1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc con nhỏ,mời các chị em đóng góp ý kiến! (tầng 5)

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi intense_emotion, 25/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boorin9999

    boorin9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Mẹ nó ơi, tháng trước cu con tớ đi tiêm về bị sốt, tớ cho uống cái hạ sốt trẻ em, lúc ra mua thuốc thì đòi mua viên đút hậu môn, nhưng anh bán thuốc bảo dùng đút hậu môn cũng có hại nên bán cho tớ loại hạ sốt dạng bột í, tớ fa 1 gói ra thành 1 thìa meiji nước thuốc, cu con uống khoảng 30'' sau là hạ sốt thôi
    Bé sốt thì nàng cho bú nhiều vào, sữa cũng được mà thêm nước cũng được. Chúc bé chóng khoẻ nhé
  2. boorin9999

    boorin9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Mẹ nó à, trẻ dưới 1 tuồi mà đang trong thời kỳ ăn dặm thì cần đảm bảo 1 ngày ăn được 600-900ml sữa, các thứ khác là phụ, bột chỉ cần 100-200ml là đủ rồi.
    Đủ 6 tháng mới nên cho bé ăn bột mặn, đầu tiên là duy trì 1 bữa ngọt (bột hoa quả, sữa) và 1 bữa mặn (bột thịt,cá...), bé nào khi đã ăn bột mặn mà vẫn chịu ăn bột ngọt thì duy trì 1 bữa bột ngọt đến 7-8 tháng, tuỳ mẹ quyết định.
    Đối với bột mặn, đầu tiên cho bé làm quen với thịt lợn, thịt gà, thịt bò. Trứng chỉ nên cho bé ăn khi bé đủ 7 tháng, đầu tiên ăn 1/2 lòng đỏ trứng, 1 tuần 1 lần thôi, sau vài tuần thì tăng lên 1 tuần 2 lần, sau 1 ít thời gian thì có thể cho ăn cả cái lòng đỏ 1 bữa và 2-3 bữa/tuần. Cá, tôm thì đủ 8 tháng mới nên cho ăn, đầu tiên ăn cá thịt trắng thôi.
    Quy tắc ăn bột mặn là mẹ nó cho ăn thử 1 món (vd thịt lợn) trong khoảng 3 ngày và theo dõi output của bé, thấy ổn thì cho ăn tiếp, không ổn thì dừng lại khoảng 1 tuần và thử lại lần 2. Nấu bột mặn phải cho dầu ăn vào cho bé để hỗ trợ tiêu hóa nhé. Dầu oliu loại extra virgin là tốt nhất, ngoài ra dùng dầu mè, dầu nành, dầu gấc nữa. Dầu gấc thì 1 tuần ăn 1-2 bữa thôi.
    Mỏi tay quá, tạm thế đã, có gì mẹ nó tham khảo các mẹ dần dần nhé
  3. nhungvel

    nhungvel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Boorin: Thuốc hạ sốt dạng uống mà mẹ nó nói cũng là effernagal ah. Con tớ mà khi ốm là khó uống thuốc lắm, nên tớ toàn đặt thôi.
    G-P:
    Con tớ tầm 38.7 độ tớ mới đặt thuốc cho con, còn tớ cố gắng hạ nhiệt cho con bằng cách cho con ti nhiều, uống nhiều nước ( hoặc oresol) để bé tè ra làm thân nhiệt hạ bớt đi. Sau đó, chườm khăn ấm ở bẹn, trán, lau lưng, nách.
    thuốc j cũng khó tránh khỏi gây tác dụng phụ. Thuốc đặt hay uống cũng thế, theo tớ nghĩ thì thuốc uống sẽ hại đôi chút dạ dày, còn thuốc đặt hại đại tràng.
    Effernagal có thành phần là paracetamol, vì thế dùng trong thời gian dài và với số lượng nhiều sẽ tạm thời làm giảm số lượng hồng cầu, gây chứng thiếu máu tạm thời. Tuy nhiên, bé sốt cao mẹ nó nên đặt thuốc cho bé không quá 4 viên 1 ngày nhé!
    Có 1 cách dân gian mà tớ áp dụng cho con tớ đó là: Khi bé sốt, kèm ngạt mũi, tớ đốt bồ kết trong phòng cho bé dễ thở, dã nát lá nhọ nhồi ( nhọ nồi), sau đó đánh gam bàn chân, bàn tay, 2 thái dương và đắp lên thóp bé 1 lúc.
    Mẹ nó nhớ theo dõi nhiệt độ cơ thể con, để còn điều chỉnh. Đặc biệt để ý cả gam bàn chân bé, nếu gam bàn chân ấm, tức là thân nhiệt bé đã ổn định và sẽ k sốt lên cao. Ngược lại, gam bàn chân lạnh, các đầu ngón tay lạnh là bé đang có xu hướng sốt cao hơn.
    Thế mẹ nó nhé, chúc bé mau khỏi sốt!
  4. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    hì cám ơn các mẹ nhiều nhé, may quá bé nhà tớ đỡ sốt rồi, hết chảy nước mũi, nhưng NGẠT MŨI thành ra lười ăn sữa, bột bẹt sữa chua hoa quả vẫn chén bình thường, mẹ nhep hôm qua nói có loại j xịt ý nhỉ, cứ thế đi mua ngòai hiệu thuốc à, hay phải có chỉ định của bác sĩ nhỉ
    tớ sẽ copy lại kinh nghiệm của các mẹ đề phòng. Hồi tiêm các mũi tổng hợp sợ con sốt tớ cũng đã mua sẵn miếng dán hạ sốt và thuốc đây rồi, đúng là trên đời này ko j bằng sợ con ốm.
    À hôm qua tớ thử cho viên phomai Petit Louis con sò vào bột rồi, thơm lắm ý nhé hihi
    Được green_pepper sửa chữa / chuyển vào 09:47 ngày 02/04/2009
  5. nicole_82

    nicole_82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân, mùa này đứa nào cũng ốm đau quặt quoẹo, tuy nhiên 37,5 độ vẫn chưa nên can thiệp mà bạn. trên 38,5 độ mới phải giảm sốt, còn dưới thì cứ mặc thoáng, chườm nước ấm thôi.
    Ông bà cứ bảo uống nhọ nồi, nhưng tớ sợ uống lá linh tinh nên k cho. Nhungvel có cho con uống vậy kg? chân tay con tớ lạnh toát, tớ cứ nghĩ là mát, hoá ra là yếu à? thông tin mẹ nó cho hữu ích quá!
    Boorin nói thế tớ thấy lo, con tớ lười ăn sữa quá, tầm 600ml/ ngày thôi. Cứ bú 1 tí lại nhả ra chơi, nó k đói hay lỗ ti bé quá nhỉ? tớ mới đổi level 2 cho con rồi mà.
    Được nicole_82 sửa chữa / chuyển vào 09:51 ngày 02/04/2009
  6. ashiteru

    ashiteru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    hí hí
    tại cứ thấy nó ăn ngoan quá nên cho ăn, 1 tuần ăn bột thế trông khác hẳn !
    tớ bỏ 1 bữa đi rồi, cho ăn 3 bữa còn ép ăn sữa, cho nó mút bình nó ko chịu. cho thìa uống thì thun thút chả hiểu sao thế
    còn cái vụ tắm là có quạt sưởi rồi, tớ nói là lúc mặc quần áo ấy nó cứ cập cập nhưng ko kêu!
    tớ mà cho ăn loãng là nó nhè hết, cho ăn ngày 1-2 lần thì nó đói nó kêu. cho ăn ngọt nó ko ưa, kêu ầm ĩ thế là cứ mặn mà ăn lấy nước xương và thịt hầm xay cho 1ty hạt nêm nâu
    cái vụ ngoáy hậu môn tớ chưa làm lần nào, bày cách cho chị em thôi
  7. bau_keai

    bau_keai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    ui mấy hôm rét tớ toàn phải để quần áo bé lên cái sưởi cho ấm, tắm xong mặc người vẫn ấm, ko bị rét ấy ạ, bé thì kêu làm sao đc nhỉ
  8. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Lúc tắm xong thì lau 1 khăn rồi thay quấn 1 khăn khác cho con, bỏ khăn từng phần để mặc quần áo cho bé đỡ lạnh chứ các mẹ! Lúc tắm xong ấy là dễ nhiễm lạnh nhất đấy vì lỗ chân lông nó hở mà!!!
  9. Nguoi_ca

    Nguoi_ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Help me ..... Cứu....cứu.....
    Bé nhà em bị đi ngoài, bắt đầu từ sáng hôm qua rồi, ngày 4 lần, phân màu vàng lẫn đen, không đến mức chảy nước nhưng mà có bọt , bé không quấy khóc gì, vẫn chịu ăn, bú như bình thường
    Em nghĩ mãi mà không biết tại sao , vẫn ăn đồ ăn quen thuộc, vệ sinh thì cũng như mọi ngày, sao lại bị đi ngoài thế chứ, từ sáng đến giờ 2 lần rồi
    Mưa quá, lại rét nữa, chả muốn đưa con ra ngoài đường tý nào
  10. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Khi chuẩn bị tắm cho con thì nên làm ấm khăn bông quấn nhé. Tắm xong quấn luôn còn hơi ấm như thế bé ko bị lạnh. Ôm con vào phòng kín ( có điều hòa nóng) hoặc dùng máy sấy cho khô tóc, sấy tỏa hơi nóng xung quanh chỗ cho nằm. Quần áo trước khi mặc cho con cũng phải sấy ấm.
    Mặc xong thì sấy nóng hai gan bàn chân nhé. Giữ ấm đượcgan bàn chân là tốt nhất.
    Hạ nhiệt bằng lá nhọ nồi theo dân gian chứ giờ dùng lá thì dị ứng sợ lắm. Lá lẩu tòan phun thuốc tăng trưởng. Hạ nhiệt khi sốt chủ yếu dùng nước ấm lau người ( ở Tây còn nhúng con vào bể tắm nước ấm), hoặc dùng cồn lau khắp ngừoi , nhiệt trong cơ thể sẽ theo cồn bay hơi đi. Khi lau cồn thì phòng phải thật kín gió ( bật điều hòa nóng).
    Hạ nhiệt dùng miếng dán cũng như dùng khăn ấm đắp thôi. Ko có tác dụng gì nhiều. Đôi khi dùng miếng dán còn gây kích ứng da với những bé nhạy cảm
    Hạ nhiệt bằng Eff đúng như mẹ Nhung nói. Nhưng tớ lại nghĩ nhét hậu môn ok hơn uống. Tớ cố gắng hạn chế cho con uống thuốc qua dạ dày. Đợt Bông ốm, tớ cho tiêm thẳng KS. Nhiều người nghĩ tiêm như vậy bị nặng, hại............. Tớ nghĩ ngược lại. Có những mẹ cho con uống KS trường kỳ hàng tuần liền, mà dứt thuốc bệnh lại tái phát. Chưa kể tác dụng phụ của KS : nôn trớ, hại dạ dày....
    Tớ cho con tiêm thẳng vào ven, ko lo trớ, tiêm xong con lại toe toét cười vì ko có tác dụng phụ ( rối loạn tiêu hóa.....) , sau đợt tiêm con tớ chỉ bị đi tứot 1 ngày. Ăn uống trong cả đợt tiêm đó vẫn ok, ko bị bỏ bữa hay trớ.
    Trộm vía tỷ tỷ..... lần
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này