1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc con nhỏ,mời các chị em đóng góp ý kiến! (tầng 5)

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi intense_emotion, 25/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Con nhà tớ gần 5 tháng chưa biết lẫy nè!
  2. boorin9999

    boorin9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Thế có khi con nhà ấy trốn lẫy, ít nữa 7 tháng tự nhiên nó bò được luôn ý, con của 1 chị ở cùng công ty tớ cũng thế
  3. Nguoi_ca

    Nguoi_ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Con tớ 3 tháng 4 ngày thì lật được cái đầu tiên, 1 tuần sau lật cả hai bên luôn nhưng nhất định không chịu nằm trở lại.
    Hồi tròn 4 tháng thì cắm mặt xuống nhắc được mông lên hoặc chống 2 tay nhấc được cả ngực với bụng lên ý
    Bây giờ là 4 tháng 10 ngày , bò thì chưa được, nhưng cứ nhoai người đi ý, lắm lúc đặt con ở giữa giường, quay đi quay lại đã thấy con ở gần mép giường rồi, sợ quá.
  4. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    Bống nhà tớ cũng 7 tháng roài đây, mới biết chống đầu gối, nhích tí tẹo rồi lăn kềnh ra, kiểu như tay chưa đỡ được, chưa biết dịch tay cùng với chân í.
  5. nhungvel

    nhungvel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Con tớ 2 tháng 10 ngày đã đòi lẫy, đến gần 3 tháng thì tự lẫy nhoay nhoáy. Tưởng còn bò sớm thế mà 7 tháng 6 ngày mới bò, biết bò cái là bò nhanh lắm. Bò đc có thời gian con thích vịn đứng, jờ cu cậu hơn 8 tháng là thích tênh tênh ( chả tênh đc mấy, cậu ý cứ thích thì chiều).
    Tớ thích con bò thêm 1 thời gian nữa cho khoẻ chân, tay. Nhưng jờ nó bò tẹo là lại bò ra chỗ nào vịn đc để đứng lên. Cậu ý vịn cả tường trơn phẳng lì để đứng dậy.
    Con trèo qua đc 2 cái đệm trồng lên nhau tổng cộng hơn 30 phân để bò lên giường.
    Bực mỗi cái là dạo này con toàn quấy đêm, k cho ba mẹ ngủ j cả. Cứ nửa tiếng nó lại ẹ, khóc. Rồi nằm lăn lộn trên giường, quay hết sang trái rồi sang phái, nằm sấp rồi nằm ngửa, cứ thế cả đêm, có lúc lại khóc thét k tài nào dỗ con đc.
    Khi còn sinh viên đi xem bói, ông thầy bảo sau này con khó nuôi, đến khi chuẩn bị lấy chồng đi xem ông khác cũng bảo vậy, hôm truớc xem thêm ông nữa cũng bảo thể luôn. Mà thật, t ớ thấy tớ nuôi con lận đận quá các mẹ, con tớ từ lúc chưa sinh đã hành mẹ ghê gớm khiến mẹ cháu vỡ ối sinh non, rồi khi sinh ra nuôi con vất vả quá, mà ơn trời, nó nhanh nhẹn, thông minh, trộm vía bụ bẩm, mỗi tội hay ốm đau, hay quấy khóc. Bé bú mẹ gần như hoàn toàn trong 5 tháng đầu mà miễn dịch kém quá.
    Tớ đang cố gắng timg giúp việc mới yên tâm đi làm ( nói làm chứ làm công ty nhà nên phải lượn về với nó luôn vì con tớ nó bám mẹ kinh khủng)
    Hôm trước bà cho con cầm bông hồng sang nhà người yêu của con cưa ( mẹ cháu dấm trước cho cháu). Con đang ở trên tầng 3 nhà người yêu, khi nghe mẹ gọi ới từ bên nhà, thế mà nó quay ngoắt sang hướng có jọng mẹ, rồi lắng nghe, chờ..., k thấy mẹ lên, nó gào khóc.
  6. nhungvel

    nhungvel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    To Axon: Bé nhà nàng có sốt cao k? Sốt 4 ngày rồi mà lại kèm phát ban thì bé mệt lắm. Mẹ nó thường xuyên cặp nhiệt độ theo dõi con, cho con uống nhiều nc để bé tè nhiều, júp hạ sốt mẹ nó nhé.
    jờ tớ cũng phải cho con uống celin để tăng sức đề kháng, tuy nhiên, bé mà sốt thường k sao, nếu có hiện tưởng nhiễm khuẩn thì phải uống kháng sinh thì mới diệt đc tận gốc khuẩn gây sốt.
  7. boorin9999

    boorin9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Sao giống nhà mình thế
    Thằng nhóc nhà tớ cũng thế đấy, suốt tháng thứ 6 đêm nào nó cũng dậy khóc, mà mồm nó to lắm, từ lúc nó mới chui từ bụng mẹ ra đã chứng tỏ "tiềm năng" rồi. Ban ngày nó lại rất ngoan. Tớ đưa nó đi khám SK thì bsĩ bảo nó chả làm sao. Rồi tớ cho tiêm fòng, nó sốt mất 1 ngày, rồi từ hôm ý tự nhiên lại ngủ ngoan, chả hiểu ra làm sao.
    Mấy hôm vừa rồi thì ông con cứ tự nhiên đêm dậy chơi 1 lúc xong buồn ngủ lại ăn vạ các kiểu.
    Tớ thấy mấy chị đồng nghiệp nuôi con cứ nhàn tểnh nhàn tênh, thấy mà thèm.
  8. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    hóa ra các con giống nhau quá nhỉ
    con bé nhà tớ trộm vía đã bớt quấy(từ hồi mẹ đi làm, trước đó nhiều khi đêm ngủ ngon quá mẹ dậy ngắm con ngủ 1 mình ), nhưng đêm vẫn dậy, ko phải đói, cứ nằm lăn lộn, mắt thì nhắm tịt, hôm nào ngoan thì chỉ lăn thôi, hôm nào quấy thì mắt nhắm nhưng kêu ư ử ý, cho ăn thì ko chịu ăn. Tớ phát hiện ra cách để con ngủ ngon lại là mẹ phải ngồi hẳn dậy, ko nằm cạnh nó nữa, vỗ vỗ tý là ngủ lại, buồn ngủ thật đấy, đi làm buồn ngủ ắm, lắm lúc chẳng tập trung đc híc
  9. Hoa_Mai

    Hoa_Mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Con tớ ngủ cũng quấy ghê. Tối nằm thì lăn lộn đập tay đập chân ầm ầm. Cứ hơn 2 tiếng lại thức rồi mút tay chùn chụt. Tớ đêm dậy 3 lần pha sữa cho bé ăn. Mà ăn thì cũng phải nằm nghiêng xong rồi ngỏng cái đầu lên thì mới ăn, các vị trí khác là khóc ré lên. Ăn xong thì bé nằm ngủ được yên một lúc, lúc sau lại lăn lộn. Eo, tớ thấy giấc ngủ của con sao mà vất vả thế. Hoá ra con các mẹ cũng thế sao?
    Có mẹ nào bị đau lưng như tớ ko? Tớ từ ngày mang bầu 3 tháng đã đau lưng phần hõm lưng rồi. Đẻ con xong vẫn không đỡ, lại càng đau hơn vì ngủ thì ít, mà ngồi thì nhiều. Tình trạng của tớ giờ là đau quá không ngồi nữa cơ. Giờ còn đau ngang giữa lưng và hõm lưng nữa. Hôm nào ngủ ít thì càng đau tệ. Mà lúc nào chẳng ngủ ít. Đêm nào cũng chỉ 3-4 tiếng là tốt rồi
  10. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Hôm qua con giai tớ cũng thế này, nó chẳng đòi ti nhưng cứ lăn lộn, mẹ phải bế lên vỗ về thì hắn mới ngủ tiếp! Hợ! 3-4 lần liền, mệt gần chết!!! . Có khi cho con ngủ phòng riêng, nếu nó ko khóc thì để nó tự giải quyết giấc ngủ, chứ ko thế này mệt quá!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này