1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc con nhỏ,mời các chị em đóng góp ý kiến! (tầng 5)

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi intense_emotion, 25/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dainguyet01

    dainguyet01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Tớ gửi PM cho mẹ nó rồi đó.
    Các bữa ăn của bé nhà tớ, tớ post trong bài trước rồi, hàng ngày bé ăn khoảng 10-15gr bột + 500-600ml sữa S26 + bú mẹ tối và đêm.
    Con nhà tớ thì chỉ ti mẹ, không chịu ti bình, hàng ngày phải xúc thìa cho bé ăn.
    Sữa S26 thì hơi nhạt và tanh nếu uống nguội, con nhà tớ cứ phải pha hơi ấm nóng, pha 60ml/ 1 lần, uống hết pha tiếp , chứ pha 1 lèo 120ml thì nó không chịu uống hết đâu. Hôm trước có bé nhà chị bạn đến nhà chơi, hàng ngày bé uống Meiji xách tay từ Nhật, tớ pha thử S26 thì bé không chịu uống, mẹ bé nói Meiji thơm và ngọt hơn.
  2. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    Nghe các mẹ kể về con mà thích thế, chả bù Bống nhà mình hơn 6 tháng mà được có 7.8kg >"<. Con thì suốt ngày hò hét, khua chân múa tay, còn ăn thì lười như mèo.
  3. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Hic, con mình cũng thế, 4 tháng 7kg. Cười toe toét cả ngày, chả chịu ăn gì cả!
    Đã thế đi làm rồi, vừa thuê GV hôm qua, hôm nay bà đã kêu là chúng nó chăm kiểu hiện đại chắc tôi ko chăm nổi, bực ghê! Lại xì choét!
  4. dainguyet01

    dainguyet01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Đả đảo các mẹ con to mà vẫn kêu nhá, Linh nhà tớ 5,5 tháng chưa được 7kg nhá. Hà hà
    Mà be_heo chăm con kiểu gì là kiểu hiện đại thế? Mẹ chồng chị chăm bé, chả thấy kêu ca gì cả.
  5. nhungvel

    nhungvel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Bé nhà tớ jờ ăn ngày 3 bữa sữa mỗi bữa 150ml, 2 bữa bột mỗi bữa 1 bát con. Bé gần 8 tháng rùi, thế mà ông bà nội v à bố cháu cứ kêu cho ăn nhiều, mẹ cháu nhồi con. Khổ ghê. Tớ cũng xi tret lắm. Con 8 tháng, nhưng mẹ cháu vẫn ở nhà chăm con, công ty gọi đi 2 lần, mẹ cháu đành xin nghỉ hẳn. Nhà k có júp việc, tết nó về quê rồi về hẳn luôn rồi. Mẹ cháu đang muốn đi làm lại mà tình hình này mẹ cháu k biết làm sao đây, bên nhà chồng jờ lại k muốn thuê júp việc. trong khi nhà cháu có 3 đứa trẻ con cơ, 2 đứa con chị chồng.
    Các mẹ ạ, jờ tớ đang thuyết phục chồng để cho con sang bên nhà ngoài ở cho tiện, ông bà ngoại thì lúc nào cũng háo cháu. Chồng tớ từ khi chuột sinh cũng sang với mẹ con cháu ở bên bà ngoài suốt, thỉnh thoảng mới về nội, bố cháu t hì k muốn cứ ở mãi bên này ( kể cũng thông cảm với bố cháu ), nhưng nếu ở bên nội thì mẹ cháu thương con lắm, k yên tâm đi làm. Bố mẹ chồng tớ cũng hiền lành, thương con thương cháu, đến jờ mẹ chồng vẫn pha nc cam cho con dâu, ja đình k có j nặng nề cả. Mỗi cái là nhà có 3 đứa trẻ con mà k có nổi júp việc ( do k muốn thuê), tớ thương bố mẹ chồng nếu tớ đi làm bố mẹ vất vả quá, thương hơn cả là con, k biết mẹ mà đi làm thì con sẽ thế nào, có chịu ăn k, vì con bám mẹ lắm, bà đang bế mà mẹ đi là nó khóc toáng lên đòi theo. Tớ cũng đã bỏ lỡ nhiều cơ hội nghề nghiệp cho mình rồi, tớ mà ở nhà để con cứng cáp, hơn tuổi hoặc 2 tuổi đi, thì chắc lúc đó lại thêm đứa nữa, lại ở nhà, cứ ở nhà mãi sao. Ôi, buồn, xi trét quá các mẹ ơi!
    Hôm trước cho con về nhà ông bà nội chơi 2 ngày, con ăn uống thế nào lại bị đi ngoài, jờ tớ sốt cả ruột, ngày con đi 4 lần, tớ đang cho uống hydrit nc bù điện giải, smecta, ăn bột thì k cho phomai dầu j cả, đợi bé khỏi hoàn toàn mới cho ăn. Mong con nhanh khỏi...
  6. bau_keai

    bau_keai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    hixx tháng này bé nhà tớ bị ho với sụt sịt suốt nên chẳng lên cân nào hix.. trời trở lạnh con tớ lại bắt đầu khò khè, mà tớ cảm giác trong họng bé vẫn có đờm, cấc mẹ có cách nào làm long đờm mà ko phải uống thuốc ko???
  7. Ree

    Ree Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    0
    Trộm vía bé nhà bạn tớ nhớ là rất bụ bẫm, 4 tháng đã 8.8kg thì phải. Sữa mẹ tốt thật! Bạn thật sướng đấy nhé. Còn sữa tớ thì hình như hết giai đoạn tốt rồi, hic.
    Chắc phải thử loại sữa khác hay sao không biết.
    Cảm ơn mẹ dainguyet va me nicole nhiều! Tớ sẽ nhờ mẹ dainguyet nhe. Van con nua hộp S26, nhưng mà hôm qua phi ra thẳng bên đại diện Nestle vác ngay hộp Nan Pro về, con cũng ăn thun thút, nhưng mà, chắc là trò đổi sữa mới, thun thút mấy ngày đầu đấy mà. Công nhận nuôi sữa công thức mệt thật!!!
    À, Vitamin D cứ thế mua về cho bé uống à các mẹ. Một số người bảo cẩn thận bé nhà tớ mới 4-5 tháng mà không lên cân là do còi xương, thế là thế nào nhỉ? lo quá!!!
  8. Ree

    Ree Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    0
    Nghe vụ đi làm của mẹ Nhungvel tớ cũng thấy thương quá! Tớ thì chắc chắn phải đi làm nên đã đi làm khi con đầy 4 tháng rồi. Mà đi làm thì chẳng yên tâm tí nào vì thương con. Ban đầu cũng stress nhưng bây giờ đỡ hơn rồi.
    Tớ ở cùng nhà chồng, nhà đã có 4 cháu ngoại của các chị rồi, nhưng thi thoảng tuần vào chơi một vài bữa thôi, còn đâu cũng nhờ đc ông bà nội, mà không có giúp việc. Đôi khi tớ cũng nghĩ là tớ kĩ tính quá nên mới thành stress, nên bây giờ tập dần tư tưởng mẹ nó ạ.
    Mỗi cây mỗi hoa, nếu mẹ nó muốn đi làm thì nên đi nhé, vì tớ thấy rằng đi làm tớ lại có nhiều niềm vui mới, giải tỏa, và có khi thế thì tinh thần tốt hơn, chăm con tốt hơn đấy. nếu muốn mượn NGV thì thỏa thuận trc với chồng rồi với ông bà, chắc k đến nỗi đâu. Mẹ nó mượn, mẹ nó quản lý, trả lương mà.
    Sắp tới chồng tớ có thể đi vắng nước ngoài một thời gian rất dài, tớ nghĩ tới cảnh đó, mà thấy phải can đảm, cố gắng rất nhiều. Đôi khi nghĩ ngợi lại mệt mình mà k chăm nổi cho con.
  9. Nguoi_ca

    Nguoi_ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Mình thì từ ngày có bầu đã xin nghỉ làm rồi, cơ quan không cho nghỉ lâu quá như thế nên bố cháu cho nghỉ việc luôn rồi. Bây giờ con gái cũng được hơn 3 tháng, đang tính đi xin việc thì bố cháu lại gạ ở nhà đến khi nào xong đứa thứ 2 hãy đi làm. Trời ạ, đứa thứ nhất còn bé tý mà đứa thứ 2 nữa thì không biết đến bao giờ. Nhưng mà cũng thương con lắm các mẹ ạ.
    Bà nội rất vụng ( cái này ox cũng phải công nhận ) nên ox quyết định không nhờ bà nội, còn bà ngoại thì đang sửa nhà cũng phải cuối năm mới xong.
    Thôi cũng đành ở nhà chăm con nốt năm nay vậy. Vừa buồn lại vừa vui.
  10. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Nào có hiện đại hại điện gì đâu. Em chỉ bảo bà là cháu để sẵn nước trong máy ủ, bà đổ mấy thìa sữa vào, nó ăn xong thì bà tráng nước sôi 2 lần rồi lại đổ nước mới cho vào bình sữa. Chưa nói thêm được cái gì, trưa nay về thấy bà ngoại bảo bà ý cứ thở dài thườn thượt, hỏi làm sao thì bà ấy bảo ngày xưa toàn mua sữa bò về pha cho nó là xong. Rồi nó khóc xót cả ruột, em bảo thế bà chẳng nuôi các bác ấy, ko khóc hay sao, ngày xưa bà giỗ các bác thế nào thì giờ giỗ con cháu như thế, nó nín là được. Úi giời mệt thế đấy, mà cả buổi sáng nó ngủ, khóc mỗi tí thôi.
    Em là thuộc dạng thả cho con phát triển tự do, suốt ngày bế đi chơi linh tinh, chú nó cứ vần nó như củ khoai, em mặc kệ!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này