1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc con nhỏ,mời các chị em đóng góp ý kiến! (tầng 5)

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi intense_emotion, 25/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Em cũng mẹ trẻ,cún nhà em mới 5 tháng, trao đổi với chị một số kinh nghiệm của em nhé:

    -Em thấy trẻ con mới sinh hầu như bé nào cũng quấy mất khoảng 1,2 tháng đầu. Như bé nhà em cũng thế, tháng đầu quấy đêm ghê lắm, ban ngày thì ngủ ít, mỗi lần ngủ có tí ti đã giật mình dậy, ban đêm cũng thế. Nhưng sang tháng thứ 2 thì bé bắt đầu ngủ đêm nhiều và dần dần ko quấy đêm nữa, chỉ dậy 2,3 lần để ti mẹ thôi (vừa ngủ vừa ti)
    -Mặt hay người bé mà nổi mẩn đỏ chắc chỉ là rôm sẩy bình thường thôi, thi thoảng cún nhà em cũng thế, ko sao đâu ạ. Chị tắm cho bé bằng nước lá cho mát.
    -Nếu bé chỉ bị ho và sổ mũi do thời tiết (chứ chưa fải do bệnh) thì chị đừng vội cho đi khám bs và uống thuốc (khám bs thì tất nhiên sẽ bị kê đơn thuốc rồi), chị hấp quất + vài hạt muối + tí mật ong cho bé uống long đờm, hoặc hấp lá xương xông cũng đc. Em nghĩ thi thoảng hấp cũng tí ti mật ong ko ảnh hưởng gì cả đâu mà.
    Tốt nhất ko nên nhỏ mũi cho bé, mà dùng tăm bông chấm nước muối sinh lý (bán ngoài hiệu thuốc) rửa mũi cho bé. Dùng nước muối này để lau sạch tưa lưỡi cho bé sạch lắm
    -Khi còn bé, tốt nhất chị đừng dùng bỉm cho bé vội, vì da bé rất nhạy cảm,bỉm tốt mấy cũng ko thể mềm mại bằng tã xô. Chịu khó giặt giũ một tí còn hơn để bé bị hăm tội nghiệp. 3 tháng đầu em chỉ dùng tã xô, bé ko hề bị hăm lần nào. Bây giờ chỉ đi đâu hoặc ban đêm ngủ em mới đóng bỉm thôi, còn thì chỉ mặc quần ko cho thoáng.
    Khi bị hăm thì nên bôi thuốc hăm dành riênh cho bé ấy, hix, em quên mất tên rồi. Hoặc như bà chị em, dùng thuốc mỡ tra mắt để bôi cũng thấy hiệu quả.
    Bé tè hay ị xong bị ướt đít khó chịu nên tất nhiên sẽ khóc hoặc gắt gỏng rồi, ko fải lo đâu ạ

    -Còn bé thì em nào cũng hay bị trớ, do ruột bé còn thẳng mà. Cún nhà em 3 tháng đầu trớ nhiều lắm, có lúc ăn xong phun như vòi rồng ấy, lúc đầu cũng lo sốt cả ruột, dần rồi quen. Giờ thì ok rồi ko bị nữa đâu.
    Khi cho bé ăn xong thì chị dựng bé lên, ngực bé áp vào ngực mẹ ấy, vỗ nhẹ lưng cho bé ợ hơi.
    Hix, sao tự dưng nói lắm thế nhỉ hihi.Chúc bé nhà chị hay ăn chóng lớn nhé!
  2. Romanza

    Romanza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Bạn có thể cho con ăn cá được rồi, bắt đầu từ các loại thịt cá trắng. Trứng thì chỉ ăn lòng đỏ, ko nấu lòng trắng nhé. Tôm cua phòng dị ứng thì tháng thứ 9 hãy nên cho ăn.
    Con bạn đã mọc răng chưa thế? Con mình sắp 7 tháng rồi mà chẳng có tí răng nào, bò thì bò lùi làm mẹ rầu cả người.
  3. mattroiphale

    mattroiphale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Các mẹ sợ con hăm mà lười giặt tã sao ko dùng tã giấy Newborn (cho trẻ dưới 1 tháng) và Newborn 2 ( cho trẻ trên 1 tháng) nhỉ. Con tớ dùng ko thấy bị hăm. Đêm đóng bỉm.
    Còn vụ tắm táp thì thế này, mấy tuần đầu tớ ko biết cứ tắm cho con bằng Johnson Baby Top to Toe, lại lười rửa mặt cho con nữa nên con bị viêm da, mẩn đỏ cả mặt (bạn nào ở trên nhắc đúng đó, sữa mẹ cứ dây trên mặt con mà rửa ko sạch là viêm da đấy). Sau đó mọi người mách tắm bằng Lactacyd, đỡ hẳn. Dùng xong 2 lọ lại dùng Johnson baby bình thường. Trộm vía da dẻ nhẵn nhụi trắng trẻo . Tớ thấy nhiều mẹ cứ thích dùng lá tắm cho con nhưng tớ đã đọc 1 bài báo nào đó là dùng lá tắm cũng dễ gây viêm da cho trẻ, lại lâu sạch nên tắm lâu, trẻ dễ bị nhiễm lạnh. Ko biết con các mẹ khác có thế ko chứ tớ thấy con tớ và mấy bé xung quanh cứ đc tắm hàng ngày là ngoan mà chóng lớn lắm nhé
  4. chuotbeou

    chuotbeou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2005
    Bài viết:
    750
    Đã được thích:
    0
    Trộm vía bé nhà chị lên cân như thế là tốt lắm đấy. Bé nhà em tháng đầu cũng lên được 1,6kg (lúc sinh 2,9kg) những tháng sau cứ mỗi tháng lên 1kg. Bé nhà em lúc mới đầu em cũng vất vả với nó lắm vì nó chẳng chịu ti cũng chả ti bình chỉ ngủ li bì thôi. Em đẻ mổ dọc, trời mùa hè nóng như rang lại sốt vì tức sữa mà con bé chẳng chịu ti khổ ơi là khổ, cả người em thì rộp hết lên vì nóng. Mấy ngày ở bệnh viện em tưởng em chết rồi cơ. Về nhà em cũng ở liền trong phòng gần 2 tháng trời ko xuống nhà. Bé nhà em cũng nằm điều hoà từ lúc đấy.
    Ai cũng bảo nằm điều hoà nhiều ko tốt nhưng con nhà em thì nằm điều hoà từ lúc ở bệnh viện về. ( bây giờ 10 tháng rồi )Bây giờ với thời tiết thê này em cũng vẫn cho bé nằm điều hoà, con bé nhà em nó lắm mồ hôi giống bố nó, ko có điều hoà nó với bố nó cứ mướt mồ hôi. Hồi đầu cho bé trước khi cho bé nằm điều hoà em đội mũ, nhỏ nước muối sinh lý cho bé rồi đắp chăn cho bé ngủ. Nhiệt độ trong phòng lúc nào em cũng rất để ý, từ lúc sinh con đến giờ ko có đêm nào em ngủ trọn giấc cả, bao giờ cũng phải dậy vài lần em chăn của con, xem nhiệt độ...Sáng sớm em dậy trước tắt điều hoà đi, mùa hè thì tầm 9, 10h em bật lên đến 6,7h tối em tắt đi mở cửa cho thông khí phòng 1 lúc , tối lại bật lên, còn bây giờ thì cứ lúc nào bé ngủ em bật, dậy thì em mở cửa ra cho thoáng. Nếu bé có nước mũi em hút mũi liên tục và nhỏ mũi ngay, ko bao giờ để tình trạng nước mũi làm bé khó thở hay chảy xuống họng làm bé ngứa họng. Nếu bé nhà chị bị ngứa họng chị có thể hấp đường phèn với hạt chanh cho bé uống sẽ tiêu đờm.
    Bé nhà em đóng bỉm từ lúc sang tháng thứ 2. Chị phải lưu ý nếu bé đã bị hăm thì ngừng đóng bỉm hay tã giấy mà phải mặc quần ko hoặc đóng tã xô cho bé 1 ngày cộng với rửa bằng nước lá chè tươi sẽ cải thiện được. Thay liên tục tã hay quần vì để lâu vừa dễ hăm vừa làm bé lạnh. Bé nhà em trộm vía ko bị hăm nhưng mà hơi đỏ 1 tẹo là em cho mặc quần ko luôn, nó đái như con bê con cũng phải chấp nhận thay liên tục cho hắn Chị nhớ mua cái tấm lót ở dưới cho bé ko bé tè ướt chăn đệm thì teo, cái này chắc chị cũng biết.
    Còn chuyện bé chớ như chị nói thì là ọc sữa rồi. Sau khi cho bú xong đừng thay đổi tư thế bé đột ngột vì như thế rất dễ làm bé chớ. Vợ chồng mà gặp nhau xong cũng ko được cho bé bú ngay mà phải vắt cái sữa ấy đi (cái này các mẹ nói nhiều lắm). Bú xong 1 lúc nên dựng bé dậy vỗ nhẹ vào lưng cho bé ợ hơi.
    Bé nhà chị ngủ như thế hơi ít thì phải. Bé nhà em tháng đầu cũng hay thức dậy để đòi ăn nhưng tính thời gian ra cũng ko bị ít. Bé nàh em thì được bà nội tập cho vào nề nếp từ bé tý đến bây giờ vẫn giữ được ( trộm vía). SÁng ngủ đến 7h30 dậy rửa mặt, lau răng ăn sáng, tắm nắng rồi chơi đến tầm 9h 30--10h là ngủ đến 11h10 dậy ăn bột. Ăn xong tầm 1h30 tắm xong đi ngủ đến tầm 4, 5h dậy 6h ăn bột. Tối tầm 9h ăn ít sữa ngoài 10h đi ngủ. Trộm vía cứ như thế thôi. Nếu mình biết rèn bé thì sẽ đỡ vất vả hơn. Bé nhà em dị ứng sữa bột (ăn là cứ nổi ẩn đỏ cả người trông rất thương ) nên chỉ ăn 1 loại sữa dành cho trẻ dị ứng protein sữa bò thôi. Sữa đấy ko chất và thơm ngon như những sữa kia nhưng bây giờ vẫn phải ăn thêm. Bé nhà em cũng ko bao giờ bú bình chỉ đút sữa bằng thìa mà thôi, có nhiều khi vật vã cả tiếng mới được 30 ml sữa. Cũng may là hồi trước em còn có sữa ko có thì chết dở
    Em chia sẽ tý kinh nghiệm thế thôi ạ
  5. cuti2332

    cuti2332 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2005
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Tham khao chi là để biết thêm mà thôi, ko áp dung 100% đc. Mỗi gia đình có 1 cách chăm sóc, mỗi đứa trẻ có 1 thể tạng riêng.......Nếu như kiêng đc thì là rất tốt ( mẹ trẻ lập topic này có biết là ko tốt khi ngồi trước màn hình vi tinh ko? Tre em ko nên cho tiếp xúc với hoá chất sớm cho dù các sản phẩm là dành cho bé. Việc ăn dặm sớm hay muộn thì do nhu cầu đòi hỏi đi làm của mẹ buộc phải sớm hay muộn mà thôi nhưng tôt nhất vẫn là cho bé bú đủ 6 tháng đầu. Chuyện bé tăng cân nhiều hay ít là do cơ thể bé có tiếp thu đc hay ko ma thôi...... Khí hậu miền Nam và Bắc khác nhau nên việc áp dụng phương pháp chăm sóc cũng it nhiều khác biệt. Dù sao cũng thay mặt mẹ trẻ lập topic cảm ơn mọi người đã đóng góp ý kiến.
  6. i_chi_ban

    i_chi_ban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng mới chỉ có một em bé thôi, nên cũng không có nhiều kinh nghiệm lắm. Nhưng thời gian trước khi con giai 1 tuổi thì mình có nhiều thời gian dành cho con hơn nên trộm vía là trong 12 tháng đầu bé chỉ ốm duy nhất một lần ngoài trừ những lần sốt do đi tiêm phòng và được 12 cân.
    Mình thấy có một số kinh nghiệm mà mình đã áp dụng rất tốt nên mình muôn trao đổi với các bạn những kinh nghiệm mình biết
    " -Em thấy trẻ con mới sinh hầu như bé nào cũng quấy mất khoảng 1,2 tháng đầu. Như bé nhà em cũng thế, tháng đầu quấy đêm ghê lắm, ban ngày thì ngủ ít, mỗi lần ngủ có tí ti đã giật mình dậy, ban đêm cũng thế. Nhưng sang tháng thứ 2 thì bé bắt đầu ngủ đêm nhiều và dần dần ko quấy đêm nữa, chỉ dậy 2,3 lần để ti mẹ thôi (vừa ngủ vừa ti)
    >>>Về chuyện em bé quấy đêm thì mình nghĩ các mẹ nên luyện cho con có giờ ngủ nhất định thì tốt. Các em bé vẫn có thể cảm nhận đưọc sáng tối nên vào giờ ngủ buổi đêm mẹ nên tắt đèn. Ban ngày cố gắng gây tiếng động để bé chơi nhiều hơn và như vậy đêm đến bé sẽ ngủ sâu hơn và ít quấy hơn. Lẽ dĩ nhiên là khi 1, 2 tháng các em bé sẽ ngủ rất nhiều, và càng ngủ nhiều thì càng mau lớn nhưng các mẹ nên luyện cho con phân biệt đâu là giờ ngủ, đâu là giờ chơi, sẽ tốt hơn, các con biết hết đấy ạ.
    Về cái vàng vàng ý thì mẹ không nên khuyến khích em bé vừa ngủ vừa ti đâu. Như vậy sẽ tạo cho em một thói quen ăn không đúng bữa. lắt nhắt và cứ khi nào mún ngủ thì lại phải ngậm ti. Mẹ nên cương quyết dứt ti ra nếu thấy con bắt đầu ngủ.
    -Mặt hay người bé mà nổi mẩn đỏ chắc chỉ là rôm sẩy bình thường thôi, thi thoảng cún nhà em cũng thế, ko sao đâu ạ. Chị tắm cho bé bằng nước lá cho mát.>>>Bạn có thể giã mướp đắng ra lọc lấy nước pha vào nước tắm cho bé, sẽ hết đấy.
    -Nếu bé chỉ bị ho và sổ mũi do thời tiết (chứ chưa fải do bệnh) thì chị đừng vội cho đi khám bs và uống thuốc (khám bs thì tất nhiên sẽ bị kê đơn thuốc rồi), chị hấp quất + vài hạt muối + tí mật ong cho bé uống long đờm, hoặc hấp lá xương xông cũng đc. Em nghĩ thi thoảng hấp cũng tí ti mật ong ko ảnh hưởng gì cả đâu mà.
    >>>Lá xương xông thì mình chưa thử nhưng mình nghĩ khi bác sỹ đã khuyến cáo về mật ong thì các bạn cũng không nên dùng. Sao ta không thay mật ong bằng đường phèn nhỉ? Đường phèn hấp quất cho bé uống rất lành.
    -Tốt nhất ko nên nhỏ mũi cho bé, mà dùng tăm bông chấm nước muối sinh lý (bán ngoài hiệu thuốc) rửa mũi cho bé. Dùng nước muối này để lau sạch tưa lưỡi cho bé sạch lắm.
    >>>Cái này thì có vẻ đúng nhưng trong nhiều trường hợp bé bị ngạt mũi nặng thì dùng nước muối không ăn thua bạn ạ.
    -Khi còn bé, tốt nhất chị đừng dùng bỉm cho bé vội, vì da bé rất nhạy cảm,bỉm tốt mấy cũng ko thể mềm mại bằng tã xô. Chịu khó giặt giũ một tí còn hơn để bé bị hăm tội nghiệp. 3 tháng đầu em chỉ dùng tã xô, bé ko hề bị hăm lần nào. Bây giờ chỉ đi đâu hoặc ban đêm ngủ em mới đóng bỉm thôi, còn thì chỉ mặc quần ko cho thoáng.
    >>>Mình thấy nếu biết cách thì bé dùng bỉm sẽ không sao đâu. Có thể bạn không tin nhưng con trai mình 2 tuần đã mặc Newborn số 1 và mặc quần rồi. Em bé sinh mùa đông thì nên mặc bỉm cho em ngủ ngon và đỡ lạnh. Bạn chịu khó sờ và khoảng tiếng rưỡi thay cho bé 1 lần là ok.
    Có 1 phương pháp chống hăm là bất cứ khi nào chuẩn bị đóng bỉm bạn hãy bôi kem chống hăm quanh khu vực sinh dục và kẽ hậu môn của bé, lúc thay bỉm lau sạch rồi lại bôi khi đóng bỉm mới sẽ không bao giờ bị hăm. Ai có người nhà ở Đức hoặc Hà Lan thì nên nhờ mua loại kem có tên là "SUDOCREM" để bôi cho bé. Mình đánh giá đây là một loại kem cực tốt để chống hăm và chữa hăm đấy lại không hao. Con trai mình dùng 1 hộp liên tục từ lúc sinh đến giờ mới hết 1/3. Có lần đi trẻ cô giáo để bỉm lâu wá về con bị hăm nặng đến nỗi không ngồi được vậy là chỉ bôi 1 hôm là khỏi đấy. Pabethen thì mình chưa thử nhưng mình thấy mọi nguời cũng khen lắm.
    Mình rất tiếc là sau khi con 1 tuổi vì khi đó không có ai trông con để mình đi làm nên gửi con ở nhà một người trông trẻ, người phụ nữ ấy cho 20 đứa trẻ con ăn chung 1 cái bát (có lẽ là cái chậu con thì đúng hơn) với cùng 1 cái thìa và hôm đó con trai đi ỉa ngay lập tức và ốm. Thế là từ đó đến giờ rất hay đi ỉa, ho, sổ mũi. Mình cứ hối hận mãi vì đã gửi con ở đó dù mới có 1 ngày. Bây giờ công việc bận rộn mình cũng không có nhiều thời gian cho con, hay đi làm về muộn nên con ăn uống cũng không được tốt, mình rất buồn .
    Các mẹ nếu có thời gian nhiều cho con thì hãy cố gắng luyện cho con những thói quen tốt sau này sẽ nhàn. Đững nghĩ các em bé không biết gì. các em ý biết hết đấy ạ, nên dù có còn bé cũng nên nghiêm khắc và cương quyết nhé.
    Chúc các mẹ nuôi con tốt, dạy con ngoan
    Được i_chi_ban sửa chữa / chuyển vào 21:46 ngày 31/03/2007
  7. chuotbeou

    chuotbeou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2005
    Bài viết:
    750
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của bạn mà mình cảm động ứa nước mắt...Tự dưng nghĩ đến con gái mà thấy yêu con biết bao nhiêu...
  8. i_chi_ban

    i_chi_ban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Lại nói tiếp về chuyện chăm con. Trong quá trình nuôi bé, có ba lần mình cảm thấy rất đau lòng và ân hận.
    Lần 1 là khi con giai được gần 1 tháng. Con có nhiều tưa lưỡi quá nên mình đã hỏi bạn cách làm cho hết tưa, mọi nguời chỉ là mua cái đánh tưa về chấm với mật ong đánh sẽ hết. Mình nghe theo mặc dù nghĩ là mật ong đã được khuyến cáo là không tốt (?). Mình đeo cái dánh tưa vào ngón tay rồi cho vào miệng bé, chẳng ngờ em bé cứ mút chặt lấy ngón tay mình, có lẽ vì mật ong ngọt, hoặc có lẽ do bản năng của bé thích mút, vậy là ngón tay của mình không làm thế nào tách miệng bé ra được, ngón tay cứ ngọ nguậy và bé thì cứ mút chùn chụt. Cuối cùng thì mình cũng rút được tay ra. Nhưng mình nhìn thấy ngón tay đầy máu còn bé thì khóc toáng lên. Mình hoảng hồn không biết làm sao vì có lẽ trong lúc ngọ nguậy ngón tay mình đã làm xước vòm miệng của bé làm chảy máu . Lần đầu tiên mình biết đến cảm giác đau lòng như dứt ruột ra, còn hơn cả mình bị đau ấy. Mình cứ ôm con xin lỗi và thấy nghẹn ở cổ. May quá là bà lên và bế giúp mình. Mình lấy cớ nằm ngủ rồi quay mặt vào tường khóc vì thương con. Mình đã chẳng dám kể với ai chuyện đó cả vì sợ bị mắng
    Lần 2 là khi con được 12 tháng, không có ai trông giúp được và cũng sợ giúp việc không thể vừa trông em vừa dọn dẹp nhà đuợc, mình gửi thử con vào nhà một nguời trông trẻ. Ở đấy gần nhà bạn mình nên cứ một lúc mình lại gọi điện về nhờ giúp việc sang xem em thế nào. Được khoảng 2 tiếng thì con gái của bạn mình gọi điện "Cô ơi, cháu sang chơi với em, cháu thấy em cứ ngồi ở một góc khóc, chẳng ai chơi cùng". Nghe thấy thế nước mắt mình chỉ muốn trào ra. Chưa bao giờ để con ngoài vòng tay của mình. Con được chiều chuộng nâng niu, chỉ cần một loại bỉm làm đỏ chân con thôi mình cũng tìm loại khác ngay, dù có rất đắt. Nnhưng bây giờ vì hoàn cảnh, mình không thể ngồi nhà bế con đuợc, hai mẹ con sẽ sống thế nào? Mà nghe thấy nói con khóc, chẳng ai chơi cùng mình thấy thương quá. Hình dung lúc con ngồi cô đơn một góc gào khóc vì lạ nhà và chẳng có ai dỗ dành. 20 đứa trẻ và hai ông bà già thì làm sao trông nổi? Buổi trưa mình đi về sang với con, thấy con ị be bét trong tình trạng không biết từ lúc nào mà chắc là rất lâu rồi vì bỉm từ sáng lúc mình mang gửi chưa được thay. Mình đã rất bực mình định bế con về. Bạn mình bảo là thôi, gửi con thì phải quyết tâm, đứa trẻ nào rồi cũng phải quen và dĩ nhiên nó không thể như ở nhà với mẹ đuợc. Mình đi về và nghe giúp việc nói "Em thấy bà ấy cho tất cả đám trẻ con cả lớn cả bé ăn chung một cái bát, ngồi xếp hàng và mỗi đứa bà ấy xúc cho một thìa rồi lại vòng lại". Mình thấy thật khủng khiếp là bẩn, rồi mình nghe thấy tiếng con khóc thảm thiết, chắc không quen ngủ ở một nơi lạ như thế. và ngay lập tức mình dậy sang bế con về. Chưa đầy một ngày! Nhưng chiều tối hôm đó thì con trai đi ỉa. Lần đó kéo dài gần 2 tuần, con gia sụt cân tọp luôn. Sau đó sức đề kháng cứ yếu đi, thế là viêm mũi, viêm họng, viêm phế quản, đi ỉa,...Nhiều khi là cả hai bệnh song song. Mình cũng chắng có nhiều thời gian cho con nữa. Công việc bận làm mình sao nhãng con nhiều hơn. Nhưng thật sự là mình đã rất hối hận vì đã gửi con cho người phụ nữ trông trẻ ấy. Bây giờ 16 tháng rồi, con vẫn chẳng lên thêm cân nào? Hix,....Chán wá!
    Lần 3 đó là một hôm mình rất mệt. Ngày hôm đó, mình đã gặp rất nhiều chuyện bực mình. Về nhà muốn nằm nghỉ thì con cứ quấy lè nhè,....Mình cầm cái cán của con voi đồ chơi quật vào chân con. Chỉ định doạ thôi ai ngờ mạnh tay wá, con càng gào lên, giẫy nẩy vì đau. Mình cũng thấy đau quá lật quần lên thì thấy hằn một con lươn to tướng . Hai mẹ con ôm nhau khóc và mình buồn ghê gớm. Lần đầu tiên mình đánh con như thế mà da trẻ con thì mỏng manh . Mình thấy tủi thân và đau lòng nữa. Vì những bực bội của cuộc sống mà mình lại trút giận lên con như vậy. Mình là ngưòi mẹ không tốt có đúng không?
  9. cuti2332

    cuti2332 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2005
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Suýt bật khóc vì bài viết này..........hỡi những Đấng phu quân
  10. Le_Viet_Ha_new

    Le_Viet_Ha_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    888
    Đã được thích:
    0
    Bài viết hay lắm, trái tim người mẹ thật bao la.
    Câu chuyện gửi con cho nhà trẻ các bậc cha mẹ cũng cần phải thận trọng.
    Ngoài ra LVH muốn nói thêm một hiện tượng khác :
    Để có một người con nhiều cặp vợ chồng đã phải hết sức vất vả chăm sóc nuôi nấng dạy dỗ ....thế nhưng có nhiều cặp vợ chồng cực ẩu khi đi đường , chồng chạy xe gắn máy người vợ ngồi sau bế con theo tư thế ...nằm ngang ngủ ! Chỉ cần một chiếc xe nào xẹt ngang qua hay ngược chiều , tay lái có thể đánh trúng đầu bé một cú vô cùng kinh khủng !
    Cách đây một năm LVH đi trên đường và gặp cảnh đó , liền chạy với lên và quay qua nói với hai vợ chồng nên cho bé ngồi hẳn vào giữa , đừng cho nhô phần nào ra . Thế nhưng anh chồng nhìn khinh khỉnh , còn cô vợ thì trề môi ra coi thường lời khuyên.
    Thật kinh khủng chỉ sau vài chục giây sau đó, một tay lái xe ngược chiều đã quật vào đầu bé !
    Và thật bực mình khi tên chồng bỏ mặc vợ con và mải quay ra cãi chửi người đi ngược chiều, vừa lúc LVH đi kịp tới cuống cuồng kêu hộ cho họ chiếc taxi để đem con đi cấp cứu .
    Đứa con quý giá biết bao nhiêu, xin hãy nâng niu gìn giữ thật cẩn thận nhé các bạn
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này