1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc con nhỏ,mời các chị em đóng góp ý kiến! (tầng 5)

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi intense_emotion, 25/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. boorin9999

    boorin9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    @Give_me_... : Hôm qua tớ đọc trong sách Cẩm nang chăm sóc bà mẹ và em bé (của Elizabeth Fendwick ?" chả nhớ chính xác tên lắm), họ bảo là nếu em bé từ chối ăn thìa thì mẹ thử dùng đầu ngón tay chấm vào thức ăn dặm rồi chấm lên đầu lưỡi bé xem sao, gọi là tập cho bé làm quen với mùi vị mới. Nhớ rửa tay kĩ vào mẹ nó nhé
    Nhưng tớ nghĩ ấy vẫn fải kiên trì tập cho bé bú bình. Con tớ mỗi lần bỏ bình là mẹ hết lọ mọ thay đổi các kiểu núm ti đến nghĩ ra đủ mọi cách lừa đảo, dụ khị nó để nó bú bình, mà nó cứ giẫy nẩy lên, gào khóc. Cuối cùng phải thuận theo tự nhiên, đưa bình cho nó nghịch (thay đồ chơi), nó xoay nó gặm các kiểu rồi nó tự khám fá ra chỗ nào có thể cắn ?" mút (bằng mồm) ?" bóp (bằng tay) thì sẽ có nước chảy vào mồm, lâu dần tự nó thấy thích, giờ bú bình ngoan lắm, trà hipp cũng bú, sữa CT cũng bú, sữa mẹ cũng bú. Nhưng fải mất gần 2 tháng đấy ấy ạ. May mà nó bú bình lại cho chứ dạo này tớ không về trưa được, sữa ít hẳn đi, đâm ra tư tưởng sinh mâu thuẫn, vừa muốn con ăn sữa CT để thêm nhiều chất dinh dưỡng, vừa muốn con được bú mẹ càng nhiều hơn
    Hôm kia tớ làm cho cu Tí bột thịt gà, nó ăn ngon miệng lắm. Tối hôm qua tớ lại làm, nó thấy tớ vét cái đít nồi bột của nó là nó đã gọi tớ rối rít rồi, xong rồi tớ để bát bột ra bàn, nó cứ nhìn chằm chằm. Tớ đành fải vừa thổi vừa xúc cho nó ăn, cứ đưa cái thìa đến miệng là nó há miệng ra sẵn, trông cái mặt nó hí hửng ghét ơi là ghét. Mẹ đang chán vì vụ ăn bột õng ẹo của con thì nhờ món bột thịt gà mẹ lại lấy lại tinh thần
  2. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Tớ đã thử vụ này, ba thằng con cứ gọi là choáng, ko hiểu mẹ làm cái gì, nhưng mà hắn vẫn ... ko thèm. Tớ quên ko cho nó mút thức ăn từ tay nó, vì nó thích mút tay lắm!
  3. trangttda

    trangttda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    cho tớ hỏi tí, cu nhà tớ đc 2 tháng 9 ngày rồi nhưng mấy hôm nay thời tiết ẩm uớt quá nên cu cậu bị tịt mũi nặng quá, trong mũi hình như có đờm thì phải, tớ cho nhỏ otrivinl rồi nhưng ko hết hẳn, bg phải làm sao nhỉ
  4. mylove1626

    mylove1626 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Chào các mẹ, sinh xong 1 tháng ông xã bị thuỷ đậu nên 2 mẹ con chạy loạn về quê, ông bà giữ ở nhà đến tuần vừa rồi mới lên, đọc một mạch hết mấy chục trang DD mới được ...xoá mù thông tin.
    Ở nhà ông bà đã cho Bin ăn nước cháo nghiền từ hồi 3 tháng, giờ lên đây thấy các mẹ 5, 6 tháng mới bắt đầu cho con ăn dặm tớ thấy hoang mang quá không biết có nên tiếp tục cho Bin ăn nước cháo không. mà cu cậu đang bú bình ngon lành tự nhiên bỏ chẳng tha thiết gì nữa, có mẹ nào có cách cho con bú bình trở lại không chì tớ với, tớ nhiều sữa nhưng nếu cu cậu không bú bình mấy nữa chẳng thể yên tam mà đi làm được
    Bin nhà tớ 1 tháng 20 ngày đã bong mông lên tập lẫy, mẹ, bà hí hửng chắc chỉ hơn 2 tháng là biết lẫy, tròn 2 tháng cu cậu chẳng thèm tập tành gì, mất khoảng hơn 10 ngày cu cậu lại tiếp tục tập tành, cứ tập rồi lại bỏ, đến giờ 3 tháng 12 ngày rồi chẳng thấy cu cậu lẫy gì cả
    Mấy hôm nay lo quá các mẹ ah, tối nào cu Bin nhà tớ cũng trớ 1 lần, mà nói đúng hơn thì như là nôn ra ấy, cứ oẹ lên một phát xong là bao nhiêu sữa ộc hết ra, mà hôm nay là ngày thứ 3 cu cậu chưa ị, hai vợ chồng tớ cứ lo xót hết cả ruột.
  5. dainguyet01

    dainguyet01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Mẹ nó đừng quá lo vụ táo, mẹ nó cho bé uống ít nước cam, rồi sáng ra massage bụng cho bé khoảng 20p, đừng thụt tháo gì nhé.
    Con nhà tớ còn đang bị đi ngoài đây này. Cho uống Lactomin mà không khỏi. Hôm thứ 7, đi khám ở VP, về cho men tiêu hóa loại khác, hôm qua uống vẫn chưa khỏi. Lo quá. Vì vụ đi ngoài mà bé bị hăm lên hăm xuống. Rồi có khi uống thuốc vào, cứ ăn đến 120ml là trớ, bà nội sợ chỉ dám cho ăn 60ml, bi giờ trông mặt xọp, không biết bao giờ mới tăng cân đây. Hu hu
  6. dainguyet01

    dainguyet01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Ý mẹ nó nói đến máy xay cầm tay của Saiko mà Promart đang bán ý ah? Cái này dùng điện hay pin ý nhỉ?
  7. boorin9999

    boorin9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Tớ chữa đi ngoài cho Tí nhà tớ kiểu củ chuối. Lúc trước nó tòan bú mẹ, ăn sữa CT (nan 1, meiji 1 ?" sữa VN í) là y như rằng bị táo. Đến lúc nó bị đi ngoài, tớ cho uống men tiêu hóa đến cả tuần chả khỏi, bực mình, tớ cắt 1-2bữa bú mẹ, cho ăn sữa CT, hôm sau khỏi luôn đi ngoài. Giờ nó ăn dặm, tớ đọc thấy trong sách bảo trẻ thời kì ăn dặm mà bị đi ngoài thì cho ăn cà rốt, tớ chưa có dịp áp dụng.
    Bé nhà bạn mylove1626 mà hay bị trớ thì bạn cho bé ăn lưng lửng bụng thôi, đừng cho ăn no quá, bé ăn xong đừng cho bé lẫy, cho nằm thẳng lưng ra. Ấy chịu khó xoa bụng cho bé (xoa nhẹ nhàng ngoài áo thôi k thì rát da bé) 15-20p vào tầm giờ mà bé hay ị ý, cho bé uống thêm cả nước lọc nữa, hoặc trà hipp cũng rất tốt cho tiêu hóa của bé.
  8. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Em mua ròai chị ạ! Cắm điện bình thường, trưa về xay chuối, đổ thêm ít sữa CT vào cho con ăn, Bee cũng ăn được gần nửa quả chuối!
    2 hôm nay thằng con em cũng bị sụt sịt, vẫn đang nhỏ nước muối sinh lý và hút mũi, cho nằm điều hòa gần như cả ngày. Thi thoảng tịt nên bú hơi mệt thì phải!
    Được be_heo sửa chữa / chuyển vào 14:51 ngày 16/03/2009
  9. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Ối giời, trộm vía, 5th mà bé đã ngồi rồi. Nhìn cứng cáp ghê ý.
  10. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    khổ thân bé quá, tớ kinh nhất là con còn bé bị thuốc thang này nọ híc, con tớ cận viêm phổi 1 lần mà giờ nghĩ lại vẫn thấy sợ :(
    mẹ nó tìm đc nguyên nhân con bị đi ngoài chưa, nàng về hỏi các bà xem hình như sắc búp ổi cho bé uống là hết đấy, với cả nàng sang WTT có topic "Hành trình chữa con bị rối loạn tiêu hóa, tiêu chảy...." xem có học hỏi j đc ko nhé, nhiều thi đi khám là 1 chuyện, thuốc cho con uống mình cân nhắc 1 tý (con bạn tớ có 2 đứa con rồi dặn thế).
    axon: uh vì trong thời gian mang bầu tớ ăn nhiều cua đồng lắm, trộm vía trong tháng con nhà tớ đang nằm ngửa tự lật nằm nghiêng đc, ko cần ai hỗ trợ, đc 2 tháng thì nhấc đầu lên úp mặt xuống gối mỗi lần đòi ăn hihi, hơn 3 tháng thì biết lẫy, nhg bẵng đi 3 tuần sau đó mới chính thức lẫy nhiều.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này