1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc con nhỏ,mời các chị em đóng góp ý kiến! (tầng 5)

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi intense_emotion, 25/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nicole_82

    nicole_82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    thank you mẹ nhiều nhiều! tớ mà tìm thấy thì tớ sẽ mua 2 cái,hêê
    Được nicole_82 sửa chữa / chuyển vào 10:58 ngày 31/03/2009
  2. boorin9999

    boorin9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    khổ lắm! tớ cũng chỉ cho ăn dặm thôi nhưng cu con ko chịu ăn, loãng là nó nhè ra hết rồi phun. đặc điểm của nó là ăn nguội nhưng có một hôm nấu nhỡ tay bị đặc cho nó ăn thun thút thế là lần sau cứ nấu đặc cho nó ăn
    4 tháng là tớ phải đi làm nên ở nhà bà nội cứ cho ăn ngày 4 bữa vì nó không chịu mút bình sữa, cứ đói là nó kêu nên cho ăn đấy chứ. biết là không tốt nhưng nó đói là quấy lắm, bắt dong mệt nên cứ cho nó ăn no là no nằm chơi.
    còn cái vụ ngoáy hậu môn tớ chưa làm lần nao, mới học mót được thấy các mẹ kêu nên vào hóng hớt
    tớ khoe với các mẹ cu con nhà tớ sinh tháng cuối tháng 10 âm, vào mùa rét mà khi tắm cho nó miệng nó run cập cập mà ko kêu 1ty nào. lai còn thích tắm, nứt mắt mới có 4 tháng mà nóng như mấy hôm vừa rồi tắm cho nó xong bế lên là nó kêu. chuột gì mà chuột lại thích nước?
    [/quote]
    Bé không bú bình thì phải dùng thìa mà đút sữa cho nó. Nói chung phải tìm mọi cách dỗ nó ăn sữa chứ ai lại lấy bột thay thế cho sữa thế bao giờ.
    Con tớ và con 1 số mẹ ở đây giai đoạn 4 tháng cũng bỏ bú bình, cũng không chịu ăn sữa CT, mẹ nào cũng loay hoay tìm cách cho con ăn sữa, tớ cũng stress vì con đói khóc ngày khóc đêm. Nhưng chả ai to gan như nàng cả
    Tớ cho con tớ ăn dặm từ 4 tháng rưỡi, chỉ 1 ngày 1 bữa 100ml, bằng 1/2 bữa sữa của nó thôi, mà cũng chỉ dám cho ăn loãng loãng (tuần đầu nước cháo trộn nước ép rau củ, tuần sau cháo loãng xay). Đến giờ con tớ hơn 7 tháng vẫn chỉ 1 ngày ăn 1 bữa bột ngọt, 1 bữa bột mặn, còn đâu là sữa là chính, ăn thêm tí hoa quả với phomai thôi.
    Mà trời rét mà nàng tắm cho con không bật sưởi hay điều hòa nóng hay sao mà để nó run lập cập thế. Nó bé nó chưa biết kêu rét, nhưng sẽ làm hại hệ hô hấp của nó. Trẻ dưới 1 tuổi thì thời gian tắm chỉ giới hạn tối đa 7phút thôi nàng nhé, tắm lâu hơn chỉ có hại chứ không có lợi. Phải cho bé tắm nơi kín gió, ấm áp, mùa hè cũng thế, không giữ gìn cẩn thận là dễ bị viêm phổi, viêm phế quản lắm đấy.
    Bé khó ị thì chỉ massage bụng nhẹ nhàng cho bé và cho ăn uống những thứ mát, chứ ai lại ngoáy bông tăm vào hậu môn nó, về sau nó quen đi cứ ngoáy nó mới ị thì chết, chưa kể là ngoáy nhiều nó rát da, phồng rộp lên, khéo lớn 1 chút lại thành trĩ thì chết dở
    Mẹ nó nên tìm hiểu thêm nhiều thông tin để có cách chăm sóc bé khoa học hơn nhé. Chúc bé chóng ngoan, chóng lớn và khỏe mạnh nhé
  3. nhungvel

    nhungvel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Anh cu nhà tớ đây, sau đợt lười ăn jờ con chán sữa rồi, mẹ cứ hì hà hi hục cho nó ăn bữa sữa gần tiếng, pha 150ml thì bao jờ cũng còn lại 70ml hoặc nhiều hơn thế. 1 ngày chắc con chỉ ăn đc tầm gần 400 sữa, chán quá k biết dụ nó bằng cách nào.
    Hôm đầu nó khoái cái laptop, bố hoặc bà cứ phải cầm cái laptop để cho anh ý chơi ( vì anh này nằm ăn), thế thì nó mới chịu há mồm, k thì cái mồm con tớ cứ ngậm chặt cứng đố ai đút đc cái thìa hay cái ti vào. Đc 2 lần làm thế là
    Ăn bột và cháo thì trộm vía con ăn đc, nhưng tớ vẫn cho ăn 2 bữa thôi. Con k chịu ăn sữa, mẹ cháu đành bổ sung sữa chua váng sữa cho con vậy, miễn sao 1 ngày đủ lượng sữa con cần.
    Ah các mẹ ơi, tớ định cho con 1 ngày uống 1 bữa sữa đậu nành của Friso hoặc enfa kèm sữa con đang uống k biết có đc k nhở.
  4. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    con bé nhà tớ 1 dạo ăn đc 800 1 ngày tớ mừng rơi nưóc mắt, giờ thì nước mắt rơi vì buồn kể từ hồi ăn dặm sữa nàng ý uống ít dần, ăn bột cũng ít (1 bữa ngọt nửa bát, 1 bữa mặn hơn nửa bát tí, mà tớ mới cho ăn 2 bữa khoảng 5 hôm nay thôi) mà uống sữa giỏi lắm chắc chỉ đc 500 thôi, còn lại cũng hoa quả, sữa chua nữa là thôi, có hôm chắc chỉ hơn 400 sữa mà mẹ chả có sữa đấy nhé, chán thật ý, tìm mọi cách cho nó ăn sữa mà khó quá. Tớ cũng đang "manh nha" ý định cho con uống 2 loại sữa (dĩ nhiên là bữa nọ bữa kia chứ ko trộn chung) để xem nó chịu ăn hơn ko, nhưng cũng chưa dám
    beheo ơi con giai nhà nàng có cái j xanh xanh giữa sống mũi thế?
  5. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Tớ cho con uống 2 loại sữa 1 lúc đây, chẳng thấy ăn thua gì cả.
    Cái đấy là gân xanh! . Người ta bảo có cái đấy thì con yếu, cho nên tớ cũng chuẩn bị sẵn tinh thần mệt mỏi đây. Ngoài cái đấy ra, con tớ còn có 1 cái to đùng dài ngoằng trên đầu cơ. Lúc nào khóc thì nó hằn lên ghê lắm. Có nghe ai đó nói là ko lấy được ven ở tay phải lấy ven trên đầu thì chắc con tớ dễ nhất!
  6. tramanh14000

    tramanh14000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Chăm con khó lắm, cũng cần chút nghệ thuật nữa. Chăm tốt nhưng phải dạy con cho ngoan còn khó hơn nhìu.
  7. boorin9999

    boorin9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Con nhà tớ từ 3 tháng đến 4 tháng là cứ 1 ngày chơi 1200 - 1500ml sữa mẹ, mỗi bữa fải được 160-200ml.
    Thế mà giờ 1 ngày nó chỉ ăn được 600-700ml sữa, 2 bữa bột tổng cộng khoảng 320ml, với 1/3 hộp phomai hoa quả, 50ml trà hipp hoặc nước, có hôm thêm 1/2 quả chuối hoặc 1/3 lọ hoa quả đóng lọ hipp. Hết. Cộng lại vẫn chưa bằng tổng lượng sữa nó ăn được lúc trước. Mẹ đành tự an ủi, con vẫn lên cân, người vẫn dài ra theo tiêu chuẩn, càng ngày càng biết, chân tay mỗi ngày một cứng cáp. Đợt vừa rồi thời tiết khó chịu thế , con nhà hàng xóm xung quanh thấy hết ho lại sốt, con mình trộm vía không ốm chỉ hay khóc đêm tí thôi. Thế là mừng lắm rùi
  8. Nguoi_ca

    Nguoi_ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Em cũng nghe nói có gân xanh ở sống mũi là sức khoẻ yếu đấy.
    TRộm vía con em không có nhưng mà lạ lắm nhé các mẹ, bé nhà em sinh ra đã có cái sẹo to đùng trên đỉnh đầu rồi ý ( nằm trên cái xoáy tóc ý ) Hôm đầu không ai để ý vì đội mũ và tóc nàng ta rất dày mà, hôm sau bỏ mới biết, đúng là cái sẹo thật đấy, chẳng sợi tóc nào mọc được ở chỗ đấy cả, lạ thế chứ
  9. give_me_your_heart_now

    give_me_your_heart_now Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Các mẹ ơi, tớ mua đủ loại bột rồi, nấu cũng đủ thứ nhưng nhóc con nhà tớ vẫn không ăn, có mẹ nào có bột Hipp hoa quả k? Cho tớ xin mấy thìa về thử lại xem nó có ăn không. Chứ đi mua thế này mẹ chết xiền, con lại không ăn.
  10. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Mẹ give mẹ ơi, pipi ko ăn là thế nào? Tớ đánh giá Bee nhà tớ ko ăn vì sau 4 lần thử, cứ cho vào mồm là nó khóc. Còn lúc mới ăn mà nó lè ra lè vào rồi ko nuốt được gì là chuyện bình thường, rồi dần sẽ quen nàng ạ! Tớ đổi sang Beech nut theo mẹ Nhep mách bảo, pha với sữa Friso của con tớ thì trộm vía lại thấy con chịu ăn! Nàng cứ kiên nhẫn thử lại xem.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này