1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc con nhỏ,mời các chị em đóng góp ý kiến! (tầng 5)

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi intense_emotion, 25/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cachuabi2707

    cachuabi2707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Mẹ này con ăn thế mà còn kêu ít nhỉ! Hị hị!
    Tí điệu nhà tớ khéo tính một ngày không nổi 200ml sữa CT. Ban ngày ở nhà với bà ngoại thì bà cho ăn như sau:
    11h trưa: bột ngọt 100ml nước + 40g bột (được lưng bát con ăn cơm của mình ý)
    2h chiều: sữa CT (khoảng 60ml)
    4h: hoa quả xay hoặc nước ép hoa quả (một chén con)
    6h chiều: bữa bột ngọt nữa
    Từ 6h trở đi thì ti mẹ, đêm ti khoảng 3 lần. Tí điệu chỉ ăn về đêm là nhiều
    Trộm vía nghìn lần con là vẫn phát triển tốt. Giờ được 5 tháng 3 tuần là được ~9.5kg, dài 68cm.
    Tớ đi làm chẳng vắt được tẹo sữa nào cho con ở nhà cả. Trưa lại không được về, híc.....
  2. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    Ôi ôi tớ đang bận quá thấy mẹ ree kêu ca tớ lại nhảy vào hóng tý: 1 là tớ đang dùng s26 đây, mẹ nó cố chờ thì hết hộp này - mua ở VN và tớ khui hộp mới - mua chính hiệu tại ÚC rồi mang tất đi mà xem, công nhận mẹ nó kỹ tính hoặc là thần hồn nát thần tính mua nguồn hàng tin cậy ko có sữa giả đâu mẹ nó ơi.Con tăng 3,4 lạng là bình thường mẹ nó ạ, xin khẳng định là như thế! Mẹ nó vào bibi.vn nhập dữ liụe mà xem, con mẹ nó chả cao vút so với đường chuẩn đấy. Tớ dùng s26 cho con ko phải vì mong nó tăng cân mà chỉ vì trộm vía con tớ nó chịu ăn loại này nhất.
    còn chuyện đi làm các mẹ có thể nghỉ đc thì cứ nghỉ đi, ko sợ thiệt đâu các mẹ ah, nếu đã "lỡ" vươn đến 1 cá j đó ko nghỉ đc thì mới phải chịu, hoặc công việc ko thể nghỉ đc (mặc dù là công việc bth). Tớ đi làm rồi nhg cũng nhieu lúc bị giằng xé lắm đấy. Nhìn mẹ mình mà cứ phải suy nghĩ và suy nghĩ, mẹ được đi học ĐH khi anh mình mới vài tháng tuổi, và mẹ đã ko đi học ở nhà đi làm và chăm anh đấy. Cuối cùng mẹ mình chỉ với bằng trung cấp, vẫn tằng tằng làm việc, về sau còn đá trong đá ngòai cũng giúp bố mình nhiều, công việc chính nhàn nên càng nhiều tg chăm con cái, tớ ngưỡng mộ mẹ lắm ý. Biết là như thế nhưng nhiều khi việc của tớ lúc bận lúc nhàn tớ cũng nhấp nhổm kinh lắm nhưng bi h mà chuyển là sẽ bâạ rộn ko có chuyện 4 rưỡi đứng lên đi về đâu, khổ con người tham lam quá thôi lại tặc lưỡi chờ con lớn
    theo tớ mẹ nhungvel nên đi làm, bi h nghĩ thế thôi chứ đi làm rồi đỡ nghĩ ngợi hơn chuyện ko chăm đc con đấy, lúc mới đi làm tâm trạng của tớ cũng lo này lo nọ, sau thấy đi làm về cho con ăn vẫn thé nó vẫn lớn vẫn toe toét thấy đỡ hơn, thuê giúp việc rùi đi làm đi nàng ah, mà chưa có nhà riêng thì đừng ở ngoại lâu quá, bất đắc dĩ thôi, cứ phải nhà chồng mà ở
  3. bupbe2003

    bupbe2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Chị tham gia lớp học về chăm sóc bé thì BS bảo không được uống vitamin D tùy tiện mà phải có chỉ định, chỉ được uống 1 lượng nhất định tùy tuổi và tình trạng của bé, khoảng từ 800-1800 đơn vị. Uống nhiều có hại. Tốt nhất là tắm nắng chứ không khuyến khích uống vtm D lắm. Chị cũng không dám cho cu cậu nhà chị uống dù cháu được tắm nắng rất ít
    Được bupbe2003 sửa chữa / chuyển vào 15:49 ngày 03/03/2009
  4. Ree

    Ree Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    0
    Hihi, tớ cứ nhảy như cào cào ý, "loạn" cả diễn đàn. Xin lỗi các mẹ nhé. Đôi khi nghĩ lại thấy mình cũng dở ghê, cứ từ từ, đâu có đó. Bé nhà tớ không tăng cân nhưng tháng thứ 4, đã tăng chiều cao từ 62cm (đầy 3 tháng) lên 68cm (đầy 4 tháng), bây giờ là 69cm. âu cũng là mỗi đứa một kiểu. Làm mẹ phải từ từ vui vẻ thì con mới đc nhờ, nhỉ các mẹ nhỉ?
  5. nicole_82

    nicole_82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Tiếc là mẹ nhungvel k học khóa chăm sóc con khi bị Tiêu chảy ở viện DD! Mẹ nó vẫn phải cho dầu ăn cho con đủ chất, nhưng thay vì cho 2 thìa thì chỉ cho 1 thìa thôi.
    Ngoài ra ăn nhiều carot sẽ giúp phân con tốt hơn, còn ngược lại lúc táo thì ăn khoai lang nhé!
    Mong con chóng khỏi!
    @ beheo: mẹ nó thế còn dễ tính, thế mới biết tớ đòi hỏi cô giúp việc nhà tớ cao. Bình sữa ăn xong 4 bình thì mang cọ rửa bằng nc rửa bình, lần nào cũng phải luộc, núm cho vào sau luộc qua thôi, bình uống trà riêng ...
    Nước uống thì lần nào pha lần đấy mới đun sôi (đun siêu tốc đủ 1 bữa rất nhanh) vì để í cho nc phích vào rất váng, cái chất tráng bạc ở phích bong ra k tốt. Nước đun phải là nước tinh khiết bố nó lấy trên Hàng Không về ...
    Cô k biết đọc, mắt mũi nhìn k rõ nên đánh dấu sẵn số ở bình. Sữa thì đong sẵn vào hộp chia, chỉ việc đổ vào lắc.
    Sữa pha rồi k uống quá 1,5 hr. Đậy nắp vào, nếu có con gì đậu vào thì phải đi tráng nc sôi cái núm ti.
    Đấy. riêng chuyện ăn uống thôi kể ra đã dài ngoằng rồi.
    Được nicole_82 sửa chữa / chuyển vào 18:04 ngày 03/03/2009
  6. boorin9999

    boorin9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Hơ, vtmD fải có chỉ định của bsĩ mới đc uống ấy ơi.
    Bé nhà tớ hồi 3 tháng tớ mời bsĩ về khám bảo là bị còi xương thể bụ (phát triển nhanh cả cân nặng lẫn chiều cao nên cơ thể k đáp ứng kịp lượng Ca), nhưng mà ông ý vẫn bắt theo dõi thêm đến 4 tháng khám lại, thấy vẫn biểu hiện thiếu Ca nên từ 4 tháng nó mới fải bổ sung thêm vtmD, bsĩ bảo mua sterogyl và kê đơn con tớ 10giọt/ngày. Tớ thấy cũng có vẻ có tác dụng, sau gần 1 tháng thì thấy ban ngày các giấc ngủ của nó đều >= 2 tiếng đồng hồ và ngủ say lắm, tớ đứng ngay cạnh xay cháo ầm ầm mà nó k giật mình gì cả (trước đấy nó toàn ngủ vặt, cứ 1 tiếng là dậy khóc ời ời, vừa ngủ vừa mơ mơ mộng mộng, thóp nó thu nhỏ lại rõ rệt (lúc mới đẻ rộng lắm í) nhưng mà đến giờ thóp nó vẫn chưa liền, hix hix
  7. clover14

    clover14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Mẹ Nicole cẩn thận thật đấy. Phải học hỏi kinh nghiệm mới được. Về vụ bình sữa ấy mà, bé nhà tớ ăn xong lần nào tớ rửa bằng nước rửa bình Farlin lần đó, rồi để đủ 5 bình thì cho vào hấp tiệt trùng cả núm và bình 15'' trong máy hấp cũng của Farlin. Như thế có ổn không hả các mẹ? Cái núm ti mà hấp lâu thế có sao không? Nhà tớ dùng các kiểu bình , từ Green to Grow, Born Free cho đến Avent, nhưng con tớ lại khoái nhất bình Medela cổ hẹp. Cái này nhựa mềm, cũng là BPA free nhưng không phải nhựa cứng và trong như mấy cái kia. Chả biết thế nào nữa các mẹ ah!
  8. clover14

    clover14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Hihì, mà ngoài ra thì tớ còn chả cho bà giúp việc nhà tớ động vào bình sữa của con cơ . Cứ để ăn hết 5 bình thì bố / mẹ / bà ngoại rửa 1 thể, còn pha sữa cũng thế, cho ăn thì mẹ or bà, nên GV chỉ có nhiệm vụ bế bé sau khi ăn cho khỏi trớ thôi!
    Các mẹ ở đây cho tớ hỏi tý nhé. Có mẹ nào mua bộ thảm Amazon của Fisher Price rồi không? Bộ đó dùng có thích không? Tớ đang định mua cho con, mà ở đâu bán rẻ nhất nhỉ? Tớ thấy họ toàn bán 1 triệu 8 / bộ, đau ví quá! Mẹ nào biết rẻ hơn chỉ cho tớ nhé! Tớ cảm ơn nhiều!
    Được clover14 sửa chữa / chuyển vào 05:32 ngày 04/03/2009
  9. clover14

    clover14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0

    Được clover14 sửa chữa / chuyển vào 05:32 ngày 04/03/2009
  10. Ree

    Ree Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    0
    tớ cũng rửa bình và hấp như mẹ này, cũng dùng của Farlin, nhưng mà riêng nước rửa bình thì tớ ít khi dùng, phải mấy lần pha bình mà nếu cảm thấy dầu quá, hay khi pha S26 nó ngậy, thì mới dùng nước rửa, còn đâu là tớ rửa nước nóng, rồi tráng 2 lần nước sôi để ráo, thì nó cũng k còn dầu. Cái nước rửa bình dù sao cũng là hóa chất mà.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này