1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[CHIA SẺ] Hà Giang, những khoảnh khắc

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi windysmile, 16/04/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. slough

    slough Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    và đi cho bò ăn cỏ về đây
    [​IMG]
  2. slough

    slough Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    tớ không chơi phiên chợ đâu huhu
    [​IMG]
  3. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    Nồi thằng cố ở góc chợ Đồng Văn, nấu để chuẩn bị cho mai chủ nhật là chợ phiên
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    To gianker : hí hí, chẳng vui vẻ gì đâu, mấy em đấy chỉ tổ cãi nhau, thôi vác cái thân mà đi lang ********* khuất nợ
    to Deny : máy móc chả liên quan, có mấy ảnh của bạn tớ rất thích
    Thị trấn Phó Bảng, nhỏ nhắn mà xinh đẹp, tôi đến đây và khá bất ngờ, như lạc vào một nơi rất xa xa xa những nơi mà tôi từng biết
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. bopbopchatchat

    bopbopchatchat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Sau bạn Rosineri của nhà Long nhong thì sự xuất hiện của Tráng sĩ bubu với những bức ảnh về vùng cao làm tớ đặc biệt hâm mộ
    Rosineri thì có show ảnh về ý tý
    Giờ tráng sỹ bubu chắc sắp thiên hạ vô địch về đồng văn á :)
    Windy mày show ảnh mới đi nhé, nhiều ảnh từ cái đời nào, xem đi xem lại, ảnh 1D ko có cái nào à :D
  6. sysing

    sysing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    616
    Đã được thích:
    0
    Bọn tớ có mải chơi đâu cũng đi cắt cỏ cùng đấy chứ :D
    [​IMG]
    Cuốc xẻng đầy đủ , Làm cỏ xong còn phải cuốc đất nữa cơ
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nguơi đi ùh nhỉ nguời đi thật
    [​IMG]
    Xin phép Mod Bon chen tý ah.
  7. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    Thị trấn Hoa Tầm Xuân
    Khá bất ngờ khi tới thị trấn nhỏ đúng vào mùa Tâm Xuân, không khác gì Mộc Châu - đất của cỏ cây hoa lá, ở đây, nhà nào cũng có 1 bụi tầm xuân rực rỡ và ngát hương
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, cứ 5D với 24-70 là đỉnh cao, không cần biết 5D 1 hay 5D 2. Set K cũng OK trong trường hợp chủ định cho ảnh ám màu theo ý muốn. Nhưng trời mù, hơi tối để ISO 250 lại mở 2.8 thì ảnh out là phải. Nói thật mới nhìn anh không tin ảnh được chụp bởi 5D II.
    Mà dạo này thấy windy tâm hồn phơi phới nhỉ, lảm nhảm lia xia. Chịu khó vậy là tốt.
  9. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    ơ hay lúc nào mà e chẳng phơi phới, còn trẻ con mờ anh
    em toàn chụp 2.8 out tùm lum, hí hí, nhưng công nhận là những máy đời mới của canon ngày càng tiến gần đến nikon, cực kỳ nịnh mắt. E cũng có nghe tới có một xu hường là anh em toàn tìm 10D với 20D của canon để chụp, vì màu sắc thật hơn.
    5D m2 loè loẹt hé hé, không chấp. Ảnh HG đợt 30-4 đâu rồi, vào đây show luôn đê k e dìm con body của anh xuống nước.
  10. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Nói chung với anh đợt vừa đi HG chẳng qua chỉ là một chuyến rong chơi nho nhỏ. Nói đến ảnh ọt thì anh xấu hổ lắm lắm. Bởi vì nghề anh kém, trình anh thấp, nhìn thấy ánh sáng yếu với trời mù hoặc mưa là anh muốn tè ra quần rồi. Ôi, Hà Giang...! Hai lần đi qua để rồi về lại nuối tiếc...
    Khoảnh khắc Hà Giang ư? Với anh chẳng phải đêm ngủ ở Quản Bạ sáng ra có gái nhảy lên đòi chở ra chợ. Cũng chẳng phải đêm ngủ Đồng Văn khi mở mắt buột miệng chửi thề vì mưa chảy thành dòng dưới mái hiên nhà. Cũng chẳng phải nốt cái đám cưới xập xình cả đêm, giai Mông gái Mán nhảy nhót sành điệu như phim ở chợ. Hà Giang chỉ là khoảnh khắc anh lướt qua Phó Bảng. Chút yên bình giữa hai khoảng thời gian cày đường lầy lội và leo đèo lướt thướt mưa. Dù rằng anh muốn chửi thề với cái nhà hai tầng mới xây ở ảnh dưới, ở cái biệt thự đang xây dở xa xa. Hoặc là ở cái chủ trương mịa gì đó đang định lật tung Phó Bảng để làm đường với xây lại cho hoành tráng.
    [​IMG]
    Anh đến Phó Bảng trời đã qua trưa, cả lũ méo mặt với việc lo bữa cơm quá giờ và quá lâu. Nhưng cũng vì thế anh được chứng kiến thị trấn vắng teo, mưa lất phất và mù lảng bảng xa xa. Người đàn ông khật khừ theo phố về nhà. Giữa mịt mù không gian ấy bật lên tiếng trẻ ra ra đọc bài. Anh ngước cổ lên và ngóng. Nhà kia có hai chị em đang hướng dẫn nhau tập đọc tiếng Việt. Dường như ngày xưa anh cũng thế,...
    [​IMG]
    Hà Giang..!
    P/s: Định test weather seals đỡ buồn hả em?
    [nick]
    Được greenline sửa chữa / chuyển vào 21:38 ngày 11/05/2009

Chia sẻ trang này