1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc con nhỏ,mời các chị em đóng góp ý kiến! (tầng 5)

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi intense_emotion, 25/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MaiHaAn

    MaiHaAn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn,
    Nghe trong này mọi người nói chuyện dạy con hay quá, mình cũng góp tí kinh nghiệm. Cún nhà mình đã được mình đưa vào "thiết quân luật" từ khi cún mới được 3 tháng tuổi cơ. Lúc đó cún còn nhỏ lắm và chưa biết gì nhiều nhưng mình làm gì cũng giải thích và nói chuyện với cún. Ví dụ cho cún uống sữa thì mình nói là con phải uống sữa để lớn lên, con uống nhiều thì lớn nhiều mà uống ít sẽ lớn ít. Lớn chút nữa mình càng nói và giải thích cho cún nhiều hơn. Ví dụ cún đòi cưỡi ngựa khi đang ăn thì mình bảo "con vừa ăn vừa cưỡi ngựa sẽ bị ốm cái bụng (cún hiểu từ ốm vì khi cún ho mẹ giải thích ốm nghĩa là ho và đau họng), ko tốt, con có thể ngồi trên ngựa nhưng ko được lắc lư nhé". Thế là cún đồng ý, trường hợp cún ko nghe lời cứ lắc lư ngựa thì mình sẽ nói là "nếu con còn lắc lư nữa mẹ sẽ ko cho con cưỡi ngựa nữa" và nếu cún vẫn tiếp tục lắc mình sẽ bế cún ra khỏi ngựa đặt lên ghế. Nếu cún lăn ra khóc mình sẽ bế cún vào giường để cún ngồi đấy một mình và nói "con hư, mẹ ko đồng ý với việc con làm vì thế mẹ phạt con ngồi đây một mình". Sau đó mình bỏ đi cho dù cún có khóc. Khoảng một lúc sau mình sẽ đi vào, nếu cún còn khóc mình sẽ bảo "con nín khóc đi mẹ nói chuyện với con", nếu cún ko nín thì mình tiếp tục đi ra ngoài, nếu nín thì mình sẽ giải thích với cún và nói cho cún biết việc cún ko vâng lời là rất hư, hư sẽ bị phạt. Trộm vía hầu như rất ít khi cún ko vâng lời mẹ. Thật ra mình cũng rất cương quyết nên ngay từ khi bé tí cún đã hiểu là ko thể mè nheo với mẹ được, thế nên cún luôn chọn phương án nghe lời. Tuy nghiêm khắc nhưng mình luôn để cho cún sự lựa chọn. Ví dụ khi cún đòi mẹ bế lúc mẹ đang bận, mình giải thích cho cún hiểu là mình phải làm cái này cái kia ko bế được, nếu cún tiếp tục đòi bế, mình có thể nhượng bộ một tí và giao hẹn với cún "mẹ chỉ có thể bế con một tí được thôi, vì mẹ có việc bận phải làm, nếu con đồng ý chỉ bế một tí thì mẹ bế, nếu ko thì thôi mẹ ko bế", thường là cún đống ý và sau đó để yên cho mẹ làm việc. Hiện giờ cún mới được 20 tháng tuổi nhưng đi đâu ai cũng khen là cún rất ngoan và cư xử rất người lớn. Khi người lớn nói cún đừng nghịch cái gì đó cún sẽ dừng lại ngay và ko nghịch nữa (thỉnh thoảng vẫn có trường hợp ngoại lệ). Đến giờ ăn cơm của cả nhà thì cún biết đi sắp ghế ra cho cả nhà ngồi, ăn cơm xong chị giúp việc bưng mâm đi là cún biết lấy khăn lau bàn (tất nhiên cún ko thể lau sạch được cái bàn) và dọn ghế cất đi. Ông bà đi làm về là cún biết xách túi, đồng hồ, chìa khoá của ông bà đi cất. Nếu cún thấy nhà có vết bẩn là cún sẽ đi lấy khăn lau, nếu thấy giấy chùi miệng rơi dưới sàn nhà là biết nhặt bỏ vào thùng rác. Nhiều khi bố cún đi về vứt giầy và tất bẩn lung tung, cún biết nhặt tất cho vào thùng đồ giặt, cất giầy vào ngăn để giầy cho bố. Khi đi chợ với mẹ cún có thể giúp mẹ xách đồ nhẹ. Khi chuẩn bị đi chơi cún biết tự cầm mũ và áo khoác của cún xuống nhà. Cún chưa biết nói câu nào nhưng diễn đạt ý của cún bằng hành động rất giỏi và cún hiểu hầu như hết tất cả các câu chuyện gia đình nói hàng ngày. Ví dụ mẹ sai cún đi cất cái túi cho mẹ, cún để vào góc tường, cái túi cứ bị đổ xuống, mẹ bảo "con phải xoay ngược cái túi lại thì nó mới ko đổ", thế là cún làm được ngay. Nói tóm lại cún rất tự giác và có ý thức. Cún chả bao giờ mè nheo khóc lóc, trừ phi bị ngã đau hoặc bị trêu trọc quá đáng.
    Nhiều khi mình cũng tự thấy là mình quá nghiêm khắc với cún, thế nhưng cứ nhìn cún càng lớn càng khôn ngoan thì mình lại nghĩ là như vậy có khi cũng tốt. Có một điều mình tự nghiệm thấy trong việc dạy trẻ con, đó là làm việc gì cũng nên giải thích cho con biết. Bạn đừng ngại việc con ko hiểu, trẻ hiểu rất nhanh và nhớ rất lâu. Việc bạn nói chuyện và giải thích với trẻ sẽ khiến trẻ phát triển trí tuệ nhanh hơn. Hơn thế nữa đứa trẻ sẽ thấy bố mẹ gần gũi, yêu quý và TÔN TRỌNG chúng. Ai đến chơi cũng khen là cún nhà mình hiểu biết như đứa trẻ 3 hay 4 tuổi.
    Một chút kinh nghiệm cá nhân chia sẻ với các bạn, mong được học hỏi hơn nữa kinh nghiệm của các mẹ.
  2. Thaonguyennang

    Thaonguyennang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2001
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Bài của bạn hay quá. Mình cũng sắp sinh một bé gái đấy. Rất mong sau này cũng chỉ bảo con gái mình như vậy... Mình cũng đang tham khảo rất nhiều cách chỉ bảo con cái, và mình thấy cách giải thích của cậu rất hay.. hoan nghênh những bài viết nữa nhé..
  3. intense_emotion

    intense_emotion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    0
    Con nhà em mới đi tiêm chủng hôm kia,về cháu có bị sốt do fản ứng của thuốc.Hôm nay đã tắm cho cháu rồi liệu có hại j` ko ạ?(cháu đã bớt sốt).Thời tiết Hn tắm vào h nào là tốt nhất hả các mẹ?Chả hiểu sao Mc em cứ 12h 12 rưỡi trưa lại lôi con em ra tắm.Em ko bằng lòng chút nào nhưng mc em cứ bắt em fải nghe theo.Thức đêm nh` có làm mất sữa ko ạ?Em thấy ng ta bảo sữa mẹ càng bú nh` càng ra,ko bú nó tịt mất fải ko ạ?Ti vi đài báo lúc nào cũng kêu ầm lên là sữa mẹ tốt nhất cho trẻ nhưng mc em lúc nào cũng sợ con em bú sữa mẹ ko no,sữa của em ko đủ chất này nọ nên toàn cho con em ăn sữa ngoài thành thử sữa của em cứ tiêu dần.Tháng thứ 2 này con em lên cân ít(nửa cân hay 4 lạng j` đó),cháu trớ rất nh` mc em cũng cứ mắng em là nuôi con ko khéo,trách móc em đủ kiểu.Còn vụ "sau khi vợ chồng gặp nhau fải vắt bỏ sữa lúc đó đi rồi mới cho con bú" của 1 chị nói ở mấy trang trc em chưa nghe bao h,các mẹ có thể giải thích cho em ko ạ?
  4. i_chi_ban

    i_chi_ban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Khi trẻ con bị sốt, cách tốt nhất để hạ sốt và nhanh hơn cả đặt thuốc hay cho uống thuốc đó là tắm cho trẻ hoặc lau nguời bàng nước ấm 37oC. Thậm chí khi trẻ đã trong tình trạng bắt đầu co giật, không cách nào hạ sốt và giảm co giật nhanh bằng hình thức này. Bác sỹ đã khuyên mình như vậy, trong sách Bà mẹ và Em bé cũng nói thế và thực tế thì mình đã áp dụng cho con mình rồi nên bạn yên tâm không sợ đâu.
    Không nên tắm cho trẻ vào tầm từ 11h đến 1h trưa. Đó là theo quan niệm duy tâm của các cụ xưa đấy. Còn theo khoa học thì nên tắm tầm 9-10h sáng hoặc từ 2-4h trước khi tắt nắng để tránh bị lạnh và buổi chiều. Bạn có thể trao đổi với người nhà về giờ tắm của em bé, lúc 12h30 thi nên để bé ngủ thì tốt hơn. Có thể tắm 10h30 rồi cho bé ăn sau đó bé sẽ ngủ rất ngon qua buổi trưa. Hoặc đợi bé ngủ dậy rồi hãy tắm chứ không nên tắm giờ dở dang như vây. Đấy là theo ý kiến của mình.
    Mình chưa nghe thấy nói vợ chồng sau khi xxxx thì phải vắt bỏ sữa đi bao giờ . Chắc chỉ cần vệ sinh sạch sẽ để con bú đỡ ảnh hưởng vệ sinh thôi chứ nhỉ. Chỉ nghe thấy mẹ vắt sữa trước khi cho con bú mỗi khi đi làm về hoặc đi xa thôi. Vì mẹ đi làm thì cái sữa đầu sẽ bị chua, về không vắt con ăn dễ bị đau bụng.
    Thức đêm sẽ làm mất sữa mẹ đấy. Nguời mẹ nên ngủ nhiều thì sữa mới về được. nếu khi nào trông con mệt wá thì cũng nên gọi người nhà trông bé giúp để ngủ một lúc. Ngày trwước lúc mới sinh mình bị mất ngủ nên em bé chẳng đủ sữa bú.
  5. longbiencompany

    longbiencompany Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    hoi chua me minh khong cho uong nuoc dua dau vi thay bao uong nuoc dua bi dao co day. con minh bay gio duoc 6.5 thang roi. hoi be minh boi cho con thuoc chong ham chua Dưuc Be p en then theo loi cua mot bac sy trong BV nen chang thay ham gi . Thang dau thinh thoang cung bi tro. do la chuyen binh thuong. Nhung de co mot cach nhu ban o tren da noi la : be dua vao nguc me, xong vuot xuoi xuong hoac vo nhe nhe vao lung de be o hoi roi hay dat xuong. lam nhu the be se k bi tro. dung de be bi tro nhieu khong se thanh thoi quen day.
  6. milanhn

    milanhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Bài của chị hay quá, khoai tây của vợ chồng còn bé xíu hà. E sẽ học theo cách của chị. BM e kể ngày xưa cũng rèn các con từ khi còn bé, như thế các con sẽ vào khuôn phép, không nhờn với người lớn. Các Mẹ ơi cho e hỏi, bé mà bị khóc dạ đề thì phải ntn ạ? e nghe đủ các bài mách rùi mà cũng không thấy hiệu quả, đưa bé đi khám thì không sao cả. Bố e kể ngày xưa chú e cũng khóc như thế, sau 100 đêm mới hết. Hik,đêm nào hai vợ chồng em cũng thay nhau bế bồng, dong khoai tây khắp nhà. Mà nghe bé khóc như bị ai làm ý, khi thì khóc thét lên, lúc lại khóc lạng đi, khóc không ra tiếng. Nhìn con mà xót ruột quá. Chồng e thì bế con đỡ e rồi e bế thay để nhà e tranh thủ chợp mắt một chút rùi đi làm. Bây giờ khoai tây ngủ, e tranh thủ online hỏi kinh nghiệm các Mẹ chút. E làm mọi cách để khoai tây nhà e thức ngày ngủ đêm mà cũng chẳng được. Các Mẹ ơi, e phải làm gì bây giờ ạ? Khoai tây nhà e ăn ban ngày thì ngoan nhưng buổi tối cũng khó ăn lắm.
  7. tieuphuyenbinh

    tieuphuyenbinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Em xin phép đc spam tý nhé:
    Mạng chia sẻ hình ảnh bé yêu của bạn:
    Với mạng Vietnambaby.com các bạn có thể:
    - Tải hình ảnh các bé yêu của mình lên.
    - Viết nhật ký - hay tạo blog riêng để chia sẻ về bé yêu của bạn.
    - Chia sẻ hình ảnh bé yêu với bạn bè.
    - Hỗ trợ file ảnh lên đến 1MB.
    - Tạo ra album ảnh riêng cho từng sự kiện.
    - Số lượng ảnh đưa lên không giới hạn.
    Bấm chuột vào đây để đăng ký http://www.vietnambaby.com
    Cám ơn các bác đã đọc tin, giờ mời các bác cho mát.
  8. beoi_iloveyou

    beoi_iloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2003
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Vào đây đọc mới biết trẻ con từ 0 đến 3 tháng tuổi đều có những biểu hiện và hành động giông nhau nhỉ, chuyện mà các mẹ kể về các bé con em cũng toàn thế. Nhưng bây giờ sang tháng thứ 4 rồi trộm vía cũng giảm được chút chút. Các mẹ cố lên vậy.
  9. intense_emotion

    intense_emotion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    0
    Cái vụ khóc lóc này em cũng đang đau đầu đây.Hix,cứ vài bữa lại sinh thêm chuyện để vô đây hỏi ý kiến các chị.Con nhà em độ này cũng khóc kinh đi đc.Nh` lúc thì nằm chơi,hóng hớt rất ngoan xong tự nhiên ko ai làm j` lại gào thét inh ỏi,khóc lóc nc mắt nc mũi tèm lem,khóc đến khan cả tiếng,fát sốt ruột lên đc.Mà chả có ai dỗ đc ngoài em,thế mới khổ,chứ ko có vụ chuyên tay bế bồng đc như nhà chị đâu,cứ 1 mình em còng cả lưng mỏi cả tay mà dỗ dành cháu.Em bế thì ko sao,cứ đặt xuống hay đưa ng khác là y như rằng...aghksdfje...bực.Lúc đến h ăn mà đang khóc mới khó cho ăn.Ti mẹ ko chịu,ti bình cũng ko,cứ khóc thôi,xong lại quay sang mút bắp tay mẹ chùn chụt,mẹ bắt ti là giãy đành đạch lên,chân đạp như đạp xích lô,huhu,sao mà nó ghê gớm thế ko biết.
  10. intense_emotion

    intense_emotion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    0
    Lục mãi mới thấy topic này,rơi tít xuống trang 7.Dạo này các mẹ bận rộn hay sao mà ít thấy viết bài vậy?Con em đc 3 tháng 1 tuần tuổi rồi ạ,em đang muốn tham khảo ý kiến các mẹ về chuyện ăn uống dinh dưỡng cho con.Chả là bắt đầu từ tháng này mẹ chồng em kêu em nấu cháo lọc lấy nc cho con em ăn và quấy bột ngọt nữa.Em thấy nh` ng` nuôi con cũng cho ăn bột sớm nhưng nh` ng` khuyên nên để đến tháng thứ 6 hẵng cho ăn.Em mới cho con ăn thử mấy bữa,vất vả lắm cháu mới chịu ăn hết chút xíu.Các mẹ góp ý cho em với,cho cháu ăn như thế nào để tốt cho sức khoẻ của cháu,ăn những j` và chia bữa thế nào?CẢm ơn các mẹ nh`
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này