

    chúng nó giả lương bằng coin đấy, bây giờ không ai nói là được mấy trăm k nữa mà chuyển sang nói là được mấy trăm kg :D .
  7. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    ...nghĩ đến tiền, chẹp...đôi lúc đồng tiền nhiều có thể làm lu mờ con người và ý chí của họ, nhưng một sự thật không thể chối cãi, tiền có rồi mất, giá trị của tiền chỉ mua được vật chất, của cải phục vụ cho con người nhưng tiền khó để mua được tình cảm, Còn tình cảm thì hoàn toàn khác...nó vô giá và đánh bại tất cả giá trị của đồng tiền, tại sao tình cảm tốt được quý giá??? Vì nó tiêu mãi không hết được...đôi lúc mình lại nghĩ nó như một cái nồi cơm thạch sanh...haha....
    ...nghĩ cũng buồn cười, cứ nói tiền là thế nhưng thiếu tiền cũng chẳng làm được cái gì, song không tiền nhất định vẫn sống, không tình cảm, không lòng yêu quý, con người khô cằn sỏi đá chắc chắn chết, chết dần chết mòn và tắt lịm...nhớ lại đứa bạn hồi lớp 10, giả dối và lừa đảo, cái giá của nó là phải chuyển lớp dưới sự ghẻ lạnh của bạn bè...hahha...
    Có bàn tay là có tiền nhưng có tiền chưa chắc có bàn tay, hehe...và nhiều thứ khác nữa ....
    Bi ạ, deck phải cái gì mày cũng rêu rao, đôi lúc cái đó với tao và mày là no problem cơ mà với người khác là cả vấn đề khác cơ,hehe...buồn cười nhỉ? Dont care....
    ...đã bảo dạo này trơ rồi mà...mình sống bằng mình không sống bằng suy nghĩ người khác (trừ khi mình sai)
  8. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    ....Tối nay lạnh thế, đi đâu cũng ngại,hì...nhưng lại là một buổi tối rất là có ý nghĩa đấy chứ nhểy?hì...mình thích cái tối nay,ặc...cũng có lãng mạn đấy chứ.hehe...may quá hôm nay không giở trò phàm phu tục tử, chắc tại lúc chập tối được đánh chén gần hết 2 cái bánh pizza...hehe...chẳng hiểu bọn bán bánh nó có thù mình không, hehe...toàn nhằm đúng vào cái hôm chúng nó free thì mới ăn, hôm nào không có không ăn, hehe...hôm nay thế nào còn được sở hữu một cái thẻ pizza nữa chứ, hehe...từ giờ đến cuối năm là ăn no nê deck sợ thiệt rồi, khì khì ...
    Lại chỉ kể chuyện ăn uống, nhỡ sao phát thì chết, kekee...hôm nay trăng khuyết rồi, khì...thế là một tháng mới, bắt đầu được theo dõi, nhưng mà lạnh thế này không biết có thọ được không, khổ thân ...dù sao cũng tuyệt + một tối mùa đông đáng nhớ....kekee...mỗi tội vẫn còn chút lằng nhằng không đáng có,hì....không phải cá tháng 4 mà lừa người khác được quả ngon lành cành đào
  9. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ cũng thấy "xót xa" gì thì cũng 20 tuổi rồi,so với người này người kia cũng hơn kém nhau 1 chút.Nhưng mà cũng cảm thấy họ sống khác mình quá,đã biết tự lo cho bản thân mình..............trong khi đấy mình thì vẫn còn bám vào bố mẹ,vẫn hàng tháng chờ học bổng tại giaCũng sắp ra trường rồi nhưng chính bản thân cũng ko tự quyết định được,vẫn cứ phải nhờ cậy.Đến 1 lúc nào đó mình sẽ tự quyết định được...........giờ muốn phải làm được một cái gì đó,lúc nào cũng chỉ nói "định" sao ko thực hiện đi nhỉ,thử làm xem thế nào,thất bại rồi mới biết mùi...........Nhưng căn bản vẫn cứ có cái tính,mình giờ đang ở đây,làm gì cũng khó,muốn đi làm thêm thì ko có xe đi lại,giờ giấc cũng ko ổn..........muốn tự sáng tạo,ko có thời gian để ngồi làm........muốn làm nhiều lắm.............mà chả bao giờ,chỉ có định,buồn cười thật!
    Cứ thế đã.
    NHớ lại hôm làm bài thi xong,về nhà xem lại càng thấy thiếu,tự dưng cuống dã man,mất hết bình tĩnh,lần đầu tiên bị vậy...........định goị điện cho mẹ,lại thôi,ngủ quên mất........chưa bao giờ mất bình tĩnh đến thế,lúc đó bảo post bài cũng lại thôi.Nhưng giờ vẫn cần 1sự giúp đỡ để lần sau sẽ bình tĩnh hơn,tại vì cái tính chủ quan,làm sao bớt nhỉ?
  10. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Ôi zời em Quyên, nếu cứ tiếp tục đem mình đi so sánh với mọi người khác thì đúng là mình là cái kim còn mọi người ta là biển cả, làm sao mà ném cái kim rồi mò trong biển để biết mình tới đâu cơ chứ...miễn là mình cảm thấy mình sống okie thế là được...lúc nào cũng thế: được cái này chắc chắn là mất cái khác, chẳng có cái gì là vẹn toàn cả....đừng có nghĩ chúng nó kiếm được nuôi được bản thân thì chúng nó không mất cái gì cả, hehe...cứ luôn nghĩ rằng chúng nó hơn mình chắc chắn chúng nó cũng mất hơn mình thế là xong em ạ..
    ....mà nghe em nói lần trước định làm trong đấy cơ mà, nhưng cái kiểu nhà bác rồi kiểu nhớ HN thế này thì chắc không thọ được lâu rồi, hehe..về đất mình mà sống, nó khó khăn tí nhưng được cái dễ gần và quen rồi,hiihih...cứ thế...
    ....mọi chuyện nên bớt chút...mỗi chuyện một chút thế là xong. để nhiều thứ trong đầu dễ tổn thương não, kekê...thế nhá.

Chia sẻ trang này