1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc con nhỏ,mời các chị em đóng góp ý kiến! (tầng 5)

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi intense_emotion, 25/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. boorin9999

    boorin9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    hí hí
    tại cứ thấy nó ăn ngoan quá nên cho ăn, 1 tuần ăn bột thế trông khác hẳn !
    tớ bỏ 1 bữa đi rồi, cho ăn 3 bữa còn ép ăn sữa, cho nó mút bình nó ko chịu. cho thìa uống thì thun thút chả hiểu sao thế
    còn cái vụ tắm là có quạt sưởi rồi, tớ nói là lúc mặc quần áo ấy nó cứ cập cập nhưng ko kêu!
    tớ mà cho ăn loãng là nó nhè hết, cho ăn ngày 1-2 lần thì nó đói nó kêu. cho ăn ngọt nó ko ưa, kêu ầm ĩ thế là cứ mặn mà ăn lấy nước xương và thịt hầm xay cho 1ty hạt nêm nâu
    cái vụ ngoáy hậu môn tớ chưa làm lần nào, bày cách cho chị em thôi
    [/quote]
    Lúc tắm cho bé mẹ nó có làm thế này không: trước khi tắm chuẩn bị sẵn 1 khăn bông to và 1 khăn xô tắm, trời lạnh thì dùng khăn bông dầy, trời nóng thì khăn mỏng thôi, trải khăn bông ra rồi trải khăn xô lên trên. Gội đầu trước, lau khô đầu rồi mới cởi quần áo bé ra để tắm. Tắm bé xong bế bé từ chậu nước đặt luôn lên khăn rồi nhanh tay quấn kín bé vào. Đội mũ lên. Dùng các đầu khăn xô thấm hết nước còn đọng ở các khe kẽ trên người bé, từ trên cổ xuống. Không phải gỡ tung khăn ra mà thấm đâu, mà bé vẫn luôn được quấn kín, chỉ dỡ khăn từng phần ra thôi. Khi đã khô phần thân trên thì mặc áo, đã mặc áo rồi thì không để bé nằm trên khăn nữa không thì lại ẩm vào áo thì lại lạnh. Mặc áo xong mới lau nốt phần thân dưới, đi tất (giầy vải), bôi kem chống hăm, đóng bỉm, mặc quần.
    Làm như thế bé chẳng bao giờ fải run lập cập vì lạnh cả. Trẻ con nó chỉ khóc khi đói, khi ướt đít, khi buồn ngủ, khi đòi hỏi cái gì đấy. Có đứa nóng quá khó chịu thì cũng kêu, cũng khóc. Nhưng chẳng có đứa nào biết kêu biết khóc vì lạnh cả, chúng nó mà biết thế thì trời lạnh đã chẳng có mấy đứa phải vào viện vì viêm phổi.
  2. cocmoc

    cocmoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2007
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    @ poem : cảm ơn em nhé nghe ko kỹ nên ko rõ thế nào giờ chị vẫn chưa cho con ăn bột thịt vì ko chắc chắn. Hỏi mọi người rồi tuần sau sẽ thử cho con ăn.
    @ be heo: Chị thấy cháu chị cũng ko khó nuôi, ko hay ốm chỉ có điều là nó ko chịu ăn. Hôm nào thích ăn thì được 1 bát cơm, rau , thit .. còn ko chỉ được nửa bát nhìn nó ăn trông tội nghiệp lắm. Lúc nào mải chơi ăn nhè ra 1 thìa là bố mẹ nó fạt fải ăn bù 2 thìa ( vì nó lười ăn nên fải fạt thế ko thì nó bỏ ăn luôn) ko bao giờ thấy nó đòi ăn cái gì hay kêu đói cả chỉ thích đồ chơi thôi. Trước 1 tuổi thì nó vẫn bt ko biết có fải cách mẹ nó cho nó ăn hay do nó ăn hay bị dị ứng nên sợ ko thích ăn.
    Be heo cứ yên tâm mỗi đứa 1 kiểu mà cố gắng chăm sóc con tốt thôi. Con khoẻ thì mẹ nhàn , con ốm thì mẹ vất vả chăm sóc giữ gìn cẩn thận nhưng cũng ko tránh khỏi lúc con ốm đau.
  3. nhungvel

    nhungvel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    To Nicole: Tớ k dám cho con uống nhọ nhồi đâu, tớ chỉ đánh gam bàn chân,bàn tay, nói chung là qua da cho bé thôi mẹ ạ. Tớ dùng phương pháp này 2 lần thấy rất hiệu nghiệm.
    To AXon: Đúng là nếu có điều kiện và bé k quá sợ tiêm thì tiêm cho bé là tốt nhất, vì tiêm thuốc đi thẳng vào máu luôn, tránh được các phản ứng phụ mà ảnh hưởng đến đường ruột của bé như tiêm kháng sinh chẳng hạn. Tuy nhiên k phải lúc nào cũng nên tiêm, vì còn tuỳ từng bệnh, từng thuốc nữa. Bố tớ kể ở cơ quan bố có thằng cu con ông làm cùng bị sốt nổi ban khắp người, tưởng chỉ là phát ban thông thường nên BS tiêm KS.>>> Vỡ các mao mạch gây tử vong. Tớ nghe bố kể xong mà hãi hùng.
  4. nhungvel

    nhungvel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Phân bé mà có bọt thì mẹ nó nên chú ý theo dõi con nhé. Tốt nhất cho con đi khám luôn, thời điểm giao mùa này lắm bệnh tật lắm, đặc biệt là sốt và tiêu chảy.
    Tớ jờ thì con có bệnh cái là cho con đi khám luôn. Không để lâu xót con, đi khám dẫu sao cũng giải quyết đc vẫn đề tâm lý đầu tiên.
  5. 123ok

    123ok Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Các nàng ơi,
    Có ai ở đây dùng máy xay Braun không? Cho tớ xin tí lời khuyên. Nhà có máy xay sinh tố rồi thì có cần phải mua Braun không? Hay chỉ mua bộ chế biến đồ ăn dặm thôi?
    To Axon: Cái ghế của Bông có phải đồ IKEA không? Bạn mua bao xiền thế? Ở Thanh Miến ah?
  6. 123ok

    123ok Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Các nàng ơi,
    Có ai ở đây dùng máy xay Braun không? Cho tớ xin tí lời khuyên. Nhà có máy xay sinh tố rồi thì có cần phải mua Braun không? Hay chỉ mua bộ chế biến đồ ăn dặm thôi?
    To Axon: Cái ghế của Bông có phải đồ IKEA không? Bạn mua bao xiền thế? Ở Thanh Miến ah? Mà nó có cái bàn ăn gắn liền vào được không? Có thể dùng cho con để nó ngồi ăn cùng bàn với cả nhà không?
  7. boorin9999

    boorin9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    @123ok: lâu lắm mới thấy nàng. Vụ đi đẻ có ổn không? Em bé nhà nàng mấy tháng rồi? Bé ngoan không
    Tớ không dùng máy xay braun mà dùng cái phillips, nhưng bạn tớ dùng máy braun khen lắm, loại đầu xay inox ý.
    Nhiều người sắm bộ chế biến ăn dặm dùng cũng khen. Nhưng nhiều người khác thì prefer cách dùng máy xay và dùng các cái rây (lưới lọc bằng inox) các cỡ để chế biến đồ ăn cho con
  8. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Tớ dùng Braun loại 250W. Loại này xay cả thịt, rau, hoa quả..... tất tần tật. Theo tớ thì có máy xay rồi, tiết kiệm time lắm, mua bộ chế biến ăn dặm thì mất công mài rây..... tốn thời gian của mẹ.
    Ghế này mua ngồi ko có bàn ăn gắn liền đâu. Ngồi bàn ăn của cả nhà. Ghế bằng vải dù ( made in VN ) tháo ra giặt được, lại mềm ko cứng như ghế gỗ đâu. Tớ ko nhớ giá lắm hồi mua được khuyến mại có 950k thôi.
  9. 123ok

    123ok Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    @Boorin: Hì hì con tớ 5 tháng mấy ngày rùi. Vụ đi đẻ nghĩ mà buồn cười, hỏi boorin đủ thứ, xong cuối cùng hôm đi đẻ định bụng đến lúc nộp tiền thì đăng kí D3, thế mà vừa chui ra khỏi phòng khám cấp cứu thì bị lùa luôn cùng cả đàn vào 1 cái thang máy, chả phải nộp tiền. Con bé lơ ngơ ko hiểu bị dẫn đi đâu. Cuối cùng bị đời xô đẩy vào A2. Nhưng mọi thứ ok .
    Mỗi tội đẻ xong thì mất đôi giầy. Em bé ngoan. Mỗi tội lớn ko nhanh lắm. 5M đc 6.5 kg, dài 66 cm. Thành ra trông em ý cứ loằng ngoằng.
    @Axon: 450W chứ nhỉ? Tớ hỏi thế để còn qđ mua. Mấy hôm nay ra ra vào vào, đọc nhiều quá đâm ra loạn, chả biết mua cái rì. Sang lamchame thấy axon cũng có mặt. Tưởng nàng chưa mua. Hóa ra mua rồi. Nàng mua của ai thế? Mấy tiền?
    Thế thì tớ quyết định mua vậy. THanks các nàng.
    Khoe con gái tí nhé:
    Ôi sao mà 3 lần 7 lượt ko up đc ảnh lên thế này.
    Thôi lúc khác vậy.
  10. ashiteru

    ashiteru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua xem chỉ số cân nặng của trẻ mới thấy con mình hơi to
    cu con nhà mình hôm nay là được 4 tháng 8 ngày nặng 7.4kg dài 72cm tay có 3 ngấn nhỏ nhưng nhìn nó rất bình thường, mình cứ nghĩ nó không được bụ bẫm như con nhà người ta vì lúc đẻ được có 3kg!
    Chơi với con mình tòan xốc nách cho nó đứng vào bụng, chân đứng chắc lắm rồi mình đang nghĩ bụng định mua cái xe tập đi để 5-6 tháng cho nó ngồi vào cho nhàn nhưng xem thông tin thì không nên mua cái xe đấy vì nó rất nguy hiểm trẻ chưa làm chủ được tốc độ. Phóng lung tung ngã cái thì khổ, có mẹ nào mua cho con dùng chưa?
    Theo các mẹ có nên mua ko nhỉ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này