1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia sẻ hạnh phúc ngày còn yêu nhau

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi beconthichdua, 04/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    Chia sẻ hạnh phúc ngày còn yêu nhau

    Mọi người hãy vào đây chia sẻ những kỷ niệm vui lúc còn yêu nhau, những hành động lãng mạn rồ dại mà chồng đã làm cho mình lúc còn đang cưa cẩm, những hành động tình cảm của vợ dành cho chồng lúc còn yêu thương nồng thắm... Nghĩ về những điều đó để thấy lúc trước chúng ta đã yêu nhau như thế nào sao bây giờ lại ghét nhau như thế! Hãy nghĩ đến những gì tốt đẹp mà vợ chồng đã dành cho nhau lúc trước để bỏ qua những buồn bực hiện tại, dù gì đó cũng là người mình đã từng rất rất yêu thương và sẽ luôn luôn yêu thương.

    Mình kể trước nhé:

    Quá trình tìm hiểu, đến nhà nàng chơi, chàng ôm con mèo cưng của nàng vuốt ve:
    - Ôi con mèo này đẹp quá - rồi thì thầm với nàng - anh chỉ mong sau này em chăm sóc con cái chu đáo như chăm lũ chó mèo này thôi.
    Nàng: - !!!
    ...
    Khi "ván đã đóng thuyền":
    - Trời ơi, sao cái lũ lông lá này tởm thế không biết - chàng thét lên khi 2 con mèo cưng (mà bố mẹ cho nàng làm của hồi môn) ngây thơ cọ vào chân chàng và chu chéo với nàng: Này em, anh không thể nào chịu nổi nữa rồi, anh không phải bảo em "trọng thú hơn người" đâu nhưng anh tự nguyện nâng nó lên ngang hàng với mình và em phải chọn anh hay nó!
    Nàng :

    Thật đau lòng, may mà ngoài vụ đó ra vụ nào cũng ngon cả
  2. chip04

    chip04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Cho tớ kể với!
    Bọn tớ thì kẻ nam người bắc nên không gặp trực tiếp mà liên lạc chủ yếu qua chat, tin nhắn, điện thoại. Lần nào điện thoại cũng lâu ơi là lâu và không dứt ra được. Bao giờ lúc sắp chia tay ông xã cũng bảo: Nói chuyện với em mãi không chán... . Thế nhưng lấy nhau rồi, ở gần nhau rồi thì lão bảo tớ: nói nhiều! Hic Và qui định đúng 11.30 tớ phải im lặng! Haha, thế đấy!
  3. honmadethuong

    honmadethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Khiếp 11h30 mà chị vẫn nói thì đúng nà lói hơi nhìu nhỉ hihi....
  4. nmkl33812

    nmkl33812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Bạn gì ơi, nguyên đoạn văn trên là của mình mà, bạn phải trả tiền bản quyền đấy nhé!
    Mời mọi người vào xem topic "Chia sẻ những kỷ niệm lúc yêu nhau" của mình trên Webtretho nhé:
    http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?t=38818
  5. cigarillo

    cigarillo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong cứ tưởng beconthichdua lấy chồng rồi hoá ra chôm văn .

  6. Leilani

    Leilani Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi mình đọc đoạn này xong cũng biết chắc là đọc bên WTT rồi, nhưng không dám chắc là cùng người viết hay là chôm chỉa nên ko dám có ý kiến. Vừa hay tác giả đã vào xác nhận rồi.
    Bạn beconthichdua lại còn kết luận: "Thật đau lòng, may mà ngoài vụ đó ra vụ nào cũng ngon cả" cứ như là chuyện của bạn ý thật ý nhỉ. Bạn ý thích đùa thật, chuyện vợ chồng mà cũng chôm được hay sao?
  7. callalys

    callalys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Lúc trước: Đi đâu thấy gấu bông, chó bông, mấy đồ xinh xắn thì mua về cho người iu để làm nàng bất ngờ vui sướng
    Bây giờ: Chúng mình cùng đi chọn đồ, em thích gì anh mua tặng nhé.
    Không biết tốt hơn hay ko tốt bằng, nhưng nhớ những cái bất ngờ bé xinh... Ít nữa thành vợ chồng rùi thì sao nhỉ?
  8. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    sorry mọi người. Nick này của tớ có mấy người dùng nên không biết là ai đã mượn nick post bài này. Xin lỗi bạn nào đã bị Ctrl+C nhé. Mình lâu không vào diễn đàn nên không biết chuyện này xảy ra. Xin lỗi các bạn
  9. thuz

    thuz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2005
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    chít !
    tớ cúng yêu chó mèo lém
    nhưng may mà khoản nói nhiều thì tớ ...ít
  10. sakura

    sakura Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2001
    Bài viết:
    1.660
    Đã được thích:
    0
    Hic hic.. tôi chưa cưới nhưng tôi cũng muốn góp một câu chuyện nhỏ của thằng bạn
    Trước khi cưới:
    Em ơi, anh ở nhà em chơi đến 11h thôi, về sớm quá thấy chán.
    hic hic.. thế mà sau khi cưới, hôm chơi ở nhà nó, vợ nó bảo:
    Anh ơi, mai T7 về nhà ngoại chơi anh nhé.
    Nó bảo: về làm gì lắm thế? ở bên đó ăn chán lại ngủ thôi.
    Hic hic.. biết là thế nhưng nhiều lúc trước và sau cưới nhiều cái phũ phàng lắm:

Chia sẻ trang này