1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc con nhỏ,mời các chị em đóng góp ý kiến! (tầng 5)

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi intense_emotion, 25/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Ree

    Ree Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    0
    Hơ, vtmD fải có chỉ định của bsĩ mới đc uống ấy ơi.
    Bé nhà tớ hồi 3 tháng tớ mời bsĩ về khám bảo là bị còi xương thể bụ (phát triển nhanh cả cân nặng lẫn chiều cao nên cơ thể k đáp ứng kịp lượng Ca), nhưng mà ông ý vẫn bắt theo dõi thêm đến 4 tháng khám lại, thấy vẫn biểu hiện thiếu Ca nên từ 4 tháng nó mới fải bổ sung thêm vtmD, bsĩ bảo mua sterogyl và kê đơn con tớ 10giọt/ngày. Tớ thấy cũng có vẻ có tác dụng, sau gần 1 tháng thì thấy ban ngày các giấc ngủ của nó đều >= 2 tiếng đồng hồ và ngủ say lắm, tớ đứng ngay cạnh xay cháo ầm ầm mà nó k giật mình gì cả (trước đấy nó toàn ngủ vặt, cứ 1 tiếng là dậy khóc ời ời, vừa ngủ vừa mơ mơ mộng mộng, thóp nó thu nhỏ lại rõ rệt (lúc mới đẻ rộng lắm í) nhưng mà đến giờ thóp nó vẫn chưa liền, hix hix
    [/quote]
    nghe biểu hiện còi xương thì tớ thấy bé nhà tớ cũng không có biểu hiện đó. Nó đã ngủ thì tít lắm, tớ toàn cố tình nói to, lay chân lay tay mà nó không thèm tỉnh dậy để ăn tiếp. Tối thì tít mù 6-7 tiếng không dậy. Ban ngày thì giữa các bữa ăn và chơi, ngủ vặt tầm 1 tiếng lại dậy, thóp cũng liền từ lâu rồi, vì sinh ra nó cũng không rộng lắm. Chỉ mỗi tội nó chậm biết lẫy, he, bây giờ mới lẫy thành thạo 1 bên, bên kia lẫy được nhưng chưa thành thạo, mà lật rồi thì chưa biết ngửa ra. Thế thì chắc là tới 7 tháng cũng không biết bò rồi. :D chắc mỗi đứa một kiểu, nhưng điệu này thì phải mời bác sỹ về khám cho mất.
    Nhân tiện hỏi các mẹ có địa chỉ bác sỹ nào tin cậy thì cho tớ xin với. Bác sỹ trước tớ nhờ thì đi công tác một thời gian nên cả 2 tháng nay không thăm hỏi gì đc cả.
  2. dainguyet01

    dainguyet01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Ở nhà tớ cũng đích thân vệ sinh đồ ăn uống cho con nhà tớ, bây giờ con nhà tớ ăn bằng thìa, nên toàn dùng cốc thủy tinh thôi. Buổi tối, sau khi kết thúc vụ ăn uống, tớ rửa sạch các cốc, bình, cho sẵn vào trong máy tiệt trùng bình sữa của Gali. Sáng hôm sau, trước khi đi làm chỉ bật lên thôi, trong ngày bà nội chỉ việc lấy cốc/bình từ trong máy ra, dùng xong cái nào cứ rửa qua để bên ngoài (tối về tớ lại rửa lại, tớ rửa bằng 1 loại nước rửa bình sữa của trẻ em của Thái ?" quên tên rồi, và tráng sạch bằng nước nóng). Theo tớ biết, bình sữa chỉ cần tiệt trùng 1 lần/1 ngày. Nước pha sữa cũng là nước ủ trong máy hâm sữa.
    Chắc như thế này, thì bà GV nhà bé heo cũng kêu đấy nhỉ.
    Bà GV trước nhà tớ cũng thế, lèo nhèo là trước đây bà ấy cứ bạ đâu cho ăn đấy?.tớ bảo ngay: thế con cô lúc đó có bị đau bụng không? Có bị viêm họng không? Bà ấy tần ngần bảo có, tớ lại nói: đó chính là do không vệ sinh trong ăn uống. Và từ đó, tớ cũng thôi không cho bà ấy sờ vào đồ ăn uống của con tớ, tớ tự rửa, tự pha sữa.
    Còn vụ khóc nữa bé heo ạ, bà ấy cũng kêu con tớ khóc nhiều. Tớ mắng cho một trận: trẻ con đứa nào chả khóc, cô không dỗ được nó thì đừng làm cho mọi người trong nhà nản như thế. Trộm vía, càng lớn con nhà tớ càng ngoan, bà nội hồi 3-4 tháng cũng chê cháu hay khóc, bi giờ lại suốt ngày nựng cháu bà ngoan quá. Hị hị
  3. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Em thấy bà bác sĩ chăm sóc cho con em tháng đầu bảo là bình hay vắt sữa, ... lúc đầu mua về cứ luộc sôi 10p, sau đó mỗi lần dùng xong tráng nước sôi 2 lần, rồi lúc dùng lại tráng lại 1 lần. Cho nên em cứ thế làm, vài ngày thấy bình sữa mà không trong nữa thì mới đi rửa nước không thôi rồi cho vào máy tiệt trùng. Hìhì. Chủ trương của em là không bọc con kỹ quá, hồi ra tháng em đòi mẹ chồng cho tắm bằng bình nóng lạnh mà cụ cứ bảo phải đun nước sôi để nguội, nên em cũng cố nốt tháng thứ 2 thôi. Ngoài ra, cụ thích đấm mồm đấm miệng gì thì tùy, em cũng chẳng can. Cụ cứ đòi cho cháu uống nước, em thì biết là ko nên cho trẻ uống nhiều nước nhưng bà cho tùy bà, mẹ ko cho nữa! . Rồi thì bà cấm mọi ng hôn, sờ lên má cháu... Thằng chú nó suốt ngày sờ mó mặt cháu (nó thích mà), rồi lắc bụng, vần cháu như củ khoai, em thấy thằng con em nó thích nên mặc kệ! . Trời nóng mà mọi ng cứ bảo phải đội mũ cho nó rồi bao tay, bao chân. Các cụ ở đó thì em nghe lời, các cụ đi là em tụt ra cho nó thoáng!
  4. misspanda1

    misspanda1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Tiện thể thấy các chị đang bàn đến máy triệt trùng bình sữa, nên em muốn tham khảo luôn, liệu có nhất thiết phải dùng máy này không, hay là tiệt trùng bằng cách luộc nước sôi cũng được? Nếu cần thiết thì nên mua loại máy tiệt trùng của hãng nào tốt ạ? Vì có những loại máy phải cần dùng cho 5 bình một lần, em sợ bé nhà em không dùng đến từng đấy bình thì làm cách nào???
    Mọi người giới thiệu máy của Farlin và NUK. Các chị có kinh nghiệm dùng qua rồi thì giới thiệu cho em với. Thanks
  5. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    2 tháng tớ thay núm ti 1 lần, cũng dùng hết 1 lượt đem rửa , tráng nc sôi rồi cho vào máy tiệt trùng, từ ngày có con đến giờ chỉ có mẹ và bố làm việc đấy
    mẹ nào hỏi thảm Fisher Price, ko biết mẹ nó nói là thảm hươu ko, tớ mua 1,4tr của chị willyjudy bên lamchame.
  6. dainguyet01

    dainguyet01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    @be heo: chị cũng nghe thấy là nếu ở trong bệnh viên không tiện tiệt trùng bình sữa thì tráng bình bằng nước sôi 2 lần trước khi dùng, nếu ở nhà có điều kiện thì luộc bình hoặc bi giờ có máy tiệt trùng bằng hơi nước (chị mua của Gali, dùng bét nhè mà rẻ - 430k).
    Còn vụ giữ cho bé thì chị thấy bà nội nhà em có nhiều cái đúng đấy: không cho hôn, sờ má cháu (cái này trong bệnh viện, bác sỹ dặn chị rất kỹ, nếu làm thế dễ gây chàm sinh lý cho bé vì miệng và tay ng lớn thường có nhiều vi khuẩn mà). Rồi đeo bao tay, bao chân nữa: bao tay thì không cần, nhưng chân bé cần giữ ấm, nếu trời nóng, em có thể dùng bao chân loại mỏng hoặc tất giấy cho bé. Hôm trước chị cũng tháo bao chân của bé, tuy nóng, nhưng nhiều lúc sờ chân bé thấy lạnh toát.
    Vụ uống nước ý, có nhiều thông tin, chỗ thì bảo không cần cho trẻ uống nước, chỗ thì bảo nên cho trẻ uống nhiều nước cho đỡ táo, chả biết thế nào mà lần, chị vẫn cho bé nhà chị uống nước tráng miệng sau khi ăn, thành ra không thường xuyên rơ lưỡi mà lưỡi bé vẫn sạch, con nhà chị thích uống lắm, sữa thì nhè ra, nước thì nuốt ực ực
    Chia sẻ tý nhé, thú thực, chị cũng thuộc tuýp ng cẩn thận mờ.
  7. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    ấy ơi bây giờ sau thời gian dùng máy thì tớ thấy là CẦN DÙNG. Thật ra luộc cũng được ko khác ji nhưng: lích kích nếu phòng trên tầng 3, bếp tầng 1, mới sinh mẹ mà đau lại còn muốn chủ động thì nên có máy tiệt trùng để ngay trong phòng ý; quan trongh nhất: mình kiểm soát được khâu vệ sinh bình khi phải đi làm như thế này, người ở nhà chỉ cần lấy ra dùng thôi.
    còn máy nào thì tớ nghĩ cũng như nhau thôi, cơ chế của nó là hơi nước bốc lên như hấp ý mà.
    à mẹ ree có lấy sữa s26 nữa ko?
  8. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Em cũng sài cái Gali đấy chị ạ! Bây giờ ti toe tập cho con ăn bột thì rửa cái cốc và tiệt trùng hàng ngày chứ bình sữa em vẫn làm vậy! . Vì con em nó chỉ dùng 1 bình sữa thôi, mỗi lần ăn xong lại tiệt trùng mất công.
    Con em nó cũng ko thích uống nước đâu, nó phì ra ầm ầm!
    . Đến lúc cho ăn bột thì ăn xong sẽ uống nước!
    Đã bảo em ko muốn bao bọc con quá mà, sau này nó ko thích ăn bột bằng thìa, em cho nó mút bằng tay! . Em thấy thân nhiệt của con cao hơn em, đêm ngủ em đắp chăn bông ok mà nó toát hết mồ hôi ra (chắc do có thêm cái bỉm) cho nên hầu như em mặc thế nào là cho con mặc thế ý!
    Trộm vía cho đến lúc này con em chưa có biểu hiện bất thường nào cả, đi tiêm về cũng ko sốt mặc dù ăn sữa ngoài nhiều (hệ miễn dịch không bằng các bạn bú mẹ hoàn toàn), gân xanh mấy cái (mọi người bảo yếu).
  9. boorin9999

    boorin9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    nghe biểu hiện còi xương thì tớ thấy bé nhà tớ cũng không có biểu hiện đó. Nó đã ngủ thì tít lắm, tớ toàn cố tình nói to, lay chân lay tay mà nó không thèm tỉnh dậy để ăn tiếp. Tối thì tít mù 6-7 tiếng không dậy. Ban ngày thì giữa các bữa ăn và chơi, ngủ vặt tầm 1 tiếng lại dậy, thóp cũng liền từ lâu rồi, vì sinh ra nó cũng không rộng lắm. Chỉ mỗi tội nó chậm biết lẫy, he, bây giờ mới lẫy thành thạo 1 bên, bên kia lẫy được nhưng chưa thành thạo, mà lật rồi thì chưa biết ngửa ra. Thế thì chắc là tới 7 tháng cũng không biết bò rồi. :D chắc mỗi đứa một kiểu, nhưng điệu này thì phải mời bác sỹ về khám cho mất.
    Nhân tiện hỏi các mẹ có địa chỉ bác sỹ nào tin cậy thì cho tớ xin với. Bác sỹ trước tớ nhờ thì đi công tác một thời gian nên cả 2 tháng nay không thăm hỏi gì đc cả.
    [/quote]
    Chả biết thế nào. Tớ cũng k tìm hiểu kỹ, cứ tưởng còi xương thì nó sẽ chậm vận động, nhưng mà cu nhà tớ cũng k chậm lắm. 4 tháng nó mới lẫy, nhưng lẫy được luôn, có lẽ do hồi đấy trời rét tớ cho mặc nhiều quần áo nên nó ngại lẫy.
    Mấy hôm nay nửa đêm nó cứ dậy khóc, bắt bế rong 1 lúc mới ngủ lại, hix hix
  10. dainguyet01

    dainguyet01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Ôi, con nhà tớ hơn tuần nay, từ lúc ngủ đến 12h đêm cứ tự nhiên khóc, phải bế lên ru ngủ lại (4-5 lần ý) sau đó mới ngủ 1 mạch đến sáng (bỏ cả ti mẹ), trong khi ban ngày ngủ liền giấc 3 tiếng không sao. Thế là thế nào nhỉ, làm cho bố mẹ cứ phải 12h mới yên tâm ngủ say, đoạn trước thì cứ thắc thỏm, 15-20p cô con lại dậy 1 lần.
    Mà bé heo nói vụ gân xanh là thế nào? Bé nhà tớ có gân xanh, hình vòng tròn ở giữa trán, mọi ng bảo yếu??? không hiểu thế nào nữa
    Chả biết thế nào. Tớ cũng k tìm hiểu kỹ, cứ tưởng còi xương thì nó sẽ chậm vận động, nhưng mà cu nhà tớ cũng k chậm lắm. 4 tháng nó mới lẫy, nhưng lẫy được luôn, có lẽ do hồi đấy trời rét tớ cho mặc nhiều quần áo nên nó ngại lẫy.
    Mấy hôm nay nửa đêm nó cứ dậy khóc, bắt bế rong 1 lúc mới ngủ lại, hix hix
    [/quote]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này