1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[CHIA SẺ] Hà Giang, những khoảnh khắc

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi windysmile, 16/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Hoa của sysing là hoa vàng thui chứ ...Hoa cải nở t11 trên Hà Giang ah? Khu vực nào có hoa cải vậy windy? Nhiều ảnh Lũng Cú ấn tượng quá. nhìn như tranh luôn!
    Hoa đặc trưng Hà Giang đây. Giờ mí biết là hoa tam giác mạch. sysing và a Ngọc chụp dc mà ko nói cho mình bít.
    [​IMG]
    Một đoá xuân ngời đây <cũng lại ảnh anh Ngọc>
    [​IMG]
    Cũng muốn dc lang thang để dc ngắm nhìn Hà Giang nhiều mùa, nhiều góc hơn..
    [​IMG]

  2. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    Đúng là hoa của bạn sysing là hoa vàng, tớ quên tên rồi, nhưng hoa này mọc khá nhiều cả ở dưới xuôi, hoa dại Việt Nam cực kỳ thú vị
    Tớ cũng không nhớ là tháng mấy là mùa hoa cải nữa, lần nào đi cũng gặp hoa cải, không cánh đồng thì một vài bụi nhỏ, hoặc 1 vài ruộng nhỏ, nhưng có lẽ vào mùa đông là rộ, khaỏng tháng 11, 12 là nhiều đấy.
    Ai ăn trứng gà không, tớ cho
    [​IMG]
  3. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0

    Những khoảnh khắc Hà Giang của Windy thật mê hồn. Cứ ngỡ như đang đắm mình giữa dãy núi đá, cơn gió lạnh, cánh hoa đồng, khuôn mặt bé lem luốc, dãy mái nhà ẩm rêu phong của thời gian...
    Hà Giang của bạn thật gần, thật quen dù mình chưa một lần đặt chân lên mà vẫn ước ao. Chả trách dân phượt nào cũng yêu Hà Giang đến thế.
    Ở nơi cách xa, núi rừng cũng khác. Có chăng bầu trời và đám mây này giống ở Hà Giang.
    [​IMG]
  4. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    HGiang đẹp
    nhưng vùng cao nghèo khổ lắm
    bữa tối lèo tèo vài sợi bánh đa..
    [​IMG]
    và khát
    [​IMG]
  5. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    BM family đến Hà Giang đi, cũng có ối thứ hay ho để ghi chép lại cho anh em đọc, mà tớ chẳng ghi được thế bao giờ cả ?
    Ôi ảnh của deny đẹp nhở ?
    Tớ post tiếp cái ảnh Lũng Cú nhé, tớ thích cái này mê đi, huyền ảo kéo dài bất tận.....
    [​IMG]
    Tuần này có bạn rủ đi Hà Giang, nhưng chẳng đi được.....
  6. kdbubu

    kdbubu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    1.679
    Đã được thích:
    0
    maxo chụp đẹp nhỉ...bạn làm tớ đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác....
  7. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    Thôi, tớ chán Lũng Cú rồi, quay về Đồng Văn đi, nó u ám và nhờ nhờ thế này đây:
    [​IMG]
  8. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Thật, nhìn ảnh của lão Windy thèm kinh lên được í. Thèm cái nắng, thèm lúa vàng...
    Thế đợt đấy bác ở HG lâu không? Em đi trong gió trong mưa từ sáng tới tối từ ngày đầu tới ngày gần cuối. Đúng hôm quay về đến gần HG thì có tị nắng (cái hôm mà bác bẩu em về Yên Minh xem có nắng không í)
    Thật, yêu HG rồi, em phải quay lại nữa... Bác đi nhiều chẳng bao giờ cho em ké với.
    Đây nhé, vài cái ảnh cho đúng chủ đề.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. lanza

    lanza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    mình cũng có cái ảnh chụp Đồng Văn đúng chỗ bạn windy chụp :)
    [​IMG]
    có cả ảnh giai Mông xì tin đi cafe
    [​IMG]
  10. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    hí hí, Hải tròn, Hải Kar các bác già độ này xì tin nhở ? kinh hãi quá đi. Đợt 30-4 vừa rồi e hóng hớt giang hồ nghe nói là 2 bác này lên Đồng Văn, nhưng mà không thấy gặp hoá ra ngồi đây uống rượu .
    Láo kinh.

Chia sẻ trang này