1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[CHIA SẺ] Hà Giang, những khoảnh khắc

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi windysmile, 16/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    Topic này làm em nhớ Hà Giang quá........
    Thể theo ảnh các bạn post, em kể lại cho có thứ tự
    Chuyện tình sau bờ rào đá
    Ngày xửa ngày xưa khi vua Mèo còn cai trị một vùng rộng khắp cao nguyên đá Đồng Văn, có một ngôi nhà chênh vênh nơi vách núi, nhỏ xíu như con đường ngoằn ngoèo vàng óng màu đất kéo dài tới tận trời kia.... Ấy là nhà của Pờ Uyn Đi.
    [​IMG]
    Nhà Pờ Uyn Đi nghèo lắm, trâu không có, ngựa không có, lợn gà cũng không. Tuổi thơ Pờ là những bước chân cháy da trên lối mòn lổn nhổn đá để đến trường ở Sủng Là.
    Giờ ra chơi là lúc lũ con trai tụ tập, lê la chuyện trời chuyện đất chuyện mèo
    [​IMG]
    Pờ Uyn Đi, tuy bù xù nhưng vẫn hơi đẹp trai, học hành cũng vào loại được
    [​IMG]
    Nhà Pờ đã sớm để ý tới cô bé xinh đẹp họ Vừ, thấy Vừ là cười toe miệng dù đang nhai dở bánh, răng vẫn dính đầy vụn. Bé Vừ cũng thinh thích bạn Pờ, nhưng vì phải đi mua rượu cho cha nên không thể ở lại trò chuyện
    [​IMG]
    Thế nhưng trớ trêu thay, cháu nội vua Mèo là Vương Bu Bu cũng đã kịp để í cô bé Vừ. Nhà Pờ Uyn Đi tuy học giỏi đẹp trai nhưng không đẹp trai sáng sủa và nhà mặt phố (cụ) cố làm to như Bu Bu được.
    Vương Bu Bu
    [​IMG]
    Ngày ngày, Pờ Uyn Đi trèo hết hai quả đồi lởm chởm đá tai mèo, đến bên bờ rào đá nhà Vừ và thổi sáo cho Vừ nghe. Cuộc sống cứ yên ả trôi cho đến khi cả ba cùng lớn, đến tuổi hẹn hò và lập gia đình. Tuy mến mộ Pờ Uyn Đi nhưng Vừ không dám trái ý gia đình trước lời thỉnh cầu của nhà họ Vương quyền quý.
    [​IMG]
    Mùa xuân, lễ hội Gả Vợ tưng bừng diễn ra. Các cô gái nô nức diện những bộ cánh sặc sỡ và đẹp đẽ nhất của mình. "Trên là trời, dưới là váy", người ta thường hay bảo vậy
    [​IMG]
    Bọn con trai thì ngàn đời vẫn thế, túm tụm 1 chỗ và chỉ trỏ. Pờ Uyn Đi là bạn đẹp trai ngoài cùng bên trái.
    [​IMG]
    Tục Gả Vợ ở nơi đây khá đặc biệt. Các cô gái sẽ quay lưng vào tường và các chàng trai sẽ chọn ra người bạn đời của mình. Hình như đã có điểm chỉ từ trước, Pờ Uyn Đi chọn đúng bạn đi giày đỏ, trúng phóc nhà cô Vừ
    [​IMG]
    Chưa kịp mừng vui thì "phép vua" bay đến, nhà Vương Bu Bu nổi giận đùng đùng quyết chiếm Vừ về tay mình. Không biết bao nhiêu đau thương và nước mắt nhỏ xuống trước cảnh biệt ly, khiến dòng Nho Quế nặng màu phù sa trở nên xanh trong lạ thường.
    Bờ rào đá giờ đây không còn tiếng sáo réo rắt thuở nào. Căn nhà tường trình giờ đây váng vất những nỗi buồn hiu hắt. Pờ Uyn Đi bỏ núi về đồng bằng sinh sống, xây nhà, mua ngựa sắt, cưới vợ.... Nhưng Hà Giang vẫn luôn là nỗi ám ảnh khôn nguôi. Cứ một năm hai chục bận trở lại, chàng ngồi tĩnh lặng "trên bao la đồi nương trong mênh mông chiều sương" và chờ đợi.
    Và cứ thế, họ chỉ được gặp nhau duy nhất 1 lần mỗi năm trong chợ tình Khâu Vai ngày 26 tháng ba âm lịch. Nỗi buồn như hoá đá trong khoé mắt Pờ Uyn Đi. Họ ngồi nhìn nhau, và rít thuốc lào liên tục. Khói xộc lên mũi, xộc lên não, như muốn xoá mờ tất cả u ám còn vương đọng lại, như muốn nhấn chìm tất cả vào trong hư vô....
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ôi phù du....
    Từng tuổi xuân đã già
    .... một ngày kia bến bờ
    .... đời người như gió đưa....
  2. rock_n_classic

    rock_n_classic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    523
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    [​IMG]
    Có nỗi buồn cứ phảng phất đâu đó giữa cái chợ tình náo nhiệt- Hà Giang 5/2008
  3. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    hí hí
    tiểu thư dum dum về VN đi, mình lên khu chợ tình kiếm ăn, nàng sẽ nuôi gà mang ra chợ bán, ta sẽ bán ruợu, mình cùng nhau xây tổ ấm nhỏ nhỏ bên bờ rào đá mọc đầy tầm xuân
    Bạn Rock and classis cũng chịu khó chụp ảnh ghê nhỉ , máy gì thế bạn ?
    Topic sẽ tư vấn luôn các điểm đến, cung đường, chỗ ăn chô nghỉ ở HG, anh em cứ hỏi
  4. rock_n_classic

    rock_n_classic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    523
    Đã được thích:
    0
    Em dùng máy phim bác ơi EOS A2e (còn có tên khác là EOS 5) mà ống cùi nhắm 35-80, hiện giờ vẫn là sinh viên nghèo nên chưa có tiền đổi ống :D
    [​IMG]
    Số là vừa ăn cơm xong up cái ảnh nì lên ^^ Film Fuji Pro 200 nên màu nó lên nhòe nhoẹt thế đới ợ
  5. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    Thế là quá đỉnh rồi.
    Tớ post tiếp một vài gương mặt :
    U buon
    [​IMG]
    Lạ lùng
    [​IMG]
    Về thôi bà con ơi
    [​IMG]
  6. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    hì hì,
    nhiều nhất thì tớ không dám chắc vì các bạn Mông ở Hà Giang hay trồng thành những thửa ruộng nhỏ, dọc đường đi từ Yên Minh lên Đồng Văn, Mèo Vạc đều có thể gặp những thửa ruộng đó. Tớ gặp hoa tam giác mạch ở Sủng Là, Phố Cáo, Đồng Văn, Phó Bảng, ngay bên đường lớn thôi.
    Còn dipj 30-4 này chắc bạn sẽ không gặp đựoc đâu, tớ đi Hà Giang tuần trứoc thì thấy là mùa này, ruộng không có gì hết, hoa cải vàng cũng không. tam giác mạch sẽ có hoa vào khoảng tháng 9 cho tới hết năm.
  7. rock_n_classic

    rock_n_classic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    523
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    [​IMG]
    Trẻ thơ ^^
  8. rock_n_classic

    rock_n_classic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    523
    Đã được thích:
    0
    Bác Windy check lại thông tin phát vì năm ngoái em đi đúng 30/4 nhiều hoa tam giác mạch lắm mà. Hoa tam giác mạch họ trồng ven đường từ Mèo Vạc lên Khâu Vai.
  9. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    Quả thật là cũng khó xác định đựoc thời điểm có hoa tam giác mạch vì e đi khá nhiều lần vào các thời điểm trong năm, lần nào cũng gặp. Tuy nhiên như ở mạn Cao Bằng thì tam giác mạch trồng từ tháng 9, nên đoán là Hà Giang cũng thế.
    Vấn đề chính cho 30-4 lần này là mình lên HG vào khoảng 12/4 và không có cây cối gì cả, hoa hồng thì cắt gốc, cải vàng không, lúa không, đậu tương lá vàng không, tam giác mạch cũng không, kê đỏ cũng không .....
    chỉ có núi đá thôi
  10. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    Đang sầu đời, làm tí hoa hoét xem có tươi tỉnh hơn không nào ?
    Hoa đào mùa xuân
    [​IMG]
    Mận trắng
    [​IMG]
    Hà giang hết đấy bà con ạ, mùa xuân, sau tết lên, đẹp lắm.

Chia sẻ trang này