1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc con nhỏ,mời các chị em đóng góp ý kiến! (tầng 5)

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi intense_emotion, 25/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Cặp sốt liên tục nhé, nếu có dấu hiệu bỏ bú - nôn trớ - quấy khóc - lả đi thì mang vào viện ngay.
    Còn nếu sốt 38.5 thì nhét viên đạn 80mg nhé. ( Tớ lì, con tớ sốt 39 độ mới nhét). Nàng chườm ấm cho con, vẫn tắm đc nhưng kín gió và nước ấm hơn bình thường để hạ nhiệt nhé.
    Có thể sốt mọc răng.
  2. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    GMYH: nàng ơi, đổi sang bột khác đi, Hipp là bột có sữa, mà sữa HIPP ko phải đứa nào cũng thích, như con tớ cho ăn Hipp phun phì phì, ko ăn laà ko ăn. Nàng nấu bột ngọt bằng bột mình tự nấu cũng được, tương tự nấu bột mặn nhưng ko cho thịt, dầu, mà trộn thêm sữa của con vào. Có thể bé đang quen ti mẹ nên ko chịu mùi sữa công thức, nói chung kiên trì thôi. Con nhà tớ ban đầu nhất định ko ăn chuối, bột chuối, hoa quả nghiền hipp vị chuối,giờ ăn bình thường
    nếu cần nàng qua tớ cho nàng ít bột Geber và Milupa, Geber là bột gạo chưa có vị j cả, thích trộn j thêm thì trộn, Milupa là bột ngọt vị chuối đã có sữa, tớ thấy con tớ cũng chịu ăn, có j nàng pm nhé!
  3. poem_xinhdep

    poem_xinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.397
    Đã được thích:
    0
    Mẹ g-p nói tớ mới nhớ: Đúng là trẻ con ko phải đứa nào cũng hợp với bột Hipp. Đứa nào ăn hợp thì thun thút, nhưng đứa nào ko hợp thì lắc đầu quầy quậy. Mẹ nó có thể thử bột của Bledina'', Gerber (bột này thơm lắm, phưng phức ra ý) xem sao.
    Cái ảnh đấy là con bé con nhà tớ nó đang đắm đuối nhìn mẹ. Nhìn một lúc xong mỏi, ko tự dựng thẳng lại được thế là cáu, nhăn nhó (Cái ảnh liền sau ý). Dạo này nó trộm vía nghịch như quỷ ý.
    @ Mẹ g-P: cặp sốt cho bé liên tục, chườm khăn ấm (khoảng 35 độ) lên trán để hạ sốt. Nếu cặp ở nách mà 38 độ thì phải nhét thuốc hạ sốt luôn, cho bé uống nhiều nước. Kiểm tra răng nếu ko thấy sưng thì nên đưa bé đi khám, nếu có bác sĩ quen và tin tưởng được. Kinh nghiệm nhà tớ cho thấy là cứ đưa đi khám càng sớm càng tốt. con đỡ mệt mà bố mẹ cũng đỡ lo.
  4. dainguyet01

    dainguyet01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Con nhà tớ y chang, tớ cũng chưa biết làm thế nào. hu hu. Trưa hôm qua phải về, lại lon ton đi khách hàng, tối về người đau nhừ mà con quấy quá. Hu hu
  5. give_me_your_heart_now

    give_me_your_heart_now Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    ======
    Cảm ơn mẹ nó. Tớ xin mẹ Boorin rùi, nếu nhóc k ăn Hipp tớ lại sang xin mẹ nó. Hịc, đi xin nhìu xấu hổ lắm nhưng đành phải thử vậy.
  6. nhepbeo

    nhepbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    @Green_pepper: nếu bé bị ngạt mũi thì mẹ nó xịt sterima tốt lắm nhé, nhỏ nước muối sinh lý chỉ có tác dụng làm sạch chứ ko thông mũi đc nếu bé đã bị tắc. Hơi húng hắng ho thì mẹ nó ngăn chặn luôn đi, có thể dùng mật ong với vỏ chanh hoặc đường phèn với lá hẹ hấp lên rồi cho con uống vài thìa ngày vài lần.
    @poem: trộm vía B thích nhờ, hai cái má vẫn phính như thế, B mọc cái răng nào chưa nhỉ ?Hôm nào ấm,các mẹ cho các con tụ tập đi. Không biết ở cái quán lần trc bọn mình tụ tập họ còn nhớ hội mình ko nhỉ ?lần đó đứng dậy toàn bà bầu bụng to, lần này lại toàn các mẹ , mỗi mẹ vác một bé. Mà lâu ko thấy chị Global nhỉ ?! poem cho tớ nick chat nhá
  7. poem_xinhdep

    poem_xinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.397
    Đã được thích:
    0
    BB nhà tớ á? Vẫn hợp tác xã toàn lợi làm bố mẹ sốt ruột chết đi được. Bù lại lợi cứng, nhai rau ráu (trộm vía), cắn đứt mấy miếng xoài của mẹ rồi.
    Tớ PM nick chat cho mẹ nó nhé. Chit đỡ chưa thế? Hành trình ăn uống dạo này thế nào rùi?
  8. nhepbeo

    nhepbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    @poem: tớ add nick rồi, có j thì accept đi nhá.
    Chit khỏi rồi, nhưng hết cái này lại bị cái khác :(
    nhưng trộm vía ăn uống chẳng ảnh hưởng j, bột mặn vẫn hết veo một bát khoảng >200ml-250ml j đó. Tớ vẫn cho ăn 1 bữa bột mặn trưa và 1 bữa bột ngọt tối vì còn nhiều bột Beechnut quá, chắc hết tuần này chuyển sang ăn 2 bữa bột mặn. Giờ tớ nấu cháo (rồi xay) cho ăn rồi, cho ăn cái j cũng hết
    Nghe lời Axon, chắc ngày kia cho ăn cá hồi
  9. nhepbeo

    nhepbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    tớ thử lại avatar xem đã đổi đc chưa
  10. nicole_82

    nicole_82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Cho tớ hỏi baby bao giờ thì ăn 2 bữa 1 mặn 1 ngọt ?
    Con tớ 4 tháng rưỡi ăn thế này đc chưa:
    3/4 lọ hoa quả hipp ( hipp hoặc tự xay trộn sữa, ước lượng thế)
    100ml bột ngọt
    5 bữa sữa x 120ml (càng ngày càng thụt lùi)
    kết hợp bú mẹ.
    Nhân đây, có mẹ nào xay hoa quả trộn sữa để tủ lạnh ăn trong 2 ngày như tớ k? không biết nvậy có hại gì k nhỉ?
    cái vụ bông tăm ngoáy thì mình con rát chứ k nói gì con nít
    Bé không bú bình thì phải dùng thìa mà đút sữa cho nó. Nói chung phải tìm mọi cách dỗ nó ăn sữa chứ ai lại lấy bột thay thế cho sữa thế bao giờ.
    Con tớ và con 1 số mẹ ở đây giai đoạn 4 tháng cũng bỏ bú bình, cũng không chịu ăn sữa CT, mẹ nào cũng loay hoay tìm cách cho con ăn sữa, tớ cũng stress vì con đói khóc ngày khóc đêm. Nhưng chả ai to gan như nàng cả
    Tớ cho con tớ ăn dặm từ 4 tháng rưỡi, chỉ 1 ngày 1 bữa 100ml, bằng 1/2 bữa sữa của nó thôi, mà cũng chỉ dám cho ăn loãng loãng (tuần đầu nước cháo trộn nước ép rau củ, tuần sau cháo loãng xay). Đến giờ con tớ hơn 7 tháng vẫn chỉ 1 ngày ăn 1 bữa bột ngọt, 1 bữa bột mặn, còn đâu là sữa là chính, ăn thêm tí hoa quả với phomai thôi.
    Mà trời rét mà nàng tắm cho con không bật sưởi hay điều hòa nóng hay sao mà để nó run lập cập thế. Nó bé nó chưa biết kêu rét, nhưng sẽ làm hại hệ hô hấp của nó. Trẻ dưới 1 tuổi thì thời gian tắm chỉ giới hạn tối đa 7phút thôi nàng nhé, tắm lâu hơn chỉ có hại chứ không có lợi. Phải cho bé tắm nơi kín gió, ấm áp, mùa hè cũng thế, không giữ gìn cẩn thận là dễ bị viêm phổi, viêm phế quản lắm đấy.
    Bé khó ị thì chỉ massage bụng nhẹ nhàng cho bé và cho ăn uống những thứ mát, chứ ai lại ngoáy bông tăm vào hậu môn nó, về sau nó quen đi cứ ngoáy nó mới ị thì chết, chưa kể là ngoáy nhiều nó rát da, phồng rộp lên, khéo lớn 1 chút lại thành trĩ thì chết dở
    Mẹ nó nên tìm hiểu thêm nhiều thông tin để có cách chăm sóc bé khoa học hơn nhé. Chúc bé chóng ngoan, chóng lớn và khỏe mạnh nhé
    [/quote]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này