1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia sẻ Hạnh phúc ngày Valentine.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi daiduongsautham2012, 16/02/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. daiduongsautham2012

    daiduongsautham2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2009
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Chia sẻ Hạnh phúc ngày Valentine.

    Chào cả nhà. Em làm cái topic này với mong muốn mọi người cùng nhau chia sẻ những giây phút ngọt ngào và hạnh phúc trong ngày 14-2 vừa qua (em cũng xin chia sẻ với bác nào tối đó phải ở nhà một mình, tặng quà mà người ta không nhận....năm sau sẽ tốt hơn nhé ). Em xin bắt đầu trước
    + Chuyện của em thế này ạ:
    Tối hôm 13-2 em với cáo nhà em có nói chuyện với nhau và em hẹn nàng 20 giờ 14-2 em với nàng lên mạng nói chuyện với nhau cho thoải mái (vì hôm đó em có việc bận tối mới rảnh) thế là em mới ý tứ nói với nàng tối mai nàng mà ở nhà là thế nào cũng có người đến tìm đấy ( mô phật....dạo này bọn ôm bom cảm tử nhiều quá lên em ....) lên tốt nhất nàng lên kiếm quán cafe nào có Wifi ngồi cho "an toàn" hì hì....thế mà nàng lại từ chối ngay với lý do :" Anh ở xa, một mình em ra quán cafe ngồi nhìn người ta....buồn lắm" (Híc híc ...lúc ấy em thương cáo nhà em lắm). Nàng nói:"Thôi em cứ ở nhà, 20 giờ anh với em nói chuyện nhé".
    Nàng muốn vậy thì em cũng không ép làm gì. Nói chuyện một hồi thì em mệt quá lên chúc em nó ngủ ngon.....
    Đang ngủ thì bỗng có tiếng còi xe ô tô làm em tỉnh giấc (phòng em trên lầu lại ở sát đường...) dòm cái đồng hồ mới có 5g15 sáng nằm xuống định ngủ tiếp để sáng còn đi cày thì thế éo nào không ngủ đc các bác ạ. Xuống nhà ngồi 1 mình ở phòng khách tự nhiên lại nhớ ngay đến cái câu "Anh ở xa...." . Ngồi hút điếu thuốc cho tỉnh để xem xét công việc hôm nay thế nào đã...à à có họp lúc chiều chắc 17g mới xong là quan trọng nhất thôi (mịe kiếp Valentine cũng phải cày..). Cứ ngồi trầm ngâm đến khi ông cụ nhà em dậy thì mới biết là 6g10 rồi (Chắc ông cụ nhà em nhạc nhiên lắm vì mọi khi 6g45 em mới bò dậy...). Chui vào phòng tắm cái cho tỉnh táo, rồi phóng xe đi làm. Thứ 7 đường Sài gòn cũng vắng hơn, sau khi lo cho cái bao tử xong em chạy lên công ty. Gặp mấy con cáo phòng kế toán. Bọn này đểu thật :biết hậu phương mình ở xa lại còn hỏi có đi đâu không ?lại còn ngồi bàn ra tán vào xem phim ở đâu, chơi chỗ nào...
    Làm việc đến 11g30 thấy chán chán, thế là quyết luôn. Cầm ngay...cục gạch, alo cho thằng bạn làm ở Mêlinh đặt 1 vé đi lúc 17g20 chiều 14-2 ra Hà nội và 1 vé vào lại SG tối ngày 15-2. Thế là xong. Ngồi làm thêm chút nữa rồi chạy về nhà ăn cơm...
    13g45 Chạy qua bên Nam kỳ khởi nghĩa làm việc với thằng bên Ban quản lý. Thằng cha nói giai thật . 16g xong việc. Phù thế là thoát chạy một mạch ra Tân sơn nhất luôn, gửi xe xong cũng mất 45 phút vào làm thủ tục . Dù trong lòng lâng lâng hạnh phúc nhưng vẫn phát bực với bọn PaCific này, tới tận 18g45 nó mới bay thế là đi toi kế hoạch làm cho em nó bất ngờ,đi dạo phố hà nội, xem phim....còn đâu.
    20g45 ra tới Nội bài, may là không lạnh chứ nếu lạnh thì thằng bé sun vòi mất. Lên xe về Trần quang Khải mình alo cho em (vì hẹn em 20g chát chít mà tới bây giờ là 21g45 rồi....chắc đang giận).
    Lần 1: Không thèm bốc máy nhá.
    Lần 2 : + alo ....(giọng đang giu giận)
    + Anh xin lỗi em nhé, anh có chút việc bận rồi....
    + Không sao, anh cứ làm việc của anh đi.
    + Đừng buồn em nhé, lúc khác anh đền cho. (he he...)
    + Anh cứ lo việc của anh đi, em ngủ đây.
    a ha...mấy đứa bạn đang đứng đợi sẵn, thế là cả hội phi xe về Phố Vọng (mấy bác ngoài HN đừng nghĩ bậy đấy nhé...em công nhận là Phố này làm ăn tấp nập thật,các em chân ngắn+dài nôi kéo ác liệt... ) 22g55 đứng trước địa chỉ khu trọ của em. Móc máy ra gọi....: Không thèm nhấc máy, mấy đứa bạn ban đầu còn trêu :"Hay em mày đang đi chơi với ....thằng khác trên Hồ tây" bây giờ cũng sốt ruột thay nhau gọi cho em mà vẫn không ai nhấc máy. Chết cha, có vẻ lần này đại chiến rồi. Gọi mãi không được đang định gõ cửa thì nhìn thấy có chuông. Bấm đại mấy cái may sao có thằng (thằng này dở,14-2 mà về nhà sớm thế) ra hỏi. Nhờ nó nói giùm có bạn cần gặp....."*** ơi, có bạn cần gặp này". Thế là có tia hi vọng rồi....chờ 15 phút sau mới có tiếng lạch cạch mở cửa sắt...Và cáo của em đang ra các bác ạ. Mấy đứa bạn đứng sau, còn em ôm bó hoa trước cổng. Cáo vừa mở cổng ra,......nhìn thấy em thì đứng sững như trời trồng rồi......nhào vào lòng em. Bấy giờ mới nói được một câu : "Anh....", em ôm cáo thật chặt và biết rằng cáo đang run trong lòng em, mãi một lúc sau em mới nhớ tới mấy đứa bạn đang đứng đằng sau (thế mà bọn nó không vỗ tay nhỉ, chắc sợ cáo ngại...). Bọn này tâm lý lắm các bác ạ, em vừa giới thiệu cáo em với chúng nó xong thì tự động bọn nó rút lui hết,hẹn sáng mai đi ăn sáng rồi gặp sau. Bây giờ em mới nhớ ra là mình chưa ăn gì, thế là em với em nó liền đi ăn, lúc em ăn thì em nó cứ nhìn lom lom xong....cười . Ăn xong đi bộ về nhà cho tiêu, ai mà bảo em đổi 1 triệu lấy 1 giây vào lúc này thì đúng là....bọn lái buôn nhưng em không đổi đâu. Về phòng trọ của em ý thì cũng giống như nhà mình vậy ấm áp thế không biết ,em nó mới nói lúc em gọi điện thì em nó giận lên....chạy qua phòng bên cạnh chơi(không mang dd) rồi ngồi kể về em cho mấy cặp kia nghe. Bây giờ mấy cặp kia biết em vừa bay ra thì ngưỡng mộ em lắm lên cáo hỏi em có gặp mấy người cùng khu trọ của cáo bây giờ đc không? Dĩ nhiên mình phải đáp lại sự hâm mộ chứ các bác nhỉ ....Khi gặp thì thấy cũng có người già hơn em nữa các bác ạ, nhưng họ quý mình lên anh em nói chuyện thoải mái rất vui vẻ.....Đêm đó em và cáo không ngủ được vì hạnh phúc. Chúng em nói chuyện suốt đêm, kể cho nghe những chuyện mà chưa chia sẻ đc. Và em nghĩ đây là Valentine hạnh phúc nhất của em.
    -----------------------------------------------------
    Còn các bác thì thế nào ạ? Chia sẻ với anh em đi.
  2. girlgangster

    girlgangster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2008
    Bài viết:
    845
    Đã được thích:
    0
    Valentine mình ko có quà. Anh bảo hết tiền. Mình mua thanh socola dúi vào tay anh bảo coi như tặng. Tiện thì đêm về mình bóc ăn hết luôn. Coi như là tự mua cho mình.
    Tối em nấu cơm cho chàng, tắm rửa kì cọ cho chàng, nằm chờ chàng róc nước rồi chúng em cùng nhau đi xem phim "Chuyện tình xa xứ". ôi Mega đông ơi là đông.
    10h30 hết phim. Hai đứa lai nhau về. Tiện nhà em có con mực với chai vodka Ba lan. Thế là ngồi đối ẩm ngắm trăng.
    Phim rồi, rượu rồi...Nào bây jờ ta cùng đi...hihi
    EM thấy thế là lãng mạn lắm rồi. Yêu anh nhìu lắm! Muah!
  3. coxchia

    coxchia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2007
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    0
    Quá ổn , e cũng nghĩ ra kịch bản này nhưng ....
    Cuối cùng là 1 Valen tệ hại nhất
  4. ratdanong

    ratdanong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2008
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    439
    Chuyện của em đây:
    Chiều trong giờ làm gọi vào hộp thư quà tặng âm nhạc gửi cho gái 1 bài hát vào lúc 19h46'' .Tối đi làm về, ăn cơm, tắm giặt, vệ sinh cá nhân....
    19h - 20h ngồi uống nước chè chém gió với mấy thằng độc thân or đang đợi đến giờ hoàng đạo.
    20h10'' gọi cho con em gần nhà, chủ yếu thăm dò xem con em gái nó có đi với thằng nào ko. Tốt rồi, cả 3 em đều ở nhà. Đi bộ sang chỗ nó mất chừng 10'', vừa đi vừa nhắn tin an ủi gái bằng mấy câu sến vô độ .
    Đến nhà mấy em gái, chém gió tơi bời với với các em tiếp, các em thắc mắc sao anh ko mua gì tặng bọn em ( các em có là cái éo gì của anh đâu mà đòi anh tặng ). Thực ra thì nói là : yêu anh đê rồi anh tặng cả núi socola cho >>> kiểu như yêu anh đi anh cho cái này to lắm
    9h30 có 2 em đi cùng nên phải gọi thằng bạn đang mốc mõm đến share bớt. Thế mà mình phải đèo em vừa xấu vừa đầu gấu mới đen chứ, hic !
    10h30 cái em mình đèo dek biết nói chuyện gì cả, đã xấu còn xa. chán ! Thế là chưa kịp uống nước thả các em về nhà luôn. Hai thằng rủ nhau vào quán rượu gần nhà, gọi thêm mấy thằng vừa đi chơi về vào làm mấy chén.
    Tranh thủ gọi điện thăm hỏi gái cái, gái giận dỗi ko nghe máy. Thế là phải nhắn tin, hic. Nó giân gì mình chứ ?! Nó muốn thế mà, đã thế nó còn cho mình mấy cái tin kiểu như để rằn mặt mình chứ, thây kệ, thích thì anh chiều nhá . Tạm thời bỏ qua, uống rượu cái đã.
    12h30 tương đối say, nhắn 1 cái tin siêu sến nữa cho gái .Mịa, rượu vào uỷ mị vkl !
    1h lang thang mãi mới tìm ra quán ăn đêm ở Đê La Thành mở cửa. Rẽ vào làm thêm chai voldka nhỏ nữa. Khề khà . tâm sự 2 người đàn ông
    2h ..... 3h30 về nhà ngủ. Thế là hết tiếp 1 ngày valentine nữa trong đời
  5. ghostcasper

    ghostcasper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2008
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    sàng sớm 14 'àf phà?i vĂ? Bf́c Ninh fn cưới,chiĂ?u 15 mới lĂn HN,chà? cò gì? vui ngà?y 'ò cà?.chuẮi thẶt
  6. daicuty

    daicuty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Chưa có vlt nào buồn như năm nay...nói tóm lại là good bye....
  7. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    vlt này ở nhà ko có gì cả
  8. haclongthanvu

    haclongthanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.648
    Đã được thích:
    0
    Hjx sao như phim thế ... nghe thích thật ...
    Thế có ôm nhau ngủ ko , ôm nhau ngủ thủ thỉ nc thích lém ...

    Được haclongthanvu sửa chữa / chuyển vào 20:55 ngày 16/02/2009
  9. Khongco0

    Khongco0 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    Nói tóm lại không phải là cái gì cũng nên chia sẻ , và lúc nào cũng nên chia sẻ chứ nhỉ ?
    Thế thì mới có cái mà người ta vẫn thường hay nói là
    Những điều bí mật
    Những điều riêng tư mà chỉ có riêng anh và em biết

  10. findme

    findme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2008
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    Valentine em với cáo thống nhất tặng quà nhau từ hôm 13 trước 1 ngày để hôm sau đi ko phải vác lỉnh kỉnh.
    Sáng sớm, em yêu sang nhà mình. Làm bữa sáng cho cả nhà.
    Ngồi nhà xem phim, dạy em ý đánh đàn guitar, em yêu buôn với bà già, ăn trưa, ngồi học chính trị (vì hôm sau bọn em thi chính trị cuối khoá).
    Chiều 2 đứa, té sớm sang bên Bán Đảo Linh Đàm chụp ảnh, rồi đi lòng vòng xung quanh hồ Gươm ngắm đường phố.
    Chiều muộn, em đèo em yêu đi mua thịt bò với gia vị linh tinh, tối về nhà em yêu, em ý làm món mỳ Ý đãi em nhân ngày Valentine. Phải nói là ngon value.
    8h30 em lóc cóc về nhà, 2 đứa lên mạng ngồi học Chính trị tiếp =))

Chia sẻ trang này