1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc con nhỏ,mời các chị em đóng góp ý kiến! (tầng 5)

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi intense_emotion, 25/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    hị hị, cháu Bee lười ăn kinh khủng khiếp ạ! Giờ mỗi bữa ăn được 120ml là mẹ cháu mừng lắm rùi! Biết là chẳng đủ lượng nhưng chẳng biết sao, giờ nó lại còn ham chơi nữa chứ, đang ăn mà có ng hỏi chuyện là cu cậu cười toe toét, lấy lưỡi đẩy bình ra để ê a đáp trả ngay!
    Đây, cháu chỉ thích như thế này thôi này!
    http://www.youtube.com/watch?v=rYsZeapumEY
    @ mẹ Bupbe: Con em cũng có thời gian ngủ muộn như bé Mèo, mệt ko thể tả nhưng rồi dần dần trộm vía cháu tự điều chỉnh để ngủ sớm hơn. Chị cho cháu ra ngoài trời tiếp xúc với ánh sáng tự nhiên nhiều nó cũng thay đổi đồng hồ sinh học nhanh hơn đấy. Con em tối chỉ ngủ đến 7h30 là bị gọi dậy, 8h30 lau người nước ấm, thay bỉm, ăn uống rồi 9h cho lên giường tắt hết điện đóm, để mỗi cái đèn mờ thôi là bé sẽ buồn ngủ!
    Được be_heo sửa chữa / chuyển vào 10:11 ngày 25/03/2009
  2. venus_angel

    venus_angel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0

    Đính chính lại nhá, bé nhà Bupbe là bé MÍT chứ ko phải bé MÈO, Mèo là con nhà VEnus nhá
    Bupbe ui, con tớ cũng thế nó ngủ muộn lắm, vào qui củ đc mấy hôm nhưng mà bố nó thức khuya lắm nên nó cũng thức theo.
    Cho nên muốn con qui củ thì bố mẹ cũng phải tuân thủ luật của nó thì mới rèn đc con
  3. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    ừ nhể, hề hề. Tại chị bupbe gọi con là mèo lười làm em nhớ nhầm! . Nhà em thì đến giờ con đi ngủ là tắt đèn hết, sau khi nó ngủ rồi thì ba nó bật TV rồi thỏai mái bật điện choang cả nhà lên cũng ok!
  4. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các mẹ đã chia sẻ cùng mẹ con nhà Axon . Tinh thần mẹ cũng khá hơn rồi, vẫn đang tiếp tục duy trì nguồn sữa cho con ăn.
    Bé Bông khi lấy ven là đặt cầu luôn nên tiêm ko cần lấy lại ven nữa mà tiêm thẳng qua cầu đó. Hôm thứ 2 đi tiêm con vẫn hoảng khi bác sỹ lại gần, cứ uốn éo kêu mãi. Đến hôm sau bố toàn phải tháo bớt dây cầu ra sẵn, bác sỹ chỉ việc tiêm vào thôi. Cũng ngủ ngon hơn, đêm ko còn giật mình khóc nữa.
    Giờ mẹ cháu chỉ lo bồi bổ tăng cường thể lực cho cháu thôi ạ. Đang nghĩ tới món tổ yến nấu với chân gà. Ko biết mẹ nào có thông tin gì ko thì share cho Axon với nhé.
    Còn hàng ngày mang con vào viện tiêm lý do duy nhất là cho con khám thường xuyên hàng ngày thôi. Với lại trong đó có người nhà làm nữa, nên mẹ cháu cũng ko lăn tăn gì chuyện đi đi lại lại cả.
    Một lần nữa tks cả nhà nhé
  5. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Cu tý nhà nàng hóng kinh quá, như này sau đi tán các cô có mà đổ hết
  6. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Mẹ cháu cố gắng giấm được 1 trong số các cô ngày nào cũng được nhắc đến ở đây là cháu đỡ lo ế rồi, sau này thông gia lại dễ buôn chuyện!
    Chúc bé Bông mau khỏe, ăn ngon, tăng cân nhé!
  7. bupbe2003

    bupbe2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Nghe mẹ Axon kể mà thương bé Bông quá. Mong bé mau khỏe. Lạy giời cho bạn Gấu Mít nhà tớ luôn được khỏe mạnh.
    Cảm ơn Venus và bé heo nhé. Hôm qua bố Gấu Mít ôm chặt lấy nó, không cho mẹ áp dụng thiết quân luật nữa rồi. Tức thế chứ. Sự nghiệp giáo dục con thế là không xong rồi.
    Cho tớ hỏi điều này: tớ sắp cho bé Gấu Mít ăn dặm và cũng biết thông tin ăn cà rốt "tráng ruột", nhưng lại đọc được bài viết này trên wtt.
    "Tớ cũg làm theo chỉ dẫn là trước khi cho ăn dặm thì cho ăn chút cà rốt (ít và tăng dần - chứ tớ k ham nhiều nhé, nguồn cà rốt lành hẳn hoi nhé) với mong muốn có tác dụng như các mẹ đã nói ấy.
    Kết quả, con tớ đang ăn uống tốt thì đi tướt (chắc tại cà rốt nóng) và sống phân (đi nguyên ra vụn cà rốt - mặc dù đã nghiền rất bé - chắc chưa tiêu hoá được). Sau đó nó bị RLTH mất 2 tháng, đến 7 tháng mới bắt đầu ăn dặm, đến khốn khổ - cái này thì tớ k kết luận là có tại cà rốt hay k.
    Nhg sau này tớ có sáng topc của Anh Tuấn tiên sinh thì thấy mẹ continue (nếu tớ nhớ k nhầm thì mẹ continue có hướng dẫn mọi ng cho con ăn cà rốt trước khi ăn dặm) cũg theo hỏi rất nhiều về vấn đề tiêu hoá của con: nói chung là con bị tiêu hoá, bị từ lâu và kéo dài, con ăn uống cũg k tốt lắm (tớ chỉ nêu đúng sự việc thôi, tớ k kết luận j nhé. Và nếu tớ nhớ k nhầm thì mẹ ấy cũg chỉ nói là có 1 mẹ ở nước ngoài bầy nthế chứ cũg k phải mẹ ấy bảo nthế nhé).
    Tớ nghĩ là ăn cà rốt bản chất chỉ giúp bé có khái niệm tập nhai trước khi bắt đầu ăn dặm, hơn nữa cà rốt cũg tốt - củng cố lông mao ruột hay cái j đó, vị lại ngon, bé dễ ăn (chứ chẳng nhẽ giờ bắt bé nhai củ đậu, hay củ cải j đó tương tự). Nhg k nên cho con ăn quá sớm (nước ngoài sau 6 tháng mới bắt đầu cho con ăn dặm, nước mình do điều kiện mẹ đi làm sớm nên hay cho con ăn từ 4 tháng - kết quả thường phải trả giá bằng 1 đợt RLTH do con chưa thích nghi được thức ăn lạ).
    Vậy nên đáng nhẽ tớ chả nói làm j, nhg tớ nghĩ con ai cũg như con mình thôi, nên về phía tớ thì tớ khuyên là đừng có theo cái này nhé. Tốt nhất, khi con bắt đầu tập ăn dặm, hãy cho con dùng bột pha được vào sữa này (của nestle rất ngon), xong rồi đến bột ăn liền của gerber chẳng hạn - những loại bột này đều có bổ sung men tiêu hoá và kẽm ZinC và v.v... để cho tiêu hoá của con thích ứng dần, chứ đừng có bụp 1 phát cho ăn nước cháo hay cháo nghiền j đó là mệt con lắm đấy: nhiều khi ban đầu nó ăn ngon lành, mà sau đấy 1-2 tháng nó mới phát sinh vấn đề đấy - kinh nghiệm xương máu của tớ đấy nhé"

    Các mẹ có ý kiến thế nào về bài viết này. Thực tế các mẹ ở đây có ai cho con ăn carot và đến giờ có ổn không? Tớ đã hỏi mẹ nhep, thấy ổn nhưng vẫn muốn tham khảo thêm ý kiến các mẹ khác nữa
  8. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    việc thì lụt mà vẫn thích hóng các mẹ ặc ặc
    tớ thì ko cho con ăn cà rốtđc đến 7 ngày như mẹ nhungvel chỉ dẫn, vì đúng dịp đó là dịp tết, ăn đc 3 hôm thôi bupbe ah, mà mẹ nào cho con ăn output còn có cả cà rốt là sao nhỉ, tớ hấp cách thủy, nghiền thành nưóc cho con uống 1,2 thìa thôi và trộm vía bé chưa sao cả
    còn chuyện con bị RLTH thì chắc tùy đứa thế nào ấy, có đứa uống 2 loại sữa bột bùm bụp có sao đâu, hôm trc tớ đọc trên mạng có mẹ đi chơi quên mang sữa cho con mua tạm loại khác, thế mà con ăn về bị đi ngoài, có đứa thì bị do NGV rửa bình sữa dưới nc lạnh mà ko tráng (mất vệ sinh thật) nhưng ở quê tớ ý mà, toàn rửa mà ko tráng đấy tớ thấy bọn trẻ con cháu tớ chả làm sao cả nên tùy đứa đấy bupbe ạ
  9. boorin9999

    boorin9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Cái vàng vàng thứ nhất:
    Trong các sách hướng dẫn nuôi trẻ dịch từ sách nước ngoài mà tớ đọc tớ thấy đều nói thời kỳ 4-6 tháng là thời kỳ tập ăn dặm. Trong 1 quyển sách tớ có họ còn hướng dẫn thời kỳ 4-6 tháng thức ăn dặm ở dạng bột, đến 7-8 tháng thì thức ăn không xay nhuyễn mà chỉ băm thôi. Còn nhiều sách VN thì bảo nên nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu, thời kỳ ăn dặm bắt đầu từ tháng thứ 7, thức ăn ở dạng bột.
    Tất nhiên nuôi con bằng sữa mẹ (hoặc sữa CT) hoàn toàn trong 6 tháng đầu được thì quá tốt. Nhưng đến 4 tháng nhiều bé (ví dụ bé nhà tớ) không chịu ăn sữa CT, mẹ k đủ sữa, con đói khóc suốt, cho ăn dặm, ấm bụng là lại ngoan. Vậy thì chả nhẽ cứ cú đỉn bắt nó đói thêm 2 tháng nữa mới cho ăn dặm.
    Ngoài ra, tớ đọc trên mạng 1 lần được biết, các biểu hiện bé sẵn sàng cho việc ăn dặm là: 1-bé đủ 4 tháng tuổi; 2-bé biết đòi khi thấy mọi người ăn; 3- cân nặng đạt tiêu chuẩn (quên tiêu chuẩn rồi).
    Cái vàng vàng thứ 2
    Tớ không hiểu nước cháo hay cháo nghiền thì tại sao lại không tốt cho tiêu hóa của bé bằng các loại bột ăn liền. Không biết chị kia khi mua bột về cho con ăn có đọc kỹ thành phần chính của bột không???
    Phương pháp ăn dặm đúng là ăn từ lỏng đến đặc, từ ít đến nhiều. Mục đích là cho bé làm quen với thức ăn mới. Vậy thì nước cháo là dạng lỏng, còn cháo nghiền thành bột là dạng đặc. Thành phần chính là tinh bột. Còn bột ăn liền tùy mình pha loãng hay đặc. Thành phần chính cũng là tinh bột.
    Bảo rằng trong bột ăn liền có chất này chất nọ hỗ trợ tiêu hóa. Nhưng mà một mặt trái của bột ăn liền là vì nó cân đối dinh dưỡng, lại có thêm mấy chục phần trăm là sữa CT, nên làm nhiều bé bị táo bón (sữa CT cũng tùy bé hợp sữa này hay sữa kia)
    Về việc cho bé ăn cà rốt:
    Tớ không nghiền cà rốt cho bé nhà tớ ăn, mà tớ làm thế này: ép 1/3 củ cà rốt, lấy nước ép đó đun sôi lên, đun kỹ hẳn hoi, trộn với nước cháo và sữa mẹ cho bé ăn trong 1 tuần.
    Tuần tiếp theo vẫn ép nước cà rốt, nhưng dùng cháo lọc qua cái rây, bỏ đi phần lớn bã cháo.
    Tuần thứ 3 xay cháo thành bột, ép nước các loại rau củ khác, thay đổi theo bữa.
    Mỗi ngày ăn dặm 1 bữa vào buổi tối 8h, đến tròn 5 tháng thì ăn 2 bữa, xay cả rau cùng cháo, cà rốt 1 tuần ăn 1-2 bữa thôi.
    Hơn 6 tháng thì sáng bột ngọt (rau+cháo xay, đun chín, trộn thêm bột hipp), tối bột mặn (rau, thịt, cháo xay, đun chín)
    Bé nhà tớ output đều đặn mỗi ngày 1 lần, ngày nào ăn nhiều sữa thì 2 lần, ăn rau thì output xanh, ăn cà rốt khoai tây bí đỏ thì output vàng, ăn củ quả liên tục là bị táo ngay.
    Bé ăn dặm từ 4tháng rưỡi, giờ tròn 7 tháng, hôm kia tớ cho ăn 1/2 lòng đỏ trứng, hôm sau vẫn output bình thường.
    Ấy cứ search trên mạng mà xem, họ khuyên bé nào bị táo thì không ăn cà rốt, bé nào đang hơi đi ngoài thì cho ăn cà rốt để củng cố tiêu hóa.
    Cho nên kết luận của chị kia là không có cơ sở gì cả. Có khi cái cách chế biến của chị ấy không đảm bảo vệ sinh thì sao (cái này tớ nói đại, không biết có đúng hay không nhé, hihi)
  10. nhungvel

    nhungvel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, con tớ cũng vừa sốt mất 2 ngày và k ăn k uống j cả, k ăn j luôn, 1 ngày may đc 70ml sữa. Thế là hết, k bột, k nc, Tại con k uống, mẹ k thể ép đc. Dù cháu đã hết sốt, nhưng vì k ăn nên mẹ cháu phải cho đi viện để truyền. Đến viện, lại nghĩ cảnh con khóc ré lên khi lấy ven, tớ lại về. Tại lần trước ốm, con bị lấy ven cắm ra cắm vào mà mãi k lấy ven đc, nó cứ khóc toáng lên, về đến nhà ngày hôm sau vẫn con bị hoảng. Tớ xót con quá, đanh mang con về xem dụ con ăn đc bao nhiêu thì ăn.
    Kinh nghiệm con ốm thì tớ có quá nhiều rồi, vì con tớ hay ốm lắm. Chả hiểu sao con tớ sức để kháng kém thế, mặc dù con có lợi thế là ti mẹ hầu như hoàn toàn. Mẹ cũng hay cho đi chơi, k kiêng cữ j nhiều. Chắc tại con sinh non!
    Ốm 2 ngày k ăn uống, sụt mất 7, 8 lạng. Tình hình các mẹ ơi, chị em mình trao đổi chia sẻ nhau địa chỉ, sdt các BS khám tư, các phòng khám tin cậy,,,,Tất cả vì con!
    Tớ hay gọi đến nhà khám BS Mai, khoa sơ sinh BV Phụ sản
    BS Yến viện nhi.
    Mỗi lần con sốt, tớ vẫn đưa con vào Việt nhật, vì lý do gần nhà, viện nhi quá đông, tớ đến vài lần là sợ mặc dù có bạn làm ở đó.
    Con đang đến lúc tênh tênh thì ốm, Hic!
    Trộm vía hôm nay đỡ rùi, mà vẫn k chịu ăn j cả, từ sáng jờ dỗ mãi đc chút sữa, hết bà nội, ngoại, ông làm trò mà k ăn. Tối qua thì cả nhà mỗi người cầm 1 thứ để thu hút nó há mồm mà nó k há.
    Tớ cũng k dám ép con nhiều, sợ nó thành sợ ăn, nhưng cả ngày k chịu ăn j thì làm sao mà vực dậy đc. Con trộm vía k ăn mà vẫn nghịch, vẫn chơi, vẫn nhảy vẩn hét! Mỗi tội là khóc cả quá nhiều.
    Cu này đang mọc thêm 2 cái răng trên, chắc đó là lý do con sợ ăn. Chỉ mong lạy dời chiều nay mọi việc sẽ khác...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này