1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[CHIA SẺ] Hà Giang, những khoảnh khắc

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi windysmile, 16/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    Hà Giang, những khoảnh khắc

    Giang hồ chắc không lạ gì Hà Giang, cũng đã mòn vết bánh xe cả rồi, người ít thì một hai chuyến, nhiều thì dăm bảy chuyến, đi để nhớ, nhớ rồi để đi. Hà Giang có mãnh lực rất lớn với dân chạy xe, với tôi cũng thế, dăm ba lần lên, để lại chút cảm xúc.

    Có ít ảnh lưu giữ những khoảng khắc, gửi giang hồ xem chơi.


    Đèo Mã Pì Lèng, mùa xuân 2008
    [​IMG]
  2. whitewinter

    whitewinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, đâu phải chỉ là "để lại chút cảm xúc" nhỉ.
    Hà Giang quá tuyệt vời.
    Hà Giang tràn đầy cảm xúc và lúc nào cũng là một cái tên đong đầy nỗi nhớ.
    Tháng tư này lại có bao nhiêu người lên Hà Giang, rồng rắn lên mây, lũ lượt lũ lượt, làm mình thèm.
    Thôi đợi tháng sau vậy.
    Không hiểu sao, nỗi nhớ, lại bắt đầu từ khoảng lặng này.
    [​IMG]
  3. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Giấc mơ trưa: Lấy balo làm gối, lấy cỏ rơm làm chiếu, lấy nương ruộng bậc thang làm giường, thảnh thơi thư thái ngả lưng mơ màng. Ngẩng lên trên đầu thấy trời xanh mây trắng, ngó xuống dưới chân có hoa đỏ lúa vàng, ngắm nhìn xa xa thấy khói mây mù mịt lại ngỡ như mình đang đứng trên đỉnh cao của thế giới, giữa trung tâm của vũ trụ, mê mẩn với những ý tưởng vĩ đại, quay cuồng cùng những mộng ước điên rồ chỉ chợt bừng tỉnh giấc khi nghe tiếng đồng đội giục giã lên đường... Đi được biết bao những cây số, biết bao những chặng đường chỉ để có vài phút giây thanh thản như vậy âu cũng đã đủ mãn nguyện. Ngần ấy những vui thú, chả nhẽ chừng đó còn chưa đủ dù cho cả một đời người...(Bổn cũ soạn lại) hí hí
    [​IMG]
  4. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    Tớ chẳng khoái cái nhà họ Vương, chỉ được cái to, chứ lạnh leo âm u chết đi được.
    Mà sao lần nào **** đi, cũng phải đèo đồ thế chứ ?
    Những sắc màu trên bờ rào đá
    [​IMG]
    Mã Pì Lèng mùa xuân.
    [​IMG]
  5. rock_n_classic

    rock_n_classic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    523
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    ứ ừ, cứ làm phát ở cực Bắc đã, cái cực đầu tiền mình đặt chân đến ^o^
  6. rock_n_classic

    rock_n_classic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    523
    Đã được thích:
    0
    Đó là mở bài mà bác. Giờ vô thân bài đơi
    [​IMG]
    Hình ảnh chị địu em bên suối
  7. dlnguyen

    dlnguyen Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2007
    Bài viết:
    737
    Đã được thích:
    2
    Quán rƯợu...

    [​IMG]
    Chợ cổ Đồng Văn 11/4/2009.
  8. whitewinter

    whitewinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
  9. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    haizzzz
    Nỗi nhớ là một thứ vô định, nó có thể xuất phát từ một điểm hoặc chẳng xuất phát từ điểm nào cả cưng ạ.
    Hic, các cưng post ảnh, làm ơn resize nhỏ lại giúp tớ với, để to khó xem ghê đi, mọi thứ cứ lộn cả lên
  10. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    Phó Bảng chiều nhạt nắng.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

Chia sẻ trang này