1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc con nhỏ,mời các chị em đóng góp ý kiến! (tầng 5)

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi intense_emotion, 25/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Nếu tính cách của trẻ đã sớm bộc lộ là "nóng tính", thì khó có thể dạy dỗ để nó "nền tính" được. Có hai cách để chọn lựa:
    1. Phụ huynh luôn là tấm gương để trẻ "bắt chiếc" rồi "học tập", phải tận dụng điều này. Mọi người trong gia đình đối xử với nhau nhẹ nhàng dịu dàng, ắt đứa bé nó theo như thế.
    2. Dạy cho nó làm một người tốt. Có nghĩa là nóng tính không phải là xấu, chỉ cần có những quan điểm sống tốt thì nó sẽ không làm tổn hại đến ai và không lo phạm pháp.
  2. Romanza

    Romanza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Gớm em Cún, em có nhiều ý kiến hay quá. Nhưng cả nhà đều dịu dàng nhưng trẻ nó ko dịu dàng thì làm sao?
    @ ichiban: Mình cũng ko có nhiều kinh nghiệm về dạy trẻ, vì con mình còn nhỏ quá mà. Nhưng như bạn nào đó nói, bạn phải biết nói KHÔNG với con. Với mình, mình cũng chẳng biết phải làm sao, vì mình thấy con bé bỏng, và luôn đáng yêu trong mắt nên mọi ý muốn của con đều muốn làm cho con vui nhưng đó chỉ là trong ý nghĩ thôi. Như thế tất nhiên sẽ làm cho con hư và luôn đòi hỏi người khác phải tuân theo ý của nó. Con mình bây giờ 7,5 tháng nhưng ăn là ngồi trên ghế. Đòi mẹ bế, mẹ ko bế ko ti tỉ thì cũng phải chịu. Cáu kình thì vuốt ve nhẹ lên má rồi nói thì thầm cho con calm down. Chứ mình cũng ko biết thế nào như trường hợp của con bạn. Nhưng khi nói với con, lúc con cần phải nghe lời, nên có giọng cương quyết và nhìn vào mắt con. Con sẽ biết mẹ đồng ý hay ko. Mình biết bạn thương bé lắm, nhưng bạn sẽ phải cố gắng với chính bạn thôi.
  3. qs47

    qs47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.268
    Đã được thích:
    0
    Ko biết các chị đã đọc qua cuốn Em phải đến Harvard học Kinh tế chưa? Em đang đọc và thấy rằng cuốn sách này thực sự bổ ích: giáo dục con từ lúc 0 tuổi. Đọc cuốn này mới thấy cha mẹ đã đầu tư công sức thế nào để nuôi dạy con cái nên người. Khi nào có con, nhất định mình phải viết nhật ký dạy con mới được
  4. thuhuong2007

    thuhuong2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    Chao cac bac, cac bac cho e hoi mot chut con e 7tang tuoi ho, hat hoi, so mui thi nen dung loai siro nao thi lanh va tot nhat
  5. intense_emotion

    intense_emotion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    0
    Suốt ngày vật lộn với con cái nên ít có thời gian vào post bài quá.Cám ơn các mẹ đã đóng góp nhiều ý kiến bổ ích.Tình hình trớ sữa của con em cũng giảm nhiều rồi ạ.Trước đi khám bs kê đơn cho uống mucomyst,em cho uống đến 10 gói rồi mà chả thấy đỡ nên thôi ko cho con uống nữa,đành chia nhỏ bữa ăn ra và cho con ăn từ tốn (hix,mệt hơn nhưng đành fải làm thế để tốt cho con).Tự nhiên sang tháng này (tháng thứ 3) con nhà em lại đâm ra chê sữa ngoài và đòi ti mẹ suốt mà em thì bắt đầu ít sữa.Em thử đổi wa loại sữa khác nhưng con em cũng lười ăn wá,mỗi lần fa 2Oz mà nửa tiếng đồng con em vẫn chưa chén xong,nguội bố nó hết sữa còn j` .Mẹ chồng em toàn mắng là tại mấy lần cháu bụp thừa em ko chịu bụp nốt cho cháu đâm ra cháu khảnh ăn,sau này cháu ăn bột mà có nôn oẹ ra cũng fải ăn hộ cho bằng sạch(cái này thấy nhiều ng bảo lắm mà ko hiểu tại làm sao mừ fải như vậy).
    Em cũng nghe mấy chị trên đây nên ko xịt thuốc nhỏ mũi cho con nữa.Thấy cháu vẫn khụt khịt chả đỡ mấy nhưng cũng ko bị nặng hơn,thỉnh thoảng ho vài tiếng còn hắt xì hơi thì khá nhiều,nấc cục ngày độ vài 3 lần,như thế có hại j` ko các mẹ.À còn chuyện này nữa,nói ra hơi bị buồn cười,con nhà em oánh rắm cứ bum bủm ý các mẹ ạ,eo,con gái mà vô duyên thế,lúc thì fát ra tiếng đanh lắm,lúc thì xịt cứ thối rinh hết cả lên.Đang bế con mà con cho vài fát thế,ai ko biết lại tưởng mình oánh rắm thì thôi
  6. cuntet

    cuntet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    trộm vía 1000 lần cún nhà tớ 8 tháng tuổi rồi chưa phải uồng thuốc ho lần nào cả nên tớ ko biết mách bạn nên dùng loại thuốc ho nào, khi nào cún nhà tớ bị sụt sịt mũi thì tớ nhỏ thuốc nhỏ mũi Natri clorua (hình như chưa đúng ttên lắm ) (loại 1000đ/lọ ấy) hoặc nước muối biển rồi lấy gỉ mũi cho cún thôi (loại này lành có thể dùng hàng ngày được đó bạn ah), lúc nào ngạt mũi quá thì dùng ovitrin phun (nhưng ko được dùng nhiều đâu).
    Bé nhà bạn mà bị ho lâu trên 4-5 ngày thì để cẩn thận bạn nên cho đi khám bác sĩ xem nguyên nhân do đâu để chữa triệt để, bệnh trẻ con biểu hiện bên ngoài thì ít mà tiến triển nhanh lắm đó.
    Bạn đang cho bé ăn dặm bàng bột ăn liền thì cũng tốt lắm nhưng ăn lâu dễ ngán và dễ bị táo bón nếu ko ăn thêm hoa quả nghiền. Bạn thử nấu bột với các thực phẩm thịt, rau đổi kiểu xem bé có thích ko? (hihi cún nhà mình lười ăn nên bột ăn liền hay bột nấu bé đều la ó phản đối khi bị bắt ăn)
    Chúc bé nhà bạn chóng khoẻ
  7. NoNameAtAll

    NoNameAtAll Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy có trang web này hay lắm muốn giói thiệu với các chị
    www.suckhoe360.com
    Trang này có nhiều thông tin về chăm sóc sức khoẻ bà me trẻ em cực, nội dung xem được hình thức trình bày giống kiểu cẩm nang, lúc nào cần thì có thể vào đây tham khảo
  8. cuntet

    cuntet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    trộm vía con bạn chịu ăn bột ngồi ghế mà chỉ khóc ti tỉ là ngoan rồi đó. Bé nhà mình 4 ngày nữa là 8 tháng rồi mà chưa bao giờ chịu ngồi ghế ăn cả, bé không khóc ti tỉ đâu mà kêu, hét, rồi rướn người, dãy dụa đủ kiểu đến khi nào bế bé ra khỏi ghế mới thôi. Bé nhà mình lúc ăn toàn ngồi trên chiếu đối diện với mẹ, cho 1 cái hộp hoặc gói bỉm, hoặc các đồ chơi để đập tay là khoái lắm, lúc nào chán là phải bế rong đi khắp cả nhà mới chịu ăn đấy, lúc nào cũng vật vã 1h30 mới hết 1 bữa bạn có kinh nghiệm để con ăn nhanh ko mách mình với!!!!!!!!!
    Bé nhà mình cũng nghịch lắm, sở thích của bé là giật kính của tất cả mọi người khi bế bé. Mình cũng bắt trước 1 quyển sách nào đó là lúc đó mặt nghiêm nghị lại, nhìn thẳng và bé và bào "không", bạn biết ko bé tròn xoe mắt nhìn tớ rồi 1 phút sau lấy tay sờ mắt, mũi mình và hét ầm ĩ lên, khoái chí mà. Nói vài lần không như vậy nhưng hình như chẳng có tác dụng gì cả, hay còn bé quá để hiểu được từ "không" bạn nhỉ
  9. Romanza

    Romanza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Bạn có để con đói rồi cho con ăn ko? Nói thật với bạn là mình chỉ cho ăn đúng 2 bữa bột/ngày thôi, 1 bát con đấy, ăn được bao nhiêu thì ăn, còn lại là sữa, bây giờ có ăn thêm hoa quả hay sữa chua giữa 2 bữa bột. Đêm bữa sữa và sáng ti mẹ. Từ lúc bắt đầu cho ăn dặm, mình đã cho vào ghế ngồi để ăn. Trong lúc ăn ko tivi, ko gì cả, chỉ có mẹ, bát bột và cái thìa, nên chẳng biết có phải vì thế mà khi ăn con tập trung hơn ko. Mình cũng hơi quân phiệt là đến giờ ăn mà chỉ ăn được vài thìa mình cũng ko cho ăn nữa, đến bữa sau đúng giờ mới cho ăn. Nên con khi ăn, ăn rất ngoan ( trộm vía con nhi lần), nghiêm chỉnh trên ghế ( có uốn éo tí tẹo). Bạn bế rong cho ăn sẽ thành thói quen đấy, như mẹ mình kể, ngày xưa cho mình ăn rất khó, đi rong cả tập thể hết buổi chiều được 2 thìa cơm, nên đến giờ vẫn khảnh ăn lắm. Trong sách cũng nói, từ khi bé ăn dặm là có thể bắt đầu quá trinhnh đưa bé vào khuôn phép rồi.
    AH bé nhà bạn 8 tháng có mấy cái răng rồi? Khi nào thì bé mọc răng vậy nhỉ? Từ lúc 5 tháng rưỡi mình đã thấy con muốn mọc răng mà đến giờ này răng chẳng thấy đâu cả.
    Con mình lúc mới biết sờ mó cũng hay sờ kính và kéo kính mẹ, nhưng mình đánh nhẹ vào tay và nói KHÔNG, ko hiểu con có hiểu ko mà đến giờ ko sờ và kéo nữa, chỉ sờ miệng mũi thôi. HIhih, nghĩ đến đoạn mặt mẹ đang nghiêm nghị nói KHÔNg, con im lặng vài tích tắc rồi cười ha hả thì buồn cười quá. Đúng là lúc ý chẳng biết làm sao với con cả. Theo mình nghĩ, mỗi đứa trẻ mỗi khác, mỗi hoàn cảnh và xã hội cũng khác nhau nên cách nuôi dạy trẻ phải nương theo hoàn cảnh và trẻ. Bạn phải biết bé thế nào sẽ lựa cách tốt nhất cho con, chứ ko thể áp dụng cách của người khác. Lúc đầu mới có con, ai cũng nói mình thế này thế khác, phải làm này làm khác, có 1 lời khuyên mình làm theo khiến con mình bị bệnh nên mình rút kinh nghiệm. Ví dụ như ở VN có thể tắm nước hơi nóng cho bé vào mùa đông để tránh việc bé bị cảm lạnh, thì ở chỗ mình ( Bắc Mỹ) ko thể áp dụng vì khí hậu rất khô. kết quả mình sợ con cảm lạnh thì nay con bị khô da và ngứa, bôi thuốc mãi ko khỏi, con ngứa gãi khổ thân lắm mẹ nó ạ. Một mình mẹ nó làm ko được mà có sự giúp sức của những người thân trong gia đình như ông bà, bố, cô dì chú bác. Như mình giao hẹn sẵn với chồng, ai dạy con thì người kia dù thấy chướng mắt thì lúc ý cũng phải im lặng, góp ý nhau sau. Cái này quan trọng lắm bạn ạ, mình dạy con mà người khác xương xương với cả ieu iêu thì công cốc. Chẳng biết mình có quá khó với con ko khi mà con mới 5 tháng đã cho đi vào quân phép như thế rồi.
  10. Romanza

    Romanza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Con mình lúc trong 3 tháng đầu tiên cũng hay bị nấc cục, bây giờ thì hiếm khi lắm lắm, lúc đó cho uống tẹo nước thì hết. Còn vụ đánh hơi thì các bé trong 3 tháng đều thế cả. Do dạ dày và tiêu hoá chưa được hoàn thiện thôi, bé bị đầy hơi nên oánh, chứ ko oánh thì lại khổ vì tội đầy hơi đấy.. Bạn nói con đánh hơi thối thì ko biết có phải bị táo bón mấy ngày đi một lần ko. Con mình trong khoảng 1,5 tháng ( từ 2,5 tháng đến 4 tháng) Bị táo bón, cứ 2-5 ngày đi một lần, nên có mùi, sau đó đi bt lại thì ko sao và cũng hoàn thành luôn vụ nôn trớ cùng oánh hơi và táo. Bạn đừng lo lắng quá nhé, bé nhà bạn ko sao đâu.
    Còn vụ ăn sữa và bột thừa của con thì mình nghe người ta nói là nếu mẹ ăn đồ thừa của con thì con sẽ có hiếu với bố mẹ. Mình chưa kiểm chứng nên ko biết người ta nói có đúng ko. Sữa và bột lúc đầu thì mình cũng uống nếu sữa ngon, còn bột thì ăn thừa mãi cũng chán, giờ toàn đổ đi, con vẫn ăn uống bt. Thế chắc ko sao nhỉ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này