1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[CHIA SẺ] Hà Giang, những khoảnh khắc

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi windysmile, 16/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bopbopchatchat

    bopbopchatchat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Chú Windy đúng là chém gió quá đấy ạ, cái cực bắc về mặt địa lý ấy nằm ngay trên dòng Nho Quế luôn, chú nghe ai nói là ở đó có cái cột mốc, để cháu đến cháu cho cái muôi gỗ vào đầu - biên giới trên sông thì theo luật là chia đôi 50 - 50, biên giới trên núi thì chia theo đường phân thủy, nước từ trên giời rơi xuống đỉnh núi chảy chia đôi chỗ nào thì chỗ đó là đường biên chia đất ( là nghe lỏm các chiến sĩ biên phòng nói chiện hihi)
    [​IMG]
    Được bopbopchatchat sửa chữa / chuyển vào 00:35 ngày 21/05/2009
  2. lanza

    lanza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Hà giang 1 ngày mưa , mời các bác vào xem cả album tại đây :http://www.viahe.org/2009/05/nha-vua-co-khach/
    [​IMG]
  3. kdbubu

    kdbubu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    1.679
    Đã được thích:
    0
    ảnh này màu đẹp...5D thật mộng mị siêu ảo... lâu không thấy anh slough up ảnh dạo này bận bịu ..ấy ấy..quên cả anh em trong này...!!!
  4. whitewinter

    whitewinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Bạn Bubu nói không nhớ Hà Giang nữa kìa.
    Hay là nhớ chìm trong nhớ mà không hay?
    Mình thì nhớ, nhớ lắm.
    Xem ảnh các bạn càng thêm nhớ.
    Những ánh mắt màu tro màu khói, gói ghém cả tịch lặng núi rừng.
    Haizzz.
  5. cafebuon1403

    cafebuon1403 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác nhớ Hà giang bây giờ giống như là khi đi công tác xa mà nhớ nhà vậy các bác ạ. Ôi, càng nhớ hơn khi xem ảnh
    Ngượng
    [​IMG]
  6. whitewinter

    whitewinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Các bạn làm mình nhớ quá.
    Những khoảng nắng hiền mơn man như thế, cỏ xanh mịn màng mời mọc, mình muốn lặng im, lặng im mãi, cho mình tan lẫn vào những thảm xanh ấy.
    Nhớ, đã có khoảnh khắc, khoảng xanh bao la dạt dào nắng gió như ngừng lại, tất cả thời gian và không gian ngừng lại, màu xanh sẫm dưới chân người, màu xanh úa vàng bên lưng đồi, màu xanh cháy nắng trên đỉnh núi, màu xanh ngăn ngắt ngô chen đá, màu xanh non mềm cỏ mới, và bầu trời cũng vời vợi xanh. Chết chìm trong màu xanh. Lúc ấy chỉ muốn nằm lại mãi, ngủ một giấc dài, rồi khi mở mắt ra, lại thấy tất cả màu xanh lần nữa hòa vào mình.
    Có nơi nào xanh hơn thế chăng
    Nơi những đám mây bay quên ngày tháng
    Cỏ cây ríu rít tự tình
    Núi say men nắng
    Người say men gió
    Đường chơi vơi bay mãi tới trời
    Và những con mắt khói
    xanh trong xanh biếc xanh.

    Trời đang nắng kìa. Sáng nay mưa bay, nhớ HG thế. Ngày lên Lũng Cú nắng nắng mưa mưa, xa xa quá rồi. Haizzz.
    [​IMG]
    núi của bạn bubu.
    xanh.
    Được whitewinter sửa chữa / chuyển vào 11:35 ngày 21/05/2009
  7. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    ui ui
    các bạn nhớ Hà Giang ha ? thực ra còn rất nhiều những góc khuất ở ngay những nơi mình đã qua thậm chi là vài lần, thế nên, Hà Giang khong bao giờ chán đuợc ?
    Để chiều rảnh e post ảnh những nơi khác, vì HG đâu chỉ có Lũng Cú, Đồng Văn, Mèo Vạc .....
  8. slough

    slough Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    giống nhau chưa nè
    [​IMG]
  9. slough

    slough Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    cải sắp về đây... dừng chân nghỉ tẹo nào
    [​IMG]
  10. slough

    slough Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    cứ đến ngày chợ phiên là mẹ lại lôi tớ đi, dù chả biết tớ làm được gì ở đó. Thà ở nhà đi cắt cỏ còn hơn, ơi tớ nhớ cảm giác đó...
    [​IMG]

Chia sẻ trang này