1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc con nhỏ,mời các chị em đóng góp ý kiến! (tầng 5)

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi intense_emotion, 25/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. boorin9999

    boorin9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Con mẹ nhungvel sướng thế, được mẹ ở nhà chăm sóc đến tận bây giờ. Chồng tớ mà kiếm được nhiều xiền nuôi cả 2 mẹ con thì tớ cũng nghỉ béng ở nhà cho đến khi con 1 tuổi. Chứ mình đi làm, con bỏ cho giúp việc, mẹ cứ về đến nhà là vồ lấy mẹ hôn hít đòi bú. May mà bây giờ 2 mẹ con ở bên nhà ngoại, bà chăm sóc cẩn thận, mẹ yên tâm đi làm, có hôm đi làm về con trông thấy mẹ cười toe toét, nhưng mà giơ tay bế thì nó lại quay vào ôm bà
    Tớ chỉ comment các mẹ là hạn chế cháo đông lạnh ăn nhiều ngày thôi, chứ nếu 1-2ngày thì cũng không sao đâu. Nếu để dùng trong 1-2 ngày thì cũng không nên để ngăn đá, mà chỉ để ở ngăn mát thôi, ăn bữa nào lấy ra xay bữa đó.Cháo đóng thành đá rồi thì đúng như mẹ nhungvel nói, phải rã đông từ từ, chuyển từ ngăn đá xuống ngăn mát để cho tan hết đá rồi mới đem ra hâm nóng hoặc chế biến tiếp.
    Mẹ nhungvel cứ áp dụng chế độ riêng cho con mình. Khi nào đi làm thì mọi người ở nhà cũng cứ thế mà làm theo mình thôi chứ. Hoặc mình tự nấu cho con rồi đi làm. Tớ cứ sáng dậy làm bột cho con, rồi để vào máy hâm sữa để đúng nhiệt độ 40, khoảng 1 tiếng sau bà cho cháu ăn.
    Tớ vẫn chưa tìm được người giúp việc nên cứ phải làm thế, không thì 1 mình bà ở nhà bị thằng cu bắt nạt chả làm gì được mấy, chứ cũng chẳng fải là đảm đang gì đâu
  2. boorin9999

    boorin9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    ^^ Bé Tuấn Hưng giống Tí nhà tớ thế. Sinh ra 3,7kg, tròn 1 tháng cũng 5,8kg, 2 tháng 7kg. Tầm 4 tháng trở đi các bé thường chỉ lên vài lạng thôi mẹ nó ạ. Bé nhà tớ từ 4 tháng đến 6 tháng lên 1,4kg thôi.
    Bạn tớ tặng cho 1 bộ J&J. Tớ vừa mới tắm cho Tí nhà tớ bằng sữa tắm J&J được 1 buổi hôm nọ, may mà mình không tín nhiệm hãng này từ đầu, toàn dùng lactacyd, không thì chắc fải day dứt hối hận với con lắm í
  3. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    nhungvel sắp đi làm àh, thế là cũng đc rùi, cái vụ nuôi con ý mà, tớ cũng cẩn thận này nọ lắm, nhưng rùi nhận thấy nếu ko muốn vì đứa bé mà mc-nd xung đột, nên tớ cũng phải thay đổi chút đấy. Như nhà tớ, con bé trộm vía ngoan, khi ngủ mẹ hát ru tí cái là ngủ, 2 mẹ con nằm cạnh nhau, nó ngủ rồi mình đẩy ra xa, tớ ko muốn bế rung nó ngủ vìđúnng là ko tốt lắm. Tớ bảo với cả nhà là lúc nó thức bế chơi thoải mái, lúc chuẩn bị ngủ thì thôi, đặt nó xuống giường ý, nhưng mà bà tớ ko muốn, cả bà nội ngoại lẫn bố nó, đều ko làm như thế, bảo là nó ko chịu, nhg sao tớ lại làm đc?? Cuối cùng chả nhẽ lại khó chịu với cả nhà, thế là tớ thôi, bế thì bế, giờ em nhà tớ toàn bế rung mới ngủ thôi, nhiều tối mệt rã rời nhưng cũng cố ru con ngủ, giá mà nó chịu nằm có phải đỡ mệt ko, nhưng thôi, tớ thấy cái j chiều đc thì chiều, chứ ko thì đúng là cái j cũng nói lại mọi ng thì tớ cũng k muốn.
    Bi giờ nhà nhungvel, bà nuôi 2 cháu tốt thế, trộm vía nó phổng phao lớn thế, nên nhiều khi cứ chiều theo bà thôi vậy, mặc dù trong lòng k muốn. Nói chung, có đứa trẻ con vào phức tạp thật!
    à con bé nhà tớ, output của nó lúc đầu ra hẳn 1 viên, mẹ soi kỹ có cả lá rau lúc sau mới thấy bình thường ko bị cứng híc, tớ nghĩ ban đầu với thịt tớ vẫn phải cho ăn nước ninh trước, vài bữa như thế rồi dần dần cho cái vào nhiều lên, chứ ko nhìn có vẻ như bé ăn bã ko tiêu thì phải
  4. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Con tớ buổi tối vì mẹ "phát xít" nên con phải nằm ngủ 1 mình, còn đâu cả ngày nó gắt ngủ kinh khủng khiếp, phải bế rung rồi hát ru khản tiếng con mới ngủ. Bực cái chế độ 4 tháng đi làm thế, lúc bắt đầu rèn được thì đi làm mất rồi còn đâu!!!
  5. venus_angel

    venus_angel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Cu Mèo nhà mình ngày trước cũng hay phải hát ru lắm, nhất là tối trc khi đi ngủ, nó gắt ngủ khủng khiếp luôn, mẹ hát khản cổ, đu đưa mỏi tay lại đến bố. Hehe, bố nó ru ngủ rất giỏi, tại mình chỉ cho cái chiêu thổi nhẹ nhẹ vào mắt nó cho nó buồn buồn mắt dễ buồn ngủ, ha ha, bố nó bế chỉ 10 phút là ngủ.
    Nhưng giờ trộm vía Mèo ngoan rồi, tối đi ngủ nằm cạnh mẹ hát mấy bài hát trẻ con: Hai con thằn lằn con, trông kia đàn gà con lông vàng, Con gì, quả gì,... nhớ đc bài gì hát bài đó, vừa hát vừa làm trò cho nó xem nữa, cu cậu cười tít mắt, ê a theo (thật 100%), sau đó mẹ ru ru vài câu là ngủ tít, nếu ko thì ty mẹ 1 tý là ngủ.
    Mỗi tội ngủ là phải có mẹ nằm cạnh,
    Các mẹ thử làm thế xem bé nhà các mẹ có ngủ ngoan hơn ko nhé.
  6. boorin9999

    boorin9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Đúng là trời chẳng chịu đất thì đất phải chịu trời nhỉ
    Ấy ơi, trong 1 quyển sách của tớ nói là ninh nước xương, thịt chỉ cho ra chất Nitơ và chất béo - làm đầy bụng và gây béo phì, còn chất đạm và các chất dinh dưỡng khác ở tuốt trong phần cái (bã), nên nếu cho bé nước ninh xương - thịt không thôi thì bé có nguy cơ thiếu chất.
    Bé không tiêu được có thể là do ăn nhiều quá mức của bé, ấy giảm bớt lượng rau, thịt đi xem sao. Mới tập cho bé ăn có khi phải nấu cả bát rồi chỉ cho bé ăn vài thìa, còn đâu mẹ ăn hộ. Với lại khi nấu bột mặn thì phải cho thêm 1 tẹo dầu ăn vào để hỗ trợ tiêu hóa.
  7. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    à mẹ nó ơi tớ định cho ăn nước thịt ninh vài bữa thôi, chắc khoảng 2 đến 3 bữa j đó, con bé nhà tớ cảm giác cho ăn j cũng phải từ từ... Mà nó rất ko thích ăn hoa quả, chuối xoài hồng xiêm phun tất, mỗi đu đủ chịu ăn nhưng mua đu đủ "xịn" khó quá, hôm nay tớ sẽ mua bơ về, chủ nhật này nàng 6 tháng rùi, à trộm vía may nó chịu ăn hoa quả đóng lọ của Hipp. Tớ thuộc lòng cách làm phomai tươi rồi, tối nay về thực hành luôn!
  8. Hoa_Mai

    Hoa_Mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Các mẹ đã tập cho con ăn dặm ơi, cho tớ hỏi với, con của các mẹ lúc mới tập ăn có khó không? Như con tớ đây tớ thấy khó quá. Tớ cho bé ăn cái gì bé cũng phì phì ra, rồi ưỡn lên, không biết tình hình này đến lúc ăn dặm thật thì như thế nào đây. Tớ ko cho bé ăn nhiều đâu, chỉ dám vài ba thìa một ngày thôi các mẹ ạ. Có thể mình phải rất kiên nhẫn các mẹ nhỉ? Các mẹ có kinh nghiệm gì không chia sẻ tớ với. Tớ không muốn bắt ép con ăn theo kiểu ấn vào mồm nó, mà chỉ muốn nó từ từ cảm nhận và thích ăn thì ăn thôi. Không biết tớ làm như vậy có đúng không nữa nhỉ?
  9. bau_keai

    bau_keai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Bống nhà tớ từ tháng thứ 2 đến giờ tăng có mấy lạng, tớ cũng mua cho con GH uống đấy mẹ nó ạ, trộm vía từ hôm cho uống GH ăn tốt lắm, đang từ 120 tăng lên 160 ăn hết veo đấy, chắc bé nhà tớ hợp sữa đấy.
    HIx sao tớ ko thể log in vào bibi.vn để làm cái biểu đồ tăng trưởng đc nhỉ??
  10. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Đại An có đủ đủ ÚC 205k/kg đấy. Thử ngó qua xem. Hôm nay tớ vừa múc 1kg nho xong. Hy vọng con thích ăn.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này