1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[CHIA SẺ] Hà Giang, những khoảnh khắc

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi windysmile, 16/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    Còn đây là bạn Rôxi, trước sống ở gần CK Nghĩa Thuận
    [​IMG]
    Giờ già rồi, chuyển lên Phó Bảng bán hàng nước qua ngày, thảnh thơi lắm, khi nào rảnh mời bạn Bu lên chơi
    [​IMG]
  2. gianker

    gianker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Còn đây là bạn roxi thời hơi giừ ... hí hí.
    [​IMG]
  3. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    Vàng Dô Xi tuy hơi khô héo xấu gái cơ mà duyên , trong bản cũng có vài chàng theo đuổi, trong đó có chàng Sùng Gian Kờ đẹp trai. Lẽ ra thì cũng yêu đấy nhưng nàng yêu tiền của Vương Bu Bu giàu có hơn, mặc dù Bu Bu hơi Khờ Dại. Bỏ lại chàng Gian Kờ thất tình, haizzzz, làm bạn với men rượu cay
    [​IMG]
  4. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    Các bạn mải chơi quá, suốt ngày ra chợ lượn lờ với say ruợu, tớ đi cắt cỏ về đây
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. kdbubu

    kdbubu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    1.679
    Đã được thích:
    0
    bước chân đến Hà giang một ngày lẫn lộn với cảm giác cấm vận gieo dắt từ Hà nội. cảnh vật cứ va chạm vào nhau đụng khẽ vào đôi mắt đang kiếm tìm khối hình ngạc nhiên mà mọi người tọa hình dung cho tôi trước đó. Cảm nhận về Hà giang tôi những người bạn...
    Tôi thích nhất cảm giác sởn gai sợ hoảng khi nhìn thấy điều nào vượt qua tầm suy tưởng... có nhiều nó khi hồi hộp yêu , hay quận tròn trong trăn nghĩ về ngày Đêm Hà thành trở gió...trước đó tôi không đi không khám phá thêm tình yêu để mang thêm tên mình đặt vào nơi đó..
    không dám đi nhiều...tôi hoàn toàn sợ ..một sự hành xác dã man. sự nhầm lẫn đó mang lại cho tôi thêm da diết cảm giác hơn..khi mảnh đất này mở ra cho tôi hòa vào trong nó ngập ngừng...bên dải núi hắt sáng cuộn mây . ngộp thở..cảm giác đó sờ lần từ đôi mắt bàn tay chạy vào trong tim...một khoảnh khắc hà Giang..nó làm khó thể quên mà nhớ mãi..tôi gào thét như khi tôi bé bỏng vậy..Kinh điển thật. tự hỏi sao đất nước mình đẹp thế...tôi hiểu trong khóe mắt tôi đọng nhiều khứa nước ngạc nhiên và hình ảnh của bạn bè, những người lôi tôi ra khỏi chăn ấm hộp vuông...Tôi không còn Hèn chăng...
    nó có chăng là sự tận hưởng đến tuột cùng của nhân gian gọi tên Hùng Vĩ...
    Sự êm ái đó cứ lại bất chợt bị ép ngang bởi cảm giác ồ à..trong vắt ....tìm kiếm đỉnh cao dừng lại...một hít thở nhẹ chèn thời gian nghỉ...muốn mình lao xuống thiên nhiên bay bổng..tôi đang đứng trong cỏ hoa ngập nặng trên cao vút với tay thấy tầm mây...dạt dào khủng khiếp..có chăng cũng chỉ cố dùng từ hoa mỹ để diễn đạt..nhưng tôi không làm khác đc...ai cũng bảo Hà giang đẹp nhất...mình cũng hài lòng vì sự ví tưởng đó.. thích thế này.. lên rồi lại xuống ..những cảm xúc đó cũng hòa theo..tràn trề.hít căng cả bầu khí thoáng...những gì đập vào mắt bây giờ về sau chắc khó mà quên đc..nó lưu lại trên da chạm vào đâu tê mẩn khó hiểu....
    Chắc cũng mong ngày nắng nhẹ để mỗi ai đến đây không nheo mắt tìm lấp ló trong đám mây vờn một cảnh sắc hay một con người lang thang trên sườn dốc...
    Nó đẹp đến đâu là thắc mắc đến đó..sao lại thế nhỉ..khó hiểu.
    chả ai giải thích đc điều nghĩ ngợi đấy...............
    những khuôn mặn đầy tính trong trẻo..họ cũng tìm tòi cái đẹp ..những gì họ làm ra là cả một chuẩn mực trong cái giản đơn...ngôi nhà trang phục hàng rào cánh đồng..khe núi...v.v quan trọng trong mắt họ đầy ắp sự tự tin không hèn nhát ...tôi cũng quẩn quanh ghi lại như những người bạn tôi nheo mắt tìm tòi bấm... thấy ai cũng đam mê..đi rồi ghi. cảm xúc họ giống tôi.đước ném vào cả một vùng cảm nhớ.
    Đi đến đi mang theo tuổi trẻ vứt hết vướng bận nhét nó vào vùng tối tăm của tâm khảm... tôi không sai khi bị lôi kéo..không thấy mình bị thuyết phục theo kiểu chập nhận là thằng hèn mọn.. đã đi rồi đấy chứ..để cắm đầu vào đó..những chuyến đi hút cảm xúc và đậy lại ngay không sợ tuột mất..rõ ràng rồi nhé..Đời từ giờ kèm cặp tôi thêm những chuyến lang thang..nó dậy bảo rằng ...mọi thứ nhẹ nhàng thật thực tại còn đó nhưng không còn phải gồng mình vượt qua nữa....với ưu đãi cộng hưởng vùng đất mới..tôi viết bài này trong một ngày Hà nội mưa...nhớ Hà Giang.. lại đi và còn qoay lại....cám ơn đời mang bè bạn cùng nhưng chuyến đi.
    [​IMG]
    tôi lưu lại trong tôi một mảng tình khó quên...
    Được kdbubu sửa chữa / chuyển vào 11:39 ngày 08/05/2009
  6. ilovewall

    ilovewall Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Tôi mới đặt chân tới Hà Giang, mới ngày hôm qua hôm kia thôi.
    Tôi tới đó, như bao lần tôi khắc khoải mong đợi được tới.
    Hà Giang đón tôi vào một ngày mưa rầm rề. Những mảng trời xám xịt cũng chẳng thể ngăn những cảm xúc của tôi về vùng đất đó. Cho dù tôi ước mong, thời tiết sẽ khác đi, để tôi có thêm những cảm xúc rõ ràng hơn.
    Cho đến khi một em gái hỏi tôi về cánh đồng hoa Tam giác mạch, cảm xúc của tôi như vỡ oà.
    Và thế là tôi mải miết đi tìm, bởi tôi cũng chưa được nhìn hoa Tam giác mạch.
    Tôi chờ, kiên nhẫn chờ.
    Mãi trưa hôm sau, tôi mới gặp được, chỉ là một vạt hoa nhỏ bên đường.
    Tôi định chạy vào, nhưng bị ngăn lại.
    Tôi dừng lại, và chờ đợi một ngày sẽ gặp được cánh đồng hoa.
  7. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Thích cái ảnh này của bạn windy
    Lần đầu đi bụi bằng xe máy là Hà Giang, cũng từ đó cảm thấy có tình với những con đường treo lưng núi, những con đèo trăng treo... Nhưng có lẽ Hà Giang luôn là những nốt nhạc nhẹ nhàng trong trẻo nhất cho bài ca khám phá vẻ đẹp của núi rừng Tây Bắc. Vẫn mong có một ngày được trở lại hát ca trên cao nguyên đá, ngất ngây trên Mã Pí Lèng và say trong ánh đèn ***g phố cổ để sáng mai ra rộn ràng với phiên chợ sắc màu trong hơi rượu nồng nàn bên nồi thắng cố.
    Lần đầu đi HG không có điều kiện lưu giữ lại hình ảnh nhưng hứa lần sau sẽ là những điều không thể nói thành lời

  8. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    Chiều cuối tuần nhiều mưa
    Em đi bằng nhiều thu vắng
    Đến thu này thì mộng nhạt phai
    [​IMG]
    Haizzzz
  9. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    tớ thích cái ảnh này quá đi
    bạn deny me cũng chịu khó chụp ảnh nhở, có nhiều cái rất ngon đó, mà đừng chơi trong cái hội ảnh bên sở thích làm gì, phí ảnh ra
    hé hé
  10. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    Em mới đi Hà Giang về, vẫn những con đường cũ, khúc cua cũ mà cảnh vật dường như vẫn mới mẻ, xao xuyến lạ lùng
    Trên đèo Mã Pì Lèng
    [​IMG]
    Quá oách, hí hí
    [​IMG]

Chia sẻ trang này