1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[CHIA SẺ] Hà Giang, những khoảnh khắc

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi windysmile, 16/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    Ta thật cảm động
    Những bức ảnh màu của chàng
    ... làm ấm lòng ta....
    xua đi những âm u giá rét
    của một ngày tháng ba
    ta sẽ mời chàng
    vào căn bếp ám khói mơ màng
    xé thịt khô gác bếp của bạn lu
    ăn
    dắt răng
    cười như mùa thu toả nắng
    ....
    Úp ảnh chống spam ko bờ môi quyến rũ xoá bài mình chết
    [​IMG]
  2. slough

    slough Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    ơi bạn dumdum
    ăn uống dắt răng xong roài lại ra vườn chơi nào
    [​IMG]
  3. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Ờ, vẫn rất là thích lão Sun chụp ảnh mặt giời. (Nhớ vụ lão chụp mặt giời hôm lão ở sân bay không? và vụ gọi điện chỉ để hét lên là mày ơi mặt giời nhà tao to như quả bóng ý .. lại sắp hè rồi, tha hồ mà chụp mặt giời to như quả bóng nhá)
    Mẹ, các honey làm em vất vả quá, vãi lệ. mãi mới vào đựoc topic này để chào nhau phát. Vẫn chưa xem đựoc hết ảnh của các honey... lào, để xem phát lào...
    À, mấy cái sưong giăng mây mắc của bé cưng windy mà *** để BW có khi cũng đẹp đấy nhờ. Cho xe mcái màu gốc phát lào?
  4. lifeisamess

    lifeisamess Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2007
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa to quá, làm cái ảnh rồi còn đi ăn
    [​IMG]
  5. ntkvoc

    ntkvoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    1.302
    Đã được thích:
    0
    @WD:
    Mấy cô bé LÔ LÔ này cũng là ở Sủng Là.
    Tuy nhiên, người Lô Lô ở Sủng Là không nhiều, vào sâu trong xã Lũng Cú mới có nhiều người Lô Lô hơn.
    Tiếp thêm mấy cải ảnh về thiếu nữ Lô Lô miệng cười hiền khô, mắt thì cũng hiền khô hi hi.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. kdbubu

    kdbubu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    1.679
    Đã được thích:
    0
    các bạn gái này xinh mà quần áo hay nhỉ..cứ đà này đi hết các nơi trọng điểm phía bắc chắc mất vài năm....ôi thật là quá thích....niềm đam mê đi.. bao h cạn đây...
  7. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    Nàng ạ, hôm qua ta định cùng nàng nói chuyện tình yêu, những chúng nó cứ chen ngang, làm ta cực chẳng đã phải kê mồm chúng nó lại, giờ thì ta kể cho nàng nghe về Du Già nhé.
    Các bạn ta bảo với ta: " Chưa đi chưa bíêt Du Già, đi về mới biết mả cha nó đường". Con đường có vẻ như xấu và mệt với các bạn của ta, nhưng ta thì khác, vì có nàng, nên con đường có xấu thì cũng thành thi vị, nó bắt đầu từ ngã ba nhỏ xíu được gọi là Minh Ngọc , bây giờ khu đấy đã là thị trấn mới Mậu Duệ bụi mù.
    Cung đường ta đi từ Mậu Duệ - Du Già tới ngã ba đường 34, giang hồ cũng đi cả loạt rồi, thường là được miêu ta lại về độ khủng và ghi danh là mình đã đi qua con đường khó và xa tít Hà Nội, nghe có vẻ oai. Nhưng với ta, nó cũng chỉ là một con đường đưa ta qua các vùng đất khác nhau, và mỗi nơi đều có những nét quyến rũ nhưng niềm vui, nỗi buồn.
    Con đường dẫn ta qua những bản làng đỏ quạch những bụi đất và ánh mắt trời ngả về chiều, bản làng hiện lên đầm ấm, những ngôi nhà đắp đất lợp ngói, thâm trầm giữa ruộng Tam giác mạch đang nở hoa
    [​IMG]
    Và phong cảnh thì quyến rũ hệt một bức tranh ám màu của mặt trời :
    [​IMG]
  8. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    Con đường đưa ta qua những bản làng yên ấm, chạy qua những cánh rừng xanh um tùm, lẫn những quả đồi chỉ còn trơ đất đỏ. Băng qua những con suối nhỏ ngang đường, lao vèo qua lạch nước bé tẹo, uốn cong và chui dưới tán rừng rậm rạp, hoặc bị cắt ngang bởi một ảnh mắt của bé gái ven đường.
    [​IMG]
    Cuộc sống trên này lặng lẽ và giản dị. Ta may mắn đi vào dịp tết dương, bà con ngừoi Mông trên này ăn tết như dân Kinh ta, ngày 1.1 họ cũng mặc quần áo mới và vui chơi, không giống như những ngày lam lũ khác. Niểm vui ngày tết cũng đơn sơ, đàn ông thì vùi đầu vào ruợu, đàn bà thì nấu gà, lợn cho chồng, quanh quẩn ở nhà không đi xa. Trẻ nhỏ thì mặc quần áo đẹp và ra đường, túm lại thành đám nhỏ, ở đây các bạn í đánh cầu nàng ạ.
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    ta cũng choáng bởi cách chơi cầu lông của dân chơi dưới này, thực tế là ta gọi thế chứ cũng không rõ là dân chơi cầu lông ở đây có gọi là cầu lông hay không ? Đơn giản bởi quả cầu bằng lông gà, vợt thì làm bằng gỗ đẽo ra, nặng chịch, ta tự hỏi : "chẳng may mà văng vợt vào mặt nhau, có phải là ngất không" ? Với nhưng thứ đơn sơ, nhưng niềm vui là bất tận, ta nhìn thấy điều đó trong ánh mắt của các em nhỏ, sở dĩ ta biết là các e ấy vui vì ánh mắt đó hệt như ảnh mắt của nàng khi nàng vui sướng khi nhìn đứa bạn cùng đi chơi với nàng đạp phải *** trâu.
    Và niềm vui nho nhỏ ấy đây.
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. susulunlun

    susulunlun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/09/2007
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    anh windysmile chụp ảnh đẹp quá. anh còn thì up lên tiếp đi nhé .

Chia sẻ trang này