1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[CHIA SẺ] Hà Giang, những khoảnh khắc

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi windysmile, 16/04/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. rock_n_classic

    rock_n_classic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    523
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    [​IMG]
    Từ ngày còn bé xíu, bạn Dốc đã biết làm điệu với khăn và vòng rong chơi khắp bản làng ;))
    [​IMG]
    Lớn lên tẹo nữa, theo tiếng gọi của tình yêu, chàng Dốc với mũ bảo hiểm rong ruổi khắp trên những nẻo đường
    [​IMG]
    [​IMG]
    Khi bước chân mỏi mệt, Dốc quay về với bản với làng. Hào sảng...
    photo by Trung Lee - Hà Giang tháng 5/2009
  3. kiemmaxadieu

    kiemmaxadieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2007
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Thiên đường Lúa Xín Mần - Hà Giang:
    [​IMG]
  4. 0988693333

    0988693333 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2009
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    có fải windy dịp 29-30/04 đi xín mần ko?
    nếu đúng thì có nhớ pajero 1578 cách cửa khẩu 3km ko?
    xin phép đú đởn tí
    [​IMG]
  5. slough

    slough Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    cái bức có 2 bạn học bài của bạn Green nhìn yêu ghê, tớ dưa góp một cái cho xôm
    cho tớ soi gương cái nhở...
    [​IMG]
    Được slough sửa chữa / chuyển vào 22:40 ngày 11/05/2009
  6. slough

    slough Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    mỗi lần qua hà giang là một lần ánh mắt lại kiếm tìm những căn nhà như thế này
    [​IMG]
    yêu tất cả nhà tranh vách đất, dẫu sao đó cũng là một phần của làng quê. Quê tôi cũng vậy, vẫn vách đất mái lá, vẫn những ô cửa sổ bằng gỗ, vẫn cái cửa chính luôn rộng mở (vì ko có cánh cửa). Trong nhà tối tối nhưng vô cùng mát mẻ, vài cái ghế gỗ nho nhỏ xinh xinh, cái bàn thấp thấp,... và một ấm chè!!
  7. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    Ui, 30-4 e không đi Xín Mần dễ cũng đến hơn 1 năm rồi không qua Xín Mần, chắc bác nhầm e với ai thôi.
    to Greenline : khi nào rảnh, anh em mình lên xây dựng Phó Bảng đê, đập hết nhà 2 tầng, xây tuyền nhà cổ để anh em kinh duới xuôi lên chụp ảnh thôi.
    to rock''n''classis: lượt ảnh mới quá đẹp í, vẫn là phim đúng không ? tớ nghĩ là scan sang số đã mất tương đối nhiếu điểm ảnh, nếu là phim in ra chắc dải màu nhìn thích lắm nhỉ ?
    to sysing : cuối tháng 9 đầu tháng 10 là mùa lúa chín, đâu đâu cũng chín, bạn làm 1 vòng từ Mù Căng Chải - Than Uyên - Sa Pa sang Xín Mần chụp ảnh thì cứ gọi là, nhưng nhớ mang theo tripod.
  8. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    Mã Pì Lèng, hùng vĩ mênh mang
    Nắng gió vờn với mây trời
    [​IMG]
    Được windysmile sửa chữa / chuyển vào 00:54 ngày 12/05/2009
  9. slough

    slough Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Ánh hoàng hôn vui đùa dập dìu qua những triền núi, cùng hương thơm cà phê lan toả trên đồi thông, ta làm một tách thả hồn bồng bềnh mênh mang sánh cùng gió núi mây ngàn
    [​IMG]
  10. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    Thế cái này thử xem, có thấy mây núi chờn vờn không nhé ?
    Vẫn là Mã Pì Lèng, con đèo trong mây
    [​IMG]
    Được windysmile sửa chữa / chuyển vào 01:44 ngày 12/05/2009

Chia sẻ trang này