1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[CHIA SẺ] Hà Nội ...!! nơi cảm xúc tưởng chừng..lãng quên (Bài và ảnh)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi kdbubu, 30/12/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xttran23

    xttran23 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/05/2007
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Cái này là TẾT năm ngoái đó bạn...
  2. honey699

    honey699 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    Tết đến, Xuân về.

    [​IMG]
  3. gianker

    gianker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, chắc Bubu nhạy cảm quá mức rồi.. Nghĩ đơn giản hơn đi. Bạn Xtran xa Hà Nội nhiều, thì có lẽ sẽ còn viết tiếp về Tết Hà Nội ngày xưa nhỉ, cái thời luộc bánh chưng, đi nhặt pháo và nhảy tàu điện ý.


    [​IMG]
  4. kdbubu

    kdbubu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    1.679
    Đã được thích:
    0
    Hoa xuân......................... Hà nội ngàn hoa.. thủ đô tươi thắm...

    [​IMG]

    Dù có đi 4 phương trời... Lòng vẫn nhớ.......... về Hà Nội
  5. msnhims

    msnhims Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2009
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]


    Phố của em của anh
    Những bàn tay còn xanh
    Ấp vào nhau tìm thêm
    Chút nồng ấm hơi quen
    Phố của nhau, và em
    Giữ tình yêu thật xanh
    Giữ tình em thật hiền
    Tháng ngày vẫn trôi êm
  6. kdbubu

    kdbubu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    1.679
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội giăng sương mơ mơ ảo ảo sáng sớm ..gió nhỏ nhẹ đẩy lá trên cành sấu chen vàng bong ra rơi như mưa đọng sau cơn ... lá vàng hết nửa con phố ..chùm(trùm) lên vệt xanh loang lổ âm u...vậy là mùa lá đổ đến chào thu qua...mùa buồn năm nay đến thật đúng lúc.. mọi vật đìu hiu trùng mình xuống thở dài...lặng lẽ đón cái kết năm ảm đạm. Dù sao nhắm mắt vào mọi điều va chạm lung lay dữ dội đã ẩn khuất đi vào góc nào bị nén lại không còn vỡ òa ra như trước...êm đềm lắm...

    [​IMG]

    sáng đây thôi các cụ già mon men đi sát vỉa hè thong dong ngắm đất trời dáng khom khom gợi tả điều xưa cũ...xe đạp cũ nâng niu quay vòng tròn xoe bám đường mỏng dính trượt đi nhưng chầm chậm mặc kệ hối hả đang cố vượt qua chỉ để lại 1 nụ cười ấm áp...Hà nội năm nay đẹp hơn nhiều chứ..cái rét đang chập chạp chạy lòng vòng kéo những lá khô dệt lên tấm thảm huyền dịu ..lạnh mà ..mùa thay lá..kéo cô qoạnh lên hàng cây..cành thơ...khẳng khiu yêu kiều . hít thở bầu không khí trong veo này thích quá đỗi...ai sẽ đi trên con đường nhỏ chờ một lá vàng rơi nhẹ vào vai..mang điều may mắn kèm 1 điều ước nhỏ xíu..mình sẽ ước 1 điều mong mỏi lắm...
    Hà nội úa vàng để đẹp không tàn úa trong tim mình...ôm ấp.

    [​IMG]
  7. vitcontapyeu

    vitcontapyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2010
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Thích Coffe, mặc dù không phải dân sành coffe đến mức ngửi mùi đóan vị, nhưng thích cái vị, cái hương của nó, và càng thích hơn cái thú được ngồi nhâm nhi cốc coffe và nói chuyện trên trời dưới biển với bạn bè vào mỗi khi rảnh rỗi, Hơn nữa, cafe giúp tỉnh táo, nhưng chưa bao giờ làm mất ngủ.
    Thích một cốc coffe bên hông Nhà thờ vào đêm khuya vắng thoảng mùi hoàng lan để nghe phố rì rầm kể chuyện
    Thích một cốc coffe ở coffe Đinh vào một sớm mai để thấy cầu Thê Húc phơi mình nằm nghe cụ rùa kể chuyện về Huyền tích Thăng Long, về một Hà Nội xưa cũ…
    Thích một cốc coffe ở vỉa hè Nguyễn Du để xem lá nô đùa mỗi khi gió đi qua.
    Thích một cốc coffe cùng ai đó…vào ngày cuối tuần…cho bớt chênh vênh
  8. kdbubu

    kdbubu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    1.679
    Đã được thích:
    0
    Hà nội nhỏ .. mùa Hoa xưa e ấp đến rồi.. lạnh co.. hoa nhỏ.. giọt long lanh

    [​IMG]

    Rơi
  9. honey699

    honey699 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    Ng dân Hn mua đồ cho ngày Ông Công, Ông Táo về zời. Trần sao, âm vậy. HN - HN của tôi [:D]

    [​IMG]
  10. kdbubu

    kdbubu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    1.679
    Đã được thích:
    0
    Tết về.. ghé cửa nhìn vào từng ngôi nhà đang háo hức.. tết năm nay rét tê lòng.. cỏ cây co ro vươn ngọn đung đưa qua gió.. Đi cả con phố ngập đào thấy buồn thiu.. Hà nội mình nhỏ nhẹ .. vậy mà ngắm cả một vườn đào rộng lớn chỉ thấy nao nao.. đôi khi giá trị văn hoá cứ mất dần đi thì giá trị tầm thường lại lớn mạnh vô cùng .. !!Ngày xưa cành đào nhỏ cây quất xinh chiếm điểm tô nơi trang trọng nhất phòng khách.. cả nhà tìm nụ cười rạng rỡ phố hoa Hàng Lược.. trẻ con người lớn mặc quần áo đẹp đi ngắm nghĩa mà vẫn sộc xệch lắm.. Cái tâm nó nằm sâu trong lòng đâu có toát hết ra ngoài như bây giờ... Cái thì vật vã to.. cái thì cụt lủn vô giá trị.. nó toát lên ở chính cái thi vị nhất của Tết.. cây đào cây quất ... Buồn cho 1 giá trị cứ cho là to thì đẹp

    [​IMG]

Chia sẻ trang này