1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia sẻ Hạnh phúc ngày Valentine.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi daiduongsautham2012, 16/02/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xuanbac007

    xuanbac007 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/12/2007
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Nhầm chuồng rồi. Mời sang tâm sự nhá
  2. 050580

    050580 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2008
    Bài viết:
    1.353
    Đã được thích:
    0
    He he không kể đâu
    lộ hàng hết
  3. Khongco0

    Khongco0 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    Chiều muộn, em đèo em yêu đi mua thịt bò với gia vị linh tinh, tối về nhà em yêu, em ý làm món mỳ Ý đãi em nhân ngày Valentine. Phải nói là ngon value.

    Lần sau bạn mời bạn gái đến để tự tay thể hiện đảm bảo bạn gái bạn lác mắt luôn.
    Món này chỉ việc mỗi luộc mỳ thôi và trộn ., ngon hơn cả mình tự mua thịt bò để xay vì gia vị để tẩm vào thịt bò của món này là của châu âu rất khó kiếm ở Việt Nam :

    Trong siêu thị bạn vào đó hỏi :
    -Họ nó bán loại thịt bò hộp trộn sẵn rồi để cho vào món mỳ Ý của Ý chính cống đã chế biến và trộn gia vị .
    -Mua tiếp một chai nước cà chua đã pha chua ngọt .
    -Kem wipping cream
    -Sốt mayonaise .
    -Pho mát bột .
    Bắt đầu làm công việc luộc mì sau đó thì trộn với tất cả các nguyên liệu có sẵn ( i thịt bò hộp + sốt cà chua + sốt mayonaise + 1 thìa to kem wipping cream
    Ăn thì rắc pho mát bột lên
    Đảm bảo bạn gái bạn lác mắt luôn
  4. sillydonkey

    sillydonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    910
    Đã được thích:
    0
    14/2/2009.
    Sáng ngủ chổng vó tới 11h, dậy nấu cơm rồi ăn uống. Em hàng xóm nt gọi đi mua hoa chỗ nó bán, nhưng chẳng có ai để tặng nên thôi. Vòng qua Ballad Saloon tưỏng vào xem rock show Valungtung của mấy chú bé, nhưng chẳng có vé, đứng ngoài định xem.Rồi mấy chú tổ chức hơi kém, lại ra chặn cửa giúp 1 chút. Trai gái ra vào đôi lứa đông như hội, ta ở ngoài làm tổ chức + bảo kê .
    Về nhà tối, mua socola dọc đường ăn 1mình .........
  5. findme

    findme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2008
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    Ý tưởng của bác hay phết, cơ mà cáo nhà em biết thừa roài, em mà nấu, em nó đứng đằng sau nhìn ngứa mắt lại đuổi em ra để làm cho xong
  6. daiduongsautham2012

    daiduongsautham2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2009
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    "Chiều trong giờ làm gọi vào hộp thư quà tặng âm nhạc gửi cho gái 1 bài hát vào lúc 19h46'''' của bác ratdanong
    --------------------------------------------------------
    Em từng tặng cáo nhà em cái này, cũng xúc động dữ lắm. Lâu lâu nghe lại bài hát đã tặng nàng mình cũng thấy thik nữa là.
  7. Keanu1012

    Keanu1012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc cùng nhau trên Sapa, đan xen những lo lắng khi ngày về phải đối diện với nó.
    ****.
  8. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    Tưởng 02 đứa lên mạng xem fin.....chứ....
  9. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Đi Bát Tràng chụp ảnh toé loé,nặn cái cốc ra cái chậu rửa mặt cho trẻ con.hé hé,về thì suýt bị vỡ.
    Ngồi trên xe bus như 2 đứa tuổi teen,bùn ngủ gà gật,tai đeo headphone.
    Tối lại ăn uống cà phé,với mình thế là ok.
    Vui!
  10. yeuhaykoyeu

    yeuhaykoyeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2009
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    1
    Ngày 14/2 cắm mặt ở cơ quan cả ngày,tối về nhà thì thấy cả xóm trọ đi chơi với người yêu hết, gà của mình thì bận đi uống rượu với lũ bạn.
    Ngồi xem phim 1mình đến 10h thấy nản thế là nhắn tin cho 1 thằng em rủ nó đi dạt ( tự dưng lúc đó lại muốn lang thang đêm HN).
    2 đứa lang thang hết phố cổ rồi ngồi bờ hồ sau đó đi chợ hoa quảng bá.Gần sáng đi chơi chán mình bảo nó đưa mình về nhà, mệt ngủ mất 1 ngày hôm sau.
    Nói thật đi với người mình không yêu chả có cảm giác gì. Chán!

Chia sẻ trang này