1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc con nhỏ,mời các chị em đóng góp ý kiến! (tầng 5)

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi intense_emotion, 25/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    axon à, nghe thương bé quá, có nhất thiết phải mang bé vào viện tiêm ko, tớ cho nàng số điện thoại của chị y tá này làm trong khoa sơ sinh của bv pstw, chị này tiêm giỏi nhất khoa ý luôn, hồi con gái tớ bị cânviệmm phổi, cũng phải tiêm nhà tớ phải "bồi dưỡng" mạnh để nhờ chị ấy đến tận nhà tiêm (thật ra taxi 2 lượt từ nhà đi lại cũng đã 150k, công tiền tiêm tại nơi nữa, bé lại đang mệt nữa, nên khoản tiền này bỏ ra cũng ko tiếc), chị ấy lấy ven siêu lắm, con bé nhà tớ đẻ ra cân nặng hơn đứa khác, rất khó lấy ven, theo lời các bác thì bé càng "béo" lại còn nhỏ nữa thì khó lấy ven lắm, thế mà bác ý đưa phát nào trúng phát ý, híc, nhắc lại lại thấy đau khổ, hôm bác khác chọc ven để lấy máu xét nghiệm lại, chọc mãi ko đc, con gào khóc thảm thiết mẹ cũng khóc rưng rức híc híc
    nếu cần pm tớ nhé
  2. nicole_82

    nicole_82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Me Axon ơi, phát ban nghĩa là hết sốt rồi mới nổi lên phải kg? con tớ cũng sốt Phát ban, chủ quan là hết rồi nên cứ để nhà, nghe lời bs tư vấn qua ĐT là nếu phát ban k ngứa, không kèm với ho, tiêu chảy thì k đáng lo, có đúng vậy k nhỉ?
    Thương bé nhà bạn quá, mong con sớm khỏi. Con tớ ven cũng chìm, lấy mãi k đc bs còn đuổi sang BV nhi mà lấy. Cuối cùng phải chọc 3-4 cây kim vào đầu ngón chân, lấy tay vắt ra từng tí. Vắt đến nỗi BS còn kêu mỏi rã cả tay, con thì bé xíu khóc hết nc mắt
  3. bupbe2003

    bupbe2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Tối qua tớ đã thử cách mẹ Nhepbeo và Boorin bày cho rồi. Trước 7h bé ngủ 1 lúc. Từ đó trở tđi thì thức chơi. Lúc 8-9h cho ăn, cu cậu buồn ngủ díp mắt. Nhưng tớ không cho ngủ, lắc xúc xắc làm cậu ta giật mình mở choàng mắt, khóc hu hu mấy câu rồi hết cơn buồn ngủ, lại nằm chơi. Mấy lần như thế liền, bố nó xót con cứ bế chặt lấy nài xin cho con ngủ 1 tí, lại còn bảo mẹ ác Đến gần 11h cu cậu ăn xong rồi ngủ. Nhưng các mẹ biết sao không, gắt ngủ kinh khủng. Suốt 1 tiếng đồng hồ, đã nằm ngủ im, thậm chí ngáy rồi mà chốc chốc lại vặn vẹo và khóc, bố hoặc mẹ lại phải bế ra giường ru (được cái chỉ 5p là lại ngủ im, không như mọi hôm khác bế ru đến nửa tiếng vẫn mở mắt tròn xoe). Cứ thế 4, 5 lần đến 12h thì mới ngủ hẳn.
    Có vẻ con tớ chưa quen với ngủ đêm từ 11h nên vẫn bị thức giấc và khóc lóc. Nhưng tớ sẽ cố kiên trì thêm độ 1 tuần xem sao.
    @ Ree: em muốn đánh thức con không cho ngủ thì chị nghĩ là phải đánh thức lúc nó vừa mới thiếp đi. Cu cậu nhà chị vừa nhắm mắt lại là chị đã đánh động rồi, nên không ngủ được. Chứ để nó ngủ 1 lúc rồi thì không làm sao gọi dậy được đâu. 1 số chiêu đánh thức: lắc xúc xắc, nói chuyện, nắn chân tay tập thể dục, thay tã, nhỏ nước muối sinh lý vào mắt mũi (toàn 1 công đôi việc). Oài, mình có dã man không nhỉ?
  4. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    à nhân nói đến sốt, máy hôm nay tớ thấy người con bé nhà tớ nong nóng, đầu nóng, nên lừng khừng chưa đưa đi tiêm, chắc là tớ lo quá thôi, chứ cặp nhiệt độ ở nách là 36 độ, hậu môn là 36,5 độ, híc, chắc trẻ con mùa này người nó nóng thế nhỉ
  5. nicole_82

    nicole_82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    36,6 thì đâu phải là nóng hả bạn? trên 37,5 mới là sốt mà.
    Mấy hôm trc các mẹ khoe ảnh tíu tít, giờ mới tìm đc 1 cái ở chỗ làm. Khoe ảnh Tennis 4 tháng.
    Biết bao giờ mới bist ngồi nhu con mẹ boorin và nhungvel kia, lẫy cũng còn k biết, chỉ thích đứng tênh tênh bước đc 4-5 bc, với ngồi dựa lưng vào mẹ thôi.
    Ảnh con đang chu mỏ
    [​IMG]
    Sư cọ mốc
    [​IMG]
    Được nicole_82 sửa chữa / chuyển vào 09:21 ngày 25/03/2009
  6. Hoa_Mai

    Hoa_Mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Mẹ nó ơi, con mình cũng đã từng phải tiêm vì viêm phế quản phổi. Mình khám ở BV Nhi xong rồi về nhờ một chị ý tá ở bv SP tiêm cho. Khổ nhất là cái vụ lấy ven hàng ngày, con khóc mà mẹ nát ruột nát gan cũng khóc theo. Cuối cùng chị y tá mà tớ quen khuyên nên lấy ven một lần, đặt một cái kim tiêm nhựa vào chỗ đã lấy ven đó, và cố định cái kim tiêm ở đó trong vòng 3-4 ngày. Nếu đợt tiêm kéo dài hơn 3-4 ngày thì lại đặt kim tiêm lại lần mới. Sáng sáng bác ấy đến nhà tiêm cho bé. Như thế thì con mình cũng không phải đi đi lại lại nhiều, ko phải mỗi ngày lấy ven 2 lần khó khăn vất vả. Bé cứ nằm ở trên giường rồi bác y tá cài ống tiêm vào chỗ kim tiêm nhựa và bơm vào tĩnh mạch thôi, đỡ sót con mẹ nó ạ. Thế nhà mẹ nó có làm thế không? Nếu không mẹ nó thử đề nghị y tá làm cho thế này. Chị y tá mà tớ quen làm ở khoa nhi SP đấy.
    Hồi bé nhà tớ phải tiêm là mới có hơn 3 tháng được mấy ngày. Ở viện Nhi, bé bị các cô y tá chọc lên chọc xuống đến mấy lần mà ko lấy dc ven. Mỗi lần lấy ven thì thương ơi là thương. Tớ thì sợ cái vụ con ốm phải tiêm lắm rồi. Con bình thường khoẻ mạnh khóc ầm ầm cả xóm, thế mà đến lúc ốm chỉ ư ư trong miệng, không còn có thể khóc ra tiếng được nữa. Tớ rút kinh nghiệm là con có sao thì chữa cái đó ngay từ đầu, ko sợ uống thuốc. Chứ không thể chờ đến lúc bé nặng rồi mới cho vào viện mà tiêm được nữa. Tớ hãi lắm rồi.
  7. Hoa_Mai

    Hoa_Mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Mẹ Axon, quên mất là tớ có số của cô phó khoa Nhi bv SP và chị y tá. Nếu mẹ nó muốn thì tớ PM số đt cho. Sau này nhờ bs đến nhà khám lại và y tá đến nhà tiêm, đỡ phải đưa con đi đi lại lại. Nếu có vấn đề gì thì bs sẽ quyết định là đưa con vào bv khám tiếp hay chỉ cần điều trị tại nhà. Mẹ nó yên tâm. Tiêm xong là bé khỏi ngay ấy mà. Cố lên!
  8. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Hi, sung sướng quá! Hôm nọ tớ đi ra siêu thị Thái Hà, mua được nhiều hộp đựng lắm, nhưng khay đá thì ko có nắp, đành mua cái ko nắp rồi bọc wrap. À, thế mẹ nó ở chỗ nào chứ ở gần Nghĩa Tân thì tớ xa quá, lúc nào cũng mải mốt về với "người yêu" cho nên chẳng đi đâu được!
  9. boorin9999

    boorin9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Chia sẻ với mẹ axon, tớ cũng từng trải qua cảnh ngày ngày bế con vào viện tiêm kháng sinh rồi, hồi ý bé nhà tớ viêm phổi nên còn phải đi làm ?ovỗ rung?, con khóc thét lên mà mẹ chẳng làm thế nào được, giá mà lúc ý mình có thể ốm hộ con.
    @bupbe2003: Nếu mẹ nó đã cho bé thức từ 4-5h chiều rồi thì khoảng 9h, cùng lắm là 10h cho con đi ngủ được rồi, bắt bé thức đến 11h thì muộn quá, tất nhiên trong khoảng từ 5h chiều đến 9-10h thì vẫn cho bé ngủ 1 giấc ngắn 20-30?T. Mà các bé đi ngủ từ 9h là hợp lý nhất đấy, chẳng phải tự nhiên mà chương trình ?ochúc bé ngủ ngon? họ lại chiếu vào lúc 9h đâu
    @nicole_82: eo, nhìn cái ảnh đầu tiên kìa, trông thế chẳng ai bảo mới 4 tháng, mà cái đầu Tennis tròn ghê, lại thương cho cái đầu của con tớ, bẹp dí, hix hix
  10. bupbe2003

    bupbe2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Ko phải tớ bắt bé thức đến 11h đâu, mà là bé "bắt" bố mẹ thức đến 12h cơ. Mọi khi bé toàn 12h-1h mới ngủ nên hôm qua tớ chỉ cho ngủ sớm hơn 1 tiếng (11h). Ngủ trước đó bé cũng sẽ dậy ngay mà. Dần dần luyện để ngủ sớm hơn, cho đến khi nào 9h ngủ được liền giấc là ok
    Giờ cu cậu vẫn đang ngủ đấy. Tớ đánh thức dậy đây. Mèo lười
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này